??? vay ah Nhưng em muốn tham gia ji thi phai giới thiệu bản thân với mọi người ở CLB làm quen y'.nhầm topis rôi em
Có Người Cưỡi Trâu đi Theo. Chính là Kỉ Lục của WEB mình: Ken.SinhNhat và Rùa Công Nhận là Đẳng cấp Thật. Đúng là Đứng trong hội Kuzzza! có khác.
Chà thank cái Nha Ảnh đẹp wa'. Xem xem mà kiểm Tra nhau Nha. Moong là hok ai trốn lên Bản chùa 1 mình. cẩn thận bị bỏ bùa hihihihi
Ặc ặc, Anh vừa hỏi bản mình có bao nhiêu hộ? thế là bác ấy cầm luôn tay, rồi nói một mạch gì đó, anh nghe thì nghe hết, nhưng hiểu có 20% (bồ đối = bộ đội, khú bồn = khu bốn). Nói chuyện cả buổi xong bác kêu mình tên Hùng!? . @2 đứa coi bộ dễ "tổn hao" quá Sơn em há
Cái vấn đề là cái ....chi đó của mình nó nặng quá nên cần tới 2 trưởng và phó đoàn mang hộ Bé kiu ngạo cũng mang dép cao mừ Hoan nghênh Ken với bé Rùa ...ghê gớm thật ..Đi xe đạp mà cứ bay bay P/s : Công nhân cát xờ bớt bia uống ngon thiệt 15 k có khác
Công nhận Riệu của Ông trưởng Thôn là dể uống thật Em chị Nghj Quách Ực 1 cái Thjen thấy Định bỏ chạy. Ly riệu đến Thjen, thjen cứ Cầu chị Nghj ơi rót ít ít thui. sợ Riệu có Vấn đề hihihi.Ai ngơ chị cho Gần 1 Ly . uống riệu đos là Thấm cả ngày hjx hjx Riệu gì mà uống cứ ngấm từ từ thế hok bít
oái :đi hồi nào mà vui thế không thấy gì hết trơn biết thế này đăng kí một suất rùi.chán thế Mà thấy mọi người chơi vui thật,thích nhất ;là cái bức ảnh 3 người đứng chỗ nhà vệ sinh đó,công nhận vui,bữa nay qua topic này là thấy mặt được BX,Bé Hoài,Lãng_tử(chít lãng tử lớn lên không đẹp trai bằng ngày xưa nhỉ)ChipChip là ai đâu chỉ cho xem mặt với đi nào
Lên Bản Chùa mổi cái tội cho pà Nghi thôi, tưởng lên đây thấy được mấy ông mang Khố cỡ trâu mà chẳng thấy một ai cả chỉ thấy mấy bà ở đây thôi, lần sau tìm chổ nào có mấy ông mang Khố để chị em tranh thủ chiêm ngưỡng tý. hahhahahahaha
Chỉ có anh Vượng là hiểu em thôi! Trước khi đi miềng háo hức một phần vì nghe lão Tiến nói "lên đó đàn ông con trai toàn đóng khố cởi trần", muốn đi coi một lần cho biết. Rứa mà lên đến nơi tìm đỏ mắt nỏ thấy mô, hỏi lão Tiến thì lão í bảo "thôi thì nhìn mấy chị mang khố cũng vui rồi", thất vọng não nề!
sao mà đợt này đi cam lộ sao ko thấy có ai đi suối mà khoe ảnh sexy hè. Nghe nói anh vượng máu me mấy cái cảnh show ảnh sexy lắm mà thía mà ko có cái ảnh nào thía hè
Không hiểu tại Sợ lão trưởng thôn bỏ bùa không cho về hay sao mà vừa bước chân lên xe là chạy " vèo" về Bưu Điên Cam Lộ Liền.... Đứng chưa Kịp thở Mấy chú Công An Giao thông Đến hỏi thăm Liền à ... Tiếp theo vào quán ...Định Nhậu 1 bữa ai dè hết chỗ... Pó tay.... Liệu có bị bỏ bùa không ta...Mà quên ...Aloo...Ai đi bản chùa về co mặt điểm danh.... @ chi Nghj oi Kiểm tra xem mấy hôm nay co ai mất tích kg chứ...Mò lên thăm lai. bác trưởng thôn ....thì....
Ui Ui em nói thế. Rứa anh bị cảm chắc hok bị bỏ bùa đâu nhỉ. Ui Mẹ ơi con sợ wa. Cái Khác Thì Sợ Sướng Nhưng cái Này Thì Sợ Thật huhuhuhu
Thiên thì sợ gì, lúc vào nhà rông thấy mấy chị bé dân tộc Thiên còn nấn ná đến đá lông nheo nữa mà....Chả biết trong trường hợp này thì ai bỏ bùa ai đây nữa....
ấy da da Ai ri hè sao nói vậy. huhuhu có Pé Mô đẹp Mô. được cái Pà đó ANh vương Kưa từ lúc bức Vào Nhà Bản Chùa Thjen đâu có Vé hihihihihi Chạy Thui
hử, chị bonchen đây. Bữa ni chị đổi nick ni roài, cho nó có cặp với ox chị.Kaka...Chị biết em nhắm bác trưởng thôn mà đều bác ý nhắm anh Tiến nên em đành ngậm ngùi rút lui.
Hjx hjx Chị Ngọt Hj. Hẻm Gọi Đâu Kekeke.Thjen chỉ Nể Phục có 1 Người Uông Riệu Xuông cổ Cái Ực Nể Chị em Nhà Chị Nghj Thật hihihihi