@gim dai ka:thui hoc thay ko thay ko tay hoc pan luc nao co dip thi chi cug dc.hihi. mr nguyen:bai no' hay rang toi wa ko hat' cho a e nghe di.ac.ac.rua co pit dan` bai` no' ko?
@meo9x: hơ hơ, trả lời huề vốn! @Hoàn: mi có say không mà viết lung tung, ko có dấu má chi hết rứa? Người yếu mà cứ thích ra gió là rứa đó, uống có vài ly là nấc lên nấc xuống phải kêu 004 đến cứu viện, bưa! Tình hình là em Gim nhà mình được yêu thích và hâm mộ quá nhẩy, có lẽ phải nâng giá lên thôi! Ku Hoàn có muốn chuyển sang bao em này ko, báo chị sớm nhá
Chú với HB xem xét sớm vấn đề này sớm cho a được nhờ tý. Nói nhỏ thôi nghe, tuyệt đối ko đc nói với ai nha : a ko để các chú trong ban GĐ thiệt mô, lúc sáng a có nói qua với HB rồi, có j tuần sau a sắp xếp lên công tác SG rồi gặp các chú rồi a e mình bàn luôn ha .
Cũng không định tự nhận mình là trai già đâu, nhưng O đã nhận là gái già thì chắc tui cũng gần vậy. Giờ không còn đủ sức để chơi over được nửa rồi... Cuối năm nên cũng nhiều sô, thành ra đành hẹn dịp khác sẽ ngồi "tỉ tê" với cả nhà một bửa. Haizzz, cái tuổi thanh xuân sao mà sớm tàn vậy nhỉ??? Hic, chắc đợt này phải chăm chỉ thể thao, sống lành mạnh hơn để dành sức tái ngộ vậy.
Vừa xem ảnh off và bài tường thuật của 2 đ/c box SG xong. Nếu QTN có một ngân hàng huy chương, chắc chắn sẽ trao cho box SG mỗi người một tấm. Thật ý nghĩa, chúc mừng mọi người đã có một buổi tối thật vui vẻ, sảng khoái. Nhớ anh chị em box SG quá
Thật hoành tráng và ý nghĩa. không biết sắp tới vào SG có gặp mem nào QT ko nhỉ. Sắp tới có dịp vào SG chơi mấy ngày rất mong mọi người đón tiếp nha! Thank hihihihi
Thư kí bữa nay lên chúc má mì rồi à chuyển hướng vào nam làm ăn có vẻ khấm khá ghê nhỉ. Cho sếp cái list gà của thư kí đi .
@ o nghi:noi chug la toi hum do say hay ko thi ko pit nhug tui chi pit la luc ve o chay ghe^ wa'.hinh` nhu la chay cho kip gio` e rang nua?cug co the bao 015 tron goi nhug ben phan` van nghe tinh than thui.ok thi pm lai and sdt
oh man ! Má Mì quả ko hổ danh , vớt gà nhanh như chớp..mà toàn hạng vip.....khá khen .mà cũng cảnh báo với má .015 với 005 là 1 ổ đó ....cẩn thận đá nhau thì khổ. @gim: keke chị bình cẩn thận kon bẹp nhen,hắn ngựa non háu đá lắm ak.....cẩn thận vẫn hơn ....người xưa đã nói "xã hội rối rắm có lắm kẻ gian"....mà lắm thì mô cũng có ...càng gần càng zể có.c mới zô ...còn lơ mơ ...bọn ni quen rùi , lắm chiêu lắm ..có j nói e tiếng .koi như là e bảo kê lun rùi.yên tâm nhen:>:>:>:>:>:>:>. @ bẹp 005: cũng nên cẩn thận mi ak , gà mới nhưng già .bít đâu đấy.......!
haha, Hạnh nha, chị bít tỏng rùi đó , em vừa đấm vừa xoa rứa là ko đc mô à nghen ! Ko khéo vì fi vụ ni mà chị em nhà 206 "đá" ... lông nheo nhau nữa thì khổ !
trời vui quá xá luôn,,3 ngày lên tiếp đều gần sáng mới về,,ko ngờ bà Nghi lại chăn dắt thêm 2 đứa em mình vô hội CDCG mới chết chơ,,mà cũng phát hiện nhiều sơ hở của Má mì,,,hehe...nhất đinh năm 2010 phải kiếm được 1 em ,,
Tình hình rất là tình hình... nhòm mấy cái ảnh mà sáng con mắt bên phải, lồi con mắt bên trái... Chân tay lúc lắc, toàn thân ngứa ngáy
E Nghi chăn dắt vẫn chưa chuyên nghiệp lém, hôm bữa anh hỏi vụ bao gà và chuộc gà luôn thì răng mà ko đáp ứng được, có ngày anh bao luôn má mì đó
Báo cáo: Nghe giang hồ đồn là Má mì Nghi bây chừ đã trở lại là 01 chíc-kần G mang mã số 0019. Cấy chức má mì đang hoàn thành thủ tục để chuyển cho chíc-kần G tên là Giang_nguyễn chi chi đó ...:>
Đây là đối tượng đang được "xem xét và để ý" để điều chuyển công tác về Vũng Sình làm quản lý thay mình đây (kèo này thơm phức luôn ) Tình hình là các tài liệu liên quan của chi nhánh Vũng Sình đã được chuẩn bị để bàn giao công việc rồi, nói chung là mọi thứ đã sẵn sàng. Yêu cầu BGĐ sớm ra quyết định để chi nhánh Vũng Sình sớm ổn định về mặt nhân sự và tổ chức >.