uh, thì vĩnh linh, uh thì hò hét, túm lại là gặp chắc bựa mô chưa, ăn nhậu chưa, làm vài bài viết về off coi. @hoanganh: sống là không chờ đợi
Bà con Vĩnh Linh khi mô giao lưu, cho \^o^/ với em Chip ra chơi với nờ (nhân tiện ra cho Chip lùn lấy đt luôn ). Box VL cũng đông mà răng thấy ai cũng im re hết á! Có mấy lần \^o^/ ra Vĩnh Linh, uống cafe chỗ Hồn Đá với Vương Cát Trà chi đó, ngồi cả buổi trưa (chờ đến giờ làm việc chiều) mà quên không gọi mọi người đến chơi cho vui... Vô lại ĐH mới nhớ ra, tiếc!
Lính chiến xa nhà, bây giờ về lại quê hương, nơi có quán cafe HONDA và Vương Cát...Đồng. Nếu có điều kiện thì gặp nhau, tuần sau mình khăn gói về lại Hồ Xá rồi!
@rockaruouaem: Số anh: 0917.966166 Đang ở Hồ Xá, Hoàng Anh Computer: www.hoanganhcp.com @bibuiminhtuan: Chú cũng join vào rồi à? Nghe phụ huynh nói chuyến đi US bị hoãn à? T7 anh đi ĐN, nếu vào có time thì gọi chú. @Haaaaaa: 2 cái hình ni anh nhớ không lầm là do cu Thắng dùng con N73 của anh ngày trước, đứng tại Trung tâm Hoàng Anh chụp mà?
trên mạng thì không biết ai răng mà cứ eng với út. Mà cho hỏi chữ "chú" dùng ở trên là chú "em của Ba" à.
bibuiminhtuan là anh em với tớ, việc tớ gọi như thế nào là việc của tớ, không có chuyện gì thì đừng có bâu vào
ÔI chao ôi! Vĩnh Linh với chắc mà thiệt chơ, ko eng thì út , mà ko út thì eng cùng lắm thì là bạn bè chơ chi đó mà thiệt! cắt ở đây nha!
Thế à? chắc cậu chui ra từ cái "Lò gạch cũ bỏ hoang" à? hay sao mà tớ ở Vĩnh Linh lại được "vinh hạnh" "huyện tui làm gì có người như rứa"? Hề hề
Cí chi rứa nữa, e nổi cơn tam bành trút bực tức lên tui có, đập cho chạy mất dép chừ, nói rứa mà cũng nói được, " người như rứa " là người như răng??? vớ vỉn!
thiện tai, thiện tai, đừng lấy cái nét đặc trưng đau thương của thế hệ trước để thõa mãn ngôn tục của mình. Đó cũng là một cách nói ước lệ, cố gắng hiểu đúng, cảm ơn nhiều
Một vấn đề cỏn con, mọi người comment vào nhiều quá! Không đáng đâu! Vào đây mà nhận đồng hương cho mọi người tham gia cho vui chứ! @Rain: Bác vào, rãnh thì gọi nhé! Đồng chí Hải - Vĩnh Hồ hình như cũng tọa lạc tại Đà Nẵng rồi đấy!
Tại đang nói tự nhiên có người nhảy ngang bâu vào mình thế thôi. Hải bỏ việc ở bưu điện, vào ĐN nghe đâu mở thêm một công ty cổ phần ở 146 Nguyễn Phước Nguyên - Thanh Khê, rồi đi học thêm Aptech nữa. Trưa mai t7 anh có mặtở ĐN rồi, có thời gian nhất định điện chú. Mà chú ở lại không đi nữa à? Còn làm ở FPT không?
Nhà được thằng con trai, đi có mà chết với các cụ à! Bây giờ đang làm cho ABBOTT của Mỹ, chắc cũng phải về quê với các cụ, chứ cụ ông cũng đau ốm thấy phiêu quá! (Ba anh Thắng bác biết rồi!) Cháu đích tôn phải chấp nhận. Mr. Hải tính đường như thế nào thì em chẳng biết, không phải dễ bon chen đâu, sống đây gần 10 năm em quá hiểu. Vốn yếu, quan hệ ko có là chết liền!