Vĩnh Linh - Quảng trị & Nỗi Nhớ .... !

Discussion in 'Vĩnh Linh' started by Ut' Nho?, Jun 8, 2006.

  1. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Em ko tin sang đọc bài tường thuật chuyến đi chơi của Box Hà Nội tí em. hic.
  2. ITCOM Guest

    @CNC : đọa roài, dù sao lần off của mấy Bác còn đỡ..Bác thử vao ĐN 1 chuyến mà coi..hô hào cho lắm, có nguời còn phải dặn riêng nữa, có đứa thì vác xe xuống chở nhưng ..say vì đêm hôm trước nhậu. Nghĩ mà bực thiệt, họp offline ji` mà được có 4 mạng..và rùi...vỡ kế hoạch vì ít quá...thui đành đi hát karaoke vậy..
    Nhưng em có tiêu cực như bác đâu..dù sao, mình là nguời QT thì nên trân trọng 3 chữ Người Quảng Trị thế thôi.
    Mấy người ko đi tham dự, họ đều có lí do chính đáng cả, chứ đâu phải là ko có cái tình Đồng Hương như Bác noái.
    Còn nếu vì gánh nặng kinh phí mà Bác bảo là..ko có tình Đồng Hương thì quả là Sai Lầm..cực kì sai lầm... Ko thể đem từ kinh phí để gán cho người ta là ko có tình đồng hương được.
    Hơn nữa Bác ko hề có kinh nghiệm trong chuyện hội họp này tí nào cả.
    ĐỨa nào bảo chắc chắn đi..đè cổ ra mà thu tiền Lệ Phí..rùi nó có muốn đi hay ko là tùy..
    Ai bảo các Bác cầm đằng lưỡi làm chi..nên cầm đằng chuôi mới là người có tầm nhìn.

    Nói tóm lại, dù sao box HN thía là cũng vui roài
    Quay lại chuyện 3 chữ tình đồng hương, em thấy Bác có cái nhìn tiêu cực quá. Nên đặt mình vào vị trí của người ta rồi mới phán xét được, thía thui bác Thảo à.
    Thân :blow:
  3. Rain Guest

    Ớ, mấy ông sao thế nhỉ? Tự nhiên vào đây nói chuyện đó làm gì?

    @CNC: Chú nói thế không ổn lắm đâu!
  4. ITCOM Guest

    Chính xác là quá ko ổn..ai lại nói thía trong khi mình cũng là người QT
  5. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    Sao cứ cãi nhau làm gì ấy nhỉ??? Để Út Nhỏ post thêm vài bài hay hay để anh em nhà ta cùng đọc nữa chứ
    To Út Nhỏ: Út có những bài như vậy chắc chắn Út nhớ quê lắm nhỉ!
  6. Ut' Nho? Thành viên

    <div class='quotetop'>(Mr Nguyễn @ Sep 16 2006, 05:03 PM) [snapback]19486[/snapback]</div>
    Kỳ qua' ah` nghen ! Mấy anh em Quảng trị mình làm gì mà cãi nhau trong này nhiều dzu~ vậy ? Có gì gặp nhau và thông cảm giùm nhau đi chứ ! Cứ như thế này hoài làm sao tiến bộ nổi nhỉ ???
    Một người nói một người nhịn thì có hay hơn không ??? Anh em phải đoàn kết lại chứ !!! Có như vậy thì không cần nói nhiều người khác cũng biết mình là người Quảng Trị hay không thôi mà .
    Thực lòng mà nói Quảng Trị đi đâu cũng làm được nhiều điều tốt đẹp lắm đó ! Vì vậy phải tự hào là Người Quảng Trị Quê mình chứ mấy anh, mấy bạn... nhỉ ?



    [/b] Mr Nguyễn ơi ! Lâu ngày quá hè . Lâu lắm rồi Út nhỏ và Mr Nguyễn chưa đi an chè nửa đó . Giờ em Mr Nguyễn ở xa quá làm sao lên đây đi ăn chè cùng Út Nhỏ được nè ? Ở Suối Tiên có nhiều trò chơi vui lắm ! Lúc nào Út Nhỏ xuống đó ghé Mr Nguyễn chơi nhé !



    :cungly: Chúc Anh em tham gia diễn đàn cuối tuần vui vẽ ! Va` nhớ không được cải nhau nữa đó ah` nghen !



    http://64.4.18.250/cgi-bin/getmsg/DSC01325...8a00b6fcc1d1ac8
  7. BlackSun Thành Viên Danh Dự

    Số DD của Mr. Nguyễn thế nào, cho lại anh đi, vừa mới thay SIM mất hết số cũ của mọi người rồi. Anh hay qua đó nên có thể ghé chổ em chơi. Hôm nào lên chổ làng ĐH Thủ Đức nếu rảnh thì phone anh đi uống cafe, số anh là 0909660938

    Thân

    BS
  8. Mr Nguyễn Thành viên chăm ngoan

    to Út NHỏ và blacksun: Em hiện ở với anh Tùng cạnh cổng Đầm Sen (Đường Lạc Long Quân), chứ em đâu ở gần Suối Tiên đâu
    Phone của em là: 0988577322
    Út Nhỏ: Đúng là Mr Nguyễn hứa lâu rồi mà chưa thực hiện được, chắc sẻ có dip thôi mà và post nhiều nhiều bài về quê mình đó nghe
    Blacksun: Em thì lúc nào cũng được cả, em vừa thi tốt nghiệp xong mà, co gì em nhắn tin lai cho anh sau nghe
  9. Ut' Nho? Thành viên

    <div align="center">Đã lâu rồi không trở về đây
    Quảng Trị ơi bao năm tôi xa
    Gặp lại nhau không nói nên câu
    Ôi thương quá Quảng Trị tôi ơi
    Nước sông Hiền xanh lại càng xanh
    Cửa biển xưa nay sóng reo xa
    Đường _ như tóc ai bay
    Ôi vui quá sao nước mắt tuôn trào
    Sâu thẳm tự đáy lòng
    tôi gọi tên Quảng Trị yêu thương
    Hò ơi ơi hò
    Câu hò xưa ru con thời thơ ấu
    Mãi bây giờ còn in sâu trong tim
    Quê mẹ nuôi con từng ngày lớn khôn
    Không bao giờ con thể nào quên
    Để cho hôm nay bầu trời cao cao hơn
    Lòng người vui vui hơn
    Quảng Trị hôm nay
    Quảng Trị mai sau
    Con xin dâng người bản tình ca mê say
    </div>


    Mr Nguyễn ơi ! Sao lâu rồi về quê có khỏe không ? Chăng thấy liên lạc gì cả vậy ? Nhớ Quảng TRị quá nhưng Tết nay lại không thể về được rồi !
    Ở lại TP ăn Tết lần đầu tiên không biết như thế nào nhỉ ??? Chắc là buồn nhiều lắm đây !
  10. Bin Guest

    <div class='quotetop'>(Ut' Nho? @ Dec 16 2006, 08:27 PM) [snapback]28264[/snapback]</div>

    Mr Nguyễn ơi ! Sao lâu rồi về quê có khỏe không ? Chăng thấy liên lạc gì cả vậy ? Nhớ Quảng TRị quá nhưng Tết nay lại không thể về được rồi !
    Ở lại TP ăn Tết lần đầu tiên không biết như thế nào nhỉ ??? Chắc là buồn nhiều lắm đây !
    [/b][/quote]



    [<span style="color:#FF0000">b]Út Nhỏ ở Vinh Linh ah.Ở chổ mô rứa.
    @Bin: cũng ở Vinh linh nì trong Box này ai cung ở Vinh linh cả hữ. Rất vui được làm quen nhé.
    Noel vui ve!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/b]
    :qtol3: :qtol3: :qtol3: :qtol3:
  11. Ut' Nho? Thành viên

    Hiiiiiiiiii.......... Bin oi ! Cảm ơn Bin nhé ! bữa chừ Út NHỏ ko lên nên ko hay nhận được lời chúc của Bin .
    Nha` Bin ở Chổ mô rứa ??? Cho Út Nhỏ hỏi tí coi, lỡ biết đâu Tết ni Út nhỏ ghé nhà chơi hen ???


    <div align="center">BIỂN QUÊ TÔI

    Quê Tôi Có Biển Cửa Tùng
    Mênh mông biển hát cát vàng nhẹ bay
    Một vầng trăng nhỏ chia hai
    Người đi người ở nhớ hoài ánh trăng
    Xa xa mặt biển dịu êm
    Hiu hiu gió thổi êm đềm dừa bay
    Người ơi hãy nhớ biển này
    Lâu Đài trên cát dốc tình ra khơi
    Cuộc tình trong mộng ai ơi
    Để thương để nhớ người ơi nhớ nhiều
    Người đi người nhớ để thương
    Còn người ở lại vấn vương trong lòng...
    ....
    Vầng Trăng chỉ một vầng trăng
    Trao biển chi một nhịp cầu vấn vương.
    </div>
  12. Bin Guest

    <div class='quotetop'>(Ut' Nho? @ Jan 9 2007, 08:48 PM) [snapback]29338[/snapback]</div>
    [/b][/quote]




    @Ut Nhỏ: Nhà Bin gần ở trường cấp 1 Vĩnh Thạch đi qua con dốc cao đó.Ủa rứa tết này Út Nhỏ về quê ah.Bin tết này chịu về rồi đã có lịch trực tết trúng mấy ngày 1,2,3 mới tiêu chứ .Chắc hôm đó ôm máy điện thoại khóc hu hu quá.Nhưng sợ nhất là về chổ trọ chỉ có một mình thôi lúc đó không ai bán gì để ăn hic hic...Thui tới đó rồi tính.Chúc Út Nhỏ về quê ăn tết vui ve nhé.Nhớ đem quà ngoài quên vô nghen ...."Cho gửi lời chúc tết tới gia đình,bạn bè nhé"
  13. Ut' Nho? Thành viên

    Bin nay` ! 14
    Têt' nay nghe nói Bin ở lại trực buồn lém phải không ? Út cũng có ý định ở lại làm bạn với Bin luôn rồi đó . Cười 5 phút đi nhé ! hihiiiii
    Thế là có Bạn ở lại rồi vui thật ! Nhưng mà Bin đừng lo, Ở TP này Quảng Trị mình ở lại đông lăm' , lúc đó tụ họp cho vui hi ???
    Làm việc tốt nghen Bin.
    ah` mà Bin đi Miền Tây về có quà không gọi Út lên ăn giùm nhé !
  14. dongngnguyen Guest

    Hii Út Nhỏ Bin vừa ở mien tây lên hôm qua.Hôm nay bắt đầu đi làm lại rùi.Về nhà phụ gia đình làm việc nên mệt lắm.Rùi tết này nhớ phone cho Bin nghen...Nhớ Út Nhỏ quá trời"Nhòm lại xung quanh chắc bị đánh đòn...123 chạy"
  15. anh26 Guest

    nè nè! bắt đc 2 anh chị .....qua 4rum nha! cái này đem ra kỷ luật quá! :)
    Xa nhà!Buồn......nhớ người thân.Anh Bin tết này ở lại hử? chán chết! về đây anh em VL mình nhậu phát cho vui ....
  16. Bin Guest

    Hihi chú mi nói rứa là oan cho anh đó ,bạn của chị Út Nhỏ mà biết là anh tiêu luôn hehe
  17. giobien Guest

    Gió Biển ơi ! Ta gọi tên người mãi mãi ....

    Nỗi nhớ ơi !
    Ta nhớ mi nhớ hoài sao không dứt?
    Nhớ Đất này,Nhớ Sóng Biển,Nhớ tên ai ?
    Trời lành lạnh, Tim ta càng lạnh buốt !
    Thương nhớ nào khi Nhớ về một miền Quê...


    14 14 14
  18. Bin Guest

    Hihi bài thơ hay quá...
  19. giobien Guest

    xin cảm ơn lời khen ban tặng của Bạn đã dành tặng cho Xứ Biển đơn phương mộc mạc này.
  20. Bin Guest

    Không có chi ,giobien cung ở Vinh Linh ah??

Share This Page