nếu vậy,ngày mai anh chị em QTN có ai rảnh để đi thăm sún nữa thì báo cho H cái nha,để H gọi thêm pé Trà_kanon,cùng đi
miềng mới vô quảng trị nét ko biết sún là ai nhung cung chúc chị sún mau bình phuc sau cơn bệnh để trở lại với qtn
Tình hình sún thế nào rồi mọi người. Mọi người vô up thông tin + ảnh lên cho bà con ở xa biết cái nào
Theo thông tin mới cập nhật đc là sun.pro sau 1 ngày mổ ==> im lặng Thì đến lúc này sun.pro nhà mình đang trên đà hồi phục sức khỏe với bằng chứng là cái miệng đã trở thành con sáo như xưa
Hohohoho! Hiện tại sún đả tạm ổn rồi thanks cả nhà miềng nghen! Nếu theo tình hình thì cở khoảng hết tuần sau sún sẻ ra viện, nhưng chưa biết mấy bác sỉ ý cóa choa ra không nửa! Mà nói choa mọi người biết hey, mấy bác ý chít thuốc đau lém à!
Định hôm ni qua BV chơi với bé Sún, rứa mà nghe nyt nói: Sún hắn vừa onl đó...hết cả hứng đi. Đau thì nằm một chỗ đi em, con gái chi mà y như con trai, chạy suốt ngày. Đã ăn được chưa? hay vẫn còn uống sữa? nghe mi than quá trời, tội nghiệp. Nằm nghỉ cho mau khỏe nghe chưa?
Hô hô pà chị nhà mình bây giờ mới biết sun.pro nhà mình à. K nghe mấy eng nhà mình nói hôm bán hoa hử. Nói là .............................. phải k sún nhẩy
Đi tham Sun chộp mấy cái ảnh post lên cho anh em chiêm ngưỡng chút.Không biết sau khi "chỉnh hình" xong có j khác ko
hehehe! Đây là thành cơn nghiện của sún rồi bây giờ, sún đả trốn viện về nhà đc baba mama choa phép, chỉ khi nào đến giờ tiêm thuốc với bác sỉ khám thì sẻ vào thôi nếu cóa ai thương sún thì về nhà chơi với sún nha.Ai mà biết quán 07 hàm nghi thì nhà Sún gần đóa chỉ cần vào hỏi là cóa người chỉ nhà choa chứ nằm viện mãi không học đc bài đả không đi học đc rồi còn không ôn bài đc nửa thì chết à!
Troy! Ông ni tên tui hay rứa mà ông thay lại là súng hả! Sún hiện tai chưa ra viện mà chỉ là trốn viện cứ đến giờ khám là vào thôi chứ nằm hoài chán lém à!
Vậy là tạm ổn rồi ha, cố gắng tĩnh dưỡng tí nữa mà học hành thi cử, với lại check xem nó có bị chập dây mô ko đặng còn điều chỉnh trước giờ cao điểm của mùa thi, ko thì mệt lắm á