Cái hóc mò tó nớ vốn dĩ là của tui ngồi , lão Hồng lên sau mới đi vác cấy ghế đưa lão cho nó có vẽ lịch sự để cuối buổi còn dễ thu tiền thì bé Đen lao vô chiếm mất chổ, hic hic, sở trường chui lủi bị mất địa bàn, chả là cô bé đau răng, vô góc tối tối ăn cho nó tiện Công nhận trời lạnh mà chơi Vodka đỉnh luôn, một chai đi nhanh như gió, chưa tới một h đồng hồ bay nồi lẩu với chai nhớn
ui ui !! có ảnh rồi !! mà anh Hồng là phải " hù doạ" cơ nhỉ .. Công nhận hôm đó vui thật, hic mặc dù đau nhưng mà cố bon chen, đi với anh chị .. Nói chung là VUI, chừng mô anh Đức với bé Đen "hét" lại bữa nhỉ ...
Có ảnh cái thấy hoành tráng hẳn, chơ nghe mụ Mát tường thuật khan miềng nỏ thấy khí thế chi hết, hê hê... Công nhận gái box ĐNẵng chịu chơi thiệt, \^o^/ rất thích . Tối qua vô nhà candy chơi xong anh chị em kéo nhau đi mần chai riệu cho ấm bụng, candy cũng zô chăm phần chăm với các chị em rất nhiệt tình chứ ko hề e dè giữ kẻ. Lại nghe Chip và candy kể mụ Mát "uống beer ko đá, theo lão HA từ đầu đến cuối ko bỏ ly nào", dã man. Vừa sợ lại vừa mừng. Sợ vì lỡ thách mụ Mát đọ rượu --> sợ thua, còn mừng vì từ nay đi off miềng ko còn phải thân gái 1 mình uống rượu với các anh nữa . Nhớ em Chip xưa kia mới từ box ĐNẵng ra cũng rất chịu chơi, sau bị phụ huynh kìm kẹp ghê quá nên lui về làm con ngoan trò giỏi, hức, mất một "tay chơi"! Hy vọng candy và mụ Mát sau ni sẽ ko như rứa.
ộc...ộc..nghe thành tích mà thấy trời đất quay cuồng..11/1 này nghe nói ở đầu topic mừng wa chời luôn..nghe đoạn sau thì hơi sợ,run....định đi off mà mấy vị nhậu te tua ,hoành tráng quá .vậy thì sao tui chịu nổi chứ..có chết không đây..cần phải thương lượng rùi mới đi ahf...ai là chủ xị đâu cho thương lượng chút coi.......
Tửu lượng mình càng yếu, mấy em mơn mởn thế này có đọ mình cũng chịu, chắc chỉ lấy cây gậy chọc chơi (nhanh xỉn nên phải mang theo gậy). Hĩ hĩ :-"
ôi uống nhiều thì có gì tốt nhẩy?(do mình uống yếu í mà anh em thông cảm). Như cu Sún í, sáng hôm sau thế nào cũng phải gọi hỏi xem hắn còn sống không? Hôm qua gặp lại bé Candy thấy có duyên phết, còn em Mát chắc chờ em í ra Quảng Trị chứ chắc không vào đc ĐN
Ai bảo anh uống nhiều là ko tốt? Ví như đi uống với mọi người, ai cũng say nằm bẹp hết còn mỗi mình tỉnh queo thì... tha hồ mà làm ăn . Thế nên em ngày đêm luyện tập cũng chỉ mong đến ngày đắc đạo í! Nhân đây thông báo với các anh Tiến, Hùng, Vượng, Bá, Thắng: tối 31/12 mụ Mát sẽ có mặt chung vui cùng chúng ta, đề nghị tất cả anh em chuẩn bị tinh thần để nghênh chiến, cố gắng không làm mất đi danh hiệu đã được truyền tụng trên QTN bấy lâu vào tay mụ í, hehe...
Giang hồ hiểm ác chứ em cũng chỉ dám góp vui chương trình thui, Hy vọng được gặp mọi người vào dịp cuối năm này.
@ chị Nghi: thì em tiếp anh chị vô, chủ yếu anh Thắng với anh Bá mà..chị em mình từ từ đi với nhau chị nhỉ @ chị Mas: hơ hơ ...chị cố lên ... @ Chị Chíp: vô với mọi người cho vui chị nhé ...
Chà chà,tình hình này hôm 11-1 mà đi chắc là khó mà sống sót trở về quá đi.Đề nghị mấy anh chị nhẹ tay,ko được "ma cũ ma mới" ko nên ép đàn em quá đáng.Nếu lỡ có chuyện j xảy ra thì Sir ko chịu trách nhiện
ax...hôm qua được diện kiến chị Mas...hiz thấy chị cứ trăm phần trăm này đến trăm phần trăm khác mà em chảy cả mồ hôi...Em mới uống đc 3 li mà fờng fờng...vô đến nhà ngủ lèo đến trưa nay mới dậy .,..chú HoangAnh thì vô địch rồi ! Tiên tửu !
hì hì mới tiếp chị có bữa thôi mà, đó là chưa kể vụ hò hét chị ah... hy vọng là bọn em đón tiếp ko làm chị thất vọng
Tình hình rất chi là tình hình! Sắp tới nếu vào ĐN thì "Sân khách chứ không phải sân nhà!" nên phải dùng lối đá phòng thủ phản công 4-4-2,
ĐN Chơi công toàn diện.với những cầu thủ tấn công suất sắc như Mas, Khách Vip, Siêu ngố... thì Box ĐN ko cần phải đá phòng thủ phản công.Tấn công tấn công là phương châm của Box ĐN