tường thuật off bui hèo, y chang văn tả thực, ông nào máu girl giống mình ghê, khửa khửa, nghe nói bữa nào cắm trại nữa à, muốn đi thì liên lạc sao đây hèo,
Cắm trại bắt đầu sáng 14 kéo dài đến chiều ngày 15 bạn nhé...Hôm đó nếu bạn đi thì tập trung 7h ở công viên Hoàng Văn Thụ(cổng chính ở đường Hoàng Văn Thụ,Quận Tân Bình) sáng 14 nhé,có gì liên lạc Hưng 0979 507 507...
thanks nhá, vậy là nam à, tở thích liên lạc với bạn nữ cơ, BTC chắc có bạn nữ muzz, cho số bạn í đi, để mình liên lạc được hông, thanks trước nhá.
2 lý do chính không đi off: 1. Có lão gì đó bảo đi off lần này chơi là chính chớ nhậu thì chỉ phụ à. Bùn ! 2. Cứ nghe người ta đồn là nhiều girl xinh đi off, không hiểu sao vợ xinh của mình bửa đó mất tự tin nên không cho mình đi. Bảo đi theo thì không chịu đi, nói là giọng QT nghe không hiểu gì mới tức chứ. ^^. Chắc bỏ vợ này đi kiếm vợ người QT quá. ^^
sáng hôm qua lò mò dậy từ sớm, Hưng Bằng đến trước nhà chờ thêm 10p nữa, 7h 10 xuất phát, ôi chao anh Hưng ơi, làm cán bộ phải gương mẫu ri đây, đến từ sớm ngồi chờ mọi người. Được cái sướng sáng nào anh Hưng chở đi cũng đc ăn sáng uống cafe miển phí . Hai anh em làm 2 ly cafe đen tỉnh người hẳn, đúng là người QT, chưa thấy người đâu chỉ toàn thấy miệng đi trước. Hậu của buổi off hoành tráng hôm qua, hôm nay ngủ li bì, ngủ kô biết gì...>mệt rả rời chân tay, hic miềng là khách mời danh dự, lại smod nữa chứ, rứa mà khi giới thiệu khách mời lại bỏ sót miềng (vụ ni vẫn còn tức nè). Nhớ lúc bắt chuyện với anh Cường, miềng chỉ nghe danh thôi chứ chưa thấy mặt bao giờ (ảnh cưới đã qua chỉnh sửa photoshop chứ ngoài đời khác xa à). Nói chuyện một hồi anh Cường hỏi bé Chip hả? Anh là ai? Anh là Blacksun....hehe pó tay. Công nhận anh Cường tuy đã có vợ nhưng vẫn rất xì tin..
mr Nguyen là thằng mô rứa hè. Răng mà biết miềng? kô lẽ miềng ốm ốm mà...quyến rũ vậy sao? Hic...đa tạ sự hâm mộ hì hì.... cương vẫn làm công ty đó nhưng bây giờ đổi tên là Dai-ichi VN rồi
Nói chi thi` noái .. chứ cái vụ viết thư pháp bằng mông ni..thì...tui bik uh(bị phạt..nhục ) phản đối..ngại muốn chít...hichic
Bạn vitxinh phải là bạn Thúy không nhỉ? Tớ đoán tớ. Không biết phải không? Mình có số của tất cả các bạn gái tham gia offline hôm đó, bạn muốn biết số của ai thì pm tớ, tớ share số, nhưng kèm theo đó là ... một cái gì đó được gọi là "hoa hồng" (theo cả nghĩa đen lẫn bóng - tức là ngày 8/3 đến mua hoa chỗ tớ bán) . hehe
Hix.... Hôm qua , mình trốn về nhà anh Hưng định ngủ 1 chút vì quá mệt và vui... Nhưng cuối cùng lại bị sa vô hội bài..Cuối cùng thì bị thằng cho già Hợp ăn hết sạch tiền ...Buồn............
@MC Giang Phì tự tin rứa pé @ MR Cương: nổ ghê vâyh eng. Mà công nhận kết nhất bài hát eng thể hiện. >hehe. Nghe mà nhớ nhà..... @ anh Hưng: bao nhiu vất vả lo lắng cũng đc bù lạu eng hè... lần sau Box SG tổ chức sẽ hoành tráng và nhiều thành viên hơn nữa..... @ ss Chip: 10 bx em ở đó cũng chừng thui (đừng có lo, lần sau có thi ăn cái gì thì ss cứ phát huy khả năng đút nhanh của mình, còn ku Tâm sẽ há miệng nhiệt tình )... hehe