Hồi sáng sớm có alo Hưng, cầm máy nó hỏi ai đó. Định cúp luôn, nhưng nghĩ em nó đang bịnh nên miềng im coi, chút chi mới kêu :Anh Tiến à. Bệnh khá nặng rồi đây, nhưng còn 888 đc. Chúc em sớm bình phục. P/s: Dạo ni đau ốm tóc nó tự đứt đôi ra hả em
Ui zao ôi...!!!! sao đại Ca gầy thế không bjt...nhớ lại mình ngày xưa quá.... @Đại Ca ơi cưới vợ đi cho nó chăm chứ ĐẠi Ca thế nhìn mà .....hjc............
Hôm nay, Hắc Công Tử, bé Hoài, Phan Hiếu đã đến nhà thăm anh Hưng. Bé Hoài đã gửi 1 từ Mrs Nghi và 2 từ Mrs Táo. Sau 3 cái thì tình trạng sức khỏe của anh Hưng đã có những chuyển biến rõ rệt, 70% Sức lực đã hồi phục... "Hế hế! Tuần sau đau tiếp!!!"
Hum qua Mas mới call hỏi thăm, vẫn còn hí hửng lắm , tình hình là anh ý cuối tuần mới đi làm lại. Cơ mà cái áo anh Hưng mặc ý Mas thấy quen, hình như từ hôm Mas gặp ở SG, eo ui, ở bẩn kinh.
Thanks mọi người đã quan tâm đến sự an nguy sống còn của Hb,may mắn là những tin nhắn,những cái hun,những cuộc điện thoại đã làm cho Hb tỉnh ngộ rằng khỏe nhanh để mà mần tiếp...hok bít mần những cái chi nghe. Công nhận mấy cái ảnh chụp có hồn ghê,giống thằng nghiện dữ... Hum ni chưa khỏe nhưng mà gắng lết lên xem mấy cái ảnh có hồnNhìn thấy ghê thiệt Ảnh mới nhất sáng ni nè
sau trận đau ốm nhìn anh Hưng tiều tụy đi nhìu quá bao nhiêu hình ảnh đẹp bổng dưng biến mất chỉ vì quả đầu mới hết sức "ngô như ý" của anh ấy. Anh ơi! cố gắng dưỡng sức chăm chút bản thân, sớm lấy lại phông độ như xưa... Thấy anh onl đc là vui lắm rồi
Đại ca đi mần đc rồi tề mừng dễ sợ Đại ca nhanh lấy lại phong độ, và phải hơn trước nha Cảm ơn mọi người đã quan tâm Đại ca