Bún mắm nêm đường Nguyễn Huệ (gần Bảo tàng thì phải) Nhà ku Redsun Giá 10k/tô (Giá trên tính cách đây 7 tháng)
bánh ướt thịt nướng thì phải nói đến AN LẠC bọn tui hay gọi là bánh ướt AN LẠC đó phía bắc cầu đông hà đi chừng 200m
Ặc ặc trứng vịt lộn thì chỗ nào mà chả giống nhau nhỉ, bạn ăn ở quán đó ngon hơn các quán khác ah ^^ cóa chém gió không zật
Chưa ai ăn Bún chả cá phía sau nhà khách Công Đoàn (4 -Lê Lợi) à? Ngon quá xá. Giới thiệu cho các bạn chổ ăn sáng vừa ngon, rẻ, bảo đảm vệ sinh nè: Ngã 5 Lê Lợi đi về Tôn Thất Thuyết nối dài (đoạn trường Mn Sao Mai) ở đây có cả thảy 3 quán bún, 1 quán phở, 1 bánh ướt và cháo dinh dưỡng cho trẻ em. Ngon nhất là Quán Sen rất sạch, thìa đũa ko phải lau vì ngày nào cũng được rửa bằng nước sôi (cạnh nhà miềng nên rất rỏ). Các bạn đến thử 1 lần cho biết (hỏi Bé Nhung xóm này thì mọi người sẽ giảm giá đó )
Tầm bậy, trứng lộn mà giống nhau trứng non, trứng già mỗi ng` 1 sở thích, chưa kể trứng nóng trứng nguội, ở ĐH thì có ăn kèm với chua ngọt, mà chua ngọt thì 1 ng` làm 1 khác, chua cay mặn ngọt khác xa nhau mà bạn ^^
Món da trộn, chủ quán là một anh chàng cao to đẹp zai đứng làm Ngon rẽ (quên tên đường roài, sẽ bổ sung sau)