Eng ni chắc thương vợ con lám hj, làm chi phải sợ, bữa ni trai càng chơi gái càng thích " mấy chị em không thích thì cáo lỗi nghe "
Thương vợ là tốt chú ơi, cái nớ còn tùy thuộc vô tính cách của từng người nữa. Vài bữa chú có vợ cũng phải thương vợ thôi. Có chi mô Tuấn ơi, chỉ là anh em lâu ngày gặp nhau thôi. Uống mấy chén rượu cho vui thôi mà Up anh lên cho AE chém cho vui thôi mà.
Nhắc nhở : Bạn Thành cười mím môi thôi , bạn tê vào rồi bạn cười như thế ko ai chịu nối . @ all : chắc chắn mấy hum nay bạn Thành sẽ bị bé An đày đọa . Hãy chúc bạn Thành " Vượt qua chính mình "
Môit nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, xấu thì cũng xấu sẵn rồi. Xấu hơn 1 tí có sao? Vì sao mà phải hạn chế nụ cười hả bạn Dưong?
Hic, Dương ơi nó có vợ nên nó khác ấy mà, khổ thân em nó, chắc là "nhịn" lâu quá , nhìn người ngày càng ngơ ngơ , pé An ơi em mau ăn chóng lớn vào ĐN mà nuôi ku Thành kìa, nhìn nó thế kia họ lại chê nữa thì khốn, mới đọc mấy cm trên thôi đã toàn thấy chê không thấy cái nào khen
Có mô bé, con trai quảng trị làm chi lười như bé nghĩ chứ. ( đảm đang, chăm chỉ, giỏi nữa). Ai đó cố lấy chồng là người Quảng Trị nghe
Người yêu anh đỏ, chú chém tùm lum tùm la chi dữ ri chú. :-" Mà cái topic ni anh đã cố dìm hắn xuống chú lại moi lên thế lày là thế lào nhỉ Bé An thương anh nên mới nói rứa thôi, chú đừng hiểu nhầm.
Kết 2 chai bầu đá ,nhìn mà thèm 2 chai rượu làm thêm dĩa thịt con gâu gâu nữa là chén chú chén tạc nữa quá đã