Spam nốt cái này nữa cho đủ 100 bài. Có thể đây sẽ là bài cuối cùng mình viết vào đây, nhưng cũng có thể nó sẽ còn dài dài nữa. Mình sẽ đợi, đợi để xem mình có nên viết tiếp hay không, hay sẽ chấm dứt tất cả.
bé Hoài trong rứa mà được ghê...cũng sống nội tâm và sôi nổi ghê,,,gần giống anh rồi đó,,,biết rứa thì tham gia vào QTN sớm rồi,,,kể ra những kỉ niệm trong 22 năm qua thì làm sao hết được ,ê viết thành sách mất...pé Hoài hãy cố gắng lên nhé,,, Đã có những lúc anh đánh mất tất cả,,,nhung bây giờ thì khác rồi,,,đã lấy lại những gì mình đã mất,,,sau những sai lầm do chính anh gây ra,,,anh vui vì lấy lại niềm tin đối với gia đình,bạn bè và bây giờ sắp tự bước đi trên chính đôi chân của mình rồi ,,bởi vì "kẻ thù lớn của con người là bản thân mình",thắng được bản thân mình mới làm tiếp được những việc tiếp theo,,, Anh mong rằng anh ,Rùa và tất cả eng tam o ả trong QTN cũng sẽ cùng nhau chia sẽ ,tâm sự,giúp đở nhau trong cuộc sống nơi mãnh đất Sài Gòn tấp nập hối hả này,,,rất vui vì được làm quen với các bakon trong QTN,,bây giờ và mãi mãi QTN sẽ mãi trong tôi,,,