ra nhà tang chú thì công ty đuổi việc,1 tuần ở nhà tìm việc chán thế bà lun,toàn ngủ mà ko béo lên nổi,đúng là cái miệng nằm đười lổ mủi quan trọng thế là xin được việc làm ở cồng ty mới ,vui thiêt,may mắn thiệt,,,ôi SÀi gòn,,nơi nuôi ta khôn lớn,,
Thế là 2 môn đã xong, he he. Tiếp tục cái yêu thích thôi. Tăng tốc để có thể nhanh có đạn, khà khà, xài đạn chùa hoài chán rồi.
Hôm nay gặp thằng nhóc, cao 1m8, da trắng, hơi gầy, nhìn dễ thương phết ^^ Đi mua đàn với hắn, gặp lại đứa bạn cũ. Và mình nhận ra được sự ngạc nhiên và sung sướng của thằng nhóc khi nhận được món quà. Dễ thương quá đi mất. Em trai yêu quý của chị ^^ Dù thế nào cũng phải vượt qua nó nhanh nhé ^^ Mọi người luôn bên em ^^
Bùn....bùn bùn nhiều thứ...bùn ngủ nữa..đang kết thúc hay mới bắt đầu..!?!?! Cố gắng...kon trai phải mạnh mẽ lên chút coi nờ....
Cứ đinh ninh chiều cúp điện được nghỉ nên đi thăm bà đẻ và ngồi chơi cả buổi trưa - không ăn, không ngủ. Tự nhiên có điện lại. Mấy thằng điện lực toàn làm chuyện ngược đời, lúc không cần thì cúp mà lúc cần thì lại không cúp. Làm mình ngồi mơ về nhà nằm khểnh xem tivi .
Khong ai có thể hiểu bạn bằng chính bản thân của bạn được, hãy làm những điều mà bạn cho là đúng, là nên làm, là có lợi. Có lẻ câu: là đúng với tôi lúc này nhất.
Hôm nay thật là 1 ngày đặc biệt. Lâu lắm rồi, cái ngày này mình mới vui vậy ^^ Cảm ơn những câu nói dễ thương của những người bạn ^^ cám ơn món quà xinh xắn của bé Hồng bự thúi Cám ơn nhé ^^ Vẫn nhớ nhất là câu nói: "Chiều nay Việt Nam sẽ đem cúp vàng về làm quà SN em ^^"
Hôm qua coi bóng đá mà cứ như coi phim kinh dị, toàn những cảnh thót tim . Đến lúc bị 1 bàn xong rồi là thôi luôn, tim tan nát, chẳng còn tim đâu mà thót nữa... Về. Buồn. Ngủ không được, bật tivi coi Disney cho đỡ buồn. Nghĩ kỹ lại, tại chúng ta kỳ vọng quá. Cứ để tinh thần các cầu thủ thoải mái có phải tốt hơn không. Cũng như khi chúng ta đi thi, chẳng ai muốn Bố Mẹ tạo nhiều áp lực... Sáng vào FB nghe mấy tụi bạn nhận xét, VN thua là do vận số. Ngày thì ngày Hỏa, giờ Hỏa. Áo mình mặc thì chơi ngay Kim, trong khi áo nó thì là Thủy. Kim đã phải sinh Thủy, lại còn bị Hỏa khắc. Mặc áo đỏ xem ra đỡ hơn. Vượng Hỏa (3 lần Hỏa) may ra át được Thủy . Cũng có lý phết, có khi đây là nguyên nhân chính cũng nên .
Mr. Nguyễn thì lạ lẫm j` đối với HPT chứ... cỡ nó là phải Màu hoa đỏ tông si đấy... nói thiệt chưa nghe chưa biết, nghe rồi thì chạy mất dép, hát mấy bài nhạc trẻ thì tầm thường quá đúng hok Mr.Nguyễn... Giọng nữ cao thì cũng mới đc si thứ... còn cái thèng Nguyễn này chắc chắn kô phải người...
Bắt đầu học hành thôi 27/1 là bắt đầu thi rồi...mà g còn chưa học chử nào hết...1 tháng ăn với ngủ + đi chơi ..hjc hjc.!!!
###: trời, 27/1 mới thi mà lo chi sớm rứa em. Chị chị lo có 1 ngày trước khi thi thôi. Kaka. Học nhiều rồi cũng quên hết ấy mà. Tới lúc đó học cho chắc
Hjx...là ngành kỷ thuật mà học rưa là mụn rồi.....! 5 môn mà toàn tính toán chừ ko học là ko kịp chứ học thuộc thì tủ củng đc
Rứa em tưởng chị học cũng mỗi lý thuyết à. Toàn là tính toán ko đó. Mà chị mất 1 ngày học mười mấy chương b-) Em phải học tập đẳng cấp của chị mới theo kịp được, kaka ^^