Có hai vợ (mingchen) chồng (*CUA*) nhà kia vừa cưới nhau. Anh chồng (*CUA*) bị bệnh nặng tai,cô vợ (mingchen) lại là người miền Trung. Đêm tân hôn, sau khi đã thỏa mãn nhu cầu, anh chồng (*CUA* ) định đánh một giấc thật đã đời để lấy lại sức. Chị vợ (mingchen) cũng mệt phờ quay sang bảo chồng ((*CUA*)): -Xong hỉ ? (tiếng địa phương nghĩa là " xong rồi nhỉ ") Anh chồng (*CUA*) nặng tai nghe ra chữ "song hỉ" nghĩa là vui thêm "hai cái" nữa, cũng chiều vợ (mingchen) làm thêm "hai cái" nữa. Làm xong, *CUA* vừa định ngủ thì chị vợ (mingchen) lại nói: -Ngủ hỉ ? Anh chồng (*CUA*) lại nghe ra chữ " ngũ hỉ ", liền làm thêm 5 phát nữa. Chị vợ (mingchen) lần này thực sự đã kiệt sức, hổn hển nói với chồng (*CUA*) sau khi đã lãnh thêm 5 phát của anh chồng (*CUA*) nặng tai: -Ngủ thật hỉ? Lần này anh chồng (*CUA*) lại nghe thành " ngũ thập hỉ " , liền lao ra khỏi dường quỳ xuống và nói" - *CUA* van em (mingchen), *CUA* lạy em (mingchen) ! Mười hay mười lăm cái nũa thì *CUA* còn làm được, chứ bây giờ em muốn *CUA* làm 50 cái thì *CUA* chết mất !!!!!! gì chứ cái này làm hoài...............
Tặng anh em ^^! \^o^/ đi thi hoa hậu tới phần thi vấn đáp ban giám khảo Vuonglv nhìn vào hồ sơ thấy ghi:"Bốn đời chồng nhưng vẫn còn Dzin" liền đặt câu hỏi:"Tại sao có 4 đời chồng mà vẫn còn dzin?" \^o^/ trả lời: Lấy chồng lần đầu là No.1255 ,một anh chàng công tác tại Phòng điều tra xét hỏi nên cứ GIỮ NGUYÊN HIỆN TRƯỜNG, do vậy không làm ăn gì hết! Ly dị! Người chồng thứ hai là Thjen một nhà hùng biện, nên NÓI THÌ HAY CHỨ KHÔNG BIẾT LÀM, ly dị luôn! Người chồng thứ ba mingchen , công tác tại viện bảo tàng nên KHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT, lại ly dị! Đến người chồng thứ tư *CUA*, công tác tại phòng kế hoạch CHỈ VẠCH RA RỒI ĐỂ ĐÓ KHÔNG LÀM TIẾP, ly dị luôn!
Là Bịch Thuốc Thế nào là vợ tốt? anwser: Phải đẹp gái - Không kiêu sa -Thích ở nhà - Lo nội trợ - Không cắc cớ- chửi chồng con -Không phấn son - Không nhiều chuyện -Không hà tiện - Không càm ràm -Phải siêng năng - Không lười biếng -Nói nhỏ tiếng - Biết chiều chồng -Giỏi nữ công - Và gia chánh. -Biết làm bánh - Nấu ăn ngon -Biết dạy con - Ứng xử tốt -Không quá dốt - Không quá khôn- Không ôm đồm - Không ủy mị -Không thiên vị - Không cầu kỳ - Không quá phì - Không quá ốm -Không dị hợm - Không chanh chua- Không se sua - Không bẻm mép -Không bép xép - Không phàn nàn. --> Không có đâu --> Đừng có KIẾM Nếu Em Phi lôi Y!M cho mọi người đọc cho vui
cái này là sao vậy?từ nhỏ đến giờ chưa dính cứt chó bao giờ.lần sao cho tui vào cái đề tài nào dễ thương chút nghe hic..hic...(mất hình tượng quá)
Hưng Bằng trong một lần đi tiệc Off QTN cuối năm, khi đến nơi tất cả các thành viên của QTN đã ngồi kín các bàn ăn, HB đành ngồi xuống một chiếc ghế thừa ở góc bàn. Mới yên chỗ, HB đã lên tiếng: - Miềng xin đố các bạn giữa hai chân miềng là cái gì? Cả bàn tiệc chợt im ắng hẳn, mấy lão đực rựa thì lấy khăn tay che miệng cười, cánh đàn bà thì ngượng nghịu, ngó lơ. Đợi cho yên ắng, HB mới giải đáp: - Giữa hai chân miềng bây giờ là cái chân bàn. (Ý nói một quan khách như HB mà lại phải ngồi ở góc bàn đó mà ). Mọi người đều ồ lên thở phào. Trưởng ban tổ chức Cuong.pro biết ý liền mời HB vào vị trí giữa bàn. Vừa ngồi xuống ghế HB lại nói: - Bây giờ đố mọi người giữa hai chân miềng là cái gì? Khác với lúc nãy, tiếng phỏng đoán nổi lên râm ran, người đoán chân ghế, người đoán thìa, nĩa... ông đều lắc đầu tất. Đợi mọi người yên lặng, HB mới thủng thẳng trả lời: - Giữa hai chân miềng bây giờ là cái mà các vị đoán lúc nãy ấy. - ?!!
OOOO là 1 hướng dẫn viên du lịch (nhưng vì bằng tiếng Anh mua nên khả năng giao tiếp của cậu ấy hơi bị kém ). Một hôm dẫn 1 đoàn khách du lịch người Mỹ tham quan tại Quảng Trị. Khi đi ngang qua nghĩa trang Trường Sơn, thì bất ngờ một ông Tây chỉ vào nghĩa trang hỏi anh ta : - What is it ? (Cái gì đây?) Thú thật trong kho từ vựng của anh ta không có một tí gì về đề tài này cả, sau một thoáng lúng túng anh ta trả lời rằng: -Vietnamese and American ... pằng...pằng...pằng....DIE (Ý nói: Việt Nam đánh nhau với Mỹ---> chết)... Ông Tây trợn tròn mắt và cười to khi hiểu ra vấn đề. OOOO chưa kịp hoàn hồn thì đoàn du lịch đi ngang qua nhà hộ sinh, một bà đầm buột miệng hỏi : - What is it ? (Cái gì đây?) OOOO tự nghĩ "Chắc cái này miềng cũng chịu luôn", nhưng nhờ bản tính láu cá OOOO bình tĩnh trả lời : - Man and Woman ... pằng...pằng...pằng.... OE...OE...OE. (???) Bà đầm khen nức nở. Very, Very good.. OOOO rất chi là prồ
[you] đang đạp xe trên đừong thì thấy bichla ngồi uống cafe cóc. [you] thấy bichla đẹp trai, hấp dẫn quá liền chạy tới, cởi phăng quần áo, cừoi nhỏ nhẹ..."em cho anh tất cả đấy"...bichla đứng dậy ...xách chiếc xe của [you] đạp đi, miệng lãm nhảm...quái...chả có thứ nào kao mặc vừa p/s bài 1k6 của em
Ôi.......học trò QTN!!! Trong lớp học, ông thầy khó tính No.1255 đang giảng bài. Bên dưới đám học sinh QTN cứ nhao nhao ko giữ trật tự. No.1255 nhà ta thấy bực bội trong người nên ra 1 câu đố cho đám học sinh cùng giải. Ông thầy "hói" cất cao giọng: Câu tục ngữ nào nói về công ơn của người thầy vô bờ bến? Cả đám im phăng phắc ko 1 tiếng động. Ông thầy tiếp tục: trong câu có từ "KHÔNG" Cả lớp cũng im re ko ai phản ứng Trong câu có từ "THẦY" ..............ko 1 tiếng động Ông thầy tiếp tục gợi ý: Có 1 từ "MÀY" Lại im lặng............... Có từ "ĐỐ" - Ông "hói" bắt đầu nổi quạu Có 1 vài tiếng xì xầm rồi im bặt Có 1 từ "NÊN" - Lão "hói" nhà ta gõ cái thước lên bàn Cả đám QTN im phăng phắc, liếc mắt nhìn thầy Đến lúc này thì ko nhịn dc nữa, Ông thầy "hói" hét toáng lên "Trời ơi là trời, 1 lũ ngu! Từ cuối cùng là từ "LÀM" Lạy chúa! Lúc này thì có 1 anh chàng khá khôi ngô tuấn tú, ngồi cuối góc lớp học giơ tay đứng dậy và phát biểu dõng dạc: Thưa thầy! e biết "Tốt, tốt lắm. Có vậy chứ. Hưng Bằng! Trả lời cho cả lớp nghe là câu gì?" Hưng Bẳng: Thưa thầy đó là câu: "LÀM THẦY MÀY KHÔNG NÊN ĐỐ"............
Dù gì cũng không được nói xấu người khác phải biết tôn tong người khác người khác sẻ tôn trọng lại mình
k4t3ken ở quê lên tỉnh đến gặp Bác sĩ TyNAm -Thưa bác sĩ TyNAm , k4t3ken bị bệh vô sinh -Răng k4t3ken biết -Vì đây là bệnh di truyền,ông k4t3ken vô sinh,bố k4t3ken vô sinh -Rứa k4t3ken ở mô ra -Dạ k4t3ken ở quê ra -Pó chiếu !!!!