[SG]Nhật ký Online Box SG

Thảo luận trong 'QTN - Sài Gòn' bắt đầu bởi Mr Nguyễn, 10/11/09.

  1. Voi con Thành viên

    Con người mình kể cũng lạ. Quái đản, chập chập,.. ơ ơ... nhưng vẫn tự hào vì mình khá lanh lợi nhưng không chanh chua, đanh đá, mình ghét cái loại con gái đó.
  2. Voi con Thành viên

    Nếu một ngày chị quyết định "đi" em nhất định sẽ loại bỏ chị ra khỏi trái tim em sao???
    Em! Là một phần trong trái tim chị. Nhìn em đau chị cũng buồn lắm.
    Không quá nhiều, nhưng cũng đủ để cảm nhận.
    "Đừng có mà chai sạn!" Cả em và chị đều nhớ câu này phải không???
    Nhưng cuộc sống, chị không biết trước được điều gì cả...
    Nếu có ngày đó, chị chỉ biết im lặng nhìn em. Có lẽ...
    Không thể nói câu xin lỗi vì nó quá thừa thãi...
    Nhóc Đ à...
  3. LynNgo Thành viên

    Ôi, giấc mơ tuyệt quá, rất có ý tưởng cho bộ phim ma của Hollywood. Mình sáng tạo thật, ngay cả trong mơ cũng tóm được những chi tiết đắt giá như thế [vì trùm kinh dị như mình coi hoài vẫn chưa thấy chi tiết nào trong phim như thế muzz ;))].
    Nằm nhớ lại diễn biến "câu chuyện" mà thấy kinh quá, ứ ngủ lại được :((.
  4. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Hôm nay thi chán quá, kết thúc kỳ thi bằng 1 môn éo ra gì. Thôi, dù sao cũng đã thi xong, tận hưởng đã, vẫn còn 1 lần thi lại mà.....
  5. bikute Thành viên

    16 ngày nữa sẽ lên tàu , sẽ về nhà .......làm j bây h ,làm sao đây để giảm 4kg trong 2tunf rưỡi.
  6. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Hôm qua đi về thấy toàn thân đau nhức, mỏi cổ, mỏi lưng, mỏi vai và mệt chi lạ. Chắc tại mình kỳ vọng nhìu quá, đến lúc xong rồi mới vỡ òa ra vì thất vọng, vì chán ghét bản thân và cả vì lo và... tiếc nữa (ngồi có 2 tiếng đồng hồ mà hội tụ đủ thứ cảm giác rứa đó! Cái cảm giác nhìn mọi người lũ lụt đi ra vì đã xong việc, còn mỗi mình ngồi lại nó khủng hoảng dã man:-<). Vừa mệt, vừa buồn, vừa chán, rủ ku Noir cafe. Hắn dẫn tới quán cf Trầm - một quán mình nghe bọn hắn trầm trồ từ lâu mà chưa có dịp vào. Đúng là đẹp thiệt - không gian như tách biệt hẳn với phố xá ồn ào tiếng xe cộ - chỉ còn nghe mùi trầm (thi thoảng lại có cả mùi nhang muỗi :(), ngồi trong ánh nến mờ ảo, nghe những bản tình ca êm dịu và tiếng nước chảy róc rách, ngắm cách bài trí nghệ thuật của quán và ngắm... những đôi tình nhân khác đang ngồi rủ rỉ. Mình thở dài "ôi, giá mà có anh mô dắt tới đây, chơ hai chị em đi với nhau nó mất một phần thi vị roài". Thằng Noir đã ko thông cảm thì thôi lại còn phá ra cười ha hả (hắn đúng là nhân tố phá hoại bầu không khí lãng mạn êm đềm của quán B-)). Ngồi chừng hơn 1 tiếng là phải đứng dậy đi dạy, nhưng khoảng thời gian đó cũng đủ giúp mình rũ bỏ phần nào cái cảm giác buồn chán khi nãy. Hờ, bữa ni răng đâm ra đa sầu đa cảm như con gái đang yêu rứa ko biết ^^!
    Vì có 1 ly socola sữa thôi mà tối nằm trằn trọc hoài ko ngủ được. Sáng lên cty còn được lệnh sếp "chiều ni ở lại làm việc" mới đau chứ, nghĩa là chiều ko thể đi dạy, tối đi học phải lẻn về sớm mà dạy cho nó tròn cái nghĩa vụ! Đời mình nỏ thấy có tí sáng sủa nào, hy vọng qua năm sẽ khác >"<
    Ah, mà tối phải ráng lết về nhà sớm đón một thành viên mới chuyển sang ở. Hy vọng ko có nhậu nhẹt, ko thì chết mất...
    Lãng Tử thích bài này.
  7. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Trở lại cái thời SV thật là tuyệt vời, với nhiệm vụ cũng không mấy gì là khó khăn lắm nhưng với sự yêu thích, khà khà, mình đã đi gần hết chặng đường đầu tiên, tuy còn nhiều chặng nữa nhưng phải làm cho xong cái đầu tiên để lấy tiền đề làm cái tiếp theo - SI SI AI I, khà khà khà, vứt bỏ lại những cái lặt nhặt sau lưng để làm cái mình cần làm bây giờ đã.

  8. H.A.P Thành viên

    hôm nay đi làm bị rớt 200k :( xui ko thể chịu nổi :( mới sáng sớm đi ra đường bị đụng xe ngay trước cửa nhà lun mới đau chứ :(( đụng trúng con nhỏ kute quá nên bỏ qua hết :(( 1 ngày cuối tuần ko đc may mắn nửa @@ chán chết đc
  9. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Hôm qua lại phát hiện ra một quán cf hay hay với cái tên rất dễ thương: Cuckoo's Nest - Tổ chim cu ^^. Quán nhỏ, lát gỗ từ sàn đến trần nhà, diện tích khoảng 20m2 với một tầng lửng. Mỗi bàn nhỏ chỉ khoảng 2 người ngồi, trên bàn là một bình salem và một ngọn bạch lạp. Đến giờ, đèn trong quán tắt hết, chỉ còn ánh nến lung linh, tiếng ca sĩ hát mộc, tiếng guitar và violin hòa quyện. Quán nhỏ nên muốn chắc chắn có chỗ phải đặt bàn trước (mặc dù cái lý do thật sự của việc đi đặt bàn khi nghe đối tác "thổ lộ" nó không được thi vị cho lắm, nếu ko muốn nói là "bó tay!" :))). Cũng nhờ rứa nên được ngồi trên tầng lửng, có thể nhìn rõ những biểu cảm của ca sĩ đang hát cũng như nhìn bao quát quán. Ngồi tựa lưng vào tường, nói chuyện thì thầm vừa đủ nghe, thi thoảng ngừng lại gục gặc đầu hoặc bình luận bản nhạc. Một buổi tối thú vị. Thanks a lot, guy! ^^

    Nhưng trong cái giây phút và không gian lãng mạn êm đềm đó, thỉnh thoảng điện thoại lại cứ rung lên bần bật "chị mô rồi? Tới chưa? Nhanh lên!" mặc dù trước đó đã thỏa thuận với bọn nó là "cho chị hẹn hò cf với zai rùi chị tới sau". Đành thầm thĩ (khoảng 3 lần :d) qua điện thoại "rồi rồi, tới chừ đây!" rồi lại quay sang thủ thỉ với zai "nghe thêm một bài tiếng Pháp nữa rồi về nghe!", may mà lúc đó cũng gần tàn cuộc rồi. Tới quán karaoke thấy đông vui tấp nập với hơn chục người, ko có mợ thì chợ vẫn đông, rứa mà bọn hắn cứ làm quá lên, hừ hừ. Thằng ku Được còn thủ thỉ "cuộc vui mô mà ko có chị Nghi là cứ thấy thiếu thiếu răng đó, ko trọn vẹn", chắc lúc nớ hắn cũng say rồi :)). Mà mình tới cũng có làm chi mô chứ, giành cái mic hát vài bài, uống vài ly beer rồi về. Chở bé Ni về nhà, bị anh nó mắng vốn mấy câu mát mẻ. Mình về đến nhà cũng hơn 12h, tưởng đã là muộn nhất nhà nên rón rén đi vô, ai dè sáng ra thấy xe mình nằm trong cùng :)).

    Thôi, kết thúc thời gian ăn chơi, tập trung vô học hành thôi. Mình thề là từ chừ cho đến cuối tháng 1 ko chơi bời nhậu nhẹt nữa (trừ cafe :d). Fighting!
  10. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Cuối tuần chi mà mệt quá!:( Đáng lẽ nó phải là một ngày êm ả, đến công ty làm ba việc vớ vẩn chi cho hết buổi sáng, rồi buổi trưa chạy 10km đi uống cf ở Gió và Nước rồi lại chạy ngược hơn 20km về nhà (mình cũng rảnh tợn!), rồi ngủ một giấc và buổi tối đi dạy. Rứa mà đùng một cái chị trợ lý xin nghỉ phép làm mình cả buổi sáng phải chạy theo sếp, đau đầu nhức óc. Rồi hủy cái hẹn cf. Rồi 2h mới có xe đưa về nhà, nỏ biết có ngủ ngáy chi được ko. Rồi tối vẫn phải đi dạy 3 tiếng đồng hồ. Than ôi!:-<

    Bọn nó lại off (có lẽ hội này cần phải có một cái tên thiệt, kiểu như Ăn Chơi Hội hay Rảnh Rỗi Hội chi đó :d). Tiếc là lần này ko thể tham gia vì vướng cái "lời thề" ở trên kia. Thôi ráng cho hết tháng rồi đánh phá cũng chưa muộn!

    Tối qua bị thằng Bi dụ dỗ chơi lô-tô với cả mấy đứa trong xóm trọ, công nhận trò ni vui và hồi hộp, gay cấn, chơi mà đau tim thiệt. Có điều mình toàn thua :((. Cả bọn 5 người kia đứa mô cũng có ăn ít nhất 1 lần, chỉ có mình là ngồi trơ mắt ếch nhòm ghen tị, tiền vẫn chung đều đều và vào tay người khác đều đều :(. Đến chừng thấy "nóng trong người" bèn đập chiếu cái rầm đứng dậy hô "thôi, ko chơi nữa!". Bọn người kia thấy mình nghỉ, có vẻ mất tinh thần, làm thêm ván nữa rồi cũng nghỉ và kéo nhau đi ăn cháo gà bữa khuya (gặp phải con gà sport thịt dai kiểu chi á!). Lần sau ko chơi dại kiểu nớ nữa, bao nhiêu tiền ra đi :(.
  11. Voi con Thành viên

    Lâu lâu lại nhận ra được nhiều điều thú vị và cả không thú vị nữa.
  12. TinCoDon Thành viên

    Hôm nay đã chính thức đổi biệt danh Tín đại hiệp thành Tín cô đơn. Lý do thay đổi là thời gian tới sẽ không thể xứng đáng với 2 chữ đại hiệp, đồng thời thay vào đó chỉ có thể 2 chữ cô đơn là phù hợp nhất.
    HưngBằng thích bài này.
  13. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    2 ngày cuối tuần:

    2 ngày này mình muốn sẽ là 2 ngày thật vui, để kỷ niệm cuối tuần cuối cùng của năm cũ ở thành phố Hồ Chí Minh rồi sau đó ra Quảng Trị. Và thực sự rất vui và nhiều cảm xúc.

    Thứ 7: Sáng dậy thật sớm, 1 phần có nhiều cuộc hẹn, 1 phần muốn dậy sớm coi như 1 cái....lạ cho 2 ngày đặc biệt :d cuối cùng mình gộp 2 cuộc hẹn thành 1, thế mà ngồi 18 độ C chờ mỏi cổ mới thấy ng` đến, đến trưa thì bạn Na yêu quý mới tới, nhưng nghe cái giọng nũng nũng là lại ko giận được.... thế là đã gặp được bạn Na - người bạn online gần 4 năm...
    Chiều đón ng` bạn mới qua nhà Phương ăn cháo bột, lâu rồi mới dc ăn tô cháo bột ngon như vậy, có điều hơi tội nghiệp cho bạn Na vì ko quen ăn cay :d Tối đến, chở bạn Na từ Quang Trung về lại quay ngược lại Quang Trung uống cafe ngắm máy bay, quá tuyệt...

    Chủ Nhật:
    Mặc dù tối qua đi chơi về phải làm power point cho chị Candy thuyết trình và chat chit, nói với a Hưng là mai chắc ko đi dc.
    Nhưng sáng ra đúng 7h bật dậy, quyết tâm "cố gắng đi chơi cho bằng được" rứa là ăn sáng, uống cf xong chạy lên CV HVT, dc a Hưng giới thiệu "sâu sắc": sinh viên năm nhất nhưng...gạo cội :))
    Xong là ăn nhậu, cười bò lăn với quyết định của a Tín cô đơn :))

    Kết lại CN là quán cf Thuỷ Trúc, đúng là quán này để lại ấn tượng sâu sắc nhất từ lúc vào SG đến giờ, tuy nó ko đẹp, ko sang trọng, nhưng nó thực sự cách biệt với khung cảnh ồn ào, tấp nập của SG, đem lại cảm giác thanh bình, ko tiếng xe cộ, thực sự thư giãn....
    sonhuu1012, HưngBằng\^o^/ thích bài này.
  14. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Bây g là 4:15...Kục kẹo sắp về tới nhà.My thì chắc đang ngon giấc ở nhà rùi....rồi H,N,T....nữa mấy đứa đó về nhà hết rồi :(.Sáng ni ku Phú củng về...ai củng về hết rồi
    Còn miềng Cn tuần sau mới về :(( ..Thôi bọn mi ra trước chuẩn bị đón tau...kaka.
    Bựa ni thức khuya quá, mong sao tết về ngủ sớm nó bù lại......
    Nhiều vấn đề xãy ra..thôi kệ chuyện j đến sẽ đến..............
  15. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Tự nhiên mà thấy trống rỗng chi lạ, có cảm giác mình chẳng cần chi nữa, chẳng quan tâm đến cái chi nữa. Mệt thiệt! Hờ hờ...
    Còn vài ngày nữa là được về nhà rồi. Lịch nghỉ tết của công ty: làm hết ngày 28 nghỉ, mùng 5 đi làm lại. Đang tính xin nghỉ đến mùng 9 mà ko biết lão có duyệt ko. Thôi kệ, đến mô hay đến đó, tính hoài nỏ được chi mà thêm đau đầu!
    Sang năm mới ko biết có xóa được cái tiếng "già, ế" không nữa :-<
  16. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Ôi. Chỉ biết thở dài :)). Bữa ni ko chơi với con nít nữa, mệt người!:))
    Mà tối ni gặp một thằng con nít chính hiệu có vẻ thú vị :)). Hai chị em cứ ngồi than với nhau "răng thằng ku ni khun dữ rứa" :)).
    Già roài, già roài. Tập trung vô chuyên môn để sang năm cưới chồng thui. Ít ra là cũng phải đi học khiêu vũ - bài học đầu tiên trong vô số những bài học "làm vợ" =))
    sonhuu1012 thích bài này.
  17. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Về quê thấy nhiều cái khác đi, vườn nhà mình cũng rộng ra, rau xanh mướt, hồ cũng trong veo đầy nước, đường quanh hồ cũng đổ bê tông, đường vào trang trại cũng đổ nhựa từ quốc lộ vô chạy khỏe thiệt, đỡ cực hơn hồi trước.

    Này thì hồ:
    [IMG]


    Này thì đường quanh hồ:

    [IMG]

    Này thì trinh nữ :))
    [IMG]
    Hai za, tận hưởng tiếp đã.
  18. chidaica Thành viên

    nghỉ làm ở nhà chuẩn bị về quê,,,mà sao lưng lửng thế nào ấy,,háo hức được về nhà,,mà cái chân nó mún đi ,kô mún ở nhà chuẩn bị đồ đạc gì cả,,công ty thì 29 mới nghỉ mà mình nghĩ sớm quá,,ko bt vô tết nó đuổi cổ ko bt,,,Thôi kệ,tình thế bắt buộc,gia đình là trên hết..làm những gì mình nghĩ ,quyết kô hối hận,,
  19. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Mai 1 môn nữa thôi^^ 1 môn thôi là miềng đc về với mạ....
    Tình hình là hôm qua online kiếm đc kha khá thứ...:)) Nào là mấy site chơi off,Hotfire,Liberty....chuẩn bị cho chiến dịch cày cuốc ra tết..
    Và quan trọng là có một cấy củng rất chi là hay ho...làm miềng nảy ra một ý tưởng mới ..haha.Nhờ ku Lạng reg cí host mục đích để chơi chơi cho vui but có vụ này thì củng chơi chơi mà sẽ vui hơn nhiều.....
    Tối ni nhận lương rùi sáng mai đi thi chiều mai đi mua ít đồ về tết thui........Ở nhà mạ đang mong:)
  20. sonhuu1012 Thành viên

    Gần 8 năm rồi mà vẫn không thể dứt ra được cái hình bóng sâu nặng của người ta! Khi bắt đầu có cảm tình với 1 ai đó là hình bóng người ta lấn hết chỗ của người mới! người ta đã đi xa lâu rồi, nhưng sao mà 8 năm, bóng hình người ta vẫn quá ư nặng nề trong tâm trí! Nếu tình trạng này cứ tiếp tục, có lẽ mình sẽ sống 1 mình suốt đời và ôm cái bóng của người ta!
    \^o^/ thích bài này.

Chia sẻ trang này