Sôi động worldcup, cá độ bóng đá và nhận giải thưởng lớn đê!!!

Thảo luận trong 'Thế giới thể thao' bắt đầu bởi xzone, 6/6/10.

  1. xzone Thành viên

    Hức, đội Ý cuả mình bị loại. Oá buồn quá, qua ủng hộ Brazil thôi. Hức
  2. xzone Thành viên

    Hu, đại diện cuối cùng của châu Á cũng bị loại rùi
  3. bietkichđen Thành viên

    mình thấy 2 đội tuyền Anh và Argentina là 2 đội đáng gờm và có khả năng lại giáp mặt nhau thêm 1 trận nữa và trận đấu đó sẽ hứa hẹn nhìu kịch tính thú vị đấy. hì
  4. xzone Thành viên

    Ôi đội Anh của mình bị loại nốt rùi. còn đội nào mà cổ vũ đây
  5. khách mời QTN Thành viên

    Mấy bác ni chơi dữ quá, dữ thiệt ah...nói chung cá độ thì không nên đều độ mà ăn cá thì được ;;)
  6. xzone Thành viên

    Bồ Đào Nha, Tây Ba Nha

    Không phải thiên tai, thảm họa, đại dịch hay chiến tranh, đêm nay thế giới sẽ bị chấn động bởi một cuộc va chạm giữa những người Iberia trên đất… Nam Phi. Cả thiên hà sẽ cùng rực lửa bởi Green Point sẽ là nơi quy tụ của những vì tinh tú lóng lánh bậc nhất trong vũ trụ. Họ, những ngôi sao sáng giá của thế giới túc cầu sẽ cùng cống hiến những gì được coi là tinh hoa nhất trong cuộc chiến một mất một còn. Lịch sử gọi tên Tây Ban Nha, hiện tại cũng thuộc về Tây Ban Nha nhưng chừng đó không đủ để khiến người Bồ phải e sợ.
    Sức mạnh của “Bò tót” ai cũng biết, những người “Brazil của châu Âu” lại càng biết bởi "hai nhà" nằm ngay sát vách và xuyên suốt chiều dài từ quá khứ cho tới tận tương lai, giữa 2 quốc gia, trong đó có 2 nền bóng đá vẫn sẽ là hàng dài những mối giao thoa, liên kết chặt chẽ. Trong đội hình hiện tại của Bồ Đào Nha có không ít những người đã và đang kiếm cơm bên mảnh đất Liga trù phú của người hàng xóm. HLV của họ, Carlos Queiroz đã từng dẫn dắt Real; ngôi sao sáng nhất của họ, Cristiano Ronaldo cũng đang khoác áo đội bóng Hoàng gia và còn đó Miguel, Pepe, Tiago, Simao…, những người đang tung hoành tại xứ bò tót.
    [IMG]
    Sự tự tin của người Bồ
    Bồ Đào Nha đã quá hiểu Tây Ban Nha nhưng Seleccion thì cũng chả lạ gì Selecao. Họ cũng nắm từng điểm mạnh điểm yếu của các cá nhân trong đội bóng áo bã trầu và vì thế sức nóng của cuộc chiến sẽ càng được đẩy lên cao. Tất cả sẽ cùng chờ đợi Ronaldo đọ súng Villa, Iniesta so kè Simao, Meireles đối đầu Xavi… sẽ không còn một chỗ trống trên từng mét vuông thảm cỏ bởi ai cũng hiểu, đội bóng nào nắm được quyền kiểm soát trái bóng sẽ có nhiều cơ hội. Những cái bắt tay thật chặt sẽ nhanh chóng nhường chỗ cho những cú tắc, những pha va chạm và cả phạm lỗi.
    Cầm bóng là sở trường, là nền tảng trong cách chơi của La Furia Roja, vì thế nếu muốn đánh bại địch thủ, Bồ Đào Nha có thể nhường quyền kiểm soát thế trận cho đối phương chứ tiên quyết không được phép để họ có thể điều trái bóng đến đúng vị trí thuận lợi nhất. Khi đó trận chiến ở khu trung tuyến nhiều khả năng sẽ quyết định số phận của trận đấu. Các tiền vệ của Tây Ban Nha là bậc thầy trong nghệ thuật điều tiết và triển khai bóng trong khi Bồ Đào Nha đang sở hữu ở giữa sân những chiến binh thực thụ trong các cuộc đấu sức đấu trí.
    [IMG]
    Bay, bay nữa, bay mãi...
    Hàng phòng ngự rắn chắc của Selecao sẽ thử lửa hàng công cực mạnh của Tây Ban Nha, đã 19 trận đấu qua Carvalho và các cộng sự chỉ 3 lần để cho đối phương vượt qua, thậm chí những Drogba, Fabiano, Kaka cũng đã phải im tiếng khi đứng trước họ. Để khoan thủng tấm bê tông cốt thép này, Del Bosque sẽ phải cậy nhờ rất nhiều vào khả năng châm ngòi của Xavi, Iniesta cho khẩu liên thanh David Villa (đã có 3 bàn từ đầu giải) và quả đại pháo đang nằm im Fernando Torres. Họ có thể sẽ nắm thế trận trong tay nhưng nếu không thể vượt qua được tấm đê chắn của Bồ, phía trên Ronaldo có thể sẽ trừng phạt người đồng đội ở Real, Casillas bằng một cú đại bác…
  7. rockaruouaem Thành viên

    Ngày ấy trong tôi bừng nắng hạ
    Mặt trời chân lý chói qua tim
    Hồn tôi là một vườn cây lá
    Rất đậm hương thơm, rộn tiếng chim
    Tôi nay đánh con gì nhỉ?
  8. xzone Thành viên

    Xem trận Tây gặp Bồ sướng thật. Tiếc cho Bồ
  9. xzone Thành viên

    Cuộc chiến ngoài châu lục. Brazil và Hà Lan. Nam Phi sẽ là vùng chiến, trận bóng đỉnh cao ngoài mọi sự mong đợi. Em thích cả hai nên không có i kiến ai thắng. Anh em vào betonline mà cá cựơc trận này nhé
  10. xzone Thành viên

    Brazil thua đau đớn thật
  11. rockaruouaem Thành viên

    Hà lan và Tây Ban Nha 2 đội bóng ruột của tui đã thắng. Tuy nhiên cách thắng của Hà Lan thì đầy thuyết phục còn Tây Ban Nha có quá nhiều lổ thủng. Sẻ khó khăn cho Tây Ban Nha khi đứng trước 1 đội Đức lạnh lùng và sắc bén.
    Một vòng tứ kết đầy hấp dẫn kịch tính nhiều bất ngờ và lấy lại những gì đã mất với 2 trận thắng kèo và 3 trận ăn tỉ số. :d

Chia sẻ trang này