Tối qua vị chi là có 7 eng đón tiếp O nghi, vậy mà sáng ni, eng mô cũng rủ rượi, mệt đứt hơi......rứa mà O nghi vẫn khỏe re, sáng ngủ dậy còn ca hát , nhảy chân sáo nửa mới chết chơ.....O nghi tài thiệt!
Hờ hờ, ra là box SG có lên kế hoạch đón tiếp miềng chu đáo ri mà đến chừ miềng mới biết mà vô topic đọc (nhờ HB thông báo chơ cũng không biết có cái topic ni). Iu mọi người ghê! Tình hình là sau buổi off tối hôm qua \^o^/ đã âm thầm lên kế hoạch đáp lễ, nhưng vì overnight cùng với mọi người xong về papa cấm cửa lun nên chưa biết tương lai thế nào, tuy nhiên sẽ cố hết sức để gặp mọi người thêm lần nữa (Smod HB nói đúng, thỏa mãn lắm rùi , nhưng chỉ mới về mặt tinh thần thôi. Lần gặp sau nhất định sẽ hug và kiss mỗi người một cái cho bằng được ). Nếu sắp xếp được thời gian (vì hôm nay và ngày mai bận đám cưới) và năn nỉ được papa cho đi thì \^o^/ sẽ nhờ SMod HB thông báo. Nếu không thì xin hứa sẽ đón tiếp từng người của box SG chu đáo tại ĐHa` nhé! Cảm ơn mọi người!
O Nghi sướng hề vô Sài Gòn đc đón tiếp nồng nhiệt thế, không đi uổng lắm. Sài gòn thì ít có món ăn ngon , hồi trước tui khoái lẫu mắn, lẫu gà lá giang. SV khoái thỉ xì quoách, má heo, đậu hủ rán chắp mắm tôm (không biết sao miềng rất rất khoái món này, chắc tại muốn đi tu). Nói về SG thì có lẽ là nhiều quán cafê rất đẹp và phong cách phục vụ, mở nhạc rất chuyên nghiệp. O Nghi nghiên cứu xem p.án đi uống cafê ở quán cao nhất Sài Gòn tê.. chúc vui vẽ
O Nghi lần ni nổi quá ! Danh tiếng nổi như cồn...chắc tạo ra 1 làn sống hâm mộ.. theo nguyện vọng của mọi người, tôi xin up hình ảnh O Nghi lên đây mọi người thưởng thức! Ai hài lòng thì vổ tay , cho cái thanks nha!