101. Một con mèo nằm rình chuột. Lũ chuột biết tỏng mèo đang rình nên cứ nằm im không chịu ra khỏi hang. Mèo rướn cổ lên trời rồi sủa "Gâu... gâu... " mấy tiếng. Lũ chuột thấy vậy nghĩ mèo đã bị chó đuổi đi nên kéo ra kiếm ăn. Mèo lập tức vồ lấy và chén no nê. Vừa ăn, mèo vừa gật gù tâm đắc: "Đúng là biết ngoại ngữ có hơn."
102. Beckham,Kiatisak và Văn Quyến thăng thiên cùng 1 lúc và họ cùng đi gặp Chúa. Beckham hỏi Chúa:"Chừng nào thì đội Anh vô địch World Cup?" Chúa trả lời:"10 năm nũa." Beckham nói:"Vậy lúc ấy chắc kon chết rồi." Đến Kiatisak hỏi:"Vậy chừng nào thì Thái Lan vào được vòng loại World Cup?" Chúa trả lời:"Khoảng 15 năm nữa." Kiatisak nghe thế và buồn bã nói:"Lúc ấy chắc kon cũng chết rồi." Đến lượt Văn Quyến,Văn Quyến hỏi:"Còn khi nào Việt Nam vô địch châu Á?" Chúa nói:"Lúc đó chắc tao chết rồi"
103. Cậu thích cái gì ? Thích rượu hay con gái hơn?- Cái đó thì còn phải phụ thuộc vào năm sản xuất ra 104.?If a kiss was a raindrop... I'd send you showers. ?If hugs were a second... I'd send you hours. ?If smiles were water... I'd send you the ocean. ? If friendship was a person... I'd send you me. ?If you don't send this to at least 10 people... So that they know that you appreciate them. ? This poem shows lots of appreciation... So send this to all of your friends and let them know you care ?friends ARE LIKE BALLOONS ONCE U LET THEM GO YOU CAN'T GET THEM BACK SO I'M GOING TO tie YOU TO MY HEART SO I NEVER LOSE YOU SEND THIS TO ALL YOUR FRIENDS INCLUDING ME!? SEE HOW MANY YOU GET BACK ?
105. Trong một khách sạn ở London. Có tiếng chuông reo ở quầy tiếp tân. Nhân viên phục vụ nhấc máy và nghe có tiếng nguời nói: - Tu ti tu tu tu tu! Anh này chẳng hiểu đầu dây kia nói gì, bèn dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và vẫn câu nói ấy: - Tu ti tu tu tu tu! Nhân viên phục vụ lại dập máy. Lại có tiếng chuông reo, và lần này vẫn lại dúng câu ấy: - Tu ti tu tu tu tu! Nhân viên phục vụ tức diên người, dập máy rõ mạnh. Vài phút sau, một anh chàng xuất hiện ngay truớc mắt nhân viên phục vụ, quát lên: - Này ông kia, ông có hiểu tiếng Anh không hả? Tôi dã nói 3 lần rồi: "Mang ngay 2 ly trà vào phòng 222".
106. Hai vợ chồng ngồi nói chuyện. Điện thoại reo, anh chồng (Giám đốc một Cty) bắt máy. Bên kia giọng bồ nhí:”Anh đó hả”. Anh chồng bối rối một chút, rồi nảy ra sáng kiến, liền trả lời: - Alo. Ai đó? À, danh sách khen thưởng nhân viên cty hả? - (Anh giỡn hoài, có thương em nữa không nè?) - Thứ nhất: NGUYỄN HOÀI THƯƠNG ! - (Chừ em đến với anh nghen) - Thứ hai: LÊ VĂN KẸT - (Hay là …. Anh qua đây với em đi!) - Thứ ba: ĐỖ VĂN BẬN - (Thế khi nào anh mới đến được?) - Thứ tư: MAI VĂN TỚI - (Lúc mấy giờ hả anh?) - Cuối cùng: NGUYỄN VĂN MƯỜI HAI - Ông giám đốc tắt máy, quay sang vợ: “Hừ, văn phòng làm ăn bê bối quá. Danh sách khen thưởng mà cũng quên!” Khà khà...
107. Trên cầu, một thanh niên đứng buồn bã nhìn xuống sông, tay chàng cầm tấm ảnh một cô gái, thỉnh thoảng anh chàng thất tình lại nhìn ảnh thở dài. Cạnh đó, một phóng viên đang đi đi lại lại có vẻ rất sốt ruột. Cuối cùng, sau hai tiếng đồng hồ, tay phóng viên đến bên người thanh niên nói: - Này chú em, nếu chú không nhảy ngay thì sẽ không lọt vào mục “Tin buổi chiều” của báo tớ đâu!
108. Thông tin cho những người đang thất nghiệp đê anh em! Lương khỏi điểm 10.000USD. Một cơ hội việc làm hấp dấn chưa từng có! Hãy biết yêu cơ hội của chính bạn. Hãy nhanh lên, số lượng tuyển dụng có hạn. Liên hệ trực tiếp, miễn trung gian! Bạn sẽ có một nguồn thu nhập đáng kể, công việc lại ko quá khó. Chỉ cần bạn biết bơi. Bạn có thể thăng tiến, kèm theo đó tiền lương ko giới hạn. Càng làm lâu năm lương càng tăng theo cấp số nhân. Sau hơn 1 tháng sẽ là 20.000USD; 3 tháng là 40.000USD;.... Yêu cầu công việc: Sáng bơi cùng cá mập ra biển khơi, chiều lùa cá... về.
109. Cô giáo hỏi vôva: cái gì treo trên tường mà hình vuông? Thưa cô: cái đồng hồ. Sai, bức tranh, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em. Thế cái gì trong nhà mà có 4 chân? thưa cô : cái bàn. Sai, ý cô là cái ghế, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em? Thưa cô em có một câu hỏi: cái gì hình trụ dài, đầu đỏ, để trong quần của người đàn ông, thỉnh thoảng họ mang ra dùng? Bốp, bốp, bốp..cô giáo tát vôva 3 cái..cô cấm em không được hỗn... Dù rất đau Vôva vẫn tươi cười, thưa cô: đó là que diêm..nhưng em thích cách suy nghĩ của cô...
110. Hai gã trộm đang dọn đồ trong một căn hộ. Bỗng ở ngoài đường có tiếng còi hụ của xe cảnh sát. Một gã nói: - Nhảy qua cửa sổ, mau! - Sao, nhảy từ lầu 13 này ư? - Lúc này mà còn mê tín! Nhảy đại đi.
111. Yêu không phải là chiếm hữu. Bạn thích mặt trăng, không thể đem mặt trăng cất vào trong hộp nhưng ánh sáng của mặt trăng lại có thể chiếu sáng vào tận trong phòng bạn. Cũng như bạn yêu một người, bạn vẫn có thể có được người ấy mà không cần chiếm hữu và khiến người yêu trở thành một hồi ức vĩnh hằng trong cuộc sống.
112. Một anh chàng dành gần chục năm trời để huấn luyện một con kiến làm xiếc. Một lần, anh vào một nhà hàng để ăn trưa. Muốn gây sự chú ý của mọi người trước việc con kiến biết làm xiếc, anh ta thả con kiến lên bàn rồi gọi người phục vụ: - Anh bồi, nhìn xem cái gì đây này! Ngay lập tức, người phục vụ chạy đến đập con kiến bẹp gí rồi nói: - Xin lỗi ngài, chúng tôi sẽ cố gắng giữ gìn vệ sinh hơn!
113. Bạn có thể làm gì nếu người duy nhất có thể làm bạn ngừng khóc lại chính là người đã làm bạn khóc ? Những người bạn tốt giống như những ngôi sao , không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy họ nhưng bạn biết là họ luôn có ở đó .
Một nông dân mua được một chú gà trống rất hăng. Gà ta đạp mái hết gà mái rồi tới vịt mái khiến chúng đẻ liên tục, nông dân nọ rất hả hê. Một bữa, ông ta đi làm đồng về thấy gà trống đang nằm xụi lơ trên bãi cỏ sau nhà, bên trên là mấy con quạ đang chờ ăn xác. Người nông dân thương xót than thở: - Ôi chú gà tội nghiệp! Sao mày vội bỏ tao mà đi sớm vậy?! Gà trống mở hé mắt nói: - Ông đi chỗ khác đi kẻo lũ quạ mái bay hết mất bây giờ! o O o Một gà trống đã bị vặt lông đang chờ cắt tiết, nói với con gà mái khác bên cạnh: - Lúc đầu nghe họ nói chuẩn bị có tiệc, mình cứ tưởng sẽ được dịp nhảy nhót tới sáng, ngờ đâu họ lại cho mình tham gia vào món cà-ri thế này... o O o Một con gà mái nằm phơi nắng giữa đường bị một chiếc xe kéo cán qua. Gà mái đứng dậy, rũ cánh, lẩm bẩm: - Thằng cha nào mà khỏe thế không biết! o O o Sau bữa tiệc mừng năm mới, hai con gà mái gặp nhau trên bãi cỏ. Một con hỏi con nọ với vẻ quan tâm: - Ồ, trông cô có vẻ không khỏe! Cô bị bệnh hay sao mà trông cô gầy thế? - Không phải vậy, vừa trải qua đợt ăn kiêng dài ngày ấy mà. Bởi vì tôi còn muốn sống sót qua bữa tiệc. o O o Vào một buổi trưa mùa hè oi bức, trong trang trại tất cả đều yên lặng. Bất chợt có tiếng ồn ào vang lên. Từ trong chuồng, một con gà trống chạy thục mạng ra ngoài và hét tướng lên: - Tôi đã nhầm rồi! Tôi đã nhầm rồi! Ngay sau đó, một con vịt lạch bạch từ trong chuồng bước ra khẽ an ủi: - Không sao đâu! Chuyện thường tình ấy mà! :hoidong:
115. Có một ông nọ tính rất sùng đạo, một hôm, ông ta tới nhà thờ mua 1 con ngựa. Người quản ngựa nói: - Con ngựa này đặc biệt lắm, khi ông nói Tạ ơn chúa thì nó chạy, nếu nói Amen thì nó dừng. Đúng ý, ông mua ngay và bắt đầu chạy thư. Ông ta nó Tạ ơn chúa thì nó bắt đầu chạy, ông nói tiếp, con ngựa phi hết tốc lực. Bỗng phía trước mặt là miệng vực, ông bối rối quá quên mất, cuối cùng ông cũng nhớ ra và nói Amen. Con ngựa dừng ngay trước miệng vực. Ông ta thở phào nhẹ nhõm rồi kêu lên : Tạ ơn chúa. 116. Cô giáo trẻ vào lớp và vẽ lên bảng một quả táo. Cô hỏi: -Các em cho cô biết đây là cái gì. oixanh đứng dậy xin phát biểu. -Thưa cô đây là cái mông ạ. Cả lớp cười ầm ỹ. Cô giáo trẻ không thể nào ngăn học sinh được. Cuối cùng cô không chịu đựng được liền khóc nức nở rồi chạy lên phòng thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng hỏi gì cô cũng chỉ nức nở! Nổi giận thầy hiệu trưởng xông thẳng xuống lớp học. Vừa vào đến lớp thầy nhìn lên bảng rồi quát to: -Đứa nào vẽ cái mông lên đây? 117. Theo tin đã đưa, ngày hôm nay 30 tháng 2 năm 2007, trên đường phố Hà Nội xảy ra một vụ án rất là nghiêm trọng. Nạn nhân là một thằng ăn xin bị giật mất một cái dây chuyền vàng ...bởi thằng cụt tay ngồi trên một chiếc xe máy do một thằng cụt chân đèo. Bên kia đường có một thằng mù nhìn thấy, kể cho thằng điếc nghe, thằng điếc bảo thằng câm gọi điện thoại cho Công An, đến giờ vẫn chưa bắt được thủ phạm! 118. Một chú bé học lớp 5 viết thư cho 1 cô bé cùng lớp, trong thư viết : "Mình hẹn bạn chiều này ra công viên cầm tay và hôn nhau nhé". Cô bé đọc xong bức thư liền viết lại : "Nếu chỉ cầm tay và hôn nhau thì mày xuống lớp 3 mà học! Khà khà...
120. Năm hết tết đến --> Rước lộc vào nhà --> quà cáp bao la --> Mọi nhà no đủ --> vàng bạc đầy tủ --> Gia chủ phát tài --> Già trẻ gái trai --> Xum vầy hạnh phúc -->Cầu tài chúc phúc --> An khang thịnh vượng-->Chúc bạn có 1 bầu trời sức khỏe-->1 Biển cả tình thương-->1 Đại dương tình bạn-->1 Điệp khúc tình yêu-->1 Người yêu chung thủy-->1 Sự nghiệp sáng ngời --> 1 Gia đình thịnh vượng.Chúc cả gia đình bạn vạn sự như ý --> Tỉ sự như mơ --> Triệu điều bất ngờ --> Ko chờ cũng đến!:T::T::T:
121. Friends like Underwear - Always near You Good friends like Condoms - Always protecting You Best friends like Viagra - Always lift You up when you are Down
Sex and Friend Everybody needs it, because : SEX is like NOKIA (CONNECTING PEOPLE)..like NIKE (JUST DO IT)...like PEPSI (ASK FOR MORE)...like SAMSUNG ( EVERYONE IS INVITED)...like TRIUMPH (FASHION AND SO MUCH MORE) ..and...like ELECTROLUX (40 YEARS, STILL WORKS WELL) ". SEX like NETCAFE: Do enjoy till last drops... SEX like FRANCE AIRLINE: Three times a day, 7 days a week.
iti_rock*:._ boy (2/27/2007 6:42:56 PM): ko a: năm về trước có 1 cô bé trên đường từ trường về nhà đã bị đâm chết. Nếu bạn ko copy và gửi tin nhắn này tới tất cả mọi người trong list friends thì đêm nay linh hồn cô bé sẽ tới nhảy múa trên giường của bạn lúc bạn ngủ rồi đánh cắp linh hồn bạn đi! <<<<< the^' la`co' ban. cho*i cung` rui` -----------> chơi ác mún chít đi đc
124. Điện thoại di động cũng giống vợ Bấm vào thì phát ra tiếng kêu. Đều có thể khởi động bằng giọng nói. Hết pin vào lúc cao trào, khiến đối phương mất hứng. Có thể kêu bất thình lình và có thể chờ trong chế độ rung. Có lắm phụ tùng kèm theo mà cả đời không bao giờ dùng tới. Dù xa lâu ngày, khi gặp lại vẫn đưa ra những tin nhắn cũ. Có nhiều chức năng mà ta chưa bao giờ học hết cách sử dụng. Hay cắt lần lượt từng chiều khi ta không thực hiện nghĩa vụ tài chính. Hóa đơn thanh toán gây sốc.