<div class='quotetop'>(Redsun @ Jan 4 2006, 02:49 PM) [snapback]2243[/snapback]</div> nói thế là ko ổn rùi em ạ ,có phải ai cũng vậy đâu.có khi mừng quá cũng khóc. Cứ thử bạn gái em khóc thì sao có mà ko lo ,lúc đó thì .........................
He he, xogi, xogi ! Đấy, mấy bác đừng có trách các vị quan lại thời nay vì sao ko thể đi sâu đi xát vào quần chúng được, vì thực chất ra mấy quan có thấu nỗi khổ của quần chúng là không biết được các quần chúng khác đâu ? Hic, sai lầm, sai lầm. Cám ơn tinhvan đã giúp BS phát hiện điều này. Đợt này chắc BS phải dùng một vài cái nick ảo để xem thực hư nó thế nào. Àh, mà ko biết BS đưa tên mydream281 ra thế này có phiền hà gì ko nhỉ. Sẽ xóa tên nêu trên nếu bạn yêu cầu.
<div class='quotetop'>(mydream281 @ Jan 3 2006, 05:23 PM) [snapback]2173[/snapback]</div> Các vị nói cũng hoàn toán đúng nhưng chưa đủ. Đúng là phụ nữ khóc vì nhiều lý do, chứ không phải phụ nữ là người yếu đuối đâu. Mà tại mổi lần họ khóc đều có lý do của họ cả khi vui, buồn, giận hờn, ghen ghét ....... Nhưng tóm lại có mấy nguyên nhân sau: 1- Vì họ là phụ nữ. 2- Vì họ luôn muốn người khác quan tâm. 3- Họ nhiều nước mắt hơn. ....... ........ nnnnn!!!!!!! Nhưng nói thiết chứ tui mà thấy phụ nữ khóc tui cũng bối rối lắm, chẳng biết xử sự sao cả Thế theo các vị mổi lần chị em phụ nữ mà khóc thì mình phải làm gì nếu lúc đó không có sẳn khăn tay ????