Tập 21 Long vừa đi về hướng có tiếng đó. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Ko tôi ko tin là có chuyện gì xảy ra với Long. Ngay lập tức tôi quay lại mở cổng thật nhanh và chạy ra ngoài đường! -Longgggg....................! Tôi hét lên khi nhìn thấy Long đang nằm trên đường, cái xe đạp thì bay ra 1 đoạn. Ko tôi ko thể tin vào mắt mình nữa. Tôi chạy đến bên Long. Cái gì, cái gì đã làm Long ngã? Nhìn về phía ngược lại tôi nhìn thấy một cái ô tô đang dần xa. Ko quan tâm đến cái ô tô đó nữa, tôi quay lại với Long. -Long ơi, Long có sao không? -Hic Liên à? Long thấy đau quá. Tay trái của Long thấy đau lắm! -Long nhăn nhó! -Trời thế là Long bị gãy tay mất rồi! -Tôi nói với vẻ mặt gần như sắp òa khóc. Tôi đỡ Long dậy . Vì đường buổi trưa nên không có một ai cả. Tôi không thể để Long thế này được. Phải chạy vào nhà nói bố mẹ tôi đưa Long đi viện thôi. Vừa nghĩ đến đó, tôi nghe tiếng xe máy lại gần ở đằng sau. Quay lại thì thấy Huy??? -Có chuyện gì thế này? -Huy nhảy xuống xe hỏi -Long vừa bị ô tô đâm xong. -Tôi vừa nói vừa nhìn Long -Lên xe đây nhanh lên tôi đưa đi bệnh viện! -Huy nói -Hả? Cậu đưa đi á? -Tôi ko tin vào tai mình nữa. -Thế cô nghĩ tôi chỉ biết nhìn thôi à? -Thôi Huy ơi, Long sợ ko ngồi được đâu! -Long nói -Cứ ngồi lên, tôi giữ cho ko sao đâu! -Huy ngồi lên xe nói -Uh Long đi với Huy đi. -Tôi đỡ Long dậy -Đành phải thế vậy. Ngại quá. Cám ơn Huy nhiều nhé! -Long vừa đứng lên vừa nói -Ko có gì đâu Long ngồi lên xe của Huy. Tôi nhìn theo xe của Huy khi không thấy nữa mới dựng chiếc xe đạp của Long lên và dắt về nhà mình. Về đến nhà, bố mẹ tôi đang đứng ở ngoài cửa đợi tôi rồi. -Con đi đâu thế? Sao cặp sách vất ở đây mà chạy đi đâu vậy? -Mẹ tôi hỏi -Dạ Long bị ô tô đâm nên con chạy ra xem sao ạ! -Tôi nói -Long nào nhỉ? -Bố tôi nói -Long mà hôm trước đi sinh nhật con ý! -À à bố nhớ rồi. Thế Long sao rồi? Sao ko đưa về đây để bố đưa đi viện xem có sao ko? -Lúc đó Huy đi ngang qua nên đưa Long đi viện rồi ạ. -Huy à? Thằng Huy là nó tốt lắm đó! -Mẹ tôi cười nói. -....Con vào nhà ăn cơm đây ạ. Đói quá rồi! -Tôi vừa nói vừa đi vào nhà. Ăn xong tôi gọi điện cho Huy xem tình hình của Long ra sao rồi? Lo thì lo cho Long thật đấy nhưng tôi vẫn yên tâm một phần vì tôi biết Huy có người thân làm trong bệnh viện nên chắc cũng sẽ tốt hơn. -A lô! Long sao rồi? -Tôi hỏi khi bên kia nói. -Vừa nghe máy đã nhắc ngay đến nó rồi. Ko chào tôi một tiếng à? Tôi giúp mà cô chẳng cám ơn gì cả! -Ờ thì cám ơn cậu. Tôi lo nên quên được chưa? Thế Long thế nào rồi? -Ờ cũng ko sao. Chỉ bị trật khớp với xây xát nhẹ thôi. May chưa gãy! -Oai thấy Long kêu đau cứ tưởng bị gãy! May thế! ^^ -Gãy thì ko còn cảm giác gì đâu! -Thôi ko cãi nhau với cậu! Thế Long có phải nằm viện ko? -Ko băng bó thôi rồi về nhà ko phải nằm viện. -Uhm thế tốt rồi. Tí cậu đưa Long về hộ tôi nhé! -Hộ cô? Thế tôi ko đưa về thì chắc cô đưa? -Cậu...? Thôi thế nhé. Tí giúp tôi đưa Long về. Cám ơn cậu. -Cô cũng biết cám ơn à? Hắn nói như muốn khiêu chiến với tôi ý nhỉ? >"< Bực mình ghê. Tôi tắt máy luôn. Ôi một ngày mệt. Học về mệt lại thêm chuyện của Long nữa. Tôi nằm xuống giường nhắm mắt lại và ngủ lúc nào ko biết. -Liênnnnnnn..........! -Hả? -Tôi giật mình tỉnh dậy -Mấy giờ rồi biết ko mà còn ngủ? Ko xuống ăn cơm đi à? -Mẹ tôi đứng ở cửa phòng tôi nói -Ơ! Á 6h rồi ạ? -Tôi cầm cái đồng hồ lên ko tin vào mắt mình nữa. -Ngủ chưa chán à? Xuống ăn cơm đi mẹ gọi mấy lần rồi đó. Tưởng làm gì hóa ra đang ngủ. -^^ Con mệt quá nên ngủ quên mất! Mẹ xuống trước đi con xuống ngay đây! -Xuống nhanh lên đó. Cả nhà xuống hết rồi đó! -Mẹ tôi nhắc. -Dạ dạ. Oai không ngờ tôi ngủ say thế. Đứng dậy vươn vai cái nào! ^^ Á! Tôi giật mình nhớ ra quên ko gọi cho Long xem Long về nhà chưa! >"< Vừa cầm điện thoại lên thì mẹ lại gọi. Hic thôi ăn xong rồi gọi cho Long vậy! Tôi chạy xuống ăn cơm cho xong rồi lên gọi cho Long. -A lô! -Dạ bác cho cháu gặp bạn Long với ạ! -Long đây! Liên à? -Ui Long à? Liên đây. Thế nào rùi? Liên có nghe Huy nói qua rùi nhưng vẫn phải hỏi Long cho chính xác! ^^ -Hì! Long bị trật khớp thôi. Băng bó tí thôi mà. Ko sao đâu! -Lúc đầu Liên cứ tưởng Long bị gãy tay cơ. Lo quá. May mà ko gãy! Trong cái rủi vẫn có cái may. ^^ -Uhm. May mà có Liên với Huy ko thì Long cũng ko biết làm thế nào. Ui thui chít cái xe của Long? -Liên mang vào nhà rùi. Ko sợ mất đâu. -Hì thanks Liên nha. Để mai Long qua lấy. Oài mà lấy thì cũng có đi được đâu nhỉ? >"< -Thui cứ để đây. Khi nào Long khỏi thì đi lấy cũng được. Liên ko làm mất của Long đâu! ^^ -Oái ko phải ý Long thế đâu. -Hihi Liên đùa mà. Thế Long có đi học được ko? -Uh được mà. Tay phải ko sao. Vẫn viết được. -Uhm. Thế..... ...... Tôi với Long nói hết chuyện này đến chuyện khác. Nói một tí mà đã 30 phút rùi. Nhanh thật. Mà công nhận nói chuyện với Long ko thấy chán. ^^ -Thôi Long nghỉ đi nhé. Liên làm phiền Long lâu quá rùi! -Ko sao đâu. Nói chuyện với Liên thì bao nhiêu cũng được mà! -Hì! Liên cũng thế. Thui Long nghỉ đi nha. Mai gặp lại! ^^ -Uhm. Buổi tối vui vẻ Liên nhé. -Thanks Long. Long cũng thế nha. -Pp -Pp Tôi cúp máy và đi xuống nhà xem bố mẹ đang làm gì. Ui cả nhà đang ăn xoài. Ngon thế! Bít tôi thích ăn xoài mà hok ai gọi là sao nhỉ? >"< -Sao ko ai gọi con thế? -Tôi đi xuống mặt phụng phịu -Ơ anh tưởng mày đang buôn với đứa nào đó quên cả ăn nên thôi ko gọi nữa! -Ông anh tôi nói đểu! >"< -Anh này...Em hỏi thăm xem Long thế nào rùi thui mà.-Vừa nói tôi vừa ngồi xuống. -Thế à? Thế Long có sao ko? -Bố tôi hỏi -May mà ko gãy chỉ bị trật khớp thui bố ạ. -Uh. Thôi ăn đi ko cả nhà ăn hết này! -Vâng! ^^ Ăn xong ông anh tôi đi lên phòng còn tôi ngồi cũng bố mẹ xem phim. Phim hay thật. -Con lên học bài đây ạ! -Uh lên học đi. 9h rồi đó. Học còn đi ngủ mai đi học. -Vâng ạ! Tôi đi lên cầu thang để lên tầng. Ô ông anh quý hóa của tôi đang bật nhạc gì mà hay thế nhỉ? Tôi gõ cửa. -Anh ơi, anh đang nghe nhạc gì đấy anh? Cạnh. Cửa phóng mở mà chẳng thấy ông anh tôi đâu cả. Tôi đẩy cửa phòng bước vào. -Aaaaaaaaaaa''''''''''''''"......................- Tôi kêu lên khi vừa bước vào phòng. _____________________Hết tập 21
Tập 22 Tôi giật mình ôm lấy tường. Còn ông anh tôi thì cười như chưa bao giờ được cười. >"< Con rắn mà ông anh tôi mua ở đâu đó bay ra trước mặt tôi! >"< -ANH LÀM CÁI GÌ THẾ ANH? >"< -Hơ có gì đâu. Ai bảo mày bước vào phòng anh làm gì? -Em thấy nhạc hay thì vào thôi. Mà em gõ cửa rồi mà! -Tôi nói mà vẫn run run. -Ơ hay anh đâu biết mày sợ rắn đâu! Hehe -Ko biết hay cố tình ko biết? -Ko biết thật mà! -Anh..! Ứ thèm nói nữa. -Tôi quay ra về phòng tôi. Vẫn còn nghe ông anh tôi nói lại: -Lần sau vào yên tâm anh ko làm thế nữa đâu! Ờ há "ko làm thế" thế thì làm cái khác ghê hơn? >"< Ghét ông anh mình thế nhỉ! Người khác nhìn vào hok hỉu có nghĩ ổng với tôi có phải anh em ko nữa. Tôi thì thấy tính cách của tôi và ông anh tôi chẳng giống nhau tẹo nèo! >"<. Tôi vào phòng ngồi học rồi đi ngủ như mọi ngày. Hôm nay đến bàn tôi trực nhật nên tôi phải đi sớm hơn mọi ngày. Cứ nghĩ đến lớp chưa có ai thì khi tôi đến đã thấy một người: Long. -Ơ Long sao hôm nay đến sớm thế? Tay Long thế nào rồi? -Tôi vừa hỏi vừa nhìn vào cánh tay bị băng bó của Long. -A Liên à? ^^ Long vừa mới đến thui mà. Hôm nay bố Long đi làm sớm nên đưa Long đi học luôn. Đến sớm một tí cũng ko sao mà! Tay Long thì bác sĩ nói phải để thế này trong 2 tuần rồi đến khám lại. Mà sao hôm nay Liên cũng đi sớm thế? -Hì thế à? Hôm nay bàn Liên trực nhật nên phải đến sớm! ^^ -Tôi nói rồi lên lấy khăn lau bảng. -Tay Long mà ko bị thế này thì Long đã lau giúp Liên rồi. -Long nói -Hì ko sao mà. Long có lòng tốt thế thì mau khỏi tay đi còn lau bảng cho Liên! -Tôi cười với Long. -^^ ừm Long sẽ cố gắng khỏi nhanh! .......... 10 phút sau thì cả lớp đã đến gần như đầy đủ. Ai cũng quây lại hỏi xem Long bị làm sao mà phải băng bó thế kia. Long vừa học giỏi vừa dễ gần nên được nhiều bạn quý! ^^ Tôi vừa ngồi vừa nhắm mắt tưởng tượng ra đủ thứ! -Tay sao rồi? -Huy à? Tay Long băng bó thế này 2 tuần nữa mới kiểm tra lại mà. Cám ơn Huy nhiều nhé! -Dẹp chuyện đó đi. Tôi cũng ko phải người tốt thế đâu. Tôi ko giúp thì Liên cũng giúp ông mà tôi thì ko muốn Liên phải mệt. -Cậu hôm nay có chuyện gì mà nói nhẹ nhàng với Long thế? Bình thường toàn "mày tao" cơ mà? -Tôi đứng dậy đi về phía Huy và Long. -Hơ mới sáng mà cô lại thích gây sự à? -Hắn nheo mắt nhìn tôi. -Tôi chỉ hỏi thế thôi có gì là gây sự đâu? Nhờ Long nhờ! -Tôi nói. -Ơ ừm... -Thôi ko thèm nói chuyện với cô nữa. Mới sáng đã thích gây sự rồi. -Hắn bỏ về chỗ. -Cậu tưởng tôi thích nói chuyện với cậu lắm hả? -Tôi nói với theo hắn. Tay của Long cuối cùng cũng khỏi. Tôi thấy vui lắm! Nhưng khi tay của Long khỏi thì cũng sắp đến lúc chúng tôi thi học kì 2 lớp 12. Năm nay đã là năm cuối đời học sinh của tôi, của Long và cả của hắn( Huy) nữa chứ! Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là kết thúc năm học và chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Cứ nghĩ đến cảnh phải chia tay bạn bè, thầy cô và mái trường yêu dấu với bao kỉ niệm vui buồn của tôi là tôi lại thấy buồn. Mà buồn nhất là không biết tôi còn được ngày nào đi học cũng gặp Long được ko? Uh đúng rồi Long thi trường gì nhỉ? Phải hỏi Long mới được. Nếu là ngành tôi thích thì tôi sẽ đăng kí cùng Long. Ít ra là may mắn thi đỗ sẽ được học cùng trường với nhau còn may mắn hơn nữa thì học cùng lớp như thế này! ^^ Thôi mấy chuyện này tình sau. Trước hết phải lo mấy kì thi sắp tới mà cụ thể là thi học kì và thi tốt nghiệp. Chuyện tình cảm đối với tôi thì quan trọng cũng ko kém gì chuyện học cả. Tất nhiên là tôi chẳng tin là tình yêu vĩnh cửu hay những gì đó tương tự nhưng tôi thích Long thì tôi tin đó là thật lòng! ^^ Tôi mà ko tin mình nữa thì còn ai tin tôi nữa? ^^ Ôi dạo này do áp lực thi cử sắp đến hay sao mà tôi hay nghĩ linh tinh thế nhỉ? Nằm trên giường nhìn lên trần tôi nghĩ đến những dự định mà tôi sẽ làm khi rời khỏi mái trường cấp 3. Nghĩ, nghĩ và cuối cùng tôi chìm vào giấc ngủ say! Sau giấc ngủ này sẽ là một ngày mới và có nhiều dự định mới sẽ được tôi nghĩ đến! _________________________Tập 22 Hết Phần 1