Sặc @@ cha ni thiệt là... Mà múp thiệt hả anh @Nhan: bà con rứa đi với Nhàn thì chắc là đc giảm giá rùi
Múp lắm, năm ni đang học lớp 12, cao phải tầm 1m65, vô đó ăn bánh canh có dở thì vẫn thấy ngon. Bữa ni quán có thêm cô cháu đến giúp nữa, hình như cũng học 12 luôn, mấy đứa nhìn ngoan lắm. Anh em nào có nhu cầu ăn bánh canh + bột lọc + ngắm gái xinh thì pm miêng
Bà con với tui tất nhiên phải xinh rùi, dùng từ xinh đi cha, nghe múp ghê quá. Bé Tú nhìn cũng được, hơi tròn, bé Út sau cũng dễ thương. Nhưng mà cả 2 bé đều ko bằng chị Nhàn, kakaka (Mình lại chém gió nữa rùi, hihi)
Từ sáng đến tối (nghỉ buổi trưa từ 1-3h thì phải) ko nhớ rõ lắm, vì cả năm này ko ghé nơi. mà đi buổi tối hoặc sáng thì chắc chắn có rùi đó.
Nhớ những cơn gió Lào, nhớ những buổi trưa hè nắng gắt. Nhớ những buổi trưa hè đạp xe đến trường, nhớ những con đường, nhớ những em nhỏ trong xóm Nhớ lắm!!!
Ui chị Nhàn kinh rứa hả? Lúc mô chị hân hạnh cho xem mặt mũi với, nghe là muốn gặp rùi Quán ni bán cả ngày, sáng đến tối luôn, miềng nhà ở gần nên ăn ở đây cũng nhiều
Hơ hơ, hân hạnh hân hạnh. Ngày xưa tui nhớ trưa ko có bán đâu, trưa cho người ta nghỉ trưa chứ bộ. Bán cả ngày có mà sức nghỉ đâu => nghoẻo sớm
Rứa mà bựa chừ miềng không biết, chắc bựa mô đi ăn cho đã thèm.Cái quán ni gần tới bùng binh, có mấy quán bida không mấy bạn?(trên đường Nguyễn Huy Điển, hướng lên Lê Đức Thọ)
Quán ở Nguyễn Huy Điển củng chưa ngon mấy tại bột làm khác ngòai miềng. Ai muốn ăn béng lộc thì mua bột về miềng làm cho ăn đở ghiền, không dám nói là ngon nhưng củng không thua gì bánh lộc Tân Lập tại vì nhà ở đó với thích nấu ăn. còn cháo thì nấu nước chắc không bằng quán vì họ nấu thời gian lâu nên đậm hơn
Tới bùng binh, thì đi thẳng chừng một hai trăm mét chi là tới à, nó nằm bên tay phải, tên O Hồng ấy. Ko biết chuyển chỗ chưa, hy vọng chưa Chúc vui!
Tới bùng binh, thì đi thẳng chừng một hai trăm mét chi là tới à, nó nằm bên tay phải, tên O Hồng ấy. Ko biết chuyển chỗ chưa, hy vọng chưa Chúc vui!
không phải nằm ở đường Dương Quảng Hàm à?bữa trước chị trong phòng có mua về ăn, tuy không phải làm bằng bột mì nhưng ăn cũng rất ngon, phất 2 tô lun.keke!
Dương Quảng Hàm cũng có một quán vỉa hè, chủ quán cũng tên Hồng, mà ko phải Hồng Huỳnh, hì. Quán này ở hẻm gần nhà thờ Bến Cát (chỉ bán chiều tối, chừng sau 5h chiều thì phải)
Đúng rồi đó chị.không đâu bằngquee hương mình cả,em cung đang bắt đầu phiêu bạt như chị đây.Em cũng sẽ về nhưng không phải là bây giờ vì e còn trẻ mà người ta có câu trẻ không xông pha thì già ân hận nên e không muốn phải ân hận.Chúc chị thành công trong sự nghiệp và cả cuộc sống chị nhé tui mới vào SG mànghe mây người nói thế lam sao tui biết đc chổ mô.lúc nào có cơ hội thì pm cho tui đi với nghe
chào hue Mình cũng giống bạn đó, xa quê đã gần 5 năm, đi học rồi tết thì về đc mấy ngày rồi vô lại. Nhiều lúc học xong cũng muốn về quê hương làm cho khỏe,gần nhà gần cửa, gần bô mẹ nhưng cũng khó làm,việc làm ở ko đươc tốt như trong này. Thôi tạm thời xa quê hương một thời gian, có cơ hội thật tốt rồi về quê. Ngồi nge bài hát mà dzớ dzà dza dziết. Làm quen bạn nha! co gi nt cho minh 0978324379 chung