trùi công viên thoáng mát có chỗ ngồi ,không bị ai la,không bị ai quấy rầy(mặt kệ họ),cảnh đẹp,dễ kích động(ảnh hưởng từ xung quanh).với lại múc đích lập công viên là vậy mà,là chỗ vui chơi giải trí cho mí người đó đó. Nên mọi người yên tâm.tất cả là bình thường.tiếp tục phát huy.. @Rùa hôn chưa mà bảo là thấy thích thích đó....giỏi lắm..hahha
chà Hôn rùi mới bít chứ Bộ. Mà ông nầy Vô Duyên Nha. Chuyện ấy tự Nhiên đi hỏi hjx hjx. Ông chưa Từng Trải wa ah. hay sao Hỏi. hjx hjx Lão Già Lại 999 tơ
Lâu ni bà con tranh luận với nhau rằng, con "giai" hay con gái yêu nhiều hơn. Thì đây, tui đưa cái ảnh ni lên cho bà con tham khảo Giữa công viên, trong lúc chàng lim dim mắt thì nàng, mắt mở thao láo vòng hai tay ra sau lưng chàng để lột... quả quýt. Ai yêu nhiều hơn ?
Chiêu ăn Quýt chắc các cô gái bít rùi. Con Trai ai mà hẻm bít chắc là chưa từng trải wa đâu nhỉ hihihihihi. đúng hok Eng[W]ind
nhìn là lại nhớ tới chương trình thế giới động vật, mấy con khỉ khi rảnh cũng hay đem nhau ra bắt chí như rứa...
zo cong vien de lam j ah?cau hoi de ma kho.voi nhung cap yeu nhau vao cong vien nhu la noi de ho the hien tinh cam cua minh,nhung ai ko yeu la ban ma vao cong vien thi hoi co van de doa nhako nen.
hic,mới có một tí mà các bác đã chộp được thì hèn gì dân VN mình toàn chui vô bụi hôn nhau là` đúng rồi,để cho chắc nữa thì thuê nhà nghỉ hôn nhau,nhưng mà vô đây rồi hay phát sinh lắm nhá.Bên em thì được cái tự nhiên như ruồi,các bác khỏi cần vô công viên,đi trên đường cũng thấy,đi giữa trường cũng thấy...v..v...,miễn là cao trào lên là bất chấp hết,lúc đầu hội VN cũng rú ầm lên,hic,tụi nó nhìn mình như nhìn mấy thằng điên.giờ thì cũng quen rồi.
hôm trước đi học, ông thầy đố 1 câu mà anh em trong lớp lăn ra cười " vì sao cây xấu hổ ( trinh nữ) ở công viên, mình đụng tay vô hắn ko có cụp lại? " ..chắc đây là câu trả lời rùi.... .
@Chị Nghi: ở Hùng Vương mới chỗ mô có hiện tượng ni rứa chị? răng em ko biết hè???? @All: hic, bởi vì mấy tay săn ảnh ni mà mấy cặp ở VN ta phải "làm" chỗ tối thôi đó
Bố mẹ em chắc không phí phạm tiền khi cho em đi du học, mở mang được nhiều kiến thức nhất là về địa chất
Nghe đồn dạo này ra công viên Lê Duẩn cũng kinh lắm, người người hôn nhau, nhà nhà hôn nhau - 7x, 8x, 9x... có đủ hết. Mà đèn điện ngoài công viên thì cứ sáng choang, thiên hạ được bữa xem film dài tập miễn phí từ A đến S, thiếu chữ Z nữa là kết thúc film. Dần dần rồi dân ta cũng... tự nhiên như ruồi!