Anh em QTN làm 1 việc ý nghĩa ghê. Nhưng botay thấy ghét nhất là ông Bá, lúc mọi người fát đồ thì chẵng thấy đâu, đến lúc ăn nhậu là i như rằng có cái mặt ỗng liền........
Tội nghiệp anh bÁ bị nghi oan tề ..Lẻ ra phải nói là khi ăn không thấy mặt mô vì cắm cúi siêng năng quá
Riệu gì mà Khó Uống thế Hok bít. Uống xoong nó cứ Ngấm từ từ thế ai mà dám Uống. Chắc chị em Nhà Bà Nghj .Chơi Hết Nữa chai mà chưa thấy gì tè. tiểu lượng khá Thật. Gặp Riệu Bỏ chay liền hehehehe
Nếu mọi người ai cũng công nhận đó là một việc làm có ý nghĩa thì chúng ta cố gắng phát huy và hy vọng rằng gần tết chúng có sẽ có được một chuyến đi như thế nữa. và chắc chắn lần sau đi sẽ hoành tráng hơn nhiều nữa. Mọi người ai đồng ý thì đưa tay nào!!!! @ K.I.D: Nếu lần sau mà có anh tham gia nữa thì chắc chắn là show hàng cho xem hihihi @ Hôm đó đáng hoan ngân và biểu dương nhất là Ken (Nhật) và Pé Hoài xông pha từ Đông Hà lên Bản Chùa bằng xe đạp. Lần sau cố gắng phát huy.
Ối trời. Hình như em chụp có thêm nhiều bức pro nữa mà, mang đầy tính ngẫu hứng. Ví dụ như là cái tay của chị Nghi thò vào cái chi chi đó, với cái chi chi đó của anh Vượng trên xa máy và cả bức ảnh nghệ thuật chụp lén đôi tình nhân. Đâu cả rồi ku Ken
ẢNh àh. Nhiều người lắm ANh Vượng, Chíp, Ken, Tiến, Tuấn, ... ui ui nhiều kể hẻm hêt. hok đi thì chịu đi kekeke
Ảnh à! Cái nào không có anh đứng trong hình thì anh chụp còn cái nào có anh thì người khác chụp. Nhìn mấy cái hình tập thể mà cái nào mà thiếu người nào đó thì người đó chụp.@@@@
Haha, trả lời như anh Vượng thì nói mần chi! Túm lại là ảnh "cây nhà lá vườn" cả chơ ko có thợ ảnh mô chuyên nghiệp ở ngoài vô chụp giùm hết, bà con hè? Tự khen mình nào! ^^ @Kid: sờ vô cái chi thì kệ chị, chú mi hỏi làm chi? Hôm nớ ko đi thì chịu đi, ko hỏi han chi sất! Con nít mà cứ hay tò mò chuyện người lớn rứa đó!
Bữa giờ không có dịp online nên không vào xem được! Công nhận ha\oành tráng thiệt, hi vọng sẻ có nhiều dịp QTNET làm được nhiều việc như thế chứ ăn chơi nhậu nhẹt hoài không được cái chi cả! Thành công lớn nha! Chúc mừng!!! >
Chà anh Bá nhà ta xuất hiện kìa. Tưởng quên diển đàn rồi hihihihi. chắc hôm nay trực nên..... ! nghe nói bữa nây ăn nhậu gái góc nhiều lắm phải hok anh 2. cẩn thận đó nha
Khâm phục anh Bá đoạn chở cái thùng WHite Horse . Mấy anh công an cứ chạy theo hỏi giấy tờ , tưởng buôn lậu thuốc lá chớ