Trúc xinh trúc mọc đầu đình Em xinh em hút thuốc lào càng xinh. Nếu tôi cúi mặt trước 1 cô gái thì bạn hãy nghĩ đơn giản là tôi....thích cặp đùi của cô ấy!
"Cái gì không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được bằng... rất nhiều tiền" "Im lặng là một đức tính tốt, nhưng danh dự bắt buộc phải lên tiếng mà im lặng thì lại là sự hèn nhát" @babe: câu của em có phải của Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng không? Mấy bữa nay tivi đang chiếu phim đó, tối nào chị iu cũng thức coi, hay lắm!^^ Hai đứa đóng Đại Ngọc và Bảo Ngọc dễ thương cực!
Bị tai nạn rồi cũng là may -> may mà bị nhẹ. Bị nặng rồi cũng hay - > may mà chưa chết. Chết rồi cũng lại may -> may mà tìm được xác! -> Mọi cái đều may
" Người tốt hay xấu có ai khắc chữ lên trán cả, nhìn người không phải nhìn bằng cặp mắt mà nhìn bằng con tim"
"Một điều nhịn, chín điều... nhục" "Khi yêu nhau thì người ta thề sống chết có nhau , còn khi ghét nhau rồi thì người ta thường thề sẽ sống chết với nhau." "Tình yêu là bất tử , chỉ có người yêu là thay đổi." "Đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có hình bóng của một người đàn bà , và đằng sau sự thất bại của một người đàn ông là một người đàn bà thật sự".
Đằng sau sự thành công của một người đàn ông là hình bóng của một người đàn bà, và sau đó là vợ của anh ta! @vuongvl: Topic nì của anh hay đó, hih, thanks phát!
" Sẽ Rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn thật đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu nào! " @ tinhvan: Cảm ơn lời khen!
<---> " Người không hút thuốc lá không biêt cái lợi của thuốc lá. Còn người hút thuốc lá không biết cái hạn của thuốc lá"
- "Ai bảo chăn trâu là khổ? Tôi chăn nàng còn khổ hơn trâu!" - "Mỹ nhân làm mềm ý chí nhưng làm cứng thân thể" - "Muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình thì thỉnh thoảng phải biết nhìn vợ bằng con mắt của ông hàng xóm" - "Học vấn giúp người ta sai lầm một cách bài bản"
Thà rằng nhịn ăn cơm, chứ nhất quyết không nhịn quà vặt (Ặc ặc, đây là câu nói nổi tiếng của đứa bạn em . hic)
Đôi tim buồn. Làm sao có thẻ quên Những kỉ niệm êm đềm Bên nhau ta khẻ nói Yêu cho đến trọn đời Và giờ chỉ là mơ Cho một dòng thương nhớ Bên nhau ta lầm lở Phút giây ai đâu ngờ Giờ sao quên được đây Khi mộng đã tràn đầy Xa nhau chi là mấy Mà giờ đây thân gầy Trời không thương chúng ta Trời chia ra hai ngả Con tim nào dối trá Tôi yêu người thiết tha. Mua_bach_mi...ttk. Cuộc sống & tình yêu hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho nó. Sau này chết đi trở về cát bụi còn có để tự hào vì chúng ta dã hết mình vì nó.