Thảo luận Ra trường! Bạn có về Quảng Trị công tác không ???

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi myka, 18/6/10.

  1. ngô kì phong Thành viên

    dù sao đất quảng trị cũng sống 18 năm ở đó, miềng sống xa quê có 4 năm chưa là gì, về nhưng như mọi người nói là về khi nào và về như thế nào...
  2. nhocbabycuteheo Thành viên

    ko cần biết ai như thế nào riêng tui tui về thui, đi đâu rùi tui cũng về
  3. zero3five Thành viên

    :)]:)]:)]:)]:)] ai chẳng muốn về.nhưng.........sự thật vẫn là sự thật,không có vitamin COCC,và dopin VND thì không thể làm gì được khi về quê......chán:-<:-<
  4. hoangdinhhung_qtvn Thành viên

    zero3five nói hay lắm..thật ra thì ở đâu cũng vậy thui....
    một người làm quan cả họ đc nhờ thời nào mà chả thế.
    Chỉ chán mấy ôg cứ lấy cớ do chiến tranh nên chậm phát triển và dưng dưng tự đắc mình là người thanh liêm,một lòng vì dân
  5. Demon_Hunter_1111 Thành viên

    Một đàn gà con thi nhau chúi đầu vào đống rơm để tìm những hạt thóc, trong khi đó ngoài cánh đồng thênh thang rộng lớn chúng có thể tìm thấy thức ăn ngoài đó. Tại sao chúng lại không chịu đi. Bởi vì chúng biết ngoài cánh đồng muôn vàn khó khăn, và những hiểm họa đang rình rập chúng, chúng không dám chắc ngoài đó chúng sẽ kiếm được thức ăn. Trong khi đó chúng biết trong đống rơm này chúng sẽ tìm thấy thóc. Nhưng chúng quên mất một điều khi chúng tìm hết những hạt thóc còn lại chúng cũng phải ra cánh đồng để tìm thức ăn, hay đi kiếm một đống rơm khác. Tại sao chúng lại không ra cánh đồng sớm hơn nhỉ? bởi vì chổ nào có thức ăn là chúng lao vào trước.

    Chúng ta củng vậy, sau khi ra trường ai cũng muốn trụ lại thành phố để làm việc, không ai muốn về quê cả vì thành phố có điều kiện tốt hơn. Tương lai sáng lạng hơn và hầu như tất cả đã bỏ lại sau lưng tâm nguyện học xong ra trường sẽ về làm giàu cho quê hường mình. Và những người bám trụ lại thành phố cũng có người đã ở trên đỉnh cao của sự thành công và cũng có người đã thất bại, rồi cũng có người về quê sống và làm việc, rồi cũng có người đi ra những nơi khác làm ăn...
    Riêng mình nghĩ rằng không phải cứ nhất định về quê hương là góp phần xây dựng nó ..Thật ra có rất nhiều cách để mình chung tay phát triển quê hương. Điều đó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh và ngành nghề bạn đã chọn...Hì miễn sao trong cái tâm của mọi người luôn dành 1 chổ (dù nhỏ cũng được) cho cái nơi "Cát trắng gió lào - ngày ngày đi lượm thuốc súng về chơi" ...
  6. nam tuoc bong dem Thành viên

    mình xin đóng góp ý kiến thế này..sau khi học xong mình sẽ nộp hồ sơ ở cả quảng trị lẫn sài gòn..
    chỗ nào có cơ hội việc làm tốt thì mình sẽ làm..mình muốn sống gần nhà..ở sài gòn điều kiện cũng tốt..nhưng biết làm đến khi nào thì mới mua đủ cái nhà ở sg mà ở được đây~X(

Chia sẻ trang này