À, là 2 dãy phòng, giữa là cái hành lang, ở khu nhà phía sau... đó, qua cái bàn bán vé, để cái tủ áo quần đồ đạc cá nhân, đến khu bồn tắm, rồi đến 2 dãy phòng... Tụi eng thấy nó mờ mờ đỏ đỏ nên hay gọi là hầm, một kiểu như tiếng lóng ấy mà. Hôm nọ, nói chuyện với mấy anh em bên HHVN ở Hà Nội mới biết, hóa ra AE ở xa mà còn rành hơn cả mình, đường đi nước bước ở Quảng trị mấy bác đó biết cả. Chú không biết đó, cái hầm đó nó còn được lên vn35 nữa kia, giá cả, cách thức... bên đó có viết hết . Quảng trị mình nổi tiếng. haha
Khổ thật ,nhà ở Vờ Lờ mà gì ở cái Đờ Hờ eng Rên cũng biết cả ,rành đường nhà bạn hơn nhà miềng k đó eng . Em chỉ biết mỗi một chỗ ở VL thoai ,địa đạo Vĩnh Mốc
rứa eng thấy cái địa đạo ở dưới nớ chưa ! như 1 ký túc xá SV ! hôm mô chụp ảnh em send cho ! đẹp và nhộn nhịp lắm
Hôm ni đi đám cưới mới biết cái quán bác dũng nằm chổ mô. Hix! bác siêng làm quá đi, 12h vẫn còn ngồi đó