Thông điệp ...mỗi ngày ...trao nhau !

Thảo luận trong 'Lời hay ý đẹp- Thông điệp' bắt đầu bởi *BÉ*, 21/8/07.

  1. Voi con Thành viên

    Hôm rồi, ngồi trong lớp, nhác học, rứa là đem giấy bút với cái đt ra gửi cho đứa bạn cái thông điệp này.
    Mọi người xem thử xem, có tìm ra cái câu kết của nó không nhé

    "Chung miền quê yêu thương
    Hai ta đến xứ lạ
    Len trong lá gió mùa
    Tay trong tay bạn bước
    Có phải cây luôn tốt"

    11-22-33...


    Ai tìm ra thông điệp này thì sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng từ những người bạn.
    Chúc vui
  2. vemientrung84 Thành viên

    Đáp lại mẹ!

    [IMG]

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Khi bạn vừa tròn tuổi, mẹ bón cho bạn ăn, tắm cho bạn. Đáp lại, những lúc trái gió trở trời bạn lại ra rả khóc thâu đêm.[/FONT] Bạn lên 2, mẹ dạy bạn những bước đi chập chững. Để cảm ơn mẹ, bạn lon ton chạy mất khi nghe tiếng mẹ gọi.
    Khi lên 3, mẹ làm những món ngon đầu tiên theo ý muốn của bạn. Bạn quẳng chiếc đĩa đựng đồ ăn xuống sàn nhà.
    4 tuổi, nhận từ tay mẹ những chiếc bút chì đầu tiên bạn bôi vẽ đầy tường phòng khách.
    Khi lên 5, bạn mặc nguyên bộ đồ đẹp nhất mẹ bạn thức trọn mấy đêm may cho và nhảy tùm xuống vũng bùn trước cửa.
    6 tuổi, được mẹ dắt tới trường, bạn giãy giụa gào khóc "Con không thích đi học đâu!”
    Năm bạn 7 tuổi, mẹ mua cho bạn một trái banh. Bạn đã sút thủng…cửa kính nhà hàng xóm.
    Bạn lên 9, mẹ moi hết khoản tiền tiết kiệm còm cõi chắt chiu từ thủa con gái để mua cho bạn một cây đàn dương cầm. Đáp lại, bạn để đàn đứng im lìm trong phòng khách.
    Năm lên 10, mẹ bỏ thời giờ đưa bạn đi tập thể dục thẩm mỹ, tập võ, tới dự sinh nhật bạn bè của bạn. Bạn nhảy ra khỏi xe và bỏ đi không thèm ngoái cổ lại.
    Năm 12 tuổi, đáp lại sự cấm đoán của mẹ không cho bạn xem một chương trình TV dành cho người lớn, bạn dọa bỏ nhà đi bụi đời.
    Lúc bạn 14, mẹ trả tiền để bạn đi nghỉ hè xa lần đầu tiên. Suốt 3 tháng bạn chẳng buồn viết lấy một chữ gửi cho mẹ.
    18 tuổi, mỗi khi lê bước về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, mẹ mong mỏi được ôm bạn vào lòng. Bạn lẩn vào buồng riêng của mình và khóa cửa chặt.
    Năm bạn 19, bịn rịn tiễn con ra ga lên trường đại học, mẹ bạn vòng tay ôm. Đáp lại, bạn ngượng ngùng đẩy mẹ ra vì sợ quê trước mặt lũ bạn.
    Năm bạn 20, mẹ nhờ bạn ghé thăm một ông chú họ xa đang sống ở gần thành phố nơi bạn đang học, bạn trả lời: “Đâu phải việc của con!”
    Năm bạn 25 tuổi, mẹ bạn ướm hỏi chuyện chồng con của bạn ra sao. Bạn chỉ đáp lại gọn lỏn: “Thôi, mẹ đừng xía vào chuyện của con".
    Khi bạn ngoài 30, mẹ bạn khắc khoải lo sao mãi bạn chưa sinh con, bạn đáp lại gọn lỏn: “Thời nay đâu có như xưa”.
    Khi bạn 40 tuổi, mẹ gọi điện kêu bạn về dự đám ma bà dì, bạn trả lời rằng: "Con bận lắm".
    Tới khi bạn 50 tuổi, mẹ bạn đã gần đất xa trời. Bà nằm liệt giường liệt chiếu. Bạn than thở với hàng xóm, bạn bè về những gánh nặng mà con cái phải chịu khi cha mẹ về già.
    Và rồi một ngày kia, mẹ bạn lặng lẽ ra đi. Bạn ở lại với khoảng trống trong tâm hồn và những nỗi đau day dứt trong tim.

    (Sưu tầm)



  3. Adv Thành Viên Danh Dự

    Bài học về yêu thương.

    Ai cũng có khả năng yêu thương.

    Vâng trong mỗi con người đều ẩn chứa sự yêu thương. Nhưng quan trọng là nhiều hay ít mà thôi. Ai cũng giống nhau cả, nhưng xưa nay phụ nữ vẫn là những tạo vật sống tình cảm, sâu sắc, biết quan tâm, chia sẻ hơn đàn ông.

    Và có những kẻ bộc lộ sự yêu thương ít hay nhiều. Thậm chí có kẻ cất kín nó đi để mà sống tàn nhẫn, độc ác. Có người tràn ngập sự yêu thương nhưng chỉ dành riêng cho ai đó... Điều này làm nên vô vàn sắc thái, cung bậc của tình cảm, làm nên muôn màu muôn vẻ của tình người.

    Tóm lại, yêu thương là khờ khạo, là bỏ qua sự công bằng. Hỏi trên đời này mấy ai làm được như vậy. Tôi luôn tự nhận là kẻ biết yêu thương. Đôi khi khờ khạo, thiệt thòi đến tội nghiệp. Ồ, tôi đã nhận ra là mình thiệt thòi, là khờ khạo kia đấy. Đó chẳng phải là có tính toán, cân đong yêu thương đó sao.

    Tôi vẫn biết tự ái, vẫn biết dằn vặt trước những yêu thương cho đi và áy náy khi xua đuổi sự yêu thương khác. Vậy tóm lại trước nay tôi vẫn tự ru ngủ mình. Hóa ra tôi vẫn chưa hề biết yêu thương.

    "Trong tình yêu cũng vậy, yêu là phải có hy sinh; hy sinh cho người mình yêu. Và chính những hy sinh ấy vun đắp tình yêu. Để một khi tình yêu không còn nữa, thì những gì được giữ lại chính là sự hy sinh của người mình yêu, như vậy sẽ tốt hơn".
    Khi đọc những dòng này dường như sự vô cảm, chai sạn, tình cảm nguội lạnh của tôi lại bùng dậy.

    Tôi lại khát khao, lại mong chờ. Tôi chợt nhớ đến lời một bài hát của Phi Hùng:

    "Nhưng nếu ngày mai anh quên tất cả, sẽ vẫn nhớ hôm nào đã sống vì em".

    Điều này phải cám ơn hay trách móc tác giả bài hát này đây?

    Rốt cục là gì? Trịnh Công Sơn đã viết "Để gió cuốn đi".
  4. Nắng Hạ Thành viên

    Tình yêu là sự cố gắng của một người và chỉ để yêu thương một người mà thôi.
  5. Chiếc Nhẫn Cỏ Thành viên

    tại sao trên cái thế jới này...ng ta bík yêu là đau
    tại sao vẫn yêu...tại vì yêu là 1 sự yêu thương
  6. Adv Thành Viên Danh Dự

    Dành cho những ai đang cô đơn:

    Tình yêu như là cánh bướm. Bạn càng muốn bắt nó, nó càng bay xa.Nhưng nếu bạn để nó bay đi, nó sẽ trở lại vào lúc bạn không còn trông chờ nữa.

    Tình yêu mang đến nhiều niềm vui nhưng nó thường mang lại đau khổ, tình yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng lãnh nhận. Bạn hãy dành thời gian để chọn cho mình người phù hợp nhất.

    Dành cho những ai không còn cô đơn:

    Tình yêu không làm con người trở nên hoàn hảo nhưng giúp bạn tìm một người giúp bạn trở thành người tốt nhất có thể.

    Dành cho những ai chưa thật lòng:

    Đừng bao giờ nói "Tôi yêu em" nếu bạn không chắc.

    Đừng bao giờ nói về cảm xúc nếu bạn không có.

    Đừng bao giờ chen vào một cuộc đời chỉ với ý muốn gây đau khổ.

    Đừng nhìn vào mắt ai khi tất cả những điều bạn làm là giả dối.

    Thật tàn nhẫn khi bạn làm cho ai đó yêu nhưng bạn không đón nhận tình yêu đó...

    Dành cho những ai đã lập gia đình:


    Tình yêu không phải là nói: "Lỗi của em" mà là "Anh xin lỗi".

    Không phải "Anh ở đâu", mà là "Em đây"

    Không phải "Anh có thể làm gì", mà "Em hiểu"

    Không phải "Anh muốn em là...", mà "Cám ơn vì em là..."

    Dành cho những ai đã đính hôn:

    Thước đo của sự hòa hợp không phải là những năm tháng sống bên nhau nhưng là cả hai đã sống vì nhau như thế nào.

    Dành cho những ai thất tình:

    Hãy để trái tim bạn đau đớn bao nhiêu lâu bạn muốn và để cho nỗi khổ dày xéo bạn chừng nào bạn có thể.

    Thử thách không phải là còn sống sót sau cơn đau mà là bạn đã học được những gì từ lần vấp ngã đó.

    Dành cho những ai chưa từng yêu:

    Yêu như thế nào? Yêu mãnh liệt nhưng đừng mù quáng, kiên định nhưng không cố chấp, sẻ chia và đừng gian trá, thông cảm và đừng đòi hỏi, biết khổ đau nhưng đừng giữ lấy nỗi buồn.

    Dành cho những ai thích chiếm hữu:

    Không gì đau khổ bằng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác nhưng sẽ còn đau khổ hơn nếu thấy người mình yêu bất hạnh bên mình.

    Dành cho những ai yêu mà không dám nói:

    Tình yêu làm bạn đau khổ khi bạn làm cho người khác đau khổ. Nó càng làm bạn đau khổ khi do người khác gây ra. Nhưng sẽ đau khổ vô cùng nếu người bạn yêu không biết và hiểu được những gì bạn nghĩ về họ.

    Dành cho những ai muốn níu kéo:

    Điều đáng buồn trong cuộc đời là khi bạn gặp một người và yêu họ, cuối cùng bạn nhận ra rằng điều đó hoàn toàn vô nghĩa và bạn phí thời gian cho một người không xứng đáng. Nếu họ đã không xứng đáng ngay bây giờ thì họ cũng sẽ như vậy vào 1 hay 10 năm sau. Hãy để họ ở lại và lên đường...

    Và dành cho tất cả những người bạn của tôi:

    Hy vọng bạn đã - đang và sẽ có một tình yêu chân thật, mạnh mẽ, chín chắn - không bao giờ thay đổi..
  7. vinhtran Thành viên

    Bạn có thể là một sinh viên giỏỉ nhưng chưa chắc là một nhân viên giỏi.
  8. Chokomaro Guest

    Cuộc đời ngắn ngủi lắm nên đừng sống nhỏ nhoi.......:)
  9. Mas Thành Viên Danh Dự

    Khi mọi người thân ái thì nước lã cũng ngọt ngào :x
  10. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Hãy biết cách chấp nhận và kiên nhẫn theo đuổi con đường mà bạn đang đi, có rất nhiêu khó khăn, rất nhiều chông gai mà bạn phải đối mặt nhưng nhớ một điều"Mọi việc bạn đang cố gắng không bao giờ tự động trôi xuống biển"
  11. *BÉ* Thành viên

    Đường dài , lối nhỏ mong ai đó đừng lỗi bước.
  12. vinhtran Thành viên

    Cầu Hiền Lương bên bồi bên lở
    Mỗi chiếc cầu mà bên nhớ bên thương.
  13. cuken789 Thành viên

    "Phải biết tự chọn con đường của mình. Thà sống tham vọng và đa mang còn hơn sống tẻ nhạt, an toàn một cách lười biếng, miễn là tham vọng một cách lành mạnh và lao động thực sự, đừng tổ chức tham vọng một cách lưu manh là được"
    Gom từ"
    09 tờ báo điện tử
    89 tờ báo in
    26 cuốn sách
    37 cuốn tạp chí
    và 89 tờ rơi quảng cáo lung tung
    mới viết được câu này:d
  14. tungbeng_41 Thành viên

    ơi cảm động quá đi mất, ai chưa có người yêu thì gắng kiếm người yêu đi nha, đọc thấy mát lòng mát dạ quá!:P
  15. kimngoc87 Thành viên

    CẢM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC GIẤC
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG

    mỗi sáng mai thức giấc , ta lại có thêm 1 ngày nữa để yêu thương . vậy thì sao mỗi ngày ta ko dành cho người mà mình yêu thương nhất 1 thông điệp .

    có thể chỉ là 1 lời nhưng sẽ làm ấm lòng biết bao .

    Thứ ngọt ngào thì dễ mua, nhưng một người ngọt ngào thì khó tìm. Cuộc sống ngừng khi mình ngừng hy vọng, hy vọng ngừng khi mình ngừng tin tưởng. Tình yêu ngừng khi mình ngừng quan tâm. Tình bạn ngừng khi mình ngừng chia sẻ.

    . yêu thương không cần điều kiện. khi cho đi không cần lí do và khi quan tâm ko cần biết ơn...

    bé muốn dành thông điệp đó cho kimngoc87 và những người bé yêu quý .

    Tình cờ hôm ni mới vô trang này đọc đoạn này "giật thót",hiii ko biết mình có phải là kimngoc87 mà Bé muốn dành thông điệp đó ko? (giả bộ hỏi vậy thui (biết chắc chắn là ko rồi) phải hay không ? không quan trọng nữa,nhưng thiệt tình là mình thấy rất rất vui....) )
  16. Candy Quản lý Diễn đàn

    Thầy bảo " cứ sống thật tốt, cố gắng thật nhiều, nghĩ ngơi khi thấy quá mệt mỏi, và cố gắng để đừng tụt lại quá xa " :)
  17. LynNgo Thành viên

    Cuộc sống có ít niềm vui nhưng có quá nhiều chuyện tức cười.
    Hắc Công Tử thích bài này.
  18. kimngoc87 Thành viên

    Đạo làm người có 4 điều đúng:
    +Mạnh dạn khi làm điều nghĩa
    +Nhũn nhặn khi nghe lời can gián
    +Lo nghĩ khi nhận bổng lộc
    +Và cẩn thận đối với việc sửa mình
    Đời có bốn cái lo ;
    -lo đức ít mà được sùng ái nhiều.
    -lo công lập được ít mà được hưởng nhiều bổng lộc ....
  19. LynNgo Thành viên

    Say thì dễ, tỉnh cũng dễ, chỉ khó để tìm 1 người ngăn mình say, giúp mình tỉnh.
    Hắc Công Tử thích bài này.
  20. kimngoc87 Thành viên

    Dù đục dù trong con sông vẫn chảy Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh Dù người phàm tục hay kẻ tu hành Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó Sao ta không tròn ngay tự trong tâm? Đất ấp ôm cho hạt nảy mầm Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng Nếu tất cả đường đời đều trơn láng Chắc gì ta đã nhận ra ta? Ai trên đời cũng có thể tiến xa Nếu có khả năng tự mình đứng dậy Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy Không chỉ để dành cho một riêng ai. ;))

Chia sẻ trang này