Seri Vàng Anh- Đừng giết chết Vàng Anh

Thảo luận trong 'Thảo luận của Thành viên' bắt đầu bởi No.1255, 12/10/07.

  1. anhtdvn Administrator

    Hay lắm bà chị :d
  2. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Mình thì cảm thấy bình thường, mấy cái cảnh mà có người vô tình cho hoặc cố tình cho là hớ hênh đó vẫn diễn ra thường ngày, thường tuần với những đôi , vợ chồng....etc. Chả có gì mà phải thèm khát, chỉ hơi tò mò muốn xem thân thể thật của nó ra sao :).
  3. RedSun Thành viên

    nói chi thì nói , người ta vẫn đang cứ đồn đại cái tin ni của VA , mà chúng ta đang nói chuyện trong này cũng là đang bàn tán chuyện của người ta , nói vậy như không , tốt nhất , ai làm việc nấy , đừng nói chi nữa , cứ xem như không có chuyện gì cả ...
  4. none Thành viên

    khakha học hỏi đi ém kiếm thằng nào đó mà học hỏi! mấy vụ tào lao! quan niệm là của riêng từng người!

    em mở cái cặp mắt lồi của em ra mà đọc lại những thông tin đó đi!

  5. ITCOM Thành viên

    Toàn là những người rẻng việc, ăn rồi hok có việc chi làm...đem chuyện bình thường của người ta ..ra mà xoi xóc...
  6. risk Thành viên

    SU THAT VE THUY LINH
    Mời các bác đọc bài viết này sẽ thấy được bộ mặt thật của Thùy Linh. Đừng có lấy nước mắt ra mà lừa khán giả nữa.

    "1. Đồng chí Viet Dart - nam tài tử trong film Vàng Anh-XXX có mối quan hệ cực kì sâu rộng trong giới ăn chơi tuổi teen Việt Nam. Hiện đang du học tại Mĩ. Đặc biệt phụ thân của anh ta là bác Nguyễn Đức Nhanh-giám độc CA TPHN.

    Thế nên anh ta là một trong nhưng đại thiếu gia tiền tiêu ko hết, gái ném qua cửa sổ vèo vèo như ném rác. Ra đường cứ thấy gái xinh nhổ một bãi nứoc bọt thế nào cũng trúng hàng của bạn Viet Dart. Xin gửi đến các bạn một tấm hình của bạn VIet Dart thân yêu của chúng ta

    [IMG]

    2 .Trong khoảng năm 2004 Viet Dart là người yêu của em MiVanPiano-người hết sức nổi tiếng trong giới ảnh VIệt Nam. Cũng trong thời kì này em MiVân là bạn rất thân của em Vàng Anh (thân kiểu "thân ai người ấy lo í mà") . Như vậy theo điều này chúng ta có thể thấy bạn Viet Dart rất có thể đã "ực" ít nhất là 2 Mĩ Nhân tuổi teen là Vàng Anh và Mi Vân.

    Thế nên các bạn X-Cà hoàn toàn có quyền hi vọng vào việc trong tương lai sắp tới chúng ta sẽ được thưởng thức một clip nữa do chính em MiVân thủ vai nữ nhân vật chính. Mời các bạn xem vài bức hình thời còn mặn nồng giữa em Mi Vân và bạn VIet Dar

    [IMG]
    [IMG]

    3. Trước đây trên một bài phỏng vấn của em Vàng Anh, trên đó em Vàng Anh cũng có xác nhận rằng Viet Dart là ngừo yêu cũ của em hồi năm 2005, sau đó đã chia tay và du học ở bên Mĩ( Viet Dart). Và sau đó đến khoảng năm 2006 em yêu anh Khải Anh con bác Khải Hưng-Giám đốc hãng phim truyền hình Việt Nam- người phụ trách chính serie NKVA trên VTV3.

    Thế nên em Vàng Anh được quyền ưu tiên và tuyển thẳng vào vai chính của nhân vật Vàng Anh. Sự nghiệp của em lúc này lên như "diều gặp gió" . Thế nhưng ko hiểu vì lí do gì bạn Viet Dart có vẻ "cay" vụ này nên hè vừa rồi đã về VN làm một cái clip thật là hoành tráng với mục đích rửa hận bạn Khải Anh vì đã cứop người yêu của mình. Bằng cách nhằm thẳng vào serie film Vàng Anh đang rất ăn khách trên VTV3. Ngoài ra em Vàng ANh này còn đã từng ngủ với cả bạn Lâm con bác tổng VP-Bank. Như thế ta có thể thấy em Vàng ANh này cũng thuộc dạng Cave thượng cấp chuyên ngủ với các thiếu gia, công tử.

    4. Trong clip nếu các bạn chịu khó nghe kĩ thì thấy rất rõ, Viet Dart nói những câu như sau : Vàng Anh oi, Vàng Anh, anh đưa lên mạng nhé , em quay đi v..v . Ngay trong đoạn đầu tiên của clip Viet Dart đã nói " em quay đi" , thế là em Vàng Anh ngay lập tức cầm điện thoại lên và dí thẳng vào "chỗ đó". Giúp anh em trong các bạn X-cà được dịp "mãn nhãn" vì được chiêm ngưỡng "cái ấy" ( cái (!) hẹ hẹ dạm cho một số anh em trẻ ) tuyệt đẹp của em Vàng Anh. Như thế rõ ràng chúng ta có thể kết luận mấy điều như sau :

    + CLip được quay vào hè vừa rồi
    + Viet Dart cố tình quay rồi up lên mạng để chơi lại bạn Khải Anh, rừa mồi hận tình cho mình
    + Vàng ANh và Viet Dart chả yêu đuơng cái **** gì hết , rặt một lũ teen nứt mắt bệnh hoạn đua đòi nhau sống buông thả, đú đởn

    + Cái thể loại mà chủ động cầm điện thoại dí vào cái (!) của mình để quay film thì *** bao giờ có cái chuyện tự tử mới cả hối hận. Có treo cổ bằng khăn mặt thì có. Các bác cứ đọc trả lời phỏng vấn em Vàng Anh trên các báo điện tử thì biết. Nó nhơn nhơn ra chứ có sợ sệt gì đâu

    + Việt Dart có mối quan hệ với các em gái tuổi teen hết sức sâu rộng và rất có thể đã "ực" rất nhiều em rồi.

    XIn minh họa thêm một bức nữa . Trong bức này em Vàng Anh đứng ở bên phải ngoài cùng. Các bác chú ý cái tay của bạn VIet Dart thò xuống cạp quần của em Vàng ANh hết sức tự nhiên

    [IMG]

    5. Thái độ nhơn nhơn của em Vàng Anh cho thấy em chả sợ cái chi gì cả. Như thế chúng ta có thể thấy mối quan hệ rất mạnh của em Vàng Anh ko những với giới báo chí truyền hình mà cả giới mạng nữa. Vậy ai đã đứng sau em Vàng Anh để chống cho em vụ này ??? Câu hỏi cần được giải đáp. ??"
  7. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    cho tui 10k đô la tui mới nói thằng này đẹp trai dc! :sac:
  8. ngan_ha Thành viên

    Mọi người nên thông cảm với V.A chứ đừng bao giờ vùi dập thêm nữa . Vì thực hư như thế nào vẫn chưa ai có thể biết được mà . Nên nhớ rằng " dân tộc Việt Nam của chúng ta luôn có một tấm lòng nhân hậu " . Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại cả mà .
  9. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    Em cũng chỉ muốn có một đêm ngon giấc thôi, được cười trong bữa ăn với bố mẹ một cách vô tư như ngày xưa… Em không có tội!”, những lời khẩn thiết của Thuỳ Linh cũng chính là tiếng nói của một tâm hồn non trẻ đang thực sự đau đớn. Tương lai của một cô bé mười chín, đôi mươi, còn dài lắm nhưng sẽ rất ngắn nếu những bàn tay thân ái, bao dung không nắm lại với nhau!
    Tương lai của một cô bé 19 sẽ về đâu nếu…
    Những tiếng nức nở của Thuỳ Linh trong buổi trò chuyện ngày 14/10 là những kìm nén đã chất chứa trong suốt những ngày qua bắt đầu từ khi đoạn video do kẻ xấu tung lên mạng. Thuỳ Linh đã phải chịu đựng, phải khép kín mình trong một cái vỏ bọc không hề muốn bởi hàng ngày, hàng giờ, thậm chí từng giây phút cô bé luôn bị “tấn công”, bị chà đạp, xúc phạm.
    [IMG]
    Nhiều người bởi các lý do khác nhau đã thẳng thừng lên án Thuỳ Linh. Cô bé vô tư hồn nhiên bỗng trở nên lặng lẽ và hoảng hốt. Mỗi lần nghe chuông điện thoại reo, mỗi lần tiếng gõ cửa nhà vang lên là Thuỳ Linh lại sợ hãi… Nhưng cái cô gái sợ hãi nhất trong những ngày này chính là.. báo chí. Những lời bình luận, những tin bài, ảnh... chưa nói đến nội dung đúng hay không, thực sự là điều làm em khiếp sợ nhất.
    Nếu như không có bạn bè, người thân bên cạnh động viên, an ủi và bản thân không nhẫn nhịn, mạnh mẽ, không biết Thuỳ Linh sẽ ra sao? Liệu cô bé có chịu đựng nổi hay không? Bản thân Thuỳ Linh cho biết: “Em thì cũng cố gắng mạnh mẽ thôi nhưng đến giờ phút này thì… em chỉ mong được tĩnh tâm lại, được sống với chính lứa tuổi của mình… được có một đêm ngon giấc…”.
    Thuỳ Linh rất yêu quý nhân vật Vàng Anh, rất mong muốn được tiếp tục đảm nhiệm vai diễn cho tới những thước phim cuối cùng. Thuỳ Linh nhận lỗi với cha mẹ, lỗi với các chú, các bác, các bạn trong đoàn làm phim và có lỗi với chính nhân vật Vàng Anh. Thuỳ Linh cảm thấy có lỗi vì những sự việc liên quan tới Linh đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới bộ phim, và vì Linh mà nhiều người đã quay lưng lại với nhân vật Vàng Anh.
    Linh không muốn vì mình mà hình tượng đẹp của Vàng Anh bấy lâu nay bị mọi người ghét bỏ. Cô bé chấp nhận dừng vai diễn cũng chính vì thế. Thuỳ Linh chỉ muốn nói: Thuỳ Linh có lỗi, nhưng Vàng Anh không có tội! Mọi người hãy nhìn nhận bằng con mắt khoan dung và độ lượng… Linh cũng mong rằng sau khi được bình tâm trở lại, được trở về với việc học quen thuộc, có thể tiếp tục nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ trở thành một diễn viên của mình.
    Những vòng tay thân ái
    Tương lai của Thuỳ Linh, số phận của một cô bé đôi mươi có lẽ sẽ rất khác nếu như không kịp thời có những vòng tay thân ái của người thân, của bè bạn, của các bác, các chú trong đoàn làm phim và Đài Truyền hình Việt Nam và đặc biệt là tình cảm, thái độ bao dung của dư luận cùng các blogger trong thế giới “ảo”.
    “Linh hãy cố gắng đứng lên và vượt qua khó khăn này. Chúng mình luôn ở bên Linh dù bất kỳ hoàn cảnh thế nào”, những lời động viên ấy của Quân, của Hoàng, của Hằng, của chị Minh Hương… thực sự vô cùng quý giá đối với Thuỳ Linh lúc này. Các bạn đã không bỏ rơi Linh lúc khó khăn mà càng yêu thương, thông cảm và chia sẻ với những vấp váp của người bạn. Dù thế nào Linh vẫn là người bạn tốt, vẫn là một Vàng Anh đáng nhớ trong mắt mọi người.
    [IMG]
    Cả nghệ sĩ Minh Hoà, Trọng Trinh cũng mong rằng mọi người sẽ nhìn nhận chuyện này một cách nhân từ, bao dung hơn vì Linh còn rất trẻ, còn cả một tương lai dài đang đợi trước mắt. Hãy đặt bản thân mình vào vị trí của những người phụ huynh có con cái ở độ tuổi ấy để chúng ta cùng hiểu và cảm thông cho Thuỳ Linh. Với đạo diễn Đỗ Thanh Hải, có lẽ cũng không thể dành lời nào hơn cho những tình cảm mà anh đã dành cho Thuỳ Linh, một sự ân cần, độ lượng của người anh, người cha, người bạn, người thầy.
    Đành rằng cái gì đã xảy ra- khởi nguồn do lỗi của Linh-thì chẳng gì sửa lại được. Những người phụ trách ở Trung tâm Phim và ở đài hiểu rất sớm về khả năng phải dừng chương trình, nhưng đã cố gắng để mọi thứ đáng tiếc, nhưng không phải là sự chấm dứt phũ phàng. Thuỳ Linh cần được nghỉ ngơi, bình tâm, tiếp tục học hành. Mọi người mong muốn sau này Linh sẽ còn nhiều dịp để làm công việc cô yêu thích.
    Điều đặc biệt nữa là trong những ngày qua, đông đảo cộng đồng blogger - những người của thế giới “ảo” – đã cùng lên tiếng thông cảm và sẻ chia với Thuỳ Linh. Rất nhiều những dòng tin nhắn trên mạng, những lời nhận xét được đưa ra nhằm lên án kẻ đã tung đoạn video lên mạng và cho rằng Thuỳ Linh dẫu có lỗi, nhung lỗi ấy thành tai hoạ là do hành động của kẻ xấu xa.
    [IMG]
    Cùng với đó rất nhiều tờ báo, nhà báo đã cùng lên tiếng kêu gọi một tinh thần trách nhiệm khi sự việc có thể làm hại đến số phận một con người. Có thể kể đến bài “Đừng “giết” Vàng Anh” của nhà báo Đức Hiển trên báo VietNamNet.vn và bài “Chữ “người” trong thế giới ảo” trên báo Tuoitre.com.vn. Đó thực sự là một tín hiệu đáng mừng cho thấy vẫn còn rất nhiều, rất nhiều nhà báo cũng như các bạn trẻ thực sự thận trọng và nhân ái , mong muốn đem đến những điều tốt đẹp cho người khác.
    Hãy dừng lại! vì chúng ta là Con Người!
    Hãy dừng câu chuyện này lại ở đây và chấm dứt mọi lời đàm tiếu, bình luận xung quanh nó. Đó không chỉ là một việc làm đúng đạo lý, đúng lương tri, một việc làm của một Con Người sống giữa mọi người. Hãy giang rộng vòng tay, mở rộng tấm lòng, đem hơi ấm của trái tim và lòng nhân ái để cùng giúp các bạn trẻ mở lối cho tương lai, hãy giúp họ vững bước trên con đường còn nhiều chông gai. Vì sao ư? Vì chúng ta là những Con Người!
    (Theo VTV)
  10. C[h]ip Thành viên

    hok ai giết co bế thùy linh cả...mà chính nó đã tự giết bản thân nó thôi
    chúng ta hok nên tốn sức ngồi gỏ bàn phím về mấy chuyện ni nữa...close là vừa rùi đó
  11. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    Thấy bài của Risk hợp lý hơn.. Thật ra thì cái này cũng tốn khá nhiều giấy mực... Có VTV và 1 số đại gia giúp đỡ vì nhân vật chính toàn là Vip thoai.
  12. Quảng Trị Thành viên

    Bon chen tí nào ! khakha
    Xin Đừng bôi đen dòng dưới
    Tin nhắn từ chủ tịch nước Nguyễn MinhTriết: Tôi mong đồng bào cả nước hãy mau chóng quên câu chuyện của bạn Thuỳ Linh (NKVA) và tập trung vào những chuyện đáng quan tâm hơn như cầu Cần Thơ .. đồng bào đang bị thiên tai lũ lụt tại miền trung đang gặp rất nhiều khó khăn ... Tôi cũng mong cháu Thuỳ Linh và gia đình nén thương đau và cố gắng lao động học tập để xây dựng xã hội chủ nghĩa ... và nhắn riêng cháu Linh rằng bác đã download thành công video clip của cháu .. clip rất chuẩn (cả hình ảnh và âm thanh) mong cháu sẽ mau chóng up tiếp phần 2 ......
    Ko ko! Ko thể nói như thế này.
    Hãy dừng lại vì chúng ta đang mất công đi làm cho TL nổi tiếng.
    Tai Tiếng rồi sẽ trở thành Nổi Tiếng!
    Công thức cơ bản để trở thành Sao.
  13. đừng nhẫn tâm vậy chứ

    mọi người bàn luân chuyện này như vậy là đủ rùi đó. Thấy cũng tội nghiệp cho người đang bị bàn tán lắm.
  14. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    ôi con bé ấy chả tội tình gì cả, tội tình mà quay video sành điệu thế chỉ có tội...

    1. nền giáo dục giới tính nước nhà.
    2. tội cho ai tung cuốn phim lên mạng.
    3. tội cho ai quảng cáo cuốn phim (lối sống của thanh niên trẻ của VN)
    còn con bé ấy ai bảo nó tội nó còn...sung sướn... là đằng khác:23:
  15. none Thành viên

    Bọn VTV là lũ dở hơi, lá cải, mang tiếng là ĐTH quốc gia để đi tổ chức cái buổi chia sẻ cảm thông cho một đứa trâng tráo và bố láo. Đến Mỹ xảy ra những vụ này thì ĐTH họ cũng không bao giờ làm thế, đơn giản là cắt hợp đồng với diễn viên và người đại diện tuyên bố kết thúc CT ngắn gọn. Em HTL đã là cái gì mà phải tổ chức "chia tay trên sóng TH quốc gia", thật không xứng đáng trong khi bao nhiêu gương người tốt việc tốt còn xứng đáng gấp bội em TL thì không có một giây để mà góp mặt.
    53 công nhân tử nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ liệu có khỏi chạnh lòng với cô bé Vàng Anh khi họ ko đc VTV tổ chức 1 buỗi lễ tưởng nhớ nào trong khi vàng anh chia tay khán giả cả nước thật đình đám (diễn đi diễn lại 6 lần mới đạt ). Pó tay nhà đài rồi, lá cải Việt Nam các nạn nhân ơi tớ thật đau xót và chạnh lòng =>> sorry người người bức xúc, nhà nhà bức xúc
    nguyen_minh[W]ind thích bài này.
  16. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    [IMG]
    Đến chiều qua, 16/10, khi clip sex tiếp theo của Hoàng Thùy Linh dài 16’40’’ tiếp tục được phát tán trên mạng với những hình ảnh còn kinh khủng hơn cả clip đầu tiên, thì có lẽ không còn gì để nói về việc này cũng như chương trình “sẻ chia, thông cảm” trên VTV.

    “Bản full” của video tai tiếng tiếp tục lên mạng

    Rạng sáng ngày 16/10, tức là ngay sau chương trình “Chia tay Vàng Anh” đựơc phát sóng trên VTV3, một đoạn video được giới thiệu là “bản full” của đoạn video tai tiếng được coi là của Thuỳ Linh đã tiếp tục được tung lên mạng với link dẫn được gửi đi khắp nơi.

    Đoạn phim dài hơn 16 phút này có nhiều cảnh còn “nóng” hơn nhiều so với đoạn phim trước đó. Điều này cho thấy, dù các nhà quản lý, các luật sư và báo chí lên tiếng cảnh báo rất mạnh về việc vi phạm pháp luật của hành vi tung và phát tán video sex của người khác trên mạng Internet nhưng “hung thủ giấu mặt” vẫn ngang nhiên thách thức dư luận bằng việc công bố tiếp các đoạn còn lại của video này.

    Cộng đồng mạng tiếp tục xôn xao sau khi một blogger có nick AngelFly tung ra một entry liên quan đến sự việc trên. AngelFly viết: “Hiện tại tôi có nghe phong thanh rằng post phim sex của Thùy Linh lên mạng sẽ dính dáng đến pháp luật. Các bạn thông cảm rằng tôi đang có một cuộc sống rất yên ổn (tôi đang học một trường đại học khá lớn ở Hà Nội). Tôi không muốn mất tất cả.”

    Sau khi “xả” hết bức xúc về nhân vật Thùy Linh, chủ nhân blog trên lại hùng hồn tuyên bố: “Trong ổ cứng của tôi hiện giờ đang lưu trữ toàn bộ số phim Vàng Anh đóng sex. Tôi rất muốn làm ngơ trước dư luận. Nhưng các bạn biết đấy, tôi ức chế quá rồi”. Phải chăng đây là đầu mối? Xin chuyển nghi vấn của chúng tôi đến các cơ quan chức năng. (Theo N.T/Giadinh.net)

    [IMG]Đạo diễn Đỗ Thanh Hải và diễn viên Thùy Linh trong chương trình NKVA tối 15/10.Khán giả bị tổn thương nhất
    Hoàng Minh (minhhoang@...): Chương trình đêm 15/10 thu hút được một lượng khán giả khổng lồ.
    Khán giả - những người bị tổn thương nhiều nhất thì lại chẳng nhận được lời xin lỗi chân thành nào từ chính “nạn nhân” của họ.
    Thậm chí, có người còn kết tội khán giả hay độc giả là đã giết chết nhân vật.
    Toàn thấy nước mắt và xin lỗi chỉ với gia đình, bạn bè và các cô chú của đài TH, Hãng phim THVN. Chính lối sống buông thả và không chịu trách nhiệm với hành vi của mình đã giết chính nhân vật và hình ảnh của nhân vật chứ không ai khác. Khán giả và độc giả chỉ có thể rút ra một bài học về việc, từ nay, sẽ phải sâu sát hơn nữa với con em mình mà thôi.
    Với THVN, cái giá của việc dừng chương trình, khán giả thất vọng là hệ quả tất yếu của việc xử lý thông tin và bênh vực “người nhà” của họ.
    Thiệt hại lớn
    Nguyễn Quang: Liệu sau vụ này, Đài THVN có nên ngồi lại để đưa ra những điều lệ ràng buộc những cá nhân, tổ chức tham gia các chương trình? Một mình “nhân vật” làm phá sản cả một chương trình gây thiệt hại to lớn mà đến nay chưa biết là bao nhiêu.
    Có thật là đã “thấm thía”
    Hải Yến (mecghi mecghi@...): Thật nực cười khi xem chương trình chia tay Nhật Ký Vàng Anh. Thùy Linh, diễn viên đóng vai Vàng Anh khóc lóc và mong có được một đêm yên giấc.
    Nếu thật sự thấm thía về cú sốc vừa rồi thì liệu cô có dám xuất hiện trước khán giả truyền hình? Diễn thế là quá đủ rồi, gây ồn ào trong thời gian qua là quá đủ rồi.
    Phản tác dụng
    Thành Nam (namthanh@... ): Tôi là người “dễ tính” nhưng cũng không thể chấp nhận chương trình chia tay này. Cô TL này không có tư cách để lên một chương trình. Thật phản cảm khi “tôn vinh” các “nghệ sĩ” kiểu này...
    Tôi cam đoan chương trình mang lại sự phản tác dụng cho giới trẻ. Nếu là người có tư cách… cũng nên từ từ rút lui trong im lặng để thời gian cho chìm xuồng mọi thứ thì hơn cả.
    Sự biện hộ cho sai lầm
    Một bạn đọc (nccifo@....): Với tư cách cá nhân, tôi cảm thấy buổi chia tay đó thực chất chỉ là sự biện hộ. Đáng lẽ khi nhận thấy sai lầm, hãy im lặng hành động để sữa chữa thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn là biện hộ.
    Êkip chương trình không nên coi buổi chia tay là cơ hội để biện minh cho lỗi lầm của một cá nhân. VTV là truyền hình của nhân dân, chúng ta phải đưa những gì tốt đẹp, không phải nơi để giãi bày những gì không tốt thuộc về cá nhân.
    Thất vọng
    Nguyen Hoang Nam (madmanstm@...): Nếu như lúc mới biết tin tôi còn có chút thương cảm với HTL thì sau khi xem xong tối 15/10, tôi hoàn toàn thất vọng, và không còn một chút gì thương cảm nữa.
    Đành rằng ai cũng có sai lầm, cũng nên được tha thứ,nhưng trước khi được tha thứ người ta nên nghiêm khắc nhìn lại sai lầm nó, rồi sau đó mới xin tha thứ.
    Clip sex thứ hai của H.T.L, vì sao?
    Dân mạng lại vừa truyền nhau đoạn phim thứ hai (thực chất là đoạn phim trước nhưng đầy đủ hơn) dài 16’40’’, kinh khủng hơn nhiều và vẫn với hai nhân vật chính là HTL và “người kia”.
    Tôi tự hỏi liệu có phải chính buổi phát hình chia tay vừa rồi đã dẫn đến sự tồi tệ mới này?
    Hiệp Thành
    (thanhview@edu...)
    Ngăn được không?
    Nếu cơ quan chức năng vào cuộc ngay lập tức thì có lẽ việc phát tán clip đầu tiên đã bị hạn chế và không dẫn đến lần thứ hai này.
    Trong trường hợp này thì lại không có. Cả chương trình chỉ toàn là thương cảm, cứ như là HTL vô tội, HTL bị hại, HTL đáng thương...
    Sau những chuyện xảy ra như thế cô ấy chỉ nói có thế thôi ư? Tôi không hiểu tại sao ĐTHVN lại có thể làm một chương trình như thế.
    Tôi hoàn toàn thất vọng.
    Việc xuất hiện lại của HTL trước công chúng trong buổi chia tay là không thể chấp nhận được.
    Ai cần được xin lỗi?
    Nguyễn Văn Nam (madmanstm@...): Phát sóng cả một chương trình chỉ nhằm thanh minh cho HTL là không cần thiết, vì HTL không xứng đáng được như vậy.
    Những gì HTL nên làm là đưa ra một lời xin lỗi chính thức những khán giả trẻ, những bậc phụ huynh có con đang tuổi đến trường.
    Thận trọng với những nội dung tương tự NKVA
    Trương Quốc Khánh (hatuyet2003@...): Có lẽ không nên mất nhiều thời gian bàn luận nữa. Nên coi việc vừa qua của NKVA là một ổ gà nhỏ trên đường. Nếu cứ kéo dài sự quan tâm của mọi người tôi nghĩ rằng sẽ lại tạo những ổ gà to hơn và cứ như vậy ...
    Mong các bậc phụ huynh nên giúp con mình lựa chọn những thông tin cần thiết để giúp con họ có lối sống nhân văn hơn, có ích cho xã hội và gia đình hơn.
    Chương trình NKVA rõ ràng chưa phù hợp với số đông khán giả, nhà đài nên thận trọng với những nội dung tương tự NKVA và nếu có sự cố cũng không nên tổ chức kiểu “tôn vinh” cá nhân HTL như đã làm tối vừa rồi.
    Không ngừng phát thì nguy hiểm
    Hướng Dương (Cần Thơ): Tôi cũng đồng ý việc ngừng phát sóng bộ phim mà trước nay gia đình tôi vốn không mấy thiện cảm vì cách nói chuyện, ăn mặc, sinh hoạt của các nhân vật trong phim quá già dặn, đanh đá so với lứa tuổi đó...
    Con gái tôi 14 tuổi lại thích phim này. Việc diễn viên chính bị đưa cảnh sinh hoạt tình dục lên mạng là đề tài bàn tán của các cháu trong thời gian gần đây, việc này chắc chắn tác động xấu đến các cháu. Chẳng còn lý do gì mà phát bộ phim này nữa khi khán giả nhí xem phim mà đầu óc lại nghĩ những chuyện chẳng hay ho gì.
    Tôi thành người nói dối!
    Ngô Đức (...ducvtvn@...): Tôi không quan tâm lắm đến NKVA, đêm qua tôi cũng không xem chương trình “chia tay”.
    Chương trình vừa hết, bạn tôi điện nói: “Tình hình gay quá ông à, Đài truyền hình chơi khó mình. Mình đã nói với con trai (9 tuổi) là chị Vàng Anh bận học nên không đóng được phim. Vừa nãy nó xem chương trình của Đài nó không hiểu gì cả, nó chỉ hiểu là mình nói dối nó!”??? Bạn tôi đáng thương và khó xử hơn Vàng Anh!
    PV
    Tổng hợp
  17. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Thông báo khẩn của Bộ giáo dục gửi tới toàn bộ các trường tiểu học: Do ảnh hưởng của vụ "Vàng Anh" nên chỉ thị cho các trường thay đổi cốt truyện Tấm Cám: Từ "Tấm chết đi biến thành chim Vàng Anh" đổi thành "Tấm chết đi biến thành chim Vành Khuyên" để tránh mang lại những ảnh hưởng tiêu cực tới học sinh. Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã ký !
  18. ITCOM Thành viên

    Tất cả bâu xâu vào một chuyện bé tí cỏn con...Vàng Anh bị làm răng thì kệ cha nó..làm dek gì mà tốn bút tốn mực mà lên án, hay cảm thông nó làm dek ji`...nó có lo cho ai trong chúng ta 1 bữa ăn sáng nào hok...Nó có wan tâm đến chúng ta là ai hok..Vậy thì làm dek ji` mà quan tâm đến nó cho mệt...Lại còn bon chen, xoi mói đời tư của nó...Thử hỏi, nó có xoi mói các ông các bà câu nào hok hử????
    VỚ VẨN, tôi nhắc lại...VỚ VẨN HẾT SỨC....đúng là RẢNH CHUYỆN.


    CLICK HERE
  19. rockaruouaem Thành viên

    Tôi đồng ý về điểm này. Khi bạn đã là thành tượng của cả một lứa tuổi đang đứng giữa ranh giới tốt và xấu, lên truyền hình truyền bá lối sống mà xã hội công nhận là lý tưởng thì những gì bạn ấy làm lại đi ngược tiêu chí mà bạn đang thực hiện.
    Hành vi ấy không đang trách nếu bạn ấy là người bình thường.
    Tuy nhiên củng nên thông cảm cho bạn ấy bởi con người củng là một sinh vật, cần có nhu cầu yêu thương và được yêu thương, đó là bản năng của sự sống.
  20. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    [IMG] Các bậc phụ huynh lên tiếng về sự cố Thùy Linh với clip xxx
    Sau khi Thanh Niên đăng bài Hoàng Thùy Linh có nên tiếp tục đóng phim Nhật ký Vàng Anh? (TN 15.10), rất nhiều bạn đọc đã liên tiếp gửi thư về tòa soạn ủng hộ quan điểm của Báo Thanh Niên.

    Chúng tôi hoan nghênh Đài truyền hình Việt Nam ngưng phát sóng Nhật ký Vàng Anh có diễn viên Thùy Linh. Tuy nhiên, đáng tiếc là tối qua VTV3 đã cho phát một chương trình không cần thiết, đó là cuộc chia tay của Hoàng Thùy Linh. Trước và sau khi diễn ra chương trình này, bạn đọc cũng đã gửi về Thanh Niên rất nhiều thư bày tỏ thái độ. Xin giới thiệu 2 trong số những bức thư đó.

    Bức thư nhận trước khi diễn ra chương trình


    Trước tiên xin gửi lời thán phục đối với Báo Thanh Niên, vì quý báo đã dám đưa ra dư luận một vấn đề gọi là "nhạy cảm" mà các báo khác không thẳng thắn. Tôi rất hoan nghênh quý báo, vì ít ra quý báo cũng đã làm được một điều giúp cho các bậc phụ huynh phải nhìn lại cách giáo dục con em mình cũng như cảnh báo về lối sống của lớp trẻ, giúp cho các tổ chức, đoàn thể liên quan đến giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là Đoàn Thanh niên phải quan tâm, sau hàng loạt sự việc như "cà phê Thanh Đa", "Yến Vi"...

    Điều tôi muốn gửi đến quý báo nhân sự việc này là làm sao ngăn cản để bọn trẻ thôi tiếp tục tìm hiểu về "đoạn video clip của Thùy Linh" đang phát tán và truyền e-mail cho nhau. Bản thân tôi có một cháu gái đang học lớp 10. Cháu cũng đang tìm hiểu và rất quan tâm về vấn đề này, vì Nhật ký Vàng Anh là chương trình mà cháu và các bạn cháu quan tâm.

    Tôi và mẹ của cháu rất lúng túng không biết ngăn chặn cháu như thế nào và giải thích ra sao với cháu về sự việc này, bởi sự việc không đơn giản như những gì mà các báo đưa tin. Hậu quả của "đoạn video clip của Thùy Linh" này nguy hại gấp trăm ngàn lần những gì mà người ta có thể tưởng tượng. Những gì mà tôi và mẹ cháu đang giáo dục về tâm sinh lý ở tuổi mới lớn cho cháu, xem như công cốc, bây giờ không biết phải bắt đầu từ đâu. Chúng tôi không thể nào kiểm soát được suy nghĩ cũng như hành động của cháu và bạn bè cháu.

    Qua Báo Thanh Niên, tôi xin thành thật chia sẻ cùng phụ huynh của cháu Thùy Linh và có một góp ý nhỏ đối với đạo diễn phim Nhật ký Vàng Anh cũng như Đài truyền hình Việt Nam: Tôi được biết tối nay (15.10) vào lúc 22 giờ, VTV3 có phát chương trình đặc biệt dành cho Thùy Linh. Xin quý vị đừng biến cô bé thành một con rối nữa. Hãy để cô bé và gia đình yên lặng một thời gian. Càng làm như quý vị thì tình hình càng xấu đi, ảnh hưởng đến rất nhiều người, trong đó có lớp trẻ đang nghe ngóng, đã và đang tìm hiểu.

    phan_bao…@yahoo.com

    Bức thư nhận sau khi xem chương trình

    Tôi là một khán giả xem truyền hình. Là độc giả của báo. Là mẹ. Là blogger. Nói vậy chỉ để thấy trong sự việc "Vàng Anh" tôi không tò mò nhưng không thờ ơ.

    Vấn đề đã thoát ra khỏi cô Thùy Linh 19 tuổi kia, hay Vàng Anh hình mẫu tuổi teen kia. Vấn đề trở nên không thể chấp nhận khi nhà đài (mà ở đây là Hãng phim truyền hình, dùng sóng của VTV3) không biết vì muốn gì, đã mang cả Thùy Linh, lẫn "Vàng Anh", và uy tín của Đài vào một chương trình mà tôi chỉ có thể nói là đạo đức giả.

    Thứ nhất, nếu anh đạo diễn, chú giám đốc hãng phim, mấy ông bố bà mẹ trong phim có thương mến cô diễn viên kém may mắn kia, hẳn sẽ không thể tham gia vào màn kịch mà cô phải đóng vai chính, trong khi cô tự thấy đau đớn và nhục nhã như thế. Các vị có cho con các vị đi dự tiệc giữa đông người khi nó đang tan nát bẽ bàng vì điều gì đó, hay các vị đưa nó đi xa cho khuây khỏa? Thấy MC Thảo Vân kêu gọi mọi người hãy để cho cô bé bình tĩnh mà tôi thấy... hài hước hơn cả khi nghe chị dẫn hài trước đây.

    Thứ hai, là về chính cô gái. Sau này, có thể lúc nào đó em sẽ ân hận vì đã tham gia "màn diễn" cuối cùng với tập thể Vàng Anh này chăng? Em càng khóc (khóc công khai), càng trau truốt, và 15 phút truyền hình dành cho em càng nhiều nước mắt và những lời thương xót của anh Thanh Hải, chị Thảo Vân... thì em càng tỏ ra thiếu xứng đáng. Lạ thế đấy em ạ! Rõ ràng bây giờ mà nói với em về "Gìn vàng giữ ngọc", hay về cái thời con gái đi lao động hở mỗi bắp chân ra cũng thấy thẹn, là nực cười rồi.

    Nhưng, tôi ước sao em đứng dậy và đi tiếp, không phải với những câu trả lời phỏng vấn dạn dĩ khi được hỏi về vụ việc, cũng không phải là với sự can đảm quá sức chịu đựng (của tôi!), là nhận lời tham gia vào 15 phút truyền hình mà tôi vừa phải xem đó. Tôi những mong chuyện đã xảy dù gì em cũng có chút... e thẹn, nhưng tôi hoàn toàn không thấy. Em ạ, nếu có "mật truyền" giữa phụ nữ thuộc các thế hệ khác nhau, thì đó có lẽ là về cái thiêng của sự e thẹn chăng.

    Cuối cùng, là đến nhà đài. 15 phút trên VTV3 giá bao nhiêu? Hình như 30 triệu đồng nửa phút quảng cáo? Vì lý do gì nhà đài phải tập trung tổng lực đến thế, tốn kém thế cho những lời thanh minh và kêu gọi "chia sẻ" mà khán giả không biết phải chia sẻ cái gì ? 15 phút truyền hình dựng đúng là khéo lắm. Tiếc thay!

    hoangthu…@yahoo.com

    (Theo Thanh Niên)

Chia sẻ trang này