@ Kít: Hic! chị ko có lấy 1 số ai hết ấy Hic! nhìn chị ri mừ mần chữ " bần". đã rứa còn " ngậm máu phun chị" :-" chị đã XỬ tội em mô mừ em la lối rứa hử?! ! Về ĐN uống cf đi! @ Ni: uh, thôi dịp khác!^ ^
Ợ, cu Sơn ra ĐNẵng trước eng 1 ngày, tiếc thiệt, ở SG gặp đc có một tí, ra cũng ra trước, năm ni ko có duyên @Đỏ: đính chính: món bánh tráng thịt heo chơ khung phải "bánh ướt"
oài .......hem cuốn mới lạ , siêu mẫu "lép" of box SG mè ....chắc tại nhờ sức hút của chị kẹo đã giúp bami đứng vững tại trận địa. bi ra đà nẵng có được típ hơn zị hem:>
Mụ Nấm call anh thì anh kiu là ko đi đc phải ? Hát hò cũng chỉ nước lọc, với nước ngọt thui ko có beer !
hơ.Anh gọi cho Nấm thì có.đều chi hôm nớ anh cũng đang làm ở công ty thiệt.hehehe.mọi ng đi chơi vui ghê á
Nhìn con cá nhớ Đà Nẳng quá, không thể chịu được, nhưng ko sao, tết ni mình về ĐN vài ngày chơi mới được, không thể kìm hãm sự sung sường này lại được rồi he he Cu Sen ra ĐN đã quá ta, bé Kẹo thì càng ngày càng tròn, he he, eng Tàu Gãy thì chắc là vẩn thế, hẹn dịp gặp lại mọi người ở ĐN. Ảnh đẹp lắm!
# chị G: mai hay mốt chi đó ku vô DH đó! có chi ku sẽ call chị! hehe! # bé Nấm ko cao: bami về nhà rùi! đang ngồi lạnh queo râu đây ni! lâu rồi ko về nhà, chừ thì chịu cái lạnh ni hem nổi hic hic! Cái vụ hợp tác đó chắc chắn thành công! để tết ni đi chùa cầu cho cty làm ăn thành công! hơ hơ! nge chị bé em ĐEN kaka nhắc chị Mas hoài mà vẫn chưa được diện kiến dung nhan! Hận! Với lại lần ni về DN để biết mặt mũi bé Đen kaka chứ chả ham hố đi theo Lão Hưng hoho! Cái con cá dài dài nớ là cá chi mà ẫn ko nhớ tên hắn! Chắc tết ni sẽ được gặp thui chị "mát ko sờ" hè!
Hi, đúng đúng, còn nhìu cơ hội gặp mặt mờ. Chỉ mới bít mặt Đen thui ah? tưởng phải bít thêm tà năng và sở trường nữa chơ. Con dài ngoằng ngoẵng nớ ng ta kiu là chìa vôi đó em ku. Biết đặng vô SG còn khoe chơ.
Candy@: anh H mà đưa cái clip nớ lên là chị qua chị đốt quán cho coi, bé hè ^^, coi thử có dám làm mất mặt chị em miềng không cho biết? hehe. Sơn@: Về đc nhà cho namlun@ gửi lời thăm quê miềng nghe, gần nữa tháng rồi chưa về ^^, uhm, vụ hợp tác mà thành công chúng mình chắc chắn giàu to, haha, S cũng chộ cái "tài" của Nấm rồi mà. ^^ Katy@: Anh ơi bé Đen nói nhầm đó, anh call cho bé, hjhj, mà anh call hay bé call thì anh cũng không đi mà, giờ thì ngồi đó mà tiếc, đã thấy dại chưa nờ? hờ hờ
Chắc tết ni đi off là gặp thui! hoho! rứa mà khi nãy ba ku Sơn hỏi : " cá chi mà dài rứa ku? " rứa là ku Sơn ko biết nói răng, kêu là cá CHÍT CHÒE" ...thế có chết ko nhẩy?
Èo ui, đính chính gấp. , công nhận ku Sơn nghĩ ra cí tên cho con cá hay ghê. Đính chính ngay, ko nhỡ ba ku vô ĐN, vô quán nhậu, gọi cá "Chít Chòe" thì chít.