ThụcXinh ơi ! I LoVe You Forever .

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi khangyeuthuc, 15/12/08.

  1. Hắc Công Tử Thành viên

    một túp lều tranh 2 trái tim vàng à, sao nhỉ, một trái bán, một trái gửi tiết kiệm, khà khà,
  2. bibuiminhtuan Thành viên

    Tiêm thế nào được Tân ơi. Mình đang ủng hộ yêu đương trong sáng mà. Tư tưởng đấy chưa phải là khó cho các em, nhưng dẫu sao cũng mang ra bàn luận vì các em hỏi về: 1 mái nhà tranh 2 trái tim vàng mà!
    No comment! :rockman
  3. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Con bé nó đã nói thế thì im im tý mà xông tới đừng có tung hê lên QTN nữa.
    tình cảm là thứ không màu không mùi, không sờ, không đụng ... vv
  4. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Nếu chú Khang hiểu được câu sau thì Chú sẽ có được tình yêu của bé Thục:

    Tình yêu cần có một chút thời gian để im lặng suy ngẩm.

    Chúc chú thành công!
    Anh CNC
  5. Adv Thành Viên Danh Dự

    Eh! Có iu thì nói rằng iu, ko iu thì nói một điều cho xong! Nàm chi mà dở đục dở trong, lờ đờ nước gạo tô lòng nhanh say........
  6. thucxinh Thành viên

    Trời ạ ! Nabito chắc lãng mạn lắm hey .
    Con trai đối xử như vậy không chỉ Thục mà bất cứ ai khác cũng thích .
    Thục nói hành động nhưng không phải những thứ hao phí như vậy ...........
    Mà là bằng tấm chân tình trong sáng ........
    Nếu thực sự Khang yêu Thục đến vậy thì chứng minh cho Thục biết .
    Bằng hành động không phải bằng tiền bạc .
    Khang nên nhớ Thục không ham mê tiền bạc .
    Đôi khi nếu Khang biết cách thì chỉ một đóa hoa dại mọc bên đường ,
    Khang tặng Thục cũng trân trọng hơn bất cứ loại hoa hồng nào trên trái đất .
    Chuyện tình cảm đôi lứa là chuyện tế nhị .........
    Khang đủ bản lĩnh công khai trước tất cả mọi người
    Thục rất mừng nhưng Khang nên hiểu không phải như vậy mà có được Thục .
    ChắcKhang nghĩ rằng Thục thật khó tính nhưng trái tim Thục
    cũng không phải không biết rung động trước tiếng sét ái tình .
    Thục thấy mấy bạn và anh chị trên QTN đã chia sẻ và khuyên nhủ Khang rất nhiều .......
    Có người thì nói đúng có người thì nói chưa đúng nhưng Khang cũng hãy tin vào chính mình .
    Thục dù từ chối Khang .
    Nhưng nhiều lúc ngồi nghĩ lại Thục cũng thấy thương Khang .
    Thục hi vọng Thục sẽ yêu Khang thật sự vào một ngày đẹp trời nào đó .
    Khang chờ nhé .
    Khang đã làm nhiều thứ cho Thục .
    Thục cám ơn nhiều lắm .
    Trên đây là những gì Thục suy nghĩ từ đáy lòng mình .
    Khang hiểu chứ ???:-?
  7. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Giờ chắc người ta hiểu rồi đó phải không thucxinh! Viết thế này cũng được đó chứ, Khang khao các nhà tư vấn là vừa rồi đó! Noel tặng hoa, + phần quà gì đó nhỏ nhỏ thôi, hehe, hôn một cái vào trán thôi nha, chắc lúc đó thucxinh lại thích hôn vào mui ấy chứ!
    Chúc chú thành công!:x
    Nói thật chứ cái cảm giác lúc đó chắc là PHÊ lắm đây!
  8. khangyeuthuc Guest

    @ anh CNCCOM : Cám ơn anh .bây giờ thì em đã hiểu .
    @anh Cua : anh đang nói em hay Thục vậy ....hình như không phải em .==>mà là Thục àh ?,
    @ThụcXinh : nếu Thục đã hiểu được tấm lòng Khang như vậy thì Khang mừng quá rồi nè ....Khang sẽ chứng minh bằng mọi cách .......nói cho Thục biết Khang sẽ không từ bỏ ý định vì bản lãnh Khang lớn lắm đó ........Khang tin Khang là Hoàng Tử cưỡi bạch mã tới đón Thục về Hoàng Cung trong giấc mơ của Thục .Khi nào khang cũng nhớ và yêu Thục nhiều .Thục hãy tin Khang .
    @Anh Nguyễn : Chà hiện tại em đang học trong Đà Nẵng .Có lẽ khi nào off QTN anh em mình gặp nhau 1 bữa lai rai nha mấy anh 2 .Hi ! Giáng sinh gửi quà qua bưu phẩm cho Thục rồi .nhưng không ở bên Thục được .tiếc quá ..........Hôn ở trán chưa được anh vẹ em hun ở mui .....Cám ơn anh Nguyễn nhiều nghen .
  9. alias001 Thành viên

    hí hí .. giọng điệu của Khang và Thục giống nhau qák...may mà màu chữ khác...kô thì cứ ngỡ...hí hí...
  10. Voi con Thành viên

    Mình mà là Thục. Khi đọc bài này, mình sẽ bỏ Khang ngay lập tức.
    Thực sự, mình rất ghét chuyện con trai có thể viết bài kiểu dạng tỏ tình như vậy công khai trên diễn đàn. Chuyện tình cảm là riêng tư và tế nhị, có thể nói, nhưng không phải là nói như vậy, viết cũng không viết như vậy. Nếu như Khang viết bài này lên một lá thư gửi cho Thục, chỉ riêng Thục thôi thì mình lại cảm thấy rất quý Khang. Nói thực, khi đọc xong bài của Khang, mình chỉ có một cảm giác là không thể hiểu nổi tại sao một người con trai lại cư xử như vậy. Có lẽ mình là một tên quái dị, có lẽ người khác lại thích thế.
    Tình cảm không phải là sự phô trương!
  11. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    @RÙA: Tại em có là con trai đâu, và em cũng phải là thucxinh. Mỗi người có một cách yêu khác nhau, biết đâu họ đang hiểu nhau và thay đổi cách nghĩ về nhau qua loạt bài này. Chắc là các em trẻ bữa nay mạnh dạn hơn nhiều :).
    Không nên nghe lời Mr Nguyễn sở khanh :)).
  12. vinhtran Thành viên

    Tỏ tình

    Để ý em lâu dữ
    Nhưng anh nghĩ từ từ
    Vì cùng một chung cư
    Nóng vội quá sẽ ... hư
    Tình đơn phương đành giữ
    Bề ngòai cố vô tư
    Được một tháng có dư
    Tim anh đau quặn dữ
    Phân vân ròn lưỡng lự
    Cuối cùng đành biên thư:
    "Thấy em tính hiền từ
    Tuy mặt mày hơi ... dữ
    Nhưng dù cho ... sư tử
    Lòng anh vẫn tương tư"
    Thư gửi ròn dạ cứ
    Đinh ninh đối tác từ
    Nào ngờ đâu nàng ... hứ
    Thôi rồi đường bột hư!
    Rồi những ngày tháng cứ
    Mưa dầm thấm từ từ
    Nàng rằng anh quyết tử
    Yêu yêu ... nên em ừ
    Sướng quá nên anh cứ
    Mồm rên ư, ... ư,.. ư


    @khang: Bài thơ này mình dành tặng riêng cho Khang đó.Kèm theo câu chữ kí của Candy mà mìn rất thích :" Tôi ơi ! cố lên"


    From my computer

Chia sẻ trang này