Hôm qua Ut Nhỏ có lên đấu ta....hehe hay mới chạy tới Q10 đã bị anh Rom bắt cóc mất rồi không giai thích rỏ là Bin cứ nghĩ như rứa đó ráng chịu :-::-::-::-::-:
mấy ngày qua Chị út ( Nghỉ Lễ ) đi vắng ko ghé thăm nhà được, Có mấy Bạn vào nhà thăm mà ko gặp, nay Chị Út vào rồi nè ... Bin : Chị Út mà bị ai bắt cóc là đồng ý liền đóa nghe Cu Bin hìhì... Nếu ai bắt cóc được củng mừng hi. Langtu_theky22 : Nếu có ghé thăm nhà Chị Út mà ko gặp thì tự nhiên đi nhé ! Chị Út sẽ rất vui đón chào ... hihi vui vẽ nhé !
"Chị Út" chuẩn bị tinh thần đi, chắc sắp có người bắt cóc rồi đó. SG giang hồ hiểm ác nhiều lắm mà. Hình như cu Bin cũng chuẩn bị bao tải và mặt nạ từ lâu rồi khakha
hehe.... Không ai dám bắt cóc Chị Út đâu. Chị Út vừa To con vừa Mập mạp, lại lì lợm nữa ... ai mà Bắt cóc củng nặng lém khiêng không nổi đâu Anh. Bao tải chứa không hết đâu.... làm sao mà bắt cóc đây ??? hehe... Ai mà ngộ quá hen... àh mà Bắt Út về có nuôi Út nổi ko ta ??? Út ăn nhiều ko làm gì hết đoá... chịu nổi ko đây ???:124:
Hehe người thì nhỏ xíu như que kẹo mút mà bảo bự lắm ấy ah...Nặng có 30 ký thôi huhu tệ quá thế mà bảo là nặng lắm :khakha(V)(V)(V)
Hehe Ai nói Út nhỏ 30kg đó ? Cu Bin có nhìn nhầm không vậy hở ? Mắt Bin có vấn đề rồi :124: thôi nhanh nhanh bảo bà Ngoại đem đi khám xem thế nào không là nguy hiểm lắm àh . không khéo xem Biển mênh mong bao la... như vậy mà nói là cái ao nhỏ bây chừ hehehe... :124:
Hê hê! hế lô út! Ai bảo út là nhỏ! út to lắm đó ( to Miệng) Ai bảo út bé lắm mấy eng ơi! ( người lớn bằng cây nấm) Ai bảo út hiền dịu! ( lỳ lợm hết sức tả) Ai bảo út nuôi út không nổi ( ngày ăn có mất hột cơm ) khakha Thôi không chọc út nữa! BS ơi! Giang hồ SG có ai đâu!? mà bắt út được ? đừng nói vậy mấy Em nhỏ tưởng SG dữ lắm không có Em nào xinh vào SG nữa đâu? "Giang hồ hiểm ác Anh thì chẳng sợ mà sợ ngày về vắng bóng Em " Vắng bóng vì có kẻ lẻn vào nhà út hề hề! mà đường vào nhà út! ai vào rành nhất! Út sáng mai có online nhá máy gọi Anh dậy nghe út! không gọi là hôm sau cú đầu cho mà coi!
Út chuyển nhà rồi nên chắc chắn sẽ chẳng có ai biết đâu mà rành đường vào nhà. Nếu muốn dậy đúng giờ tốt nhất nên để chuông cạnh tai mình khi ngủ, đến giờ tự nó sẽ báo thức thôi, phải ko ? tự mình có thể làm được mà ... ----------------------------------------------------------------- Bin ơi ! chuẩn bị về quê ngoại chơi nghen !
út ăn rồi chuyển nhà hoài không chán à! cái gì ai tìm út khó chứ Anh thì tìm út dễ quá! Căn bản có muốn tìm hay không thôi! út biết Anh mà hề hề! thôi không chọc út nữa! chẳng chơi với út nữa! chuyển nhà chẳng cần báo gì cả! nhà mới chẳng mời đi uống cafe.
vậy bữa nào Út rảnh và có mấy nhiều bạn nữa gọi anh Nam đi luôn nha hihiiiiiii ai nở ko mời caphê chứ !
Hic! Út Toàn nhắm cái giờ nào Anh Bận út rủ không à! Kiểu này chắc không biết chừng nào mới uống cafe của út mời đây!
hic hic ... Út làm sao biết lúc nào anh rảnh lúc nào anh bận việc mà noái chứ ??? Time Anh luxubu quá thì có ai mà biết được hi?
Hình ảnh Cầu Cửa Tùng Nhìn Tô Bánh Canh Cá lóc mà nhớ một thời QTOL họp mặt cùng nhau đi ăn quá. Ngon không mọi người ??? Còn đây là Cầu Cửa Tùng nè đẹp hông nè???
Nhà U't ko phải là đại lý Bia mà ở gần Đại Lý Bia. Do vậy bữa nào về Anh em mình cùng nhậu HuDa thôi. ka ka ka...