hi, thức khuya làm gì? Thì còn làm gì nửa, không học bài thì rủ nhau đánh "năm mo", thêu phim về coi, đi xem bóng đá, hoặc nhắn tin cho em út...
thức khuya à chơi game + lướt nét + nghe nhạc nhẹ + 8 trên y!m và đôi khi suy nghỉ 1 chút để nhìn lại mình
Thường thì thức khuya online...xem phim...hay vào blog bạn bè nà...Mà thức riết nên wen giờ giấc lun. Đúng giờ sẽ tự buồn ngủ hoy nà *_^
Nếu hôm nào mình mà thức thì nhà máy đang "tèo" hoặc có đứa sẽ "chết" với mình (từ lúc đi làm "giết" cũng khối đứa rồi) Hôm nào đi làm cũng ko ngủ được ( nhắm mắt để đó thôi ah).
đúng thức khuya vì đơn giản là ngủ k được có nhìu chuyện khuya mới suy nghĩ ra được suy nghĩ một tí để nhìn lại bản thân mình L thấy thức khuya cũng k phải k tốt chỉ là đừng thức quá khuya và thường xuyên thui
Mình cũng từng thức khuya để làm 2 việc trái ngược nhau. Năm lớp 10, 11 thức để chơi game online, năm 12 mình thức để học bài.8->