Trai hay gái chi chẳng như nhau.con mô ngực to mà còn phơi bày ra trước mắt thì dại chi ko nhìn.kaka.Mà dạo ni nhiều con cứ chơi nổi,đi học mang áo mỏng léc bên ngoài còn bên trong thì màu chi chi a e đủ biết rồi.Khơi gợi người ta thì rứa thôi. @Glass:bựa trước có chộ bạn show mấy cấy ảnh toàn mang cùn đùi mà đúng hơn là cùn gần giống bikini,khoe cấy giò múp máp rứa thì con trai thằng mô chẳng nhìn???kaka.Tui có ghé qua topic nớ và tui đã dòm cặp đùi + cặp...(thông cảm nghe!)
Thích thì nhìn, có gì đâu mà phải căng thẳng, đừng có sổ sàng quá là được . Đừng có chửi người ta bênh hoạn, chưa dám khẳng định gì đâu. Cái đẹp phô ra, xấu xa đậy lại, đã phô ra thì tất nhiên muốn được chiêm ngưỡng. Mình đang hoàng chiêm ngưỡng cũng bệnh à. Ai nghĩ bệnh thì chắc người đó bị bệnh tự kỹ mới đúng. Làm như mình " cao sang" lắm rứa , cái đó không đáng để ta nhìn, haizzz
Ra đường muốn không bị Ăn đòn khi nhìn Gái thì khi nhìn chỉ nhìn Phần tam giác chính diện ở khuôn mặt của người ta thôi,.........
Gặp tui tui cũng nhìn, không thích họ nhìn thì mặc giống ninja xem có ai nhìn bạn 1 cách bất lịch sự ko ! nói chung là glass là con gái mà nói rứa là ko nghe được rồi
Cái này củng phải xem lại nửa.Kiểu con gái hiền thục như gái QTN chúng ta thì boy đâu dám nhìn chầm chầm như thế.chỉ có các cô gái mang đồ khiêu gợi nói rõ ra là thích người khác để ý đến mới mang đồ hỡ han thế .gập gái này con trai mà ko nhìn thì phải xem lại giới tính mới đc.Bản năng của mổi người con trai là phải...
Bày đặt, sinh ra là thế. Không thế làm sao sinh nòi giống, làm sao có nền văn hóa hàng ngàn năm. Dù gái hay trai, ai cũng còn bản năng duy trì nồi giống (bởi con người là động vật bậc cao mà thôi). Người ta dũng cảm tâm sự là để được góp ý, dũng cảm nói ra còn hay hơn khối kẻ thậm thà thậm thụt (không chừa giới tính)
...E hèm,tình hình là 50-50,có người đồng tình,có người phản đối,mà e thấy đi mà nói thế này công nhận a cũng dũng cảm thật.Đúng là k thấy mặt a được,cái gì cũng dám nói,đối diện với ai đó hoặc là với hội đồng QTN,dám nói k?.....Con trai đồng ý người nào cũng có bản năng,nhưng phải tùy lúc,chứ ra đường cứ nhìn chằm chằm vào người ta,đừng nói rằng tại con gái ăn mang hở hang.Bởi nên nhấn mạnh rằng chủ topic nói nhìn vòng 1 chứ k chỉ nói nhìn những đứa con gái ăn mang hở hang nghen!!!...Con trai cũng 5,7 loại,tự bản thân mỗi người con trai biết bản thân mình nằm vào loại nào thôi...:-".Thêm nữa,con trai nên học cách nhìn mắt,nhìn tâm,chứ k nhìn ngoại hình...báo cáo hết...
Chắc là dậy thì lần 2 đây mà . Nhìn thì nhìn, nghỉ bậy thì cứ nghỉ bậy nhưng đừng có biến suy nghỉ bậy đó thành hành động bậy là được
Nhìn cũng đâu làm được gì con họ đâu ..... mà tốt nhất là cố gắng đừng nhìn.... mất công thèm rồi nổi bệnh nữa....
T thấy có nhiều người cm hơi quá,người ta thật thà nên post lên tham khảo ý kiến thôi chứ có post lên để nghe chữi đâu vs lại con gái thời nay ra đường ăn mặc sexy,nhìn rõ đường nét trên cơ thể thế để làm j`??? để đi biểu diễn chắc? đó là cách làm đẹp thôi mà đã làm đẹp thì cũng phải có người nhìn chứ con trai phần lớn cũng có suy nghĩ như chủ topic dù gì thì trong ng` còn có bản năng của giống đực
Nhìn là chuyện bình thường...thằng con trai nào mà ra ngoài đường gặp gái mà ko nhìn thì phải xem lại...hihi Còn chuyện nghỉ tậm bậy tậm bạ thì ông là người bệnh hoạn rồi.....
Xấu che tốt phơi bày. con gái ăn mặc sexy cũng chỉ muốn con trai nhìn ngắm, mà con trai không nhìn thì chỉ là bê đê, bởi bản tính con trai là thế rồi, miễn sao đừng quá đáng để dính chưởng là ok thôi