317. Nụ cười.... Nụ cười ấy.... Làm tôi vui mỗi ngày.... Làm tôi vui.....mỗi lần nhìn thấy... Làm tôi cảm thấy thanh thản....và nhẹ nhõm.... Làm tôi xao xuyến biết nhường nào... Hạnh phúc, chỉ đơn giản là nhìn nụ cười ấy, và biết, nó là dành cho mình...với tôi, chỉ như thế là quá đủ Nụ cười ấy....hiền dịu.... ....và nhẹ nhàng.... Nụ cười ấy...thật tươi tắn.... Đôi mắt ấy...long lanh... Cái nhìn ấy... đầy trìu mến..... Mãi mãi.... Chỉ muốn giữ nụ cười ấy luôn bên mình... ....Mãi mãi.... Nụ cười...hiền dịu ấy.... ...là của (-Người cho ta tất cả)... Chủ tịch Hồ Chí Minh.... In trên tờ Polyme 500.000d
318. Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy. Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”. Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ. Và ấm áp là khi mùa thu qua, cái lạnh ùa về… Có một ai đó khẽ thì thầm vào tai bạn: “Chúc ấy một mùa đông ấm áp!”
319. Bạn có biết rằng nếu ngày mai chúng ta chết đi, công ty nơi chúng ta làm việc vẫn dễ dàng tìm được người thay thế chỉ trong vài ngày. Nhưng còn gia đình mà chúng ta bỏ lại phía sau, họ sẽ mãi sống trong sự mất mát. Và hãy nghĩ về điều này, chúng ta dành nhiều thời gian và công sức cho công việc hơn là cho gia đình chúng ta. Thật là một kiểu đầu tư không khôn ngoan, bạn có nghĩ vậy không? Vậy đằng sau câu chuyện này là gì? Bạn có biết ý nghĩa của từ FAMILY (gia đình) không? FAMILY = Father And Mother, I Love You.
320. Sao cứ phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền? Sao cứ phải ghét khi tình yêu thương còn chưa đủ? Sao cứ phải buồn khi quanh ta luôn có niềm vui? Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy? Sao cứ phải nhìn lại khi phía trước luôn có mặt trời? Sao cứ phải tránh nhau khi bước chân luôn tìm về nhau? Sao cứ phải xa nhau khi hai trái tim là của nhau? Sao cứ phải tay trong tay để thấy bên mình không còn cô đơn? Sao phải đợi 1 nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
321. Cha con bộ tộc ăn thịt người đi săn, đứa con trai bắt đc 1 người ốm, ông bố nói: "Thả đi, không có thịt!" Đứa con lại bắt được 1 người mập, ông bố nói: "Thả đi, ngán lắm!". Lát sau đứa con bắt được 1 cô gái đẹp, ông bố nói: "Đem về nhà, tối nay làm thịt mẹ của mày!"
Có một anh chàng lần đầu ra Hà nội uống bia hơi,sau vài vại bia,anh ta đi tìm nhà vệ sinh.Vừa bước vào cửa anh ta nhìn thấy chữ MAN viết bằng tiếng Anh),rất bực mình,anh ta lẩm bẩm:Tưởng người Hà Nội thế nào,có mỗi chữ NAM cũng viết ngược!ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy phía đối diện chữ WOMAN,lần này thì anh ta thấy cáu thực sự,anh liền nói lớn: Nữ thì viết mẹ là nữ,lại còn bầy đặt viết là VỢ NAM
323Chồng tốt - phải đẹp trai - không dê gái - thích ở nhà - lo giặt giũ - thích "đồ" cũ hơn "đồ" mới - thích mua sắm cho vợ con - phải lo toan cho cuộc sống - thấy vợ nóng phải vuốt ve - chớ xách xe đi tìm gái - thấy gà gáy dậy nấu cơm - phải sớm hôm chăm lo vợ - thấy giấy nợ phải làm thinh - phải một mình lo nội trợ - khi gặp vợ phải dạ thưa - đến trưa trưa lo chợ búa - ăn mặc như hai lúa - cần tiết kiệm cho vợ xài - phải miệt mài lo làm việc - lỡ có tiệc cũng không đi - mà có đi phải trình báo --> Làm chồng kiểu này chắc chết quá !
324.Toàn thể nhân dân VN lên tiếng phản đối Trung Quốc về việc TQ vừa phê chuẩn việc thành lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa (thuộc tỉnh Hải Nam), trực tiếp quản lý ba quần đảo trên biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN ... (TTO.). 2 quần đảo xa xôi thuộc lãnh thổ nước ta đến nay vẫn chưa thật sự được mọi người hiểu hết tầm quan trọng của nó và vẫn không có sự quan tâm rộng rãi >>> Chúng ta hãy cùng nhau có những hành động và đóng góp thiết thực để bảo vệ và xây dựng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nếu bạn là người VN & yêu nước . ---> Cái này vừa là spam, vừa không giống spam
__________________☆☆ _________________☆☆☆ ________________☆Hello,´♥` _______________☆I Have....´♥` ______________☆Come Here´♥` _____________☆To Wish You ´♥` ____________☆Merry Christmas´♥` ___________☆And Also, A Happy´♥` __________☆New Year To You For´♥` _________☆2008... I Hope The New ´♥` ________☆Year Brings You Loads Of ´♥` _______☆Happiness And Good Health. ´♥` _____☆I Hope You Have A Nice Day On ´♥` ____☆Christmas Day, Filled With Lots Of ´♥` ___☆Family Time.....And Of Course Eating ´♥` __☆Lots Of Nice Foods, And Candies. I Hope´♥` _☆That Santa Is Good To You As Well And He´♥` .☆Brings You lots Of Presents On Christmas Day´♥`
Và để đa dạng hóa các cuộc thi hoa hậu, ban tổ chức quyết định tổ chức cuộc thi hoa hậu về ngực. Thể lệ của cuộc thi là cứ hễ ai ngực to nhất bất kể là xấu hay đẹp, cao hay thấp, béo hay gầy…sẽ giành được vương miện. Có 3 thí sinh thứ nhất được lọt vào vòng chung kết. Thí sinh nói: - Ngực của tôi to bằng quả đu đủ, không tin các anh đến mà đo. Thí sinh thứ 2 vênh mặt: - Tưởng gì chứ ngực của tôi to bằng quả bí ngô, không tin các anh đến mà đo. Nghe thấy thế cô thí sinh thứ 3 bĩu môi: - Không cần phải đo, trao ngay vương miện cho tôi đi, của tôi bằng quả cam. Tất cả đều cười ồ lên, riêng cô này thủng thẳng nói - Nhưng đó là cái… núm thôi. - !!!???
Tjn nhắn YM hay!!! Lòng anh thật sự thích Vân. Oái ăm ở chỗ lại thân với Hiền. Vậy nhưng Hà mới có tiền. Em Thu mới đẹp ôi phiền quá đi. Ý anh cũng định chọn Ly. Nhưng mà bố bảo con Vy ngọt ngào. U thì bắt cưới bé Đào. 4 hôm anh nghĩ , lẽ nào chọn Ngân. Em Mai cũng chẳng dưới phân. Vợ anh nhìn phải giống Hân mới đành. Eo ơi em Thuỷ ngon lành. Rút cuộc tình cảm biết dành trao ai Đố ai định nghĩa được từ hôn. Có khó gì đâu, dạ bồn chồn. Hai người một góc, đêm tối tối. Tựa má, kề môi thế là hôn.... Đố ai định nghĩa đưọc nụ hôn. Có khó gì đâu một tâm hồn. Hai đứa yêu nhau ngồi xích lại. Môi kề mắt nhắm thế là hôn. Thà hôn em 1 lần dzồi ăn tát. Còn hơn nhìn thằng khác ...hôn em !!! Vẽ hình em lên cát. Rồi hôn em một phát. Ôi cuộc đời chua chát. Toàn là đất với cát. Trước cổng nhà thờ anh với em. Hôn nhau chíu chít Chúa đứng xem. Chúa xem, Chúa bảo:"Đừng hai đứa, Hôn nhau như thế Chúa cũng thèm >: Quanh năm hút chích ở mom sông, Hít đủ năm phân chích một liều Lặn lội thân cò khi quãng vắng yỉu xìu bủng bẻo buổi tuần tra, một duyên hai nợ âu đành phận. năm nắng mười mưa chẳng bỏ chơi, cha mẹ thói đời ăn ở bạc có tiền hổng chích cũng như không Đầu lòng hai ả tố nga. "Thuý Kiều"là chị, em là "Thuý Vân". Ma cũng tránh, quỷ ngại gần. Dáng người nét mặt mười phần đười ươi. Vân xem đanh đá khác người. Mặt mày rầu rĩ như người có tang. Miệng cười tựa rắn hổ mang. Củi khô thua tóc, cóc nhường làn da. Kiều càng xấu xí, gian tà . So bề ngu dốt lại là phần hơn. Người xanh bủng, mặt nhờn nhờn. Dưa ghen thua khắm, cá hờn kém tanh. Một hai xấu nhất kinh thành. Dốt đành đòi một, đần đành hoạ hai Đôi khi, bạn cần phải chạy thật xa và bạn có thể thấy ai sẽ chạy theo bạn... Đôi khi, bạn cần phải nói nhỏ hơn để thấy được ai đang nghe mình... Đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm chỉ để thấy được ai sẽ ở đó để giúp bạn sữa chữa nó... Đôi khi bạn cần để người bạn yêu đi khỏi để thấy được họ có đủ yêu bạn để trở về bên bạn... Gửi tin nhắn này cho tất cả những người quen của bạn và cả cho tôi nữa () nếu bạn nhận lại được 5 tin nhắn, một thứ gì đó may mắn sẽ đến với bạn, chúc một ngày tốt lành *được 1tin rùi đó ^^,cố lên!!!( Phân biệt sờ nặng (S) và sờ nhẹ (X)...... Cô giáo: Các em có thấy chữ (S) có cái mỏ như mỏ chim không? Còn sờ nhẹ (X) trông nó giống như cánh bướm đúng không nào? Bây giờ đọc theo cô "Sờ nặng là sờ chim, sờ nhẹ là sờ bướm...bây giờ các em hãy đặt câu ví dụ. A: Sờ chim là Sung Sướng ạ. B: Sờ bướm là Xấu Xa ạ. Cô giáo: Các em cùng đọc theo cô. Sờ nặng là sờ chim, sờ chim là Sung Sướng; Sờ nhẹ là sờ bướm, sờ bướm là Xấu Xa <~~~ dau` do^c. tre? con wa' T___T Theo tiến sỹ kinh tế học Robert Tèo (Nobel kinh tế năm 2007) thì: "Chiều cao cơ thể trong tư thế làm việc tỷ lệ nghịch với mức lương mà họ nhận được" Ví dụ: - Anh công nhân đứng máy làm việc, lương: 200 USD/tháng - Anh chuyên viên IT ngồi làm việc trên máy tính, lương: 400 USD/tháng - Người mẫu Yến Vy nằm làm việc: lương 500 USD/đêm Ko nên đánh phụ nữ, dù chỉ bằng 1 cành hoa. Mà hãy đánh bằng cái khăn mùi soa..trong đó có gói cục đá" . "Người nào chê tui 1 lần là bạn tui, chê tui 2 lần là thầy tui, chê tui 3 lần thì dứt khoát tui nghỉ chơi". "Tiền ko phải là tất cả, ngoài tiền ra, ta còn có vàng, ngân phiếu và thẻ tín dụng". "Người thích chinh phục đỉnh cao nhưng…luôn bị rơi giữa chừng". "Ðau đầu vì tiền. Ðiên đầu vì tình. Ðâm đầu vào tường". "Tình yêu như con ****. Chạy thì nó đuổi. Ðuổi thì nó chạy. Ðứng yên thì nó sủa: Go, Go" Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn? Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ? Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc? Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút? Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên? Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện? Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ? Và cuối cùng, sao đợi có chồng rồi mới có con? Hehe Một người hét vang ở nơi công cộng: - Tổng thống của chúng ta là một con lợn thiến có bộ óc bé như óc chim sẻ! Lập tức, anh ta bị bắt và đưa ra tòa. Tòa kết án rất nhanh: - Mười năm lao động khổ sai vì tội phỉ báng tổng thống. Cộng thêm 30 năm tù vì để lộ bí mật quốc gia ! Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard, Anh vô tình nhấn Shift viết tên em, Anh yêu em mà em chẳng Open, Mở cửa trái tim và Save anh vào đó, Cửa nhà em, mẹ đã gài Password, Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall, Nhớ lần đầu khi đưa em về Home, Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab, Anh bàng hoàng quay xe BackSpace, Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl, Anh tức giận khi thấy một thằng Alt, Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện, Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete, Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel, Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo, Còn hắn có @ và Esc, Em thích hắn làm lòng anh Space, Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown! Hai cụ già tổ chức ăn mừng 50 năm ngày cưới ở nhà hàng. Xong tiệc, cụ bà thấy cụ ông chảy nước mắt. Bà cảm động lắm và hỏi: - Chắc ông hạnh phúc vì thời gian tuyệt vời chúng ta đã có 50 năm qua phải không? Cụ ông không trả lời và suy nghĩ xa xăm. Đoạn ông trả lời: - 50 năm trước, cha của bà gí súng vào tôi và dọa bỏ tù tôi 50 năm nếu tôi không cưới bà. Phải chi hồi trước tôi can đảm một chút thì lẽ ra ngày mai là tôi mãn hạn tù rồi 1 ngày nào đó, người bạn thích cũng sẽ bỏ rơi bạn để đến với người mà họ yêu. Tối nay người mà bạn yêu sẽ nhận ra họ yêu bạn biết bao giữa 1h và 4h sáng. Nếu bạn không gửi tin nhắn này cho 10 người thì ngày mai bạn sẽ gặp 1 cú shock và chuyện tình cảm sẽ không gặp may trong vòng 3 năm. Còn nếu bạn nhận lại tin nhắn này từ bất cứ ai, người đó sẽ là bạn thật sự của bạn, hoặc ít ra là một nữa mà bạn đang tìn kiếm. GỬI ĐI, ĐỪNG CHỈ GIỮ CHO RIÊNG MÌNH ....hoi tao lao nhung thui goi dai cho xong ----> ta`o lao that chu co`n j` nua~ , nhung thui cu gui LỊCH SỬ: Tình yêu là một cuộc cách mạng giải phóng chủ nghĩa độc thân . ĐỊA LÝ: Tình yêu là một trân động đất trong tâm hồn và trái tim là " núi lửa " . HÓA HỌC: Tình yêu là một phản ứng hóa học sinh ra a xít . VẬT LÝ: Tình yêu là một lực hút mạnh hơn lực hút của trái đất . TOÁN HỌC: Tình yêu là một phép trừ của túi tiền , phép chia của trái tim , phép nhân của nhân loại và là phép cộng của mọi rắc rối . VĂN HỌC: Tình yêu là quyển sách dày mà đọc từ trang đầu đến trang cuối ta không hiểu gì cả ^.^ Con Trai Yêu Mà Ko Dám Nói Là 1 Thằng Hèn***Yêu Mà Ko Biết Thể Hiện Là 1 Thằng Ngu*** Yêu Mà Ko Giữ Đc Ngườii Mình Yêu Là 1 Thằng Đàn Bà*** Ko Yêu Mà Nói Rằng Yêu Là 1 Thằng Khốn Nạn *** Yêu Con Này Mà Kua Con Kia Là 1 Thằng CaVe Đực*** Yêu Mà Đá Ngườii Yêu Là 1 Thằng Súc Vật Trăm năm trong cõi người ta. Ai ai cũng phải hít ra thở vào. Trăm năm trong cõi người nào. Ai ai cũng phải hít vào thở ra. Xa xa như nước Cu-Ba. Người ta còn phải hít ra thở vào. Gần gần như cái nước Lào. Người ta cũng phải hít vào thở ra. Nói chung trong cõi người ta. Bắt buộc là phải thở ra hít vào ...HiHi,chúc mừng năm mới,chúc các bạn tiếp tục hít vào thở ra Hôm nay là ngày tình bạn.Hãy gửi tin nhắn này cho những người bạn tốt của bạn và cả tôi nữa nếu tôi là một trong số họ. Nếu bạn nhận lại 7 tin nhắn, bạn là người tốt. 1-3 ~ bạn là người bạn tồi tệ, 4-6 ~ bạn là người bạn bình thường, 7-9 ~ bạn là người bạn tốt, 10+ ~ bạn là 1 người bạn tuyệt vời LOVEYOU!! Hãy gửi thông điệp này đến tất cả các bạn trong list của bạn. Nếu bạn nhận được lại hơn 5 tin nhắn thì chắc chắn bạn sẽ gặp một điều may mắn còn nếu bạn xóa nó đi bạn sẽ phải liên tục bị thất tình trong 7x7=49 lần nữa!! (thà tin là có, còn hơn là ko)-thất tình 49 lần chắc chít......P/S: Ai tốt bụng thì send tin này 5 lần để làm phước 3+2=5 , 5 giác quan của tôi nhớ bạn , 4+3=7, 7 ngày tôi nghĩ đến bạn , 5+7=12, 12 tháng tôi mơ về bạn nhưng 99+1=100 ,100 năm tôi cần 1 người bạn ngọt ngào như bạn…ko có từ nào đẹp đẽ như từ người bạn, và ko người bạn nào tuyệt vời như bạn …nhân ngày lễ tình bạn trên toàn thế giới. hãy gửinó đến tất cả những người bạn khác của bạn thậm chí người đó là tôi và thử xem có bao nhiêu người sẽ gửi lại những dòng này cho bạn.... Co khi nao ban nghe den 5 cung bac cua tinh yeu chua?: I meet you: Lan dau tien gap nguoi ay, ban thay tim minh dap manh. I think you: Suot 24g trg ngay, 7 ngay trg tuan, 4 tuan trg thang, 12 thang trg nam, ban deu nghi den nguoi ay. I love you: Ban da yeu nguoi do rui va ko the wen dc. I need you: Nguoi do la 1 phan trg cuoc song cua ban va ban ko the song thieu nguoi ay. I am you: Tat ca moi chuyen cua nguoi ay deu la cua ban, va ca hai nhu la mot. Hay gui tin nhan nay cho tat ca cac nick co trg list cua ban, va hay gui lai cho toi neu ban muon. Chac han trg tuong lai ko xa, cac ban se tim thay dc tinh yeu dich thuc cua minh. Love u so much !!!... co khi nao ban nghe den 5 cung bac cua tinh yeu chua?: I meet you: Lan dau tien gap nguoi ay, ban thay tim minh dap manh. I think you: Suo Đôi khi, bạn cần phải chạy thật xa và bạn có thể thấy ai sẽ chạy theo bạn... Đôi khi, bạn cần phải nói nhỏ hơn để thấy được ai đang nghe mình... Đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm chỉ để thấy được ai sẽ ở đó để giúp bạn sữa chữa nó... Đôi khi bạn cần để người bạn yêu đi khỏi để thấy được họ có đủ yêu bạn để trở về bên bạn... Gửi tin nhắn này cho tất cả những người quen của bạn và cả cho tôi nữa () nếu bạn nhận lại được 5 tin nhắn, một thứ gì đó may mắn sẽ đến với bạn, chúc một ngày tốt lành *được 1tin rùi đó ^^,cố lên!!! Những từ ngọt ngào thì dễ nói nhưng 1 người ngọt ngào thì khó tìm . Cuộc sống ngừng khi mình ngừng hi vọng . Hy vọng ngừng khi mình ngừng tin tưởng . Tình yêu ngừng khi mình ngừng quan tâm. Tình bạn ngừng khi mình ngừng chia sẻ . Cho nên hãy chia sẻ điều này với những người bạn của bạn . Để yêu thương ko cần điều kiện , để cho đi ko cần lý do và để quan tâm ko cần biết ơn ... Gửi điều này cho tất cả bạn của bạn nha ! Đừng quên gửi cho tớ nữa nhé!Chuc nam moi an lanh va hanh phuc! Tình yêu như thể rút thăm, Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau. Tình yêu như thể di câu, Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài. Tình yêu như thể quan tài, Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run. Tình yêu như thể dây chun, Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay. Tình yêu như thể ông say, Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời. Tình yêu như thể điểm mười, Có học cho hết cả đời vẫn mong. Tình yêu như thể đuôi công, Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì. Tình yêu như thể bánh mì, Tây ta đều thích bởi vì nó ngon! Tình yêu như thể thỏi son, Sinh ra vẫn chỉ để mòn cái môi. Lúc bé , nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học... Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ... ngủ . Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại... Lúc bé, tưởng gặp lại thầy cô là ở nhà. Lớn lên mới biết, còn có thể gặp lại thầy cô ở trường nhiều lần... Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi... Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lớn lên mới biết, càng học càng thay mình ngu<-------hay....hay....hay Nhân dịp mới đi bệnh viện về, cơ thể của ông lão 70 tuổi mới tổ chức 1 cuộc họp mừng tai qua nạn khỏi. Tổng giám đốc não nói: - ai có ý kiến gì cứ nói. Tim phát biểu: Tôi làm việc liên tục 70 năm qua tôi xin về hưu. - Không được, tim mà về hưu thì là chết rồi - các bộ phận phản đối Tim gan phèo phổi tranh cãi mãi cuối cùng không thằng nào được về hưu cả. Bỗng ở phía dưới có tiếng nói vọng lên. - Tôi yếu quá rồi xin về hưu. Mọi người ngó nghiêng mãi không biết ai nói. Não đập bàn quát; - Thằng nào nói đứng lên xem nào. Phía dưới có tiếng phều phào: - Bố mày mà đứng lên được bố mày Trong 1 cuộc tranh luận về cây cối . Thằng Hà Lan : - Nước tao trồng được loài hoa đẹp nhất thế giới, đó là hoa Tuylip. Thằng Bungari: - Hoa đấy xấu bỏ xừ, chỉ đáng ngồi lên . Thằng VN: - Đúng, đúng . Thằng Bungari: - Nước tao mới là trồng được loài hoa đẹp nhất, đó là hoa Hồng . Thằng Hà Lan: - Hoa đấy xấu bỏ xừ, chỉ đáng ngồi lên . Thằng VN: - Đúng, đúng . Thằng Hà Lan và Bungari : - Thế nước của mày trồng được cái cây gì mà nãy giờ cứ kêu đúng thế hả ? Thằng VN : - Nước tao trồng được cây xương rồng. Bọn mày dám ngồi lên không Một chuyến xe có một người phụ nữ đứng tuổi , một cô gái trẻ , và ba chàng trai . Lúc xe đi qua đường hầm tối bỗng nghe tiếng 'chụt'và "bốp" . Người phụ nữ đứng tuổi chợt nghĩ " giới trẻ bây giờ ghê thật " , cô gái trẻ nghĩ "tại sao bà ta được hôn mà mình không được hôn " . Chàng trai thứ nhất nghĩ "vào hầm lần nữa mình lại hôn " , chàng trai thứ hai nghĩ "dám hôn tao nữa tao sẽ tát tiếp cho gãy hết răng luôn " , chàng thứ ba nghĩ "tao mà biết thằng nào vừa tát tao thì nó tới số rồi" phóng to man hinh lên, se thay dieu bat ngo ! Va hay goi den cho nhung ai can goi @@@.....................@@@@...........@@@........ ........@@@......@@@@@@@@..... @@@.................@@........@@.........@@@...... ........@@.......@@@................@..... @@@................@@..........@@..........@@@.... .......@@........@@@..........@........... @@@...............@@............@@...........@@@.. ......@@.........@@@@@@@........... @@@...............@@............@@.............@@@ .....@@..........@@@@@@@........... @@@...............@@...........@@...............@@ @...@@...........@@@..........@........... @@@@@@@........@@.........@@.................@@@.@ @............@@@................@..... @@@@@@@............@@@@@......................@@@@ .............@@@@@@@@ Yêu là không hối tiếc - Có lỗ tai mà như điếc. Yêu phải biết cương quyết - Nồng nàn và kịch liệt. Yêu là phải chịu thiệt - Xài tiền không được tiếc. Yêu cho tới sức tàn lực kiệt - Cho tới khi tứ chi bại liệt. Miễn cái chi cần là không liệt - Yêu dzậy mới là yêu...thiệt! ...................................... Cấm trẻ em suy diễn lung tung Có bạn gái xấu là bất tài. Có bạn gái đẹp là bất an. Có bạn gái giỏi hơn là bất xứng. Có bạn gái dốt là bất hủ. Có bạn gái dữ là bất hạnh. Bị bạn gái chê là bất lực. Bị bạn gái ghen là bất bình. Đánh bạn gái là bất nhân. Lén bạn gái đi uống bia ôm là bất trung. Vì bạn gái bỏ bạn là bất nghĩa. Vì bạn bỏ bạn gái là bất tin. Tin bạn mà mất bạn gái là bất cẩn. Bạn gái giận chỉ uống nước trừ cơm là bất bạo động. Bạn gái đánh mà ko chạy là bất túc. Lời bạn gái dạy là bất tử. Cãi lời bạn gái là bất kính Đêm đã khuya lắm rồi .... Chuông đồng hồ nhà hàng xóm vừa gõ 2 tiếng. Chàng ngập ngừng một lát rồi nói : "ba mẹ em đi vắng hết rồi, chỉ còn có hai ta ở đây, đêm nay trời đầy sao thật là đẹp..... Em biết không, sở dĩ anh thức khuya trò chuyện với em như thế này là do anh muốn ........muốn xem cái đó đó.... Nàng đỏ mặt, âu yếm nhìn chàng giục: - Anh muốn gì thì nói lẹ lên....
Câu hỏi là nếu cho anh 1 cái máy bay và bom anh sẽ làm gì ?? Mỹ : lắp bom chở đến ném vào đầu các nước khác (Nhật, Iraq, Triều Tiên, Việt Nam...) Bin Laden: đổ đầy xăng, mang nguyên cả hành khách đâm thẳng vào building của Mỹ.... Việt Nam: Bom để cưa tách thuốc tách sắt, máy bay đem "mổ" , tách nhôm, tách nhựa, tách linh kiện ... cái nào cũng quy được ra tiền cả ... Kết luận : Việt Nam được 2 giải Nobel Kinh tế và Hoà Bình
cô giáo đọc chính tả: cô dẫn anh bộ đội về làng... xong chửa? có câu thơ này: vành SH fóng nát đời trai trẻ Dép tổ ong dẫm nát tuổi thanh xuân Anh yêu em như Bác Hồ yêu nước Anh mất em như Pháp mất Đông Dương
Binh pháp Tôn Tử: 1.Phong: chép bài phải nhanh như gió 2.Lâm: giám thị soi phải tĩnh lặng như rừng cây 3.Hỏa: chối tội phải dữ dội như lửa 4.Sơn: “tâm lí” phòng thi phải vững chắc như núi 5.Âm: giở phao phải âm thầm, vô hình như bóng tối 6.Lôi: liếc bài phải nhanh gọn, chính xác như chớp (áp dụng cho mọi thời đại) Tui có tin khẩn cấp báo cho bạn nè... có 4 nguời đòi tìm bạn cho bằng được, tìm được bạn họ còn nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho bạn, người đó tên là thần tài, may mắn, hạnh phúc và sức khoẻ. Họ nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho bạn trong năm mới này. Còn nữa, bà Phiền muộn còn dặn tui bảo bạn là, bạn đừng tơ tưởng gì đến bả nữa bả sẽ không quan tâm đến bạn đâu... riêng ông sức khoẻ còn có thư riêng cho bạn là sức khoẻ bạn phải thiệt là ngon mà đón ổng đó. Nhớ gửi tin nhắn này cho mọi người mà mình yêu quý nhé.
Châm ngôn thời @ 1. Tôi cưỡng lại được trước mọi thứ, trừ những cám dỗ. 2. Có tiền thì sướng hơn là nghèo, nếu xét về mặt tài chính. 3. Tôi nghĩ là tôi nên bắt đầu đọc thơ Shakespeare. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, tại sao tôi phải làm thế? Hắn ta chưa bao giờ đọc một bài thơ nào của tôi cả. 4. Tôi từng có nhiều ham muốn, ham muốn quá nhiều thứ. Bây giờ tôi chỉ có một ham muốn, là làm sao loại bỏ được những ham muốn đó. 5. Vì tình yêu, người phụ nữ sẵn sàng hy sinh mình, còn đàn ông thì sẵn sàng hy sinh những người phụ nữ khác. 6. Nếu ta phải trả tiền cho người đẹp thì người đẹp ấy chẳng đáng giá một xu. 7. Tôi không hiểu dịch cúm gia cầm có ảnh hưởng thế nào tới những tin vịt? 8. Câu nói \"không\" vẫn là phương tiện tránh thai truyền thống tốt nhất. 9. Cái cười thành thực nhất là cười ruồi. 10. Thà để họ cười ta hơn là để họ khóc ta. 11. Thà nhận một ít tiền hơn là lời \"cảm ơn nhiều\". 12. Rượu vang có lợi cho sức khỏe, còn sức khỏe cần để uống rượu vodka. 13. Tất cả những gì báo chí viết đều là sự thật trăm phần trăm, ngoại trừ những sự cố mà quý vị trực tiếp chứng kiến. 14. Báo chí nói cho độc giả biết điều mà người ta không hiểu và dạy cho hiểu điều mà người ta không biết. 15. Báo lá cải có ích ở chỗ chúng dạy ta không nên tin vào chúng. 16. Trí tuệ nhân tạo chẳng là gì so với sự ngốc nghếch tự nhiên. 17. Người thông thái viết những câu châm ngôn, kẻ ngu dốt lặp lại chúng. 18. Người hiểu biết thì nói chuyện với anh, người thông thái thì lắng nghe anh. 19. Cho anh ta một con cá, anh ta sẽ ăn trong một ngày. Dạy anh ta câu cá, anh ta sẽ không làm phiền anh suốt một tuần. 20. Mỗi khi tôi buộc phải chọn lựa giữa hai tật xấu, tôi thường chọn cái mà tôi chưa bao giờ được thử.
342. Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy, Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh, Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành, Đều phải sống từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê cuộc đời méo mó, Sao ta không tròn tự trong tâm? Đất ôm cho những hạt nảy mầm, Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng. Nếu tất cả đường đời đều trơn láng, Thì chắc gì, ta nhận ra ta... 343. Cuộc sống là hình vuông bởi vì nó có 4 cạnh:yêu,ghét và vui buồn,chúng lần lượt song song nhau và không bao giờ thiếu nhau được..Tình bạn là hình tam giác bởi vì nó có 3 cạnh:yêu thương,chung thuỷ và cảm thông,chúng lần lượt nối với nhau và không bao giờ tách rời...Tình yêu là hình tròn bởi vì tình yêu không bao giờ có bắt đầu và kết thúc, bạn cứ đi và đến một ngày,bạn sẽ phải quay trở lại nơi mà bạn bắt đầu. 344. Thượng đế đã ban cho mỗi người chúng ta 2 món quá quý giá nhất : mắt và tim . Bạn thử nghĩ đi , khi bạn vui trái tim liên hồi réo rắt , mắt cũng vì thế mà tươi cười . Khi bạn buồn , trái tim đau quằn quại , mắt vì thế cũng nhăn nhó khó chịu . Khi mắt khóc , tim vì thế cũng rướm máu . Và 1 lúc nào đó khi tim ko còn đập nữa , thì mắt cũng thế , cũng nhắm lại , cùng dừng lại với thời gian . Hãy khóc , hãy cười , hãy đau vì người bạn của mình như mắt và tim, bạn nhé.
Khi cầu thủ chuyển nghề Cầu thủ nọ có trình độ rất cao, từng được gọi vào đội tuyển, nhưng không hiểu chán cảnh đám tuyển thủ quốc gia bán độ hay bực mình chuyện huấn luyện viên trưởng bỏ việc đi làm tiếp thị mà anh chàng tuyên bố giải nghệ. Sau đó anh ta xin thử việc ở một số môn thể thao khác. Đầu tiên là bơi lội. Sau ba tháng, chàng cựu cầu thủ đã được dự thi giải bơi lội toàn thành phố. Cuộc thi gồm 5 lượt bơi, mỗi lượt cách nhau một khoảng thời gian nhất định. Sau 4 lượt đầu ban giám khảo thông báo vận động viên là cựu cầu thủ nọ đang dẫn đầu, và lượt cuối cùng bắt đầu. Trong tiếng hò reo của các cổ động viên, anh chàng cựu cầu thủ bắt đầu khá uể oải, anh ta lao xuống và bơi rất chậm chạp, vừa bơi vừa ngẩng đầu quan sát. Huấn luyện viên của anh ta bực tức, đầu tiên là gào toáng lên, sau đó ông lồng lộn chạy dọc đường bơi la hét nhưng vẫn không ăn thua, anh chàng vẫn kiên nhẫn chậm chạp hết bơi ếch đến bơi sải rồi bơi... lùi. Khi chắc chắn các vận động viên khác đã về đến đích anh ta mới bơi vào bờ. Lúc anh ta vừa ngoi lên, huấn luyện viên cáu tiết quát: “Cậu làm cái quái gì mà đoạn cuối bơi chậm vậy?”. “Tại những vòng trước tôi đang dẫn điểm”. “Thì sao hả?”. “Cho nên vòng này tôi... câu giờ”! Ban huấn luyện chán quá bèn chuyển anh ta sang bộ môn khiêu vũ thể thao. Buổi tập đầu tiên, khi đang cùng bạn nhảy tập một điệu "vanxơ", trong lúc mọi việc đang suôn sẻ, từng bước chân cùng các điệu xoay người và bản nhạc đang rất khớp nhau thì đột nhiên anh chàng cựu cầu thủ lăn ra sàn ôm đầu kêu gào trông rất đau đớn. Mọi người kinh hoàng xúm lại xem, các bác sĩ vội vàng mở hộp đồ y tế... Trong lúc mọi người cuống cuồng lo lắng thì anh chàng he hé mắt hỏi bác sĩ: “Sao trọng tài không thổi còi?”. “Nghĩa là sao? Tại sao anh ôm đầu lăn lộn vậy?”. “Có ai đó dẫm phải... chân tôi, đang gay cấn thế này phải kiếm quả phạt chứ!!!”. Hết biết!
Khi cao nhân rửa tội Một người đàn bà sắc nước hương trời thời trẻ làm gái điếm, khi đã về hưu muốn gột rửa lương tâm nên mới đến nhà thờ gặp Đức cha - Thưa Cha rất thánh, thời trẻ con... Cha hãy rửa tội cho con! - Con của ta, ta chỉ đủ khả năng rửa tội cho những công dân bình thường thôi. Với trường hợp của con, ta đành bất lực. - Chả nhẽ không còn cách nào khác? Thưa Cha! - Ta biết có một người duy nhất đủ độ trong sạch để làm được việc đó. Trong sa mạc phía Tây thành phố có một cao nhân đã từ lâu sống xa lánh loài người. Con hãy đến tìm ông ta. - Cám ơn Cha. Con sẽ lên đường ngay hôm nay. Sa mạc hoang vu nơi con người cao quý kia ẩn dật không hề có một bóng cây cỏ, động thực vật. Ngày ngày ông ta ngồi thiền, thiền chán thì đi chơi. Phần vì nóng, phần vì chỉ có một mình nên nhu cầu sử dụng quần áo trở nên không cần thiết. Trang phục duy nhất của ông là một chiếc mũ rộng vành để che cái nắng như thiêu như đốt của sa mạc. Hôm đó, như thường lệ, cao nhân đang trên đường đi thăm thú thiên nhiên, chợt bắt gặp người đàn bà mà chúng ta đã có dịp làm quen ở trên. Với trang phục như đã mô tả, ông ta vô cùng lúng túng, rồi rất nhanh, ông tụt chiếc mũ đang đội và dùng hai tay quấn nó phía trước mình để che thân. Đoạn ông yên lặng lắng nghe câu chuyện của người đàn bà nọ một cách chăm chú. Rồi rất nghiêm trang, ông lầm bầm cầu khấn. Vào thời điểm thiêng liêng nhất, ông đưa hai cánh tay gầy guộc lên trời, hô to: - Hỡi các đấng thần linh... Đang quỳ trước mặt ông, người đàn bà thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, vì kỳ lạ thay, chiếc mũ vẫn không rơi.
347. ĐÂY THÔN LẠM PHÁT Sao em không về xem bão giá, Từ mấy ngày qua chới với luôn. Tiền lương vừa lãnh cầm đi chợ, Bão giá quây quanh mặt xanh dờn. Giá theo lối giá lương đường lương, Đời sống hôm nay thật thảm thương. Tiền lương tiền thưởng như chiếc lá, Có trụ qua mùa bão giá không? Mơ đến ngày nao đến ngày nao, Lương mình được lãnh tăng thật cao. Điện nước xăng dầu-ồ chuyện nhỏ, Cuối tháng lãnh lương, thở cái phào. ~~ (Hàn Mặc Cảm) ~~ 348. Người Ba Tư đặt quả táo lên đầu 1 cô gái xinh đẹp, lùi xa 100m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút, bửa đôi quả táo. Anh ta nói: "I'm Sinbad". Người Anh đặt quả chanh lên đầu 1 cô gái xinh đẹp khác,lùi xa 150m, giương cung.Mũi tên lao đi vun vút, xuyên qua quả chanh. Anh ta nói:" I'm Robin Hood". Người cuối cùng VN nhìn 2 đối thủ đầy khinh bỉ. Anh ta đặt 1 trái sơri lên đầu cô gái xinh đẹp nhất, lùi xa 200m, giương cung. Mũi tên lao đi vun vút. Anh ta la lên :"..I'm sorry" 349. 3 chú VN, Lào và Thái Lan thi tuyển việc làm. Đến phần hỏi về lương bổng, .thằng Lào nghĩ mình thân phận bọt bèo, bằng cấp giỏi nhưng nghèo lại cần việc làm để mưu sinh, xin 500$. Thằng Thái Lan nghĩ mình đi du học Mỹ về, bằng cấp treo kín người khỏi phải mặc quần áo, english pro, xin 1000$. Đến lượt thằng VN, bằng cấp không có, english "abc", xin 1500$, ồng giám khảo kiêm trưởng phòng há hốc mồm. Chú VN nói: em chỉ lấy 500$ thôi, 500$ gửi anh "uống nước", còn 500$ em sẽ thuê thằng Lào nó làm! 350. LKevin vừa về đến nhà đã chạy ngay ra kể lể với mẹ: "Hôm nay, con đi xe bus cùng bố mẹ ạ. Bố bắt con nhường chỗ trên xe bus cho một phụ nữ". Mẹ : - Rất tốt, đó là một hành động đúng đắn mà con trai yêu quí của mẹ à. LKevin: - Nhưng khổ nỗi, lúc đó con đang ngồi trong lòng bố cơ mà 351. Cơm văn phòng: 1,5 lít xăng/ suất - Rau muống: 500ml xăng/ bó - Xe bus: 200ml xăng/ lượt đi - Điện sinh hoạt: 100ml xăng/ 1 số - Nước sinh hoạt: 1 lít xăng/ khối - Phòng trọ: 50 lít xăng/ 1 phòng 10 mét vuông 1 tháng Ngân hàng Nông nghiệp, công thương, Vietcomback bắt đầu cung cấp thẻ rút xăng tự động cho khách hàng để có xăng sinh hoạt. Khách hàng lưu ý, siêu thị chúng tôi chỉ nhận thanh toán bằng xăng cho mọi mặt hàng! 352. Nước Mỹ : 1 thằng con trai phải biết dùng súng . Ở nước Đức : 1 thằng con trai phải biết hách dịch và ko được sợ vợ . Ở Hàn Quốc : Con trai phải sành điệu hơn con gái . Ở Trung Quốc : 1 thằng con trai phải biết chơi game . Nhưng tất cả vẫn chưa là gì với Việt Nam : 1 thằng con trai thì phải dám đâm thẳng vào hàng xăng rồi thét : đầy bình cho tao!
Anh đội viên thức dậy . Thấy trời khuya lắm rồi .Mà sao Bác vẫn ngồi .Thì ra Bác mất ngủ.Anh đội viên nói nhỏ .Xăng tăng giá Bác ơi .Bác bảo Bác biết rồi .Mười chín nghìn một lít .Anh đội viên sụt xịt .Xe cháu chạy tay ga ."Xe bác toyota Chú khổ sao bằng Bác" .Hai bác cháu phờ phạc .Vì lạm phát dâng cao .Và họ cùng ước ao.Cầu cho lương "Lên giá