30/4 theo thông báo chắc chắn sẽ lạnh còn mưa hay kô thì chưa rỏ...vậy có còn kế hoạch đi cửa tùng nữa hôn ???
hè cầu cho ngày nớ mưa cho mọi người ở nhà làm tiệc tùng chơ đi biển làm chi cho mệt hơ hơ hơ ko dại gì vô đây lần nữa để sư tử ăn thịt
kế hoạch vẩn như củ nếu như mọi người đông đủ!còn nếu không thì sẻ gặp mặt nhỏ với những người tham dự!
Bà coan thông củm , 30/4 tui bị con siêu vi nó chui vào người nên phải ngậm ngừi ở nhà hung đi nhậu được , bà coan đi có vui hông vậy , ai tường thuật lại hum đó giùm chút coai nèo , nhậu có thịt chóa hung bà coan
Híc đang nói họp mẹt tự nhiên nhảy vào bình phẩm chử kí ...e hèm chử kí này chắc hông làm nên nổi gì đâu , nhìn chử kí thấy hông có lối thoát gì cả
họp mẹt wa roài thì bình lụn qua cái khác chứ suka chưa có chử đề tiện có chiện chữ kí của ông thắng mình bình luôn có mất chi mô
hờ hờ bình lụn chử kí của ông nhưng noái nhỏ thoai lở ông nghe thấy oánh cho tụi mình thì chít , mà thiên nè , chử kí này nhìn có vẻ rớt tốt nghiệp quá ha
He he ! Trước giờ chưa thấy ai nói đúng như chị Lazycat & Thiên sứ địa ngục ca he he ! :lol: ! Còn chị suka nói trượt tút nghiệp thì hơi tụi hé hé ! Ổng mà thi ko được là chị --- > Chịu hậu wả đó ! he he ! To Lazycat : Sao lâu có ảnh chị nhở ? Ổng Dzung theo vợ zới con giờ này sao mà ko post cho pà con cô pác xem zới chứ ! :lol:
Híc khó lém mới đưa lên cho bà coan xem , chỉ nhận xét vui thoai mừ , ngoan nào thắng đừng rận rùi suka thương hén , năm nay đậu cả đại học và tốt nghiệp nghen
ha ha . có gì nói ra nhen chớ cứ để trong long` vậy khỗ lém đóa thắng ah . cùng lém là tụi này hôn bình nữa là được chớ gì . hey! chúc vui !!!
@suka: thắng ơi coi chừng rớt tốt nghiệp nhen. Thiên nghe nói suka là thiên tài bói toán đóa có chi thắng cứ tìm bã gây chiến chứ Thiên với lazy chỉ noái là chử ký hok được đẹp thoai à hok có trù ỏe chi hết hic suka nói ụ mình bình nho nhỏ thoai rứa mừ ỗng cũng nghe được roài tề có chi suka chịu trận nhen cho Thiên noob sau lưng suka héng
Híc thiên ơi là thiên , sinh ra nhầm giờ con gì mà ác quá vậy , nhưng mà đụng hàng rùi nghen , người như thiên thì người đời gọi là gi gi nhẩy
Hé hé huydiet noái y như là tiên tri thời đại mới vậy , lần sau cóa nói thì nên thì thầm với suka thui nghen đừng để ông thiên ý mang mã đến nhà chém á
ui già !!! ai chứ thiên thì khỏi lo đi ah !!! Chém thì chém lại thui ah . Hôm nay người chém ta 1 nhát ngày mai ta chém lại người 2 nhát . Vậy thui ah
hehe đúng là giang hồ hiểm ác khó lường , chuyến này suka phải tìm phái thiếu lâm học hỏi chút ít về đối phó và để bảo toàn tính mạng thoai , híc nghe đâm chém suka sợ lém , hy vọng rằng cóa đầu đạn hạt nhân nào bắn tan xác ông thiên đê , híc ông ý bắt nạt suka ghê quá hà