Tường thuật chuyến đi tìm sự thật về Hồ Núi Cốc huyền thoại

Thảo luận trong 'QTN - Hà Nội' bắt đầu bởi CNCCOM, 10/9/06.

  1. vylnd Guest

    Hội cờ bạc lại được tiếp tục với những tiếng cười và những cái dậm chân vang dội núi rừng tây bắc. Như những j em Vân sờ tu pịt đã nói. Chủ nhà và mấy người ngồi dưới mà chân tay run lập cập. Ngồi trà đạo mà cứ nghĩ đến chuyện sập nhà làm tin gan cứ lộn ngược cả lên. Thời xưa có câu: Tiếng hát át tiếng bom. Em Vân sờ tu pịt chơi kiểu: Tiếng hét đánh nát bét tiếng bom. Quả thật ai đã từng nghe tiếng em hét mà đêm ngủ ko gặp ác mộng thì cứ đến xử lý JM :help1: .

    Công nhận một điều là lão CNCCOM với bé Vân sờ tu pịt dẻo mồm thật. Nói láo cứ y như thật ==> toàn vô địch (cũng có tin nói rằng vì bé Vân nhỏ tuổi nhất + CNCCOM sắp phải đi xa nên mọi người nhường :24: ). Thương nhất là ku Anh nhà mình, tay vừa cầm bài chuẩn bị đánh là một rừng tay chờ đón để vặt lông nấu cao. Nhìn thảm thôi tội luôn. Đoạn ni mình thương vợ mình nhất, ai làm j mặc kệ người ta vợ vẫn cứ âm thầm gọt dưa cho mình chấm muối. Ôi yêu vợ quá !!! :11:

    Hơn 5h PM đoàn bạn bé Hoài đến Núi Cóc và nhập đoàn với chúng ta ==> số lượng thành viên tăng thêm 5 người. Trong đó có em j người Hải Dương còi còi cũng xinh phết có điều có chủ mất rồi. Mọi người vui vẻ ờ nhà sàn em tách ra solo chơi khách sạn. Botay.com.vn !!!
    Khoảng 6h PM thì cả đoàn sum vầy bên mâm cơm gia đình thân mật với các món như: Rau bò khai, Nai nướng, Cá chép hấp + om, +......

    Thiên thời địa lợi.....nhưng nhân ko hòa. Đặt 2 con cá hấp mà chủ quán quên chỉ làm 1 con làm anh em vừa ngồi nhìn mâm cơm vừa nuốt nước bọt ực ực chờ làm tiếp con thứ 2. Tội nhất là chú Nghĩa. Đói rã rời vừa ăn thử món bò khai 1 phát bao nhiêu "giọng ca" chỉ trích lên tiếng. Chú Nghĩa là người Nghệ An nên anh CNCCOM cũng được "tiếng thơm" lây: Hư ăn :24: .

    Lại đến vấn đề kinh tế, anh em chỉ định làm chai rượu cho đỡ tốn tiền thì đội bạn của bé Hoài gọi két Bia Hà Nội ra. Đoạn này thì công nhận bạn bé Hoài chơi được, có điều giá mà 2 hay 3 két thì hay hơn hehe. Buổi cơm tối diễn ra trong những tiếng cười xem lẫn với tiếng dzô dzô cạn ly đã làm cho quang cảnh ở đây vốn yên bình thơ mộng bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn ra. Lúc cờ bạc máy ảnh hết "xăng" nên chỉ có hình của buổi ăn tối. Mọi người xem tạm cho đỡ thèm đã nhé :10: :

    [IMG]
    ~~> :cungly: cạn ly cho một cuộc vui quá hoàn hảo (hix, vừa cầm ly bia lên là vợ ngồi bên cạnh lườm lườm sởn cả gai óc :20: )

    [IMG]
    ~~> Đại diện của nhóm An Ninh cạn ly giao lưu với anh em :icon_cungly:

    [IMG]
    ~~> Cái ni post hộ ku Anh (mi thấy tau thương mi ko :45: )

    [IMG]
    ~~> Em người Hải Dương, girl duy nhất của nhóm An Ninh. Tiếc là em có chủ rồi, phí của giời thật :5:

    [IMG]
    ~~> Cái ni post hộ bé Phương, bé Hoài, bé Vân (Những Tiếng Cười Nơi Hoang Dã - Jimmy Vỹ)


    Nghĩ tay tý đã. Lúc này chỉ khoảng 8h PM. Cuộc vui vẫn được tiếp tục sau khi tiêu cơm tiêu nước và trà đạo xong. Đến đây JM tạm stop nhường lời lại cho các thành viên khác trong đoàn. Làm một mạch từ A đến Z dể bị chửi lắm :champ:
  2. <div class='quotetop'>(ông ngoại BCCB @ Sep 11 2006, 01:02 AM) [snapback]19078[/snapback]</div>
    @ CNC: xin lỗi bác Thảo, nếu bác nghĩ những lời nói của em là xúc phạm người khác thì câu nói của Jimmy Vy là cái gì đây:"Nghe có hiểu hay thấy vui ko thì là tùy vào cái não của chú có thiểu năng ko nữa"ban đầu em pót bài không vì mục đích phê phan hay chê bai ai cả vì dù sao em cũng từng là thành viên của hội ma`. Nhưng tự nhiên Jimmy VY nhảy vào khiêu chiến trước. thì buộc lòng em phỉa nói lại thôi. Em chỉ nghĩ Hội Đồng hương chưa bao giờ tổ chức được một cái gì đó xem có xứng tầm với nó không thôi, còn ai nghĩ gì thì tùy.

    <div class='quotetop'>(nabito @ Sep 11 2006, 08:34 AM) [snapback]19094[/snapback]</div>
    @ Nabito: bài viết này hoàn toàn không có ý nói gì bác Thành cả mong bác đừng xen vào chuyện này okie nhé bác.
  3. <div class='quotetop'>(CNCCOM @ Sep 11 2006, 08:58 AM) [snapback]19095[/snapback]</div>
    Để hiểu chắc là khó quá mà chắc cũng không nên hiểu làm gì.~~> vì trên đời này thiếu gì vấn đề để nghĩ, có thể câu nói này đối với bác là bình thường của jimmy Vy nhưng đối với em thì không thể chấp nhận được. Nếu muốn châm chọc gì thì cứ nói thẳng ra đi bày đặt dùng triết lý mà đã dùng thì khi người khác nói lại ức quá đến nỗi phỉa xóa. Po tay, chẳng hiểu mấy bác thích nói theo kiểu gì đây nữa. Dù sao cũng chúc Bác có chuyến sang đất khách quê người gì đó như Bác nói thành công. Mà đất khách quê người của bác là ở đâu vậy??? Laos hay Cambordia hay là Mỹ đây.........
  4. @CNCCOM:
    Để hiểu chắc là khó quá mà chắc cũng không nên hiểu làm gì.~~> vì trên đời này thiếu gì vấn đề để nghĩ, có thể câu nói này đối với bác là bình thường của jimmy Vy nhưng đối với em thì không thể chấp nhận được

    @ Jimmi Vy: ban đầu tao pót bài này không nhằm mục đích vô Jimmy nhưng chỉ tại mi nhảy vô khiêu chiến trước thôi, nếua cần nói gì cứ nói cho đã đi.....
  5. xucapochino1 Guest

    he, lúc đầu Xu tôi cứ tưởng nhà sàn ở hồ núi cốc là một căn nhà cao, rộng, sàn nhà bóng loáng, chăn nệm thơm tho. hix, khổ thân cho trí tưởng tượng của tui. Nhà sàn, xu không dám cười to vì có thể làm cho nó rung rinh, chăn gối hình như không bit đến văn minh xa phong thì phải, gió lộng tứ bề còn những con muỗi lai trâu thì ngang nhiên dạo chơi và xin lít máu. hehhehe. Ấy thế mà các cụ ông cụ bà nhà ta vẫn cười ngoác miệng, đậm sàn nhà ầm ầm khi hững chí(đang ngủ cũng phải bật dậy vì tưởng nhà sập), hic.hehhe, có sao đâu nhỉ, vui là chính mà.
  6. xucapochino1 Guest

    Xu tôi cứ luôn thấp thỏm theo dõi nhất cử nhất động những biểu hiện cảm xúc của Hoài(linh hồn của cả hội, thủ quĩ mà) vì bất cứ lời phán quyết nào của nó cũng có thể ảnh hưởng đến tương lai tồn tại của tất cả mọi người. Và sự theo dõi ấy cũng có kêt quả. Xu đã thấy nụ cười gian manh của nó khi nhẩm đếm lại tiến. Cả đời tôi cũng không thể quên được giọng cười gian xảo đó. híc, nó lạnh tanh đời tiền những mem còn thiếu và thẳng tay bóc lột thêm những cái túi sắp cạn của cả đoàn. Chưa bao giờ nỗi ám ảnh tiền bạc lại lớn như thế. hic, càng nghĩ càng cay cú, chỉ vì các cụ ngại mưa gió không đi mà những thanh niên hăng hái chúng tôi phải gánh thêm chi phí.hix, cụ Thảo nói sẽ phạt những tên lừa bạn ấy để bù đắp lại những tổn thất này. khekhekehkehekhek
  7. vylnd Guest

    Hix, nghe Xu nói bé Hoài mà thương bé Hoài quá cơ. Tội nghiệp, trách nhiệm bự đè trên đôi vai bé.
    Chuyến đi này thành công như thế mọi người phải khắc nhớ trong đầu và phải học tập tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao của bé Hoài và bé Lê Nga (mặc dù bé Hoài hơi tàn nhẫn tý)

    Sau đây JM xin mạo muội chấm điểm các thành viên trong chuyến đi nhé :10: :
    1. CNCCOM: Vừa lười vừa nhác vừa .... + j j chú Thành với chú Nghĩa nhỉ. Đêm khuya + sáng sớm đã làm phiền người khác tìm " cuộn giấy ". Còn làm vỡ kế hoạch cái vụ Vật lý trị liệu nữa chứ (3 điểm)

    2. Bé Hoài: Từ lúc xuất hiện đến lúc kết thúc JM chưa tìm ra cái lỗi nào ở bé Hoài cả. Có chăng chỉ là tính tình tà ác, bốc lột nhân dân khủng khiếp. Nhưng vì tốt nhiều quá nên vẫn cho bé điểm tối đa (10 điểm)

    3. Bé Lê Nga: Từ xưa đến nay chắc mọi người biết bé Nga là người thế nào rồi nhỉ. Một con người rất nhiệt tình trong mọi công việc. Quả thật trừ cái việc .... ko mua j cho JM ăn sáng để JM đói meo với việc đêm hôm khuya khoắt trốn ở bụi nào với ku Anh mà ko nói trc để tụi này đi rình ra thì JM chưa tìm được cái lỗi nào (10 điểm)

    4. Miềng: Cái chi cũng tốt hết. Cái chi cũng nhiệt tình hết. Bản thân tự thấy tốt hơn cả 2 người trên nên đề xuất điểm... very good (10 + điểm :10: )

    5. Vợ miềng (H.Vân): Chỉ với việc làm cho JM vui suốt cuộc hành trình thì cũng đáng được điểm cực kỳ tốt rồi :11: (10 điểm)

    6. Chú Thành: Tốt, tình thần vì đồng đội khá cao. Dám hy sinh thân minh ở lại cùng nhóm đi tìm vật lý trị liệu là đủ để chấm điểm tốt cho chú Thành rồi (8 điểm)

    7. Chú AnhTD: Kém kém, cả chuyến đi chỉ chăm chăm chụp hình với bé Nga. Trốn tránh nghĩa vụ đi Trị liệu vật lý. Lạc đường bắt mấy em phải đi tìm. Đêm hôm khuya khoắt chui dzo bụi mà ko báo trc để anh em rình mò (5 điểm)

    8. Chú Nghĩa: Ước j cái ví chú dày dày thêm tý để lo lót cho anh em cái vụ vật lý trị liệu thì JM bỏ qua mấy cái lỗi sau rồi: Tham ăn, dám tán em Khế (Hải Hà) rồi ngang nhiên léng phéng bé Lê Vân. Tội ni của chú Nghĩa cũng đã đáng bị tru di rồi (5 điểm)

    9. Bé Phương: Ai chấm điểm hộ phát. Chấm xong chắc JM ko còn cái răng nào ăn cháo quá. Suốt buổi cứ đấm với đá mình bầm dập cả người. Chắc dưới trung bình quá :45:

    10. Bé Dương: Bằng tuổi miếng nhưng vẫn thích gọi là bé cho nó dễ hehe. Suốt hành trình thấy bé Dương lặn mất tích. Đáng nhẽ thấy JM mang vác nặng thì phải nhanh chân chạy đến phụ giúp chứ. Khiển trách bé Dương chưa rôm rả chưa cống hiến hết mình cho chuyến đi này. Lần sau cố gắng khắc phục (7 điểm)

    11. Bé Khế (Hải Hà): Nếu bé Dương ít nói thì bé Khế còn ít nói hơn. Chỉ có lúc trong động Huyền Thoại Cung là la hét ầm ỹ (nguyên nhân vì răng JM ko biết ) (7 điểm)

    Bé Dương và bé Khế vốn tạng người yếu. Đi xe tàu say khiếp quá nên lúc mọi người vui vẻ thì 2 bé...phè râu ra ngủ. Cái này ko trách được nên vẫn cho 2 bé điểm TB khá hehe.

    12: Bé Q.Nga: Hix, phải nói đây là người nhiệt tình nhất trong đoàn về khoản văn nghệ. Bé đã cứu thua cho đoàn ngay trên chấm 11m khi giao lưu với đoàn K48 của Bách Khoa trước khi anh JM hạ knock out đối phương. Cũng cảm ơn bé vì những bài hát bất hủ giúp chú lái xe tỉnh giấc và đưa đoàn chúng ta trờ về an toàn (10 điểm)

    13. Bé Vân Stup*t (Sờ Tu Pịt): Sáng dậy mua cho JM cái bánh bao dở ẹt nuốt mãi ko vô. Nhưng nói chung nhiệt tình, gào thét dậm chân thôi khỏi nói. Bé mà gào lên 1 phát Sóng trào núi lở. Bé dậm chân 1 cái san phẳng khu du lịch. Đây là nỗi khiếp sợ của dân nhà sàn. Có điều nhờ tiếng thét hơi hoang dã của bé mà cuộc vui càng thêm phần thú vị (8 điểm)


    Tổng kết:
    Giải đặc biệt: Jimmy Vỹ
    Giải nhất: Bé Hoài, Lê Nga, Quỳnh Nga, H.Vân (vợ miềng :11: )

    Lễ treo giải và phát thưởng vào tối ngày 12/9 tại quán......(JM sẽ chủ động liên lạc với mọi người).
    Đề nghị các thành viên bớt chút thời gian đến tham dự nhé :10:
    Sau lễ phát thưởng chúng ta sẽ có một buổi tiệc nhỏ nên mọi người nhớ để dành bụng ko lại bảo JM ko nói trc.


    PS: Hình thức chấm điểm chỉ là giải trí. Đang ở nhà buồn quá post bài dạo chơi thôi. Ai hơi cao điểm đừng vội mừng, ai thấp điểm đừng vội buồn nhé. Riêng vụ phát thưởng thì sẽ là có thật 100%. Khi đi nhận thưởng đề nghị tất cả ko ai mang bất cứ 1 vật phẩm j theo người để còn tay mà mang quà về. Ai mang theo đôi lúc cáu gắt JM đuổi về đấy. Nói thế chắc đã hiểu JM nói j rồi chứ :10:
  8. xucapochino1 Guest

    nè, ông sức dài vai rộng thì tự mà mang vác đồ đạc đi chứ. Còn nhờ con gái mang nữa. Ông bị đứt dây thần kinh xấu hổ à.
  9. Sun_Flower Guest

    Nghỉ ngơi chán chê rùi,lấy lại sức lực sau một chuyến đi vui ko thể tả và có nhiều điều để nhớ.Hôm ni ra mạng mới thấy không khí "hậu HỒ Núi Cốc" của anh em nhà mình còn hoành tráng hơn nhiều.Em đứng ngoài ko yên,thôi vào tham gia vậy.
    Ai không đi có lẽ sẻ nghi ngờ về tất cả những gì mà mọi người kể lại dưới mọi hình thức hôm nay,bằng chút kinh nghiệm ít ỏi sau 2 năm tham gia box HÀ NỘi, chính tui cũng không ngờ kết quả chuyến đi lại thành công nằm ngoài dự kiến như vậy, tất cả mọi người đã có 2 ngày cuối tuần vui vẻ và rất nhiều điều để nhớ đến...
  10. xucapochino1 Guest

    bé Vân xờtiupit ngáy hơi bị to đó,hehehehhehe
  11. Nói nhiều hay nói ít không đi thì không nên bình luận làm gì. Miễn sao những người có tham gia thấy vui là được rồi. Hôm đấy không bận cũng muốn góp mặt.

    Nói nhiều hay nói ít không đi thì không nên bình luận làm gì. Miễn sao những người có tham gia thấy vui là được rồi. Hôm đấy không bận cũng muốn góp mặt. Còn việc chấm điểm anh Thảo thì chắc là hợp lí. Tôi cũng đoán được.
  12. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'></div>
    HIc, vụ "vật lý trị liệu", anh thấy khoản này phải nện thằng Đức Anh một trận, hic anh bàn với nó từ trước khi đi gần 1 tuần chứ có phải hôm đó mới nói đâu. Nghĩ lại hơi bị bực nhỉ. ANh chuẩn bị tiền nong các thứ ok rồi chứ hic hic.

    :d mà Jimmy Vỹ lo chuẩn bị cho ngày mai nhé, anh nghĩ là nên đi ăn bún chả ở Số 1 Hàng Mành(nổi tiếng nhất Hà Nội đấy), sau đó lên công viên nước Hồ Tây he he. Còn tối thì anhnghix anh em con trai chúng ta đi tìm để thay thế cho cái trận vật lý trị liệu không thành công nhỉ???

    @ Chú tiếp tục post phần đi dạo hồ nhá, đó mới là nơi thú vị nhất của Hồ Núi Cốc.
  13. xucapochino1 Guest

    <div class='quotetop'>(ta_la_hehehaha @ Sep 11 2006, 06:06 PM) [snapback]19138[/snapback]</div>
    hehehheh, nếu không bận thì chắc gì đã đi nào, dạo này sức khỏe thế nào, xinh tươi chưa?
  14. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(ta_la_hehehaha @ Sep 11 2006, 06:06 PM) [snapback]19138[/snapback]</div>
    Hôm vừa rồi có hỏi Xu sao không rủ Bé Thúy đi, nghe nói em bửa nay ko khỏe. Cũng lâu rồi anh em ta ko gặp nhau nhỉ? tối nay sn Jimmy Vỹ em có đi được không? nếu đi được thì alo cho anh hoặc Đức Anh đến đón.




    Ai muốn download ảnh về nhà xem thì vào link sau nhé

    http://www.3gvietnam.org/qtol/ ~> Có 1 file zip Thai_Nguyen_2006.zip

    ~> Chứa toàn bộ ảnh của chuyến đi.
  15. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Chà HN tổ chức off nên dân SG cũng vào có đôi lời cho phải phép.

    Xin chúc mừng là dù có gì thiếu nhiều nhưng HN vẩn có cuộc offline vui vẻ!
    nhân sự thì ở đâu cũng vậy. luôn luôn bị các yếu tố khách quan tác động đến.
    Lần này nghe Cụ Thảo tổ chức pro lắm nhưng vẫn không đông đủ thành viên tham dự nhưng không trách đc cụ ấy.

    @CNC: trước khi cậu đi vào SG chuyến thì hay nhỉ?
  16. Shujiro Guest

    Thật vui và thật buồn !
    Vui vì thấy cuộc đi chơi thành công tốt đẹp, mọi người lại càng hiểu được nhau hơn, bản lĩnh con người Quảng Trị được thể hiện rõ hơn.
    Buồn là vì mình không được là một trong số ấy !
    Chán wa ! lần sau đi chắc là em phải đi bằng được, hix !
  17. cold_summer Guest

    <div class='quotetop'>(Shujiro @ Sep 12 2006, 06:30 PM) [snapback]19249[/snapback]</div>
    Ko sao, lần sau còn nhiều dịp ma, ah, cai Ông ngoai BCCCB đó có cần thiết phải gay gắt thế không nhỉ, rồi đến khi ai có ý kiến thì lại way qua thanh minh là "kô có ý đó với người này không có ý đó với người kia, rõ ràng là đang nhắm vào mọi người mà, sao lại có một người khó chịu như thế trong diễn đàn nhỉ
    To XU: không biết ai mới là nguời ngáy to đây,hehehhehe
  18. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(Express @ Sep 12 2006, 05:58 PM) [snapback]19248[/snapback]</div>
    Sài gòn cũng nên offline tí nhỉ? khoảng tuần sau tau vào sài gòn. he he, có gì box Sài Gòn tổ chức một chuyến đi chơi đi. hic hic. cho CNC theo với hic hic. Nhớ Sài Gòn lắm.

    <div class='quotetop'>(Shujiro @ Sep 12 2006, 06:30 PM) [snapback]19249[/snapback]</div>
    Anh thấy chú cũng nhiệt tình, lần sau chú cứ liên hệ với anh chị em ở đây ví dụ như Nabito hay Anhtdvn, còn anh thì sắp bay sang Boston rồi nên hic anh ko biết ai sẽ là người gánh vác ở Hà Nội đây.

    <div class='quotetop'>(cold_summer @ Sep 12 2006, 07:25 PM) [snapback]19250[/snapback]</div>
    Em Mùa hè lạnh: đã về hà nội chưa nhỉ? hôm qua SN Jimmy Vỹ vui ngất trời. he he để mai mốt post ảnh lên cho mọi người cùng chiêm ngưởng.
  19. xucapochino1 Guest

    <div class='quotetop'>(cold_summer @ Sep 12 2006, 07:25 PM) [snapback]19250[/snapback]</div>
    heheh, vẫn có những người khó chịu thế mà, cụ ngoại thì tư tưởng khó hiểu lắm mà, heheh, Cold à, kiểu ngáy khá đa dạng đó, tiếc là Xu không học được
  20. xucapochino1 Guest

    to Hoài: Từ ngày được giao nhiệm vụ tay hòm chìa khóa, khả năng tính toán của mi ngày càng lên, bù vô đó là sự ra đi của tinh thần tương thân tương ái, cứ đà ni mi sẽ không còn một giọt tâm hồn mô hểt. hãy dừng lại trước khi nhìn mặt trời thành đồng xu.

    to Hoài: Từ ngày được giao nhiệm vụ tay hòm chìa khóa, khả năng tính toán của mi ngày càng lên, bù vô đó là sự ra đi của tinh thần tương thân tương ái, cứ đà ni mi sẽ không còn một giọt tâm hồn mô hểt. hãy dừng lại trước khi nhìn mặt trời thành đồng xu.

Chia sẻ trang này