Thành viên mới mà cũ đây

Thảo luận trong 'QTN - Huế' bắt đầu bởi Seifer, 5/5/07.

  1. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    cái này từng theo anh miết năm 4 ! Sáng sớm ra ngồi cafe rồi vô TT Học Liệu đọc sách. Giờ mà ông chủ còn nhớ mặt, nhớ tên :d.
    Buổi tối cũng đẹp, giá cả lại rẻ như bèo .

    Không biết các anh em trong đó có hay nhậu ở Mệ Chư (Lê quý đôn), quán này rẻ.
    Còn lại là qua An Cựu (rẻ nhưng ko ngon). Rượu thì có loại 1 xị ở ĐỐng Đa uống 1 xị là ...bị đuổi về
  2. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    Vì sao thế ? Ở Đống Đa chỉ quen bia hơi ^^ . Thix ngồi dọc Đặng Thái Thân thôi ...Rượi Huế uống đau đầu kinh .Ma` hình như là lạc chủ đề rồi ` ^^
  3. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Rồi, topic giới thiệu của Seifer tự nhiên thành chỗ bàn chuyện nhậu nhẹt của mấy bợm nhậu rồi!:d
    Lâu không vô lại Huế, ngồi đọc lại thấy nhớ dã man. SV năm 1, đi từ nhà đến trường còn bị lạc, vậy mà đường đến mấy quán chè, bún hến, bún mắm nêm thì nhớ vanh vách, chưa lạc lần nào. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!!!
    @FOL: lúc nào ra ĐH thì cho chị gửi mấy bì bún mắm nêm. Xa Huế nhớ nhất là món này, ở ĐH không kiếm ra quán nào có món bún mắm nêm ngon như ở Huế :(. Mua ở quán Mệ Thẻo đường Bà Triệu nhé em, ra chị trả gấp đôi :d
  4. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    Chổ này chưa biết ..cảm ơn ss đã gợi ý ...thử xem thế nào ^^
  5. funny_love Thành viên

    trời

    nói nến bò em ghét quá,ngửi thấy mùi là kinh rùi@-)
  6. Seifer Thành Viên Danh Dự

    Kệ đi chị Nghi. Coi như đây là topic để mọi người chứng tỏ những nkinh nghiệm mình có được về Huế.
    Nhắn funny_love: Ai bảo you ăn bún bò không. Gọi là bún bò Huế nhưng không muốn ăn thịt bò thì ăn giò, chả...

Chia sẻ trang này