[SG]Nhật ký Online Box SG

Thảo luận trong 'QTN - Sài Gòn' bắt đầu bởi Mr Nguyễn, 10/11/09.

  1. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Sáng ni là cái ngày xui xẻo chi ri ko biết. Ra chỗ đón xe cty đứng chờ mãi ko thấy, alo ông tài xế thì "xe đi rồi", tức chết đi được! Cái lão tài xế mới làm ăn như shit, có đi cũng phải báo cho người ta 1 tiếng để người ta khỏi chờ chứ. Mà mình ra sớm chứ có phải muộn đâu! Such a f***!>"< Cuối cùng phải chạy xe máy đi, đến cty mệt đừ vì tối qua thức khuya, lại trằn trọc không ngủ được. Khởi đầu một ngày mới như rứa đó!
    May mà lên cty thấy cái monitor được thay bằng cái màn hình phẳng roài, an ủi được tí. Mí lại sếp đi công tác đến chiều mới về. Thôi, coi như trong cái rủi có cái may ^^!
  2. Rocker Cô Đơn Thành viên

    Ha ha... ngày thứ 4... ví ko tiền... điện thoại 0 đồng... 0 có miếng cơm vào bụng ;))
    May mà thủ sẵn két mỳ tôm ;))
  3. H.A.P Thành viên

    hôm nay đang đi giửa đường thì xe hết xăng :(( dắt bộ 1km mới có cây xăng để đổ :( trưa nắng vừa đói bụng vừa hết xăng bùn ko chịu đc :(
  4. bikute Thành viên

    mai thi oy mà chả có tâm trạng học hành chi sớt ......kéo cả lũ đi trà sữa ,hi vọng sẽ lên dây cót tinh thần học tập .Ai zè , cũng zui but Ku nghủ òy , ku hem đi.....pùn cả tối ...zìa rùi cũng hem học được ....họ nói Nhớ Ku òy ....chắc zị^^
  5. sonhuu1012 Thành viên

    Thời gian cứ thế mà chạy còn mình thì cứ chạy theo nó không kịp! Chân vắt lên vai cứ co giò mà chạy hì hục khí thế! buổi sáng bắt đầu từ 9h và kết thúc là lúc 3h sáng! Kéo theo đó là cả ngày cứ chạy dong duổi khắp nơi để cho xong mọi thứ! công việc này đúng là " thương người hết sức". Nhưng lỡ đam mê và yêu nó mất rồi, lỡ ký vào giấy đăng ký kết hôn với nó rồi! Nên thôi, yêu là phải hy sinh! Cố lên!
  6. H.A.P Thành viên

    đi ăn trứng lộn xả xui =))
  7. Voi con Thành viên

    Nhồi bột đến đau cả tay :((
  8. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Hôm qua đi làm về lẽ ra là phải đi học, mà ông thầy dạy QTH chán quá toàn nói linh tinh chi chi, ở nhà đọc sách còn sướng hơn. Rứa là nghỉ (mình thiệt giỏi biện hộ :d). Nằm đọc báo chút xíu để đi tắm ai dè ngủ luôn lúc nào ko biết. Đến hơn 8h Noir gọi "chị Hà, nhậu chia tay thằng Vũ!" - "thôi tau mệt lắm, tụi bây nhậu đi". Rứa mà cũng bị gọi dậy cho bằng được. Đi tắm, chả hiểu sao thấy ớn lạnh cả người, nghĩ chắc mới ngủ dậy nên rứa. Ra nhậu mà mệt uống ko hết lon beer, còn lại là đánh phá mồi tới tấp, từ gỏi vịt đến sò lông nướng, ốc móng tay chiên bơ... Ngoảnh tới ngoảnh lui chẳng mấy chốc đã hết mồi, tự nhiên thèm xoài xanh rứa là xúi thằng Vũ chạy đi mua, mình đăng ký làm mắm đường còn thằng Bi làm mắm ruốc. Nhớ lại vụ thằng Bi làm mắm ruốc mà mắc cười, miềng giả đò cổ vũ "đúng rồi, xoài xanh là phải ăn với mắm ruốc, oh yeah", rứa là chàng ta khoái chí chạy đi làm ngay. Hắn chạy xuống lục mô ra được mấy trái ớt khô, bỏ đường + tỏi vào giã khí thế, ngồi trên sân thượng nghe dưới nhà tiếng giã chày rộn rã. Chặp sau chàng ta chạy lên "mịa, làm tau giã khí thế, thằng 10 đứng bên cạnh còn chêm đường bóc tỏi cho tau. Đến khi giã xong hắn mới kêu hết ruốc rồi"=))
    Ngồi nhậu trên sân thượng, gió lạnh thổi vu vơ thế nào mà sáng dậy lết được đến chỗ làm thì thấy "lạnh trong người", tay chân bải hoải. Xuống phòng y tế nhờ đánh gió, đánh thêm một giấc nữa rồi mới lồm cồm bò dậy lên làm việc. Ôi, nhân viên gương mẫu!:))
    Cà ChuaLãng Tử thích bài này.
  9. Bé Cọp Thành viên

    Bắt đầu ôn thi rồi. Tiền khô cháy túi. Ối a là vui. Thế là sắp về Tết. Vui hay buồn...
  10. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Đọc cái ni xong cười chảy cả nước mắt, tối ngủ cứ cười mãi. Đúng là ai ở với anh em nhà miềng cũng đều lây mát theo. Mong nhanh tới tết để anh em miềng lại tung hoành.
    Hì, spam tẹo:d.
    \^o^/ thích bài này.
  11. H.A.P Thành viên

    hôm nay đang đi làm nhỏ bạn ở Vủng Tàu gọi điện thông báo " acc vỏ lâm của mài bị **** rùi " :( vùa nghe xong thông báo đôi chân đứng ko nổi lun :(( rứa là phải bỏ làm chạy về nhà coi tình hình thế nào :( vừa đăng nhập vào tài khoảng thì thấy đang sử dụng :$ lấy lại bình tỉnh gọi điên lên ViNaGame thông báo bị **** 20' sau vào lại acc thì thấy đồ ko bị mất mà tiền vạn thì mất hết :(( gần 45kv vừa mới mua xong bay theo gió lun :(( củng hên là đố khóa lai nên ko bị mất chứ ko thì toi đời lun @@ thật là 1 ngày cuối tuần ko đc may mắn :((
  12. sonhuu1012 Thành viên

    Bệnh 2 ngày liên tục, mệt quá chừng! hận!
  13. Cu Sỹ Thành viên tích cực

    Chưa có lần mô lên SG mà phải gượng như lần ni, ngày mồng 6 lên tới bệnh viện làm thủ tục để ngày sáng mồng 7 mổ. Rứa mà khung kịp, nên sáng ngày 7 mới xét nghiệm máu được. Mấy ông doctor nói nhịn ăn để mổ, rứa là phải nhịn. 4h lên bàn mổ, họ cho 1 mũi thuốc mê và chẳng biết chi nữa, 7h tỉnh dậy. Đau thiệt.... Nằm hồi sức 1ngày 1đêm và xuất viện.....
    Chừ vẫn còn đau....
    Bệnh viện là 1 nơi không nên tới....
  14. LynNgo Thành viên

    Về nhà chỉ việc ăn với ngủ, Mẹ nấu cơm, Bố rửa chén. Vậy thì còn kêu ca than vãn gì nữa? Chẳng ai thương con bằng Bố Mẹ đâu, ráng mà lên vài kí cho Bố Mẹ nhờ.

    Sáng dậy thấy cái note :
    Trên đời này không có ông Bố nào như Bố mình :x.



    Nhà vắng quá. Không biết trên kia sao rồi :(.
    Hắc Công Tử thích bài này.
  15. TinCoDon Thành viên

    Ngày thứ 2 được về sớm thật là thích.
  16. bikute Thành viên

    lên kế hoạch từ hum nay đến 14 sẽ bu bám từng nhà , từng người 1 ......kái tính bất cẩn đã đưa ta đến con đường tội lỗi này ...thiện tai , thiện tai.......tự thưởng cho mềng time thư giãn sau khi thi xong 3 môn , chủn bị tin thần nuốt thêm 3 môn nữa .....zị là đc về nhà , lại phè phỡn mà chả lo đói .cảm ơn chính phủ
  17. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Hôm qua đi gặp anh Vượng, chị Thanh và Susu, cái cảm giác được gặp người quen tại SG thiệt là thích ^^. Thích nhứt là Susu, bữa ni lớn rồi nên chạy nhảy tung tăng tuy chưa nói được nhiều. Thích cái màn đập tay "oh yeah" của cháu, thích cả cái cách cháu đặt 2 tay lên cổ một "anh" 3-4 tuổi kéo xuống rùi hun vào má một cách rất điệu nghệ và khí thế (cái ni thì dì Nghi còn phải học cháu nhiều ^^), hun xong rồi đứng cười khoái chí và vỗ tay bôm bốp dù "anh" kia sợ hết hồn :)). Tiếc là cháu chỉ khoái gái đẹp (học ba Vượng) và zai tơ (cái ni thì đích thị là giống dì Nghi ;))) nên chẳng thèm chơi với dì, cứ chạy theo chị phục vụ quán và mấy anh zai 3-5 tuổi thôi :((.
    Mấy anh em ngồi nói chuyện khề khà, đến lúc mình quyết định đứng dậy về (mấy lão kia đi nhậu tiếp) thì cũng đã hơn 12h, về đến nhà gần 12h30'. Đi ngủ mà cứ nằm trằn trọc hoài ko ngủ được, ko biết là do mồi nhậu rất ngon, do một ít beer hay do ly trà đá khá đặc đã uống. Chỉ biết là tự nhủ mình "ngủ đi mai còn đi làm" mà đầu óc ko thôi nghĩ miên man, và nhớ...
    Sáng mở mắt ra đã thấy sms của bé Noa "cho Noa qua ở nhờ vài bữa để kiếm nhà". Reply "ok" mà vẫn có cảm giác chưa sẵn sàng để một ai đó bước vào cuộc sống của mình, dù đó là gái, và dù đó là đứa em bà con hơi xa :-<
    Thôi, mình còn rất nhiều thứ phải cố gắng, cố lên!!!
  18. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Ngày mô cũng thấy "cưng" tí tỡn trên QTN thì chắc khỏe rồi.
    Tính ra, cả 2 miềng cũng tệ thiệt.
    Ghê cái mụ Thanh, đi mô có mặt cha Vượng là có mụ, mụ ko đc đi theo thì điện thoải ỏm tỏi. Để đó mai mốt sử anh Vượng đập cho trận, hehe =))
  19. HưngBằng Thành Viên Danh Dự

    Bà Nghi đi chơi mà k có gọi 1 tiếng,cùi bắp thật...Giận hết mình...
  20. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Nhưng ngược lại thì cũng lắm thứ phải tự hào đấy chứ a Tiến hè! he he

    Viết cái ni mà ở Box SG là răng hè
    M: Thế là anh có ...ở SG rồi phải không
    N: Đâu có, anh viết chơi đó mà, hề hề

Chia sẻ trang này