Sưu tập Offline Messages

Discussion in 'Chat chít - Tán gẫu' started by tinhvan, Jan 17, 2007.

  1. Seifer Thành Viên Danh Dự

    260.Có 1 đôi trai gái tối đến công viên chơi,không may ko còn ghế đá nào trống. Anh chị đành ngồi bằng dép. Ngồi từ 8 giờ đến 10 giờ không thấy nàng nói gì chàng có vẻ bực mình nhưng không nói ra. Đến 11 giờ, không còn chịu đựng được nữa chàng đứng phắt dậy nói: -Yêu thì nói mẹ ra đi lại còn im lặng mãi, bố mày cũng ngượng bỏ mẹ, không nói thì giả dép bố còn về !
  2. Seifer Thành Viên Danh Dự

    3.Một gia đình đang lái xe trên đường thì con cóc nhay ngang qua. Ông chồng thắng xe kip thời, bước xuống, mang con cóc đặt qua vệ đường. Con cóc bỗng nói: "Cám ơn ông. Tôi sẽ cho ông một điều ước". Người đàn ông nói: "Vậy hãy làm cho con chó của tôi thắng cuộc đua hôm nay". Ông ta gọi con chó ra, và khi thấy nó chỉ có ba chân, con cóc nói: "Khó lắm. Ông xin điều khác đi". Người đàn ông trả lời: "Vậy hãy làm cho vợ tôi thắng cuộc thi hoa hậu năm nay". Khi bà vợ bước ra khỏi xe, con cóc nói: "Ông cho tôi xem lại con chó đi...
  3. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    262.Cái bủm là cái trời cho Ai mà không bủm ốm o gầy mòn Có bủm thì bủm cho to Đừng có bủm nhỏ tò mò người nghe Ai bủm thì phải nên khoe Đừng như bọn xấu im re thả ngầm Tổ cha cái thứ chết bầm Bủm cho thúi hoắc âm thầm bỏ đi Tớ đây rất ghét... bủm xì Bủm cho đã *ít, có gì tính sau .. hì... hì... Có bủm thì bủm cho êm Vì bủm quá lớn chị em chê cười Bủm ngầm lựa chỗ đông người Đừng nên bủm lúc chỉ mình với ai Bủm mà không thúi họa tai Phải thật thum thủm mới phai nỗi sầu Bủm xong mặt phải thật ngầu Miệng gầm gừ hỏi, " thằng nào bủm đây ... eo o
  4. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    263.Tóc vàng hoe và tóc nâu ngồi xem bản tin lúc 6 giờ. Người ta đang thông báo rằng có một ông già vô gia cư đang đứng ở trên một chiếc cầu lớn và muốn nhảy xuống. Cô tóc nâu liền quay sang nói với cô tóc vàng: "Tớ cá với cậu 50 USD rằng ông ta sẽ nhảy xuống". Cô tóc vàng nhận lời. Kết quả là ông già đáng thương đã nhảy xuống và tiêu đời. Cô nàng tóc nâu nhận tiền xong thì thú nhận: "Nói thật với cậu là tớ đã xem bản tin này vào lúc 5 giờ". Cô tóc vàng đáp: "Tớ cũng xem rồi, nhưng tớ không nghĩ là ông ta lại nhảy 2 lần".
  5. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    264.Đọc báo thấy uống bia có hại cho sức khoẻ, thế là bỏ uống bia ^^... Đọc báo thấy hút thuốc có hại cho sức khoẻ, thế là bỏ hút thuốc, đọc báo thấy ăn nước tương có chất gây ung thư, thế là bỏ ăn nước tương.. Đọc báo thấy tình dục có hại cho sức khoẻ, thế là.... bỏ đọc báo <~~ ;))
  6. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    265.Có 2 con bọ chét nói chuyện với nhau: - Tao sống trên râu của thằng cơ trưởng được đi khắp nơi vui lắm, nhưng mỗi lần đáp xuống thì nó uống rượu nhiều không thể tưởng làm tao say mèm. - Thì tao kêu mày chuyển nhà sang "râu" con tiếp viên sao mày kô nghe, chổ đó vừa ấm lại vừa thơm, thật là sướng. - Thì tao cũng nghe lời mày đó. Tao vừa chuyển qua đó thì sáng hôm sau lại ở trên râu thằng cơ trưởng, vậy mới tức chớ ....
  7. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    266.Buổi đầu tiên cu Tí đến nhà trẻ. Trong giờ ngủ trýa, cu Tí không chịu ngủ, cô giáo dỗ Tí, Tí không nghe và nói: " ở nhà mẹ Tí phải cho Tí sờ rốn mới ngủ đýợc". Cô giáo dỗ mãi rồi đành chấp nhận cho Tí sờ rốn để ngủ. Ngủ một lúc cô giáo giật mình tỉnh dậy thốt lên: "Cu Tí em nhầm rồi đây không phải là cái rốn". Cu Tí cũng thản nhiên trả lời: "Cô giáo cũng nhầm rồi đây không phải là ngón tay..." bang' bo^?
  8. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    267. Nguyên Ngọc có đúc kết rất hay: - Đàn ông muốn hư hỏng phải có tiền; Đàn bà muốn có tiền phải hư hỏng. - Đàn ông lúc nào cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng có thể; đàn bà lúc nào cũng có thể nhưng không phải lúc nào cũng muốn. - Đàn bà thích nhiều thứ ở một người đàn ông; đàn ông lại chỉ thích một thứ ở nhiều người đàn bà
  9. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    268. Một trùm mafia trong lúc hấp hối gọi đứa cháu đích tôn lại và nói: - Cháu yêu quý, ta muốn cháu hãy giữ khẩu súng nạm vàng này. Nó là bạn chiến đấu trung thành của ta. Hãy giữ gìn nó. Đứa cháu nói: - Nhưng ông ơi, cháu không thích súng. Hay ông hãy để cháu giữ cái đồng hồ Rolex của ông? - Nghe đây cháu yêu, rồi một ngày nào đó, cháu sẽ có một sự nghiệp lớn, một cô vợ đẹp, rất nhiều tiền, một căn nhà lớn và vài chiếc xe xịn. Một ngày cháu trở về nhà và nhìn thấy vợ đang ở cùng tình nhân của nó. Cháu sẽ làm gì nào? Chỉ vào đồng hồ và nói : "Ê, hết giờ rồi!" chăng?:((
  10. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    269.Sự so sánh thú vị về đàn ông và đàn bà: - Đàn ông muốn hư hỏng phải có tiền; đàn bà muốn có tiền phải hư hỏng. - Đàn ông lúc nào cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng có thể; đàn bà lúc nào cũng có thể nhưng không phải lúc nào cũng muốn. - Đàn bà thích nhiều thứ ở một người đàn ông; đàn ông lại chỉ thích một thứ ở nhiều người đàn bà :->
  11. MyDream Thành Viên Danh Dự

    270. Đầu lòng hai ả tố nga "Thuý Kiều"là chị, em là "Thuý Vân". Ma cũng tránh, quỷ ngại gần . Dáng người nét mặt mười phần đười ươi. Vân xem đanh đá khác người . Mặt mày rầu rĩ như người có tang . Miệng cười tựa rắn hổ mang . Củi khô thua tóc, cóc nhường làn da . Kiều càng xấu xí, gian tà . So bề ngu dốt lại là phần hơn. Người xanh bủng, mặt nhờn nhờn . Dưa ghen thua khắm, cá hờn kém tanh . Một hai xấu nhất kinh thành . Dốt đành đòi một, đần đành hoạ hai.
  12. MyDream Thành Viên Danh Dự

    271. Đừng bao giờ rời khỏi người mình yêu để đến với người mình thích. Bởi vì 1 ngày nào đó, người bạn thích cũng sẽ bỏ rơi bạn để đến với người mà họ yêu. Biết đâu người mà bạn yêu sẽ nhận ra họ yêu bạn biết bao.

    272. Trong phòng thay quần áo ở hồ bơi, Jack hỏi Bill: - Này cậu, dạy bọn con gái tập bơi thì làm thế nào nhỉ? - Thú vị đấy, phải tế nhị và dịu dàng, một tay đỡ phần ngực còn tay kia đỡ phần bụng của nàng. Hãy để miệng nàng ở dưới mặt nước một chút để nàng không hét ầm lên, người ta sẽ chú ý. Mà cậu có bạn gái mới hay sao đấy? - Đâu có, tớ dạy đứa em gái ấy mà. - Ôi dào, em gái thì quẳng đại nó xuống nước. Bơi được tuốt. :-p

    273. Con thương ba! Vì ba dạy con những điều mới...rằng nước biển làm ra muối ...những cánh đồng cho hạt gạo ...nhưng ngạc nhiên hơn...ba lại bảo từ cánh đồng mía này...ba và má đã làm...ra con đó ....ac..ac
  13. Seifer Thành Viên Danh Dự

    274.Hai vợ chồng ngồi nói chuyện. Điện thoại reo, anh chồng (Giám đốc một Cty) bắt máy. Bên kia giọng bồ nhí:”Anh đó hả”. Anh chồng bối rối một chút, rồi nảy ra sáng kiến, liền trả lời: - Alo. Ai đó? À, danh sách khen thưởng nhân viên cty hả? - (Anh giỡn hoài, có thương em nữa không nè?) - Thứ nhất: NGUYỄN HOÀI THƯƠNG ! - (Chừ em đến với anh nghen) - Thứ hai: LÊ VĂN KẸT - (Hay là …. Anh qua đây với em đi!) - Thứ ba: ĐỖ VĂN BẬN - (Thế khi nào anh mới đến được?) - Thứ tư: MAI VĂN TỚI - (Lúc mấy giờ hả anh?) - Cuối cùng: NGUYỄN VĂN MƯỜI HAI - Ông giám đốc tắt máy, quay sang vợ: “Hừ, văn phòng làm ăn bê bối quá. Danh sách khen thưởng mà cũng quên
  14. Seifer Thành Viên Danh Dự

    275.3 người Mỹ , Nga, Việt Nam nói chuyện với nhau, ông nào cũng muốn khoe sức mạnh của đất nước mình.
    Người Nga nói " Tàu ngầm của Nga bắn đâu trúng đấy".
    2 ông kia đồng thanh "Phét".
    Người Nga tặc lưỡi :"ờ thì sai số cách 1m".
    Đến lượt Người Mỹ khoe :" Tên lửa của Mỹ nhằm đâu trúng đấy" .
    2 ông kia đồng thanh: "Phét".
    Người Mỹ tặc lưỡi :"ờ thì sai số cách 1m".
    Đến lượt Người Việt Nam, ông nghĩ một lúc và nói: "ở Việt Nam, phụ nữ đẻ bằng... mồm."
    2 ông kia đứng bật dậy "Phét".
    Người Việt Nam cười :"ờ thì sai số cách 1m
  15. Seifer Thành Viên Danh Dự

    276.Ở 1 bãi biển, có một cô gái mặc bộ đồ hai mảnh rất mỏng đang tắm thì 1 cơn sóng mạnh ào đến .Cô gái bi cuốn đi ra xa bờ biển và đã không còn mảnh vải che phần dưới . Thấy có tấm bảng ở đấy cô liền lấy để che và bơi vào bờ .Bỗng mọi người cười ồ lên khi thấy cô .Cô nhìn lại tấm bảng thì thấy nó đề:
    -Khu vực dành cho nam giới!!
    Cô liền xoay cái bảng lại thì mọi người càng cười to hơn,cô nhìn tấm bảng :
    -Sâu 2 mét!!!!!!
  16. Seifer Thành Viên Danh Dự

    277.Một anh chàng mới lấy vợ, vợ là cô gái quê mùa . Sau đêm động phòng cô gái nói :
    - Anh có cái đó hay quá, em thích lắm. Bộ đàn ông ai cũng có một cái như vậy hả ?
    Thấy vợ ngớ ngẩn quá, Anh chồng được dịp khoác loác :
    - Không, chỉ mình anh có thôi.
    Hôm sau, vừa đi làm về , anh đã phải nghe vợ trách :
    - Anh nói xạo quá, em thấy thằng cha ở bên cạnh nhà mình cũng có...cái đó.
    Lanh miệng , chồng đáp liền :
    - Nó làm gì mà có được, anh có hai cái, thấy nó không có thật tội nghiệp, anh cho nó mượn đó.
    Nghe vậy, bất thần cô vợ níu anh tru tréo :
    - Trời ơi, sao tui lại có chồng khờ vậy kìa. Cái tốt thì đem cho người ta mượn, còn mình thì...
  17. Seifer Thành Viên Danh Dự

    278.Cô gái hỏi chàng trai: anh ơi sao mắt anh to thế. chàng trai trả lời: mắt anh to vì hồi bé anh khóc nhiều. Cô gái tiếc nuối: thế sao hồi bé anh không đi tiểu nhiều? ==> ặc ặc
  18. MyDream Thành Viên Danh Dự

    279. Bài thơ đạt giải hay nhất năm 2005 do 1 em bé Châu Phi viết "Khi tôi sinh ra, tôi màu đen. Khi tôi lớn lên, tôi màu đen. Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen. Khi tôi sợ, tôi màu đen. Khi tôi bệnh, tôi màu đen. Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen. Còn bạn, hỡi người da trắng. Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng. Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng. Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ. Khi bạn lạnh, bạn màu xanh. Khi bạn sợ, bạn màu vàng. Khi bạn bệnh, bạn màu xanh (lá). Và khi bạn chết đi, bạn màu xám. Thế mà bạn gọi tôi là da màu ư???"

    280. Có một ngày em hỏi anh rằng "Anh yêu em hay yêu cuộc sống của mình", anh trả lời rằng "Anh yêu cuộc sống". Thế là em bước đi nhưng em không bao giờ biết rằng em chính là cuộc sống của đời anh. + Nếu anh là giọt nước mắt trong em,thì em sẽ khóc để anh lăn xuống chạm vào môi em . Nhưng nếu em là giọt nước mắt trong anh thì anh sẽ không bao giờ khóc bởi vì anh không muốn mất em. + Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.

    281. Tèo vừa mới mua một con vẹt ngoài chợ. Nó hí hửng mang vẹt ra tập nói. Tèo : - Tôi biết nói. Con vẹt : - Tôi biết nói, tôi biết nói. Tèo : - Tôi biết đi. Con vẹt : - Tôi biết đi, tôi biết đi. Tèo : - Tôi biết bay. Con vẹt : Xạo mày !
  19. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    282. Ngày nọ, có một em CLIENT gửi lên SERVER một request: "Ai đà đánh cắp trái tim em???". Anh chàng SERVER sau khi nhận được request thì lục tung cả database mà chẳng thấy câu trả lời, bèn nhờ đối tượng ÔNG TRỜI quẳng ra một exception "Ông còn bó tay huống chi là mầy"
    nhocquay likes this.
  20. tinhvan Thành Viên Danh Dự

    283. Một nàng hướng dẫn viên xinh đẹp dẫn một ông khách Mỹ đi tham quan Sài Gòn. Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi: "Chỗ này là gì vậy?". Nàng toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì. Nàng trả lời đại: "Jesu die here". Nghe xong khách choáng váng. Lát sau đi ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ông khách hỏi: "Chỗ này là gì, sao đông người vậy?". Nàng trả lời: "America (chỉ vào ông khách) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here". Ông khách há hốc mồm: "Oh my God!". Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ: "Cô ơi, chỗ này là đâu vậy?". Nàng lại nhíu mày suy nghĩ: "Men - women, pằng pằng, Baby born here". Khách xỉu ngay tại chỗ.
    nhocquay likes this.

Share This Page