Trường cấp III CL đúng thật là nơi có rất nhiều kỷ niệm đối với tôi.Đặc biệt là lúc chia lớp từ 11a1 lên 12a6. Khi nghe tin mình bị chuyển đi lớp khác chẳng ưa chút nào. cảm giác khi chia tay thật là bồi hồi và xúc động.Ai cũng hai hàng nước mắt lăn dài trên má.Nhưng khi bước qua lớp học mới thì cũng thấy vui.Năm lớp 12 là cái năm mà tôi đáng nhớ nhất.Buồn vui lẫn lộn, mệt nhọc cũng nhiều.nhưng có lẽ đó là khoảng thời gian hồn nhiên nhất của cuộc đời mình.Tôi nghĩ rằng nếu ai đã từng đi qua khoảng thời gian đó thì cũng phải bùi ngùi tiếc nuối.Bây giờ đã là 4 năm tôi chưa quay lại ngôi trường đó.Giờ được biết diễn đàn Quangtrinet nên tôi mới tham gia mong tìm lại được những người bạn của mình thời cấp ba.Những người đã từng học ngôi trường cấp III CL.Nếu ai muốn làm quen với tôi thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 01653189789 hoặc email: maihuong.qt.vn@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.Mong rằng có câu trả lời sớm nhất.Thanks!
Chào bạn maihuongcl, nghe bạn nói mà mình bùi ngùi. Tự nhiên thấy nhớ hồi cấp 3 quá trời lun. Ôi trường cấp 3 thị xã của tôi.....
cấp 3 cam Lộ ngôi trường cấp 3 của mình là nhất rồi chứ chi nữa mà ần phải bình luận chứ chấm điểm thì cấp 3 của mình là nhất vì đấy là chổ mà mình đã gắn bó 3 năm mà