Tường thuật chuyến đi tìm sự thật về Hồ Núi Cốc huyền thoại

Thảo luận trong 'QTN - Hà Nội' bắt đầu bởi CNCCOM, 10/9/06.

  1. trongsont2 Thành viên

    :d không thể không tham gia xỏ xiên được, Xu cay cú với Hoài thế, ha ha, ặc ặc, đừng nói Hoài nữa, nếu mà để ai đó làm thủ quỹ có khi còn hơn thế nữa ý chứ :)

    :d tự dưng thấy nhớ ta_la_hehehaha

    Mình không dám lên tiếng bình luận hay nói năng gì cả ở vụ này. Chúc hội anh chi em Quảng Trị luôn luôn vui vẻ.

    À, có ai đau ốm chi không? ới biêt mới hen, để mình đi thăm :)
  2. xucapochino1 Guest

    <div class='quotetop'>(Cà chua đỏ @ Sep 13 2006, 10:50 PM) [snapback]19325[/snapback]</div>
    Xu đang góp ý cho ban H tiến bộ đó chứ, Hoài nhỉ,nhỉ :spin2: Cà chua đừng có nhảy vô chia rẽ tình bạn như hai cây bông thọ của tụi này.Hoài nhỉ. nhỉ :cooll:
  3. To XU: Dạo này hơi bị xinh tươi. haha. Hôm nào qua chơi thì biết. Đợi thêm mấy bữa nữa để kiểm tra xong đại ca qua nhà mày chơi. Đợt này đang học hành tứ bề. Vất vả lắm.

    To XU: Dạo này mức độ hóng hớt và buôn chuyện của Xu hơi bị tăng đấy. Nghe điêu như dân Hà Nội. Sợ quá đấy. Từ hôm đi ăn chân gà nướng xong tui bị ngộ độc thức ăn đấy.-->Từ nay xin kiếu. Sợ lắm rồi.
  4. xucapochino1 Guest

    hom do tui cung bi dau bung, khong phai do chan ga mo,do chan da dap bay voi oc do.he, vi ranh ma hong chuyen do, voi lai dao no co chuyen de hong,he
  5. salem Guest

    hihi! Xu than meo! rat vui vi dc gap lai X sau một thời gian đà xa cách! hêh! noi đểu đó, đừng tin!
    được rùi. Du sao cũng được bổ sung thêm một kênh đẻ giao lưu với mọi người> Chào người bạn mới đến.. góp thêm một niềm vui! Giữ liên lạc nhé!
  6. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Em salem là ai vậy nhỉ?
  7. xucapochino1 Guest

    <div class='quotetop'>(salem @ Sep 16 2006, 11:47 AM) [snapback]19463[/snapback]</div>
    salem a, biết rùi, khi mô mà salem chẳng châm chọc một câu, lâu ni không gặp, salem vẫn rứa nhỉ,hehhe
  8. <div class='quotetop'>(xucapochino1 @ Sep 16 2006, 11:40 AM) [snapback]19461[/snapback]</div>
    Xu thì lúc nào chẳng có chuyện để hóng hớt. Chán lắm cơ đấy. Hehe. Dạo này trông xinh tươi thế , uống thuốc lắc à.Nhầm, uống thuốc bổ à. Hehe. Được đấy. Lên con guốc mấy phân có trộm còn đánh đi.
  9. xucapochino1 Guest

    <div class='quotetop'>(ta_la_hehehaha @ Sep 20 2006, 12:37 PM) [snapback]19742[/snapback]</div>
    Hôm trước tưởng qua chơi chứ, ai ngờ phán câu xanh rì, trước qua chơi, sau đòi nợ, hic, vòng vo tam cúc, hic, không thèm đếm xỉa tình trạng lay lắt của ta.
    He, xinh tươi lâu rùi, cần bí quết không? Xu chia xẻ cho.he, mà hehe xinh rùi, cần chi nưa(ôi mình lại nịnh đầm ruì, khéo nó lại tin sái cổ mất). A, đi dép Lào thôi, vừa đẹp vừa tiện, có trộm chạy cho dễ, hehheheh
  10. trongsont2 Thành viên

    <div class='quotetop'>(xucapochino1 @ Sep 20 2006, 05:10 PM) [snapback]19762[/snapback]</div>
    :champ:
    he he, dạo này, Xu xinh tươi không nói, tại vì ai cũng tươi roi rói hết a, mà là nói năng mạnh dạn ghê hi. Chắc là từ sau chuyến đi Hồ Núi Cốc huyền thoại, ;))
  11. xucapochino1 Guest

    <div class='quotetop'>(Cà chua đỏ @ Sep 27 2006, 12:32 PM) [snapback]20322[/snapback]</div>
    cà chua à, Xu nói năng mạnh dạn lâu rùi, chẳng qua chưa quen lâu năm đó thui.Mà cà chua cũng già rùi, bớt tật hóng hớt đi là vừa :theluoi:
  12. trongsont2 Thành viên

    CC nghĩ là, có người bớt hóng hớt chứ mình thì không hóng hớt chi cả. Có người suốt ngày vào hết chỗ này, chỗ nọ chê người khác, thì người đấy mới là hóng hớt. :d
    Thôi, đi ăn bánh trung thu mới cả dưa hấu đi. Tập trung vào chuyến đi Hồ Núi cốc kia kìa, mình có được đi đâu, nên không bàn luận nhiều
  13. xucapochino1 Guest

    cà chua thâm hiểm quá, nói câu nào câu nấy toàn xỉa xói Xu tôi thôi, cà chua nên rút đi, chỗ này đâu giành cho người già cả mà hóng hớt chứ. Với lại nếu Xu tôi có chê bai gì cũng xuất phát từ thiện ý muốn đóng góp để mọi người cùng tiến bộ ấy chứ.
    To hehe:dạo ni không gặp, máy lại hết xiền, không gọi được, lại đang kiểm tra nên cũng khô ghé được, túm lại là không nghe thấy tin chi của hehe hết, hehhe ổn chứ, trung thu đi đập phá chư?
  14. <div class='quotetop'>(Cà chua đỏ @ Sep 30 2006, 08:34 AM) [snapback]20520[/snapback]</div>
    Chắc you có khi phải mở từ điển Tiếng Việt ra để dò lại cho rõ nghĩa từ hóng hớt đấy.
    To Xu:OK. Mới lên thăm Mọi xong. Haha, dạo này mọi người phè phỡn quá đấy.Tau hôm qua đi ăn kem Fanny giờ bị viêm họng. Đau lòng lắm.Đang vừa lên mạng vừa súc nước muối nè.Uống kháng sinh mệt lắm.Tau sắp về nhà rồi.Ngày 11-10 này vì trường kỉ niệm 50 năm thành lập trường.Nghe nói mi bon chen bán hàng gì lắm cơ mà.Kinh đây.Lỗ tơi bời cho mà xem. Thế con nhe'''''''''''''''''.Yêu mi.
  15. xucapochino1 Guest

    về nhà, ôi về nhà, cả nhà tau có kê hoạch ra ngoài ni ăn chơi bù khú, lại mắc cơn bão, hic, vậy là thôi. Còn bán hàng a,còn lâu mới lỗ, tau thà bán cắt cổ tiếng để đời còn hơn bị lỗ(ấy chếtm đó là nói vậy thôi, mà cũng có thể là thật a).hehhe
  16. anhtdvn Administrator

    Gần 2 tháng sau anhtdvn quay trở lại Hồ Núi Cốc . Mọi thứ vẫn thế nhưng lạnh hơn. Lần này cắm trại 2 ngày nên đi được nhiều hơn, có cơ hội đi ... câu cá sấu. Đốt lửa trại, ăn uống và đạp vịt :qtol4: :qtol9:
    Mạo muội xin post thêm một số hình lên đây :qtol1:

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    He he nhiều quá :qtol7:
  17. nabito Thành viên

    2 đứa bây ôm nhau thắm thiết rứa hichic :qtol1:
  18. linh_cute Thành viên

    oach,lầm sau cho pé linh tham gia với nha, đi làm nhiều mệt lắ chẵng có time để đi đâu cả
  19. sonhuu1012 Thành viên

    box Hà Nội chơi vui hè, nhưng răng mà ít người rứa! Box ngoài Hà Nội có cắm trại không? Thấy có mấy bạn mặc áo ấm mà lại thèm mùa đông ở quê miềng. Sài Gòn nóng như điên, mưa thì suồng sã...hôm qua vì ngập đường mà kẹt xe 2h đồng hồ. về nhà vừa bị mưa ướt vừa hôi mùi khó xe!
  20. lamhoaigiang Thành viên

    haizz,ra Hn học đã 3 năm,gần đây mới phát hiện ra có web này,lâu lâu vào xem mong tìm được một người quen,hnay vào topic này thấy chị Lê Nga,hi,tiếc 1 nỗi hầu như mỗi bài viết ở đây đều có năm tuổi cũng khá dài,tầm 5 năm và lâu hơn thế nữa,haizz,nên tính cập nhật cũng không còn nữa!cứ mỗi lần thấy topic nào có chữ off là cứ thế vào xem nhưng ơi hỡi là đều xa tí mù tắp tận những năm 05,06!mỗi lần đi xe trên đường phố Hn vẫn luôn cố tìm ở đâu đó 1 biển 74,đến 1 ngày trời mưa tầm tã,một ngày như bao ngày khác vẫn cô đơn lặng lẽ trên đường Hn bỗng phát hiện ra 1 chiếc biển 74........cố đuổi theo chỉ để chào hỏi......(trong lúc không chú ý vượt đèn đỏ và bị công an túm)~X( ......................

Chia sẻ trang này