1. durac Thành viên

    Xin lỗi muộn màng để biết ràng trên cái cõi đời bé nhỏ này , tình cảm của ba mẹ mới thiêng liêng và to lớn làm sao ...
    không muốn con lo lắng chuyện tiền nong , cơm áo để có thể cố gắng học hành ... ba mẹ lại im lặng một cách đáng sợ ..
    đó không phải là hành động tốt đâu ba mẹ ạ ... ba mẹ phải cho con biết để con còn biết thêm là phải quý trọng những gì mình có và trân trọng nó chứ ...
    con yêu ba mẹ nhiều lắm ...
    con vẫn xin lỗi vì chưa làm được j nhiều cho dù con là niềm hy vọng của ba mẹ ...
    con sẽ cố gắng và nổ lực hơn nữa ...
  2. xucapochino1 Guest

    Nhưng nếu Durac cứ luôn canh cánh nỗi lo thì có học tốt được khô? Yêu thương không chỉ là trao tình thương mà còn là gánh bớt những phiền muộn.
    Rồi Durac sẽ làm được những gì mình mong ước thôi, vì khi mà tình yêu thương được thắp sáng thì những điều diệu kì nhất sẽ bùng cháy;;)
  3. durac Thành viên

    ờ , chắc vậy sẽ tốt hơn cho Durac ...
    cái nick thể hiện con người ... tớ ... Durac ...
    tớ sẽ sống mà không lo những chuyện vất vơ vớ vẩn nữa ...
    Bước chân vào đi nào rồi đời sẽ mỉn cười với mình ....
    Xu xu ... ^^
  4. xucapochino1 Guest

    uh, chúc Durac đủ, đủ yêu thương để sống chan hòa với mọi người, đủ niềm tin để tiến lên phía trước, đủ kiên nhẫn để theo đuổi những ước mơ, đủ hi vọng để thắp sáng tương lai, đủ .... .... và sống đủ với bản thân, cuộc sống này.
  5. durac Thành viên

    mong rằng Durac đủ vững tin ...
    cám ơn xucapochino1 nha ...
  6. xucapochino1 Guest

    không có chi, mong durac luôn vui vẻ
  7. xucapochino1 Guest

    Nhận một tin nhắn vu vơ, lại thấy xao động. Tưởng như qua rồi nhưng vẫn còn ở đâu đó, mờ nhạt thôi nhưng có thật. Men theo dòng kí ức, trở về những ngày xưa cũ, cảm giác mùa đông tràn ngập.
    Bật một bản nhạc yêu thích, đắm chìm trong làn âm thanh ngọt ngào, chợt khóc một mình. Nước mắt của những ngày xưa còn đây...
  8. xucapochino1 Guest

    ngày chủ nhật đen tối
    tối qua thức đọc chuyện conan tới khuya, quên khô tắt đèn, hic, ( tháng ni quên mấy lần rùi, lại thâm hụt mất), lọ mọ đi rửa mặt, bật vòi nước thì ôi thôi, khô còn một giọt. Xu lại lọ mọ xuống nhà dưới bơm nước( công việc Xu chán nhất trên đời vì máy bơm kêu như còi cứu hỏa). không biết hụt chân thía nào lại ngã oạch một cái, đau muốn khóc nhưng chẳng nhẽ lại khóc, hahha, chỉ có nước cười. Cái máy bơm cà khổ có một công tắc và 3 cái van, (ôi, máy móc), hình như là vặn 2 cái van sao cho nó vuông góc với nhau và bật công tắc, à không, là vặn cả 3 cái, sinh ra 3 cái van chẳng nhẽ lại dùng 2 cái, hehehe, cứ theo như ý hiểu của Xu thì có cái gì cũng mở tuốt ra, mà thía là không hiểu vì sao ống dẫn nước của cái bơm lại bục ra, nước tràn ra ngoài,gao
    một ngày mới bắt đầu, em dang tay xua đuổi hic.
  9. Seifer Thành Viên Danh Dự

    Híc híc đọc chuyện của mấy người mà sao tui thấy cảm động quá.:124:
  10. xucapochino1 Guest

    sao chẳng thấy mili cảm động mô hết tề, xiên xọ chi rứa trời

Share This Page