Không biết răng mà chuyển với đã mất đồ có liên quan gì đến nhau chăng ? Đùa thôi! Cây ngay sợ gì chết đứng mà thấy nhục làm chi cho khổ !
@ PCN: Tui cam đoan không ai yêu người yêu thật lòng và nhiều như tui nhưng mất rồi có khóc củng thế chư sơ cua đâu mà sơ cua @ anh Nhàn: Chưa mất em khóc là vì em sợ mất, em khóc để hù dọa đối phương không được bỏ rơi em! Bỏ rơi em là không được với em đâu! Chứ bữa trước mất người yêu em có khóc đâu
Để nước mắt mà khóc vui lúc vu quy, mà khóc buồn lúc người thân ra đi, khóc gì cái ĐT cho hao tổn nguyên khí Tết này năn nỉ ỉ ôi xin được tờ $2 seri 6868 năm 76 mà dở người cho vào mặt giặt quay 1 vòng ra nhìn nó như cám. Lòng đau như cắt vẫn phải nhe răng cười nè
Trời nợ. Bưa mấy cái thằng cái con trộm cái kiểu đó Lợi dụng đông người, sơ hở của người ta mà nhét túi. Vãi đ' Biết đc thằng nào con nào chơi cho nó 1 phát, chơi xong bố thí cái máy luôn MK Nãn với cái câu: Thạch sanh thì ít, lý thông thì nhiều @X: đừng bùn nữa, dù sao cũng mất rồi. Nỏ biết khuyên sao nữa, vì hôm nớ X đã nói..thế nên ko biết nói răng nữa luôn
Anh ơi....Ác cũng vừa thui...ác quá thì sống hok nổi với X mô 2G nớ chắc pic X với clip quay cả nhà ngồi chơi,hát hò thui ak @ TTiến: Thì có công "lòng người khó đoán".ai bít sao đc mà lần @ Thy :Hôm nớ X đi có vịc,đi từ 2 lúa,Pi cầm đt mà X hok để ý,Đến lúc em ý điện thì X cầm máy alo(khổ nỗi X có 2 máy)e ý cứ tưởng X cầm máy rùi nên.... @ chem:Tui nghi ngờ ai hồi nào,bít rùi thì thui,tréng thui mờ @ Bin:Cái chuyện bỏ QTN hay khung tùy thuộc vô ba mẹ chị,ông anh X chưa bít,bít thì e từ ni cấm onl lun ý chứ @ Bình :Hic...bắt đc...X bắt hắn đền lại pic cho X thui ak Chọ pic Chị iêm bọn X khung quản trời nắng ra chụp...cuối cùng cũng mất oy @ heo :Nãn òm...nói khung bùn mà cứ bùn thui tê @ Híu:.....ZHic...nói gì thì nói...mất rùi chứkhung bít phải nói chi nữa Sợ ông nabito ác...xui hơn cả miềng oy
Trùi cái vụ án ni còn dài lắm ..mướn bao công xử cho roài... cứ cho là có đứa lấy. cũng có thể là để quên khiến người đó nổi lòng tham.. ma thây X buồn như rứa thì đứa lấy mà không sót thì ác quá.. đứa lấy là đưa éo còn đạo đức chi nửa... chúa phù hộ x tìm được máy và trù đứa lấy mai ra đường xe tông gẫy cổ.....mà X nè.. thông cảm chứ hôm nớ nghi nhờ tui hơi tức đó...mạc dù là đi off lần đầu nhưng đừng nghỉ tui là đồ đậu trộm đuôi cướp... sống ngay nghi hay không nghi thì tùy.. nhưng đi chơi mất vui .Mà tui chả thấy cái máy x là máy gì và cũng chả phải người ra cuối cùng...
LT đi ăn cháo nên tới muộn, k biết có vụ chuyển phòng chi hết. Mà 2 máy mất là của 2 phòng khác nhau phải ko? nên mọi ng` hãy khoan nghi ngờ lẫn nhau mất hay, giờ mất cũng mất rồi, chỉ biết nói "Của đi thay người" cho em bớt buồn thôi Xíu a. Nói chuyện người về trước về sau thì nhiều lắm, giờ biết nghi ai đây?? có nhiều ng` xin về trước mà!
Thằng ăn trộm nào mà đầu xuân có lọc rồi. Chia buồn với chủ nhân E71 nhé.Chúc E gặp nhiều may mắn hơn sau khi phone ra đi Nghe thử bài này đi e: http://video.zing.vn/video/clip/Cuoi-len-di-em-oi.79705.html
hi. anh đã ra lại HN chưa thế, chưa thì ghé em chơi nào Cái xh bựa ni nhiều ng quái lắm Cẩn thận là chắc nhất
Lần sau thì đừng cho ai mượn máy hết là tốt nhất, người này người nọ cầm lung tung rồi mất lúc nào ko hay, giờ nghi ngờ ai cũng ko được,ở hiền chẳng bao giờ gặp lành cả, cái câu ni hắn bị lỗi thời hay hết hạn sử dụng rồi. Ác giả thì ác báo thôi, t bị mất đồ cũng nhiều, đt, tiền bạc nhưng cái vụ mất 700k vừa rồi có lẽ ko nhiều nhưng mà kẻ lấy đó ăn cho lắm cũng chết sớm thôi,nói như ri có người đọc được có tật giật mình cho mà xem.Chúc xiú năm ni may mắn hơn nhé.
Sao không xem như bố thí, ban phát tích đức đầu năm cho nhẹ lòng. Người ta chắc hẳn cũng phải khó khăn lắm mới làm điều rồ dại chứ con người vốn dĩ sinh ra chả ai có tính trộm cắp đâu. Của trộm là của lo, của cho là của nợ. Bé Xíu nên vào nói 1 câu từ bi để topic được khép lại một cách vui vẻ đi @ Nhắn với ai đó: Muốn điều xấu đến với người khác thì bản thân mình cũng không nhận được điều tốt đẹp đâu. A di đà phật ... ( câu này xem trong phim kiếm hiệp thấy hợp lý nên quote lại thôi )
Dễ thương thật . . . Ngây thơ thật . . . Hiện thuê bao đang nằm trong quán cầm đồ chứ k phải trong túi của 1 thuê bao khác đâu
Thanks all Mún quên lắm chứ nhưng.... Hì...thì thui...chia tay em í mình lại bắt đầu với em khác mà thui (hì,nói giống như bồ bịch quá hà )
Đùa ak..... X cũng mún đó là chuyện đùa lắm ý chứ CHắc là mấy mụ dọn phòng chôm rùi (chắc zi. đi...hok thui mình mất vui )
Hôm đó thấy điên thoại mà đưa lung tung rứa vẹ. Thế mất trong karaoke ak. Thất vọng về xíu quá, đc em E71 mà giữ không đc nữa.
Ơ....THì 1 mất 10 ngờ mà anh Mấy nhok mụn tự sướng Hum nớ máy X cũng một mớ pic...cuối cùng mất hết oy... Vô kara mấy nhok khung chú ý tự sướng Lo hét hò...nên.....