Lại bắt đầu 1 ngày mới giống y những ngày cũ, khô khan quá! Muốn thêm chút nắng, chút gió, chút nước, chút cỏ cây hoa lá, chút màu sắc cho cuộc sống thêm tươi vui. Lâu rồi không mua gì cho mình, chắc cũng nửa năm rồi chứ không ít. Tủ đồ của mình toàn đồ cũ, mặc mãi, mặc mãi... Hình như đã cai được cơn nghiện shopping. Dạo này mình tiết kiệm thật! Không còn là mình nữa rồi - 1 tín đồ shopping, giờ có đi cũng chỉ biết ngắm. Cuối tuần này sẽ tự thưởng cho mình vài món gì đó, uh, có lẽ thế, sắp sinh nhật rồi mà .
Một ngày ko mấy thú vị cho công việc cũng như học tập của mình. Công việc bê trễ giờ này vẫn chưa tiền hành, học hành thì chẳng đâu vào đâu, đứa nào mượn sách mình mà mình cũng chẳng nhớ nỗi. Than ôi! Mới có 20 tuổi đầu mà lẩn thẩn ghê rứa ko biết? Chiều ni nhận được tin là mẹ của ông họ mình mất sao mình ko có cảm giác gì nhưng cũng đứng ngồi ko yên, cứ đi đi lại lại trong phòng rồi lê cái chân đang sưng lên vì đau ra ban công ngồi. Cứ buồn lại ra đó ngồi mà ko biết để làm gì chỉ nhìn xe chạy qua chạy về, đột nhiên nhìn lên trời thấy hôm nay sao ngôi sao lại gần với mình như vậy nhưng ko cách nào với tới nó đc. Nó giống như mình bây giờ quá. Muốn đi nhanh tới đích mà sao nó thật quá xa vời nhưng đành phải vậy thôi chứ biết tính sao đây. Con đường còn dài và quá nhiều chông gai mà mình thì mới chập chừng bước vào đời chưa đủ sức để chiến thắng nó phải từng bước từng bước chinh phục nó lúc đó mình mới thật sự thành công với cái đích mong muốn.
Lạ thiệt, tự nhiên sáng ni cảm nhận được mình đang lên cơn điên mà ko cách chi kiểm soát được bản thân. Mới sáng tới công ty là ngồi mở nhạc hát líu lo, rồi chọc bà 8 ngồi bên cạnh, rồi cười hớ hớ. Nói chung cảm giác rất chi là thoải mái. Mình cũng biết mình kỳ quặc mà kiềm chế ko được . Mà có chuyện chi vui mô nờ, tự nhiên lâu lâu cơn điên hắn bộc phát lên rứa. Bà 8 ngồi cạnh còn phán một câu:"sáng ni thấy Nghi rạng ngời hạnh phúc, vui vẻ hơn ngày thường". Haha, vì bà í chưa biết mình điên cỡ nào thôi! (Mà cũng có lẽ mình đang phấn khích vì nghĩ tới cái kế hoạch đi chơi xa bàn bạc tối hôm qua và mới sáng ni với ku Lạng, hí hí). Mần việc nào! Sáng ra đã nhạc nhẽo, chat chit rồi buôn chuyện, viết Nhật ký. Nhân viên "gương mẫu" như mình mà cũng được sếp khen mới lạ chơ
10:26:21 PM: "Mai anh nhắn tin với em sau. Giờ anh phải tặng cho mình 1 giấc ngủ đã. Cả tuần thiếu ngủ. Em ngủ ngon. Bibi em" --> 1 tuần mà chỉ có 1 tin nhắn như vậy. Mình sẽ kiên nhẫn chờ đến cái ngày đó. 10:29:25 PM: Thằng bạn đang xin lỗi mình. Thời gian qua nó đối xử với mình tệ quá. Nó làm mình thật quá thất vọng, quá buồn. Tình bạn và tình yêu, nó chọn tình yêu để rồi đối xử tệ với ban bè. Chuyện tình cảm của nó chẳng đi đến đâu cả mà cứ suy nghĩ để đưa ra quyết định. Mình khuyên nó hết lẽ rồi mà cứ ôm khư khư. Mình nghe cái câu "tao sẽ quyết định" của nó không biết bao nhiêu lần rồi. Mình chẳng thèm nghe lời xin lỗi của nó. Mày cứ xin lỗi đi tao không chấp nhận lời xin lỗi của mày đâu. Never. 10:49:47 PM: "Thằng Hiếu xin lỗi mà mi không chịu hả?" - "Uhm" - "Răng rứa?" - "Không thích nghe lời xin lỗi của hắn. Chảnh tí" - "Chết mi rồi. Hắn mới nói với tau hắn có tình cảm với mi đó". Cái ni là chết thật rồi. Biện pháp tốt nhất là lảnh tránh khi mô hắn nói hắn thích mình thì người chết là hắn. . Mình không thích người cùng lớp.
Sài gòn mấy hôm nay như sắp lên cơn điên, nóng chảy hết nước. Thèm về nhà chạy vù ra cửa việt, làm 1 tô cháo cá, dĩa mực hấp hành, chạy tủm xuống biển tắm.
Hôm qua, shock toàn tập với người yêu buồn quá đi giải sầu đúng lúc ba gọi điện báo là chưa xây xong nhà chưa làm đám cưới anh được hoãn lại khi mô cưới ba báo trước 1 tháng, chắc kiểu ni dễ cưới đúng mùa hè quá mà hè thì ko về rồi. Những lời hứa hẹn với chị Cà Chua ko thực hiện đc rồi, trốn cái đã. Sr chị. Em thất hứa. . Đánh chén no say rồi lên mạng chat chit thấy chú bichla nhắn tin. Hôm qua, chú bichla cũng say xưng hô anh với em. . Rứa là tỷ số 2-1, mình được 1 chầu cafe rồi. . Thôi. Minhd đi ăn cơm + đi học luôn.
Chủ Nhật, Sinh Nhật bạn Na, 7h sáng tặng hoa cho bạn rồi dạo công viên + caffe bờ hồ xem ng` ta câu cá. Đi hội sách ban ngày mà đông ơi là đông, tính gọi ban bemay xem bạn làm PG ở đâu, nhưng nhớ lại bạn này làm từ 3h chiều đến tối cơ... Cũng chọn dc cuốn "Thư của vợ gửi cho bồ nhí" đọc cười đau cả bụng Thứ 2, phát hiện ra 1 điều mới mẻ "môn Triết cũng thú vị" (thế mà bữa giờ cúp môn này gần hết )
Tối qua được buổi tối nằm nhà, tính kêu thằng ku Lạng cafe vì lỡ hẹn với nó sáng CN (mình nướng tới gần 11h trưa, dậy là toàn thân cháy khét lẹt ), dù nó ko nhắc nhở gì nhưng cũng thấy áy náy. Nhưng trong người đang mệt, mũi thì sụt sà sụt sịt nên thôi ở nhà để bữa khác. Một lúc sau 004 với ku Hoàn qua lấy đầu đĩa, ku Hoàn đứng núp ngoài cổng, mình trách "thấy chị mà ko vô chào" thì nó đáp "lâu ko thấy chị tham gia nhậu nhẹt chi bơ chừ gặp thấy lạ", hơ hơ, nghe mà buồn. Mà miềng thì bữa chừ ko ăn chơi nhậu nhẹt, ở nhà chặp thành... quen! Cuối tuần em Vy vô. Cuối tháng 4 em Ri, bé Ly, Mino vô rồi anh chị em kéo nhau đi Đà Lạt, oh yeah! Chừ thì ráng cày để chuẩn bị ăn chơi thôi
Thiệt là sung sướng. 26/3 lớp không có kế hoạch đi chơi mô hết, chắc đi ké lớp cu Rôm về Vũng Tàu phá trận tơi bời rồi nghỉ ngơi đầu tháng 4 làm trận nữa xong là tu luyện chờ thi giữa kì. . Thằng cu Hoàng học cùng lớp cu Rôm xung phong chở chị nó đi (hắn hơn mình 1 tuổi mà học sau khóa thành ra đàn em luôn ). Hắn kêu hôm đó chị Thanh không đi em lên nhà kéo chị đi bằng được. Chà chà thằng ni hắn nhiệt tình thái quá. . Kệ cúp học 1 buổi đi chơi cho vui lâu lắm chưa đi xa.
Lúc thì nằm nhăn răng ra cười xì ùm ùm Lúc thì có cả mấy cái plan chạy cùng 1 ngày. Chủ nhật ni họp ban liên lạc để tổ chức cắm trại thì trùng với cái lịch thi lên DH kinh tế. Ngày 3,4 cắm trại thì trùng với lịch quay chương trình ở Đồng Nai. Chủ nhật cuối tuần dành cho nghỉ ngơi, xả hơi thì mình là bù đầu với 1 đống plan chưa giải quyết xong! oài! giá như 1 ngày có 48 tiếng!
hôm nay nóng quá chạy vòng vòng tìm mấy đừa bạn volam đi uống nước mía uống xong vẩn thấy nóng rứa là cả bọn đi nhậu cho nó mát haha hôm nay vui
Đang chơi game con Ngọc kêu xuống gác lát nữa thằng Quý lên cho hắn ngủ trên đó. Hic. Nó mới đi úynh bài về, nhìn ra sau không có thằng Hiếu, phù rứa là ngủ ngon. Tại thằng Hiếu thích con Duyên nên lâu lắm nhóm chưa có đủ mặt đầy đủ thành viên. Thằng Quý muốn mời bọn mình đi chơi lại ngại thằng Hiếu nên lần nào cũng giấu thằng Hiếu hết, bọn mình biết ý cũng chẳng nói cho hắn biết làm chi lại mâu thuẫn nội bộ. Tối ni, mình với con Ngọc quyết tâm nói cho nó tại sao thời gian qua ai cũng ít nói chuyện nó (gần như là lảnh tránh). Mình thì không thích nói với nó vì có nói nó cũng chẳng nghe nhưng bạn bè phải nói thôi, phải cố dồi nhét vô cái lỗ tai nhưng câu từ mà hắn nói. Ôi chao ôi! Mình ghét con trai Nam Định
Tối ni muốn viết một cái chi đó mà không biết phải viết răng nữa. Vốn từ của mình quá kém răng mình không thừa hưởng được 1 tí chi của ba hè? Hôm ni là 25/3, mai là 26/3, theo kế hoạch là đi Vũng Tàu về nhà cu Bình bạn cu Rôm chơi nhưng rút cuộc mình ko đi đc. Ngày mai Đoàn trường tổ chức trò chơi và cấp giấy chứng nhận "Sinh viên khỏe" dành cho những người muốn đc Sinh viên 3 tốt và 5 tốt. Mình chả ham hố chi mấy cái nớ nhưng mà cũng muốn có cái điểm rèn luyện . Mai mình thi giữa kì anh văn a4. Miễn đi đâu đc. Tối ni đang chán với mệt, đăng nhập vô 4rum truongcap3dongha, vô SB, có cái thằng cu học 12 ở Đông Hà mới chuyển vô SG học, hắn ăn nói lếu lão, dở cái giọng anh chị SG ra chửi. Mình với Kẻ Cô Độc xúm lại chửi hắn, hắn chửi ko lại, hắn ngồi nghe mình chửi bưa xong quay ra chơi bài cùn, hỏi tên với lớp dọa xử bọn mình. Đồ trẻ con, đem mấy cái chiêu củ nớ ra dọa chị, chị chưa dọa cho là còn may cho em lắm đó. Ở trên đời, mình tôn trọng họ thì họ sẽ tôn trọng lại mình, cố gắng sống cho ra 1 con người tử tế vậy là ok. Bắt đầu ngày mai công việc có vẻ nhiều lên. Thứ 6 thi anh văn, làm đề cương sơ bộ. Thứ 7 nộp đề cương sơ bộ, họp nhóm Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế. Chủ nhật đi họp BLL các trường. Thứ 2, thứ 3 đi học cả ngày. Thứ 4 thuyết trình... 3 tuần liên tiếp không có buổi sáng nào đc ngủ 1 giấc cho thoải mái, không chuyện này thì chuyện khác. Mình hứa với anh Sơn đeo kính là xem ai có thể dạy thêm 1 buổi ở trường khuyết tật hay không mà chưa làm đc. Hic... Hứa thật nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều.
Không biết mình dạo này tại sao nữa! Sáng 7h30 đi làm cho đến 10h tối mới về, cái nghề của mình nó thế, dân marketing là chấp nhận cái cảnh làm overtime cho nên cũng chả than thân trách phân với ai hết. Nhưng vấn đề là về đến nhà là mình lại câm lặng --> cái này không đúng với bản chất của mình. Về đến nhà, muốn ngồi nói chuyện hay chọc phá mọi người trong phòng, muốn chọc cái tên Lão Hưng Già, hay chọc thằng ku Lạng và a Tèo cái j đó. Nhưng tôi không thể, cả ngày đã vắt kiệt sức của mình rồi, 10h tối về nhà chỉ muốn ôm cái lap để chek mail, chát với đứa bạn hay chát đêm rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau lại tất bật với chuyện đi làm...rồi cũng không nói chi hết. Cái dây thần kinh cười và nói của mình dường như đã đứt rồi, không hiểu được. Nói như thế không phải là lấy công việc để làm cái cớ cho sự thay đổi của mình, mình chỉ đang sợ là sự câm lặng này kéo dài sẽ khiến mình mất thăng bằng. Tối qua, vô chùa ngồi hơn 1 tiếng, nghĩ lại, có phải mình bị xì trét quá nên sinh ra trầm cảm như thế ko. Nhưng không phải, mình ko xì trét gì hết. chỉ là ....ko lý do..... CHo tôi 1 lý do tại sao tôi lại trở nên như thế!?????
. Hôm ni ko đi Vũng Tàu đc. Tối qua đang ngủ sực nhớ sáng ni thi giữa kì rồi cũng sáng ni đi VT rứa là đành chọn đi thi, tới lớp ko thấy kiểm tra gì hết chỉ viết 1 bài về gia đình rồi nộp lại. Hic... miềng bị lừa rồi. Sáng ni ko đi thi thì cũng chẳng đi VT đc, chủ nhật còn đi họp nữa mà. Tối ni đang loay hoay hoàn thiện đề cương mai nộp con bạn chạy qua kêu mày có nộp ông thầy cũng kêu đem về tự nghiên cứu. Ông thầy đúng là dở hơi tập bơi, bảo ai nộp sớm thì có cơ hội đc sửa bài rứa mà chơi cái bài "bài nhiều quá thầy ko đọc nổi. Các em đem về tự nghiên cứu". Đến tức với ông thầy đã rứa miềng kết thúc môn học rồi nộp 2 bài luôn. Mai đi học gặp cái mặt ông là đủ no rồi đỡ tiền ăn sáng. . Công nhận 1 điều mấy ông thầy khoa miềng có tính đàn bà ghê.