hehe giờ thì mừng, mưa vài trận nữa thì chữi vì đường ngập dat binh duong my phuoc dia oc cat vang thanh pho moi binh duong mỹ phước
Mình dầm mưa ướt hết mưa mát quá, lâu ko đc tắm mưa hôm nay gặp dịp dầm từ cầu Tham Lương về tới nhà mà tự nhiên bây giờ thấy nghẹt mủi ko bít có bị cảm ko nửa
ac...ac...rứa thì cú ni eeng phải ăn cháo hành rùi.hihi,mà eeng ở quận 12 ak?tui cũng ở quận 12 nì.gần cầu vượt quang trung,
ở tân bình cũng gần.kekeke,có o mô nấu cháo hành cho mà ăn ko?hay là tự xử?,ko có o mô thì tự xử cho khỏe chơ đừng lê lết ra bụi chuối chờ em nở nấu cháo đem tới nghe!!!hjhj.
ac...rứa thì chúc bác mạnh khỏe,thưởng thức cháo hành ngon,hehehenhờ có mưa đã mới đc ăn cháo hành đó.
HAAAAAAAAAA . Có thế mà cũng kể , Đông hà cũng mưa sau 1 tuần nóng như lửa đót nè ( 40 độ luôn ). không những mưa mà còn lạnh nữa, lạnh đến chim cũng chết luôn ( khi sáng đi học thấy 1 con chim chít bên đường :> ).
Mưa quận mô chứ chỗ miềng đéo mưa mới đau chứ. Làm 1 trận lốc xoáy cho đã rồi thôi. Mưa mô mà mưa. Nản...
sax,trời đất bựa ni mát mát ri chắc chặp rồi người cũng mát mát theo hết thôi,trung ni bon tui nóng đọa đi,chờ mưa như chờ mạ đi chợ về rứa mà hum ni mưa có đc chút chơ mấy.hic,rứa chừ ngoài miềng hết lạnh chưa eeng?
híc...lúc mưa to nhất là khi mình ngủ say nhất...nên chỉ thấy được những giọt nước đọng lại trên áo quần phơi ngoài sân thôi...híc...áo quần ướt sạch....
Hiiii ngoài này mới mưa chưa được 2 ngày sao hết được:>. Với lại ngoài này gần miền bắc nên chắc khoảng 2 đến 3 ngày nữa mới hết mưa , cho nên sảng khoái lắm . Đỡ tắm vài ngày nữa chứ .
ac...ac...tui cũng mong rứa lắm,mưa dài dài vừa đỡ tắm tốn dầu gội lại vừa đỡ phải giặt áo quần đỡ tốn bột giặt....hehhenói chung là đỡ nhìu thứ.