Sai lầm không thể sửa!

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi kengoaidao, 6/6/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. kun Thành viên

    chậc chậc ..em xin chia sẻ nỗi bùn cùng bác.em cũng mới bị kon vợ em nó ngoại tình .có đôi lúc nghĩ cuộc đời mất hết roài..mà giờ thấy mình vẫn sống sờ sờ ra đó thôi .chưa chắc vì người ta mà đến nỗi chết đâu bác àh...hút một điếu thuốc rồi ngày mai trời lại sáng giờ đó mà ..Tc chỉ là hư vô thôi .bùn làm gì cho mệt !!!
  2. kengoaidao Thành viên

    Cất bước đi, là Ta không còn nhìn thấy em nữa. Cất bước đi, giữa em và Ta còn lại gì nhỉ? Ta nhớ, mình còn một lời hứa. Dù Ta biết điều đó rất hoang đường, dù biết mình rất ngốc nhưng ta vẫn muốn tin rằng: Quay lưng lại con đường của ta vẫn thênh thang chờ ta tiếp tục hành trình của mình. Con đường của ta hướng ta đến một cuộc sống không còn cô đơn nữa. Ta bước đi gió mát thổi nhè nhẹ, ngước nhìn lên cao, ánh mặt trời vẫn chiếu sáng rạng ngời, tâm hồn ta lâng lâng một niềm tin vào tương lai, xen lẫn một chút gì đó có thể gọi là xót xa? Nhưng kể từ nay.....
    Ta biết mình cần đi về phía trước.



    Admin đóng dùm topic này!
  3. _Forever_ Thành viên

    trước For sr vi tại đọc topic của pác thấy cùng chí huơng nên mạo muội .....Có gì Ae bỏ qua nhé...
    Sau la For cam ơn Anh LynNgo da cho em lời khuyên hay... Tốy wa em đa nói hêt tất cả nhưng gì ma mình suy nghĩ và cuối cùng cô ấy cho For cơ hội sửa chưa lỗi lâm... For thiết nghĩ nếu một mai cô ấy chia tay For thì For sẽ không buôn ma chúc cô ấy hạnh phúc...Vì những gì không thuộc về mình thi không bao giờ níu kéo..... :d....o=>
  4. kengoaidao Thành viên

    Nói thật là; tui đã yêu cầu mấy eng ét gì đó đóng dùm cái topic này lại hình nhử đã 2 ngày rồi thì phải, rứa mà chừ vẩn còn chình ình ra đây!

    Nói thật là hình như viết bài mà không đúng chủ đề của người tạo ra topic thì bị delete bài luôn thì phải! Cía này tui cũng đã gặp. Thế mà cái to...p.. ni của tui hình như là éo ai quan tâm

    Nói thật là ;răng mấy bài viết lên cái gì đó 1 chút bức xúc là bị quan tâm nhiều rứa, rùi bị hết thế này thế khác. Chắc tui cũng phải làm rứa quá. để kiếm chút quan tâm mà

    Nói thật là;cũng vừa làm đổ cái " BÌNH MỰC" noi chi không phỉa xin mấy eng bỏ qua!

    Nói thật là; đây là lần cuối cùng tui khẩn thiết yêu cầu mấy eng đóng topic ni lại dùm! Được ko rứa mấy eng???
  5. Rain Thành viên

    Done ! Theo yêu cầu của chủ topic nhé!
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này