chui chao chủ topic đã đem topic này vào truyện cười rồi đúng là tức cười thật ,toàn thấy thành viên vô bình luận không à ,chắc chuyển qua box thảo luận thành viên thôi <heheehehehe heo con ế chắc sipam tí>
Không biết người như thế nào ma tuyển chồng ghê rứa, ít nhất mình cung phải có gì đó chứ Up ảnh lên, giới thiệu về mình cái đã, chồng như thế thiếu gì nhưng vợ có gì để chồng phải coi mình là số 1, chứ nói gì ma khan khan như bà Lan thế
@changtraitotbung: lúc đầu em tính post lên cho anh em miềng đọc cho vui ai ngờ đông ri hjhj @bomdey : miềng ở Đông Hà xiti, tuổi thì cũng hâm đi hâm lại được 1 lần thôi @Binh_BTU: hjhj miềng yếu tim post ảnh lên anh em chém nhìu quá chịu hok được thông cảm hi
Mơ với mộng,tuyển chồng với tuyển vợ......... comment chẵng cha mô viết hoa đầu dòng. Mod nào quản lý vô del hết mấy comment nớ cái coi. Close lại luôn là vừa
Pé ơi, eng đây liều chết chấp nhận mọi yêu cầu của pé đo, coi như eng chấp nhận thương đau thui, ban đầu cứ tạm thời như vậy khi lấy về rồi tính tiêp ka ka kaka
Thồi thì ko có ai thì để tôi nè tuy học ko giỏi, ko đẹp zai nhưng tài tài sản riêng cung có 1 lô đât ở trung tâm Dh và 1 tài khoản o ngân hàng sacombank gan 300 triệu chỉ như vậy chắc dc rui...................................ma trông các tiêu chuan đề ra đo lược đi 3 câu thôi là ok liền luôn ,................hehe
Thơ về nỗi khổ của người đẹp trai.... Vào chia sẻ cái... hihi Đẹp trai thấy cũng hay mà......? Nhưng mà đẹp quá có thừa hok ta? Ra đường lắm đứa liếc nhìn... Trai thì bắt nạt =>, gái thì không tha ! => Khổ thế đấy... ! Nguồn: http://www.chuyentq.com/forum/showthread.php?t=32590#ixzz169q2BNew