Thông báo: Cà Chua nhập viện

Discussion in 'Thành phố Đông Hà' started by nyt, May 20, 2009.

  1. bé sún Thành viên

    Anh hưng bựa ni đi mô củng đòi hun hey! Sao anh tham lam thế hả!
  2. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Cho \^o^/ đính chính thông tin cái nhé, kẻo bài post đầu ngắn gọn quá dễ làm bà con hoảng hồn :d.
    Hiện tại Cà Chua đúng là đang nằm phòng cấp cứu khoa Tai Mũi Họng BVĐK Quảng Trị nhưng tình hình chưa có gì nghiêm trọng, nằm phòng cấp cứu là vì các phòng khác đầy người rồi thôi :d. Hiện tại vẫn chạy nhảy bình thường, kua zai thoải mái, chỉ nhập viện để bác sĩ theo dõi, tiêm thuốc mỗi ngày và chuẩn bị để thứ 6 này leo lên bàn mổ vì bệnh viêm xoang mãn tính.
    Nhân đây thay mặt Cà Chua cảm ơn mọi người đã quan tâm, thăm hỏi và động viên. Cảm ơn Lãng Tử, cỏ lông chông, sun.pro, DTS, tocdaidethuong9x, KID, Chip... đã sang bv thăm và chơi với em í cho đỡ buồn, cảm ơn anh Rok gà và bạn Bóp-bi đã điện thoại hỏi thăm và động viên em í!
    Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn!:om
    Cà Chua and No.1255 like this.
  3. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Lần sau bạn bè post bài nghiêm túc vào. Đọc mấy bài đầu như kiểu giỡn và ăn mừng.
    Bé Cà Thúi mau mau khỏe nghe, trời nắng ri nằm trong viện ko sinh bệnh ni cũng bệnh khác.
    Cà Chua likes this.
  4. tinhyeumoi_dh Thành viên

    úi dời,đầu đề rỏ rằng vậy mà bỉu là giỡn và ăn mừng...............thua[-(
  5. 43R3-1927 Thành viên tích cực

    Sáng ni mới vào Bệnh viện chọc Cà chua cả buổi sáng. SÁng mai cà chua nhà mình sẽ mỗ :|
    Cà Chua likes this.
  6. thinhchua Thành viên

    Oh...Cuối cùng chị Cà Chua cũng vô viện à..Nghe nói chị ghét bệnh viện mà...Chúc mừng...Chúc mừng...
    Một lời chúc may mắn nha chị..
    Cà Chua likes this.
  7. Cà Chua Thành Viên Danh Dự

    Hiện tại thì em vẫn còn phải nằm viện thêm 1 thời gian nữa để theo dõi. Nhưng hôm nay trốn viện về nhà 1 tẹo để ăn tết Đoan Ngọ. Nhân tiện ghé vào đây để cám ơn mọi người :)


    Hic, hôm trước anh poppy đt hỏi thăm, chắc nghe em cười nói vui vẻ nên nghĩ em lừa, em đã nói là không lừa rùi mà :(. Chỉ có anh lừa em thui, nói đáp máy bay ra ĐH thăm em mà không ra làm em đợi dài cổ:d.
    Hix! khi chiều mới gặp cà chua. em nó vẫn trẻ khỏe xinh gái. Đồn lung tung quá!


    Anh Rock nói rứa cũng phải, vì mới lúc chiều còn ngồi cafe với mấy anh chị mà.Hôm đó xin phép bác sỹ xong, chị Nghi chở em về nhân tiện chạy qua chỗ anh Rock luôn. Súnnyt không nên nói như rứa, em thay mặt 2 đứa xin lỗi anh.

    Những điều em muốn nói chị Nghi đã nói hết rồi. Trong thời gian em nằm viện đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và động viên của mọi người, không biết nói gì hơn là cám ơn mọi người nhiều, nhiều lắm.
    CôngHoài...74 likes this.

Share This Page