hix . để bé shock kể cho coi - có người chết vì uống nhiều rượu . căng mạch máu -> chết - uống -> tông xe -> chết - uống -> ko làm chủ bản thân -> vi phạm PL -> tử hình đường nào cũng chết . lượng sức mà uống nhá ....
Các bác nói sai hết. Rượu Huế ko fải kém đâu. Các bác cứ uống quán là như thế rồi, ko biết chỗ mua nên mới nhận xét như thế thôi. Tui một lần uống rượu gốc của Huế, say gần chết
Ngon Nhất mà mình từng uống là của 1 dì ở Phùng Hưng ( chỉ bán rượu - 1 lít -10K ) Dỡ nhất là quán cháo gà ở chợ Tây lộc ..hok qua nỗi ly thứ 2. ..đau đầu và toàn mui` men ( trấu)
Ồ, ở Đường ĐỐNG ĐA có một đoạn toàn bán rượu: Lương Huyết Tửu, Rượu một xị, ...etc ngon phết. Gần đó có thêm quán A CẦY cũng tạm được. Rượu nào uống mà ko say, mà nó dễ uống, khó uống hay ngon thôi. Thời kỳ đỉnh cao, như anh quất gần 1 lít rượu ngày mai vẫn đi thi bình thường - Hồi đó, còn rất ...small.