Vui Cùng Euro - Dự đoán tỷ số

Thảo luận trong 'CÂU LẠC BỘ GIẢI TRÍ' bắt đầu bởi rockaruouaem, 9/6/08.

  1. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Séc thua trong quẩn trí. Người Thụy Sĩ vui mừng trong chiến thắng. Người Séc có trận đấu nhớ đời.
    Tối nay phải xem Đức (1h45), cổ vũ cho Đức. Đức ơi răng vẫn người khổng lồ đá bóng nhựa?
  2. rockaruouaem Thành viên

    Hôm qua Séc thua củng hơi uất ức. tại lỡ tư vấn cho thằng bạn nên đi kèo Séc chắc giờ này nó củng đang nuốt cục tức vào bung.
    Công tâm mà nói thì TNK quá xứng đáng, BĐ thi hên xui là bình thường, những nổ lực và tinh thần thi đấu ngoan cường mang đến 1 TNK phi thường. crotia hay coi chừng đấy.
    Bữa chừ thấy Crotia với Bồ Đào Nha nổ vang trời. Hà Lan của tui nổ thì được chớ mấy thằng đó nổ là tui thấy ghét.
    Hôm nay cổ vũ cho Đức. Hivọng Đức sẽ lấy lại hình ảnh của mình. Trận sau đập cho thằng Bồ mấy phát cho nó biết mùi rùi tha cho nó đi để đó Hà Lan làm thịt. 3-0 cho Đức.
  3. Voi con Thành viên

    Tối nay chắc Đức thắng rồi. Trận Crotia với Ba Lan thì khó nói hơn. Nhưng mình vẫn tin Cro thắng.
    2-1 cho cả 2 trận
  4. Adv Thành Viên Danh Dự

    Khử khử! Tớ chúa ghét bóng đá thành ra vẫn ghét những ông lớn cũng không thik đội mô hết nhưng mà cầu cho kẻ yếu gặp may! Thía thui! Tối nay Đức lại thua nữa cho mà coi! 1-0 or 2-1 cho Áo!
  5. rockaruouaem Thành viên

    Điểm một vài bản tin

    Chivu: tôi không tin Hà Lan sẽ "thả"22:57 16/6/2008
    Đội trưởng Chivu của Romania đang rất háo hức hướng về trận đánh lớn với Hà Lan, nhưng anh không hề tỏ ra hi vọng vào sự “lỏng chân” của đội bóng Da Cam.

    Tình hình ở bảng C hiện nay rất căng thẳng. Nếu như Romania thắng Hà Lan, họ sẽ nghiễm nhiên vào vòng trong. Nhưng nếu không, Romania sẽ chờ đợi kết quả từ Pháp và Italia.

    [IMG]
    “Rất khó hi vọng vào sự nương tay của Hà Lan vì tôi biết họ chơi rất đẹp, và bóng đá không cho phép điều đó,” Chivu nói.

    “Họ đã phải chờ đợi rất lâu để làm sống lại thứ bóng đá tấn công, vì thế tôi không tin họ sẽ dừng lại. Ngay cả khi đã chắc ngôi đầu, họ vẫn sẽ chơi cống hiến.”

    “Bây giờ, chúng tôi sẽ phải chơi hết mình để nắm lấy cơ hội này. Tôi muốn mình sẽ chơi thật tốt và các đồng đội cũng thế. Chỉ còn một trận nữa thôi, và chúng ta sẽ là những anh hùng.”

  6. rockaruouaem Thành viên

    Hà Lan - Rumani: cùng nhau tiến bước?7:24 17/6/2008
    Bước vào cuộc chiến cuối cùng của bảng C gặp Rumani với tâm lý thoải mái khi đã nắm chắc trong tay vị trí đầu bảng, có lẽ động lực duy nhất của đội bóng áo cam chỉ là tiếp tục lôi kéo trái tim của những cổ động viên từ khắp mọi nơi trên thế giới…

    Sau hai trận đấu mở màn Euro 2008 đầy quyến rũ và hiệu quả, “cơn lốc màu da cam” của Hà Lan đã thực sự chinh phục được những tín đồ của túc cầu giáo cho dù là những người khó tính nhất. Cũng phải thôi, nếu như nhìn vào tỉ số kinh hoàng mà họ có trước ĐKVĐ và ĐK á quân thế giới.

    [IMG]
    Lối chơi nhanh, gọn và đẹp đầy đột biến ở hai trận đấu đầu tiên, với kết quả 3-0 trước Italia và 4-1 trước Pháp, đã đưa Hà Lan trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại vòng chung kết lần này. Nhưng chắc chắn Marco van Basten không vì thế mà tự phụ, chủ quan trong những tính toán của mình.

    Những chấn thương không đáng có là điều tối kị ở giai đoạn này. Vì thế, đây chính là cơ hội để Van Basten cho một số trụ cột nghỉ ngơi cũng như thử nghiệm một vài vị trí khác tương ứng trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp đầy khó khăn.

    Hiện tại, HLV Hà Lan có trong tay đầy đủ các hảo thủ của mình, sau khi Klaas-Jan Huntelaar và Mario Melchiot đều đã bình phục chấn thương và trở lại luyện tập cùng toàn đội. Nhiều khả năng, ông sẽ sử dụng tới bảy cái tên chưa được tranh tài ở hai trận đầu, hai trong số đó chính là Huntelaar và Mario Melchiot.

    [IMG]
    Bên phía Rumani, sau hai trận hoà xuất sắc trước các đối thủ được đánh giá cao hơn là Ý và Pháp, giờ là lúc họ có thể tự định đoạt số phận của mình để cùng Hà Lan dắt tay nhau vào tứ kết. Chỉ cần một chiến thắng, Rumani sẽ xô đổ tất cả mọi nỗ lực của hai đội bóng áo xanh ở cặp đấu còn lại. Vì thế, không có lý gì họ không dám chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ những thành quả đã làm được ở hai trận đầu tiên.

    Tuy nhiên, nếu không thể giành chiến thắng, số phận vẫn có thể đem lại chiếc vé thứ hai của bảng tử thần cho đội bóng áo vàng nếu như Ý và Pháp cầm chân nhau, đồng thời, ít nhất họ không để thua quá 2 bàn. Nhưng có vẻ như mọi chuyện đang nằm trong tay người Hà Lan.

    Điều mà người ta quan tâm nhất vào đêm nay có lẽ là Marco Van Basten sẽ thể hiện hình ảnh như thế nào? Xua quân chơi sòng phẳng với Rumani, hay sẽ là một trận đấu có phần “nhường nhịn” để loại trừ hai mối hiểm họa khôn lường Italia và Pháp cho vòng đấu sau? Nếu như vế đầu xảy ra, hẳn là người hâm mộ sẽ rất biết ơn ông. Nhưng nếu là vế thứ hai, cũng chẳng ai trách Van Basten được điều gì.

    Một chút ấn tượng: Rumani đã từng thắng Hà Lan tại vòng loại Euro 2008. Liệu lần này, điều đó có lặp lại một lần nữa chăng?

    Đội hình dự kiến:

    Hà Lan: Van der Sar; Melchiot, Tim de Cler, Mathijsen, Bronkhorst; Bouma, Engelaar, De Zeew, Persie, Hunterlaar, Hessenlink

    Rumani: Labont, Contra, Rat, Tamas, Chivu, Radoi (Dica 25'), Petre (Nicolita 59'), Codrea, Mutu (Cocis 88'), Goian, Niculae.

    Dự đoán: Romania sẽ thắng 2-1 và bước vào vòng trong

    Thanh Hoa
  7. rockaruouaem Thành viên

    Thực lòng mà nói tui vẫn thích Ý vào hơn dù đối với Ý chỉ có sự ngưỡng mộ chứ không thích. Rumani chơi tốt ở trận Pháp và Ý nhưng tui vẫn nghi ngờ khả năng của họ trước TBN. Dù sao thì Ý vẫn là đội bóng lớn ( Mùa giải này Pháp đá tệ quá nên tui không đặt kỳ vọng vào Pháp). Ý với TNB có vẽ cân xứng hơn. Rumani mà có vài thêm 1 tiền vệ tốt như Chivu thì tui sẽ cổ vũ cho họ. Trận này có thể là 1-1 hoặc 1-0 cho Hà Lan.
    Hôm qua Đức đá tệ quá. không thuyết phục tý nào. Gặp Bồ Đức ra đi.
  8. rockaruouaem Thành viên

    Pháp - Italia: giã từ vũ khí7:56 17/6/2008
    Không có gì đáng sợ hơn việc số phận của mình phụ thuộc vào kẻ khác, đó cũng chính là tâm trạng của các cầu thủ Pháp và Italia khi bước ra sân để quyết chiến một mất một còn vào đêm nay. Nụ cười sẽ chỉ có một, hoặc không cho ai cả.

    Nếu như bạn là một tifosi thực sự, đã trải qua cảm giác nhìn Italia từ từ giãy chết ở Euro 2004 trên đất Bồ Đào Nha sau trận hòa 2-2 giữa … Đan Mạch và Thụy Điển, bạn mới có thể thấu hiểu được nhừng gì mà đoàn quân của HLV Donadoni đang trải qua. Pháp hoàn toàn không phải là đối thủ dễ chơi, nhưng Hà Lan còn khó lương hơn!

    [IMG]

    Tuy nhiên, nếu Donadoni đủ bản lĩnh và sáng suốt để không bị Hà Lan hạ nhục tới ba bàn, nếu như các miếng đánh của Italy đủ biến ảo, các chân sút không bỏ lỡ một tá cơ hội ngon ăn trước Romania 4 ngày trước, thì có lẽ số phận của họ không đáng thương như thế này. Tất cả chỉ là giả định, mà giả định thì chẳng bao giờ thành sự thật.

    Trước trận đánh lớn, Buffon nói rằng người Ý và Van Basten là bạn. Cesare Maldini thậm chí thẳng thừng, nếu Van Basten muốn đến nước Ý dựng nghiệp thì đừng “buông” trước Romania. Họ quên mất hai điều: thứ nhất, Romania từng thắng Hà Lan tại vòng loại. Thứ hai, đối thủ của không phải là Hà Lan, cũng không phải Romania mà là Pháp.

    Để thắng được ĐT áo Lam vào lúc này là cả một vấn đề, nhất là khi tuyến tiền đạo của Thiên thanh đang bị tê liệt. Mũi nhọn Toni vẫn để quên sự sắc bén trên đất Đức, trong khi Del Piero là cả một nỗi thất vọng tràn trề. Vua phá lưới Serie 2007/08 đã chơi như mất hồn ở trận đấu anh được ra sân mang băng đội trưởng, và sẽ không có cơ hội thêm một lần nữa.

    Ra sân chính thức hầu như chắc chắn có Cassano, niềm hi vọng nhỏ nhoi chưa bao giờ biết tỏa sáng, cho dù 4 năm trước anh chính là nguồn cảm hứng của Italia bất bại tại vòng bảng (nhưng vẫn bị loại!). Vấn đề nằm ở cái đầu của Donadoni: hãy gạt bỏ hết những người Milan, để tuyến giữa cho người Roma bay nhảy. Với De Rossi, Perrotta và Aquillani bên nhau như những người tình trong hơn 2 năm qua ở đội bóng thủ đô, tại sao không?

    Italia sẽ trở lại là một đội bóng tươi trẻ và khát khao chiến thắng để đánh bại Pháp, đội cũng đang mắc phải căn bệnh trầm kha giống họ: sự già cỗi không đến từ đôi chân, mà từ cái đầu. Domenech đã quá cầu toàn khi ông chỉ gọi những người đã theo mình suốt quãng thời gian qua. Ông quên mất rằng tất cả bọn họ hoặc không có phong độ cao, hoặc đã già, hoặc đã không còn ‘nhiệt’ nữa.
    [IMG]
    Hẳn người Pháp đang nhớ Flamini, chiến binh ở tuyến giữa. Hẳn họ cũng đang nhớ Trezegol, tay sát thủ vẫn ghi bàn đều đều cho Juve bảy, tám mùa giải qua còn lâu mới sút lên trời như Henry. Và hẳn đội áo Lam cũng đang cần Mexes biết bao để thay ông già Thuram, một chiến binh rất trẻ trung cần hơn bao giờ hết vào lúc này (lại là một người AS Roma, phải chăng cứ Roma là luôn mạnh mẽ và giàu khát vọng?)

    Nhưng thời gian không còn cho Domenech nữa. Ông sẽ phải cố thắng cho kì được đối thủ đáng ghét Italy, lần này có lẽ không còn dễ dàng như vòng loại, không phải vì Italia đã mạnh hơn mà là vị chính các học trò của ông yếu đi nhiều. Vẫn những phương án cũ xoay đi xoay lại, và chỉ có từng ấy con người cho Pháp mà thôi.

    Biết bao giờ mới lại có một trận đánh để đời như đêm hè 2006, khi Italia và Pháp “hoa sơn luận kiếm” trên đỉnh cao của thế giới? Có lẽ sẽ còn lâu, rất lâu nữa khi mà những luồng tư tưởng vẫn chưa đổi mới. Dắt tay nhau về nước để làm lại từ đầu cho một guồng quay mới, có lẽ thế là tốt hơn chăng?

    Đội hình dự kiến:

    Italia: Buffon; Zambrotta, Panucci, Chiellini, Grosso; De Rossi, Aquillani, Perrotta; Cassano, Toni, Camoranesi.

    Pháp: Coupet; Sagnol, Gallas, Thuram, Abidal; Ribery, Toulalan, Makelele, Malouda; Henry, Benzema.

    Dự đoán: hòa 1-1, và cả hai cùng bị loại.

  9. rockaruouaem Thành viên

    Cả hai đội bị chọc quê dữ quá! tui có linh cảm Ý sẽ chơi bùng nổ ở trận này. 3-1 cho Ý.
  10. rockaruouaem Thành viên

    Các khả năng cho phép Italy vào tứ kết Euro 20089:51 17/6/2008
    Trong trường hợp Romania và Italy bằng điểm, đồng thời các chỉ số phụ cũng giống nhau sau loạt trận cuối ở bảng C, diễn ra tối nay, vậy đội nào sẽ được đi tiếp?
    [IMG]
    Chỉ phải đá với một Hà Lan đã hết mục tiêu và muốn bảo toàn lực lượng, Romania rõ ràng có lợi thế hơn so với Italy, đội phải chiến đấu sinh tử với Pháp trong trận đấu còn lại.

    Với hai cuộc so tài Romania - Hà Lan, và Italy - Pháp tại lượt trận cuối ở bảng C "tử thần", các khả năng xảy ra có thể là:
    Nếu Romania đánh bại Hà Lan, họ sẽ vào tứ kết bằng vị trí nhì bảng.
    Nếu Romania hòa hoặc thua, đội thắng trong trận Italy - Pháp sẽ được đi tiếp. Pháp không có cơ hội nào để vượt qua vòng bảng trừ khi họ chiến thắng.
    Nếu Romania thua, còn trận Italy - Pháp kết thúc với tỷ số hòa có bàn thắng, Italy sẽ là đội vào tứ kết nhờ hệ số đối đầu trực tiếp tốt hơn Romania và Pháp (số bàn thắng trong các trận giữa ba đội bằng điểm với nhau).
    Nếu Romania thua với cách biệt 1 bàn, 2 bàn hoặc 3 bàn nhưng không phải tỷ số 0-3, còn trận Italy - Pháp kết thúc với tỷ số 0-0, thì Romania sẽ đi tiếp do hơn Italy hiệu số bàn thắng bại.
    [IMG]
    Hà Lan phải giành một kết quả khả quan trước Romania thì Italy hoặc Pháp mới có cơ hội đi tiếp.

    Nếu Romania thua với cách biệt 4 bàn hoặc lớn hơn, còn trận Italy - Pháp kết thúc với tỷ số 0-0, Italy sẽ vào tứ kết nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.
    Nếu Romania thua 0-3, còn Italy hòa 0-0, hai đội lúc này sẽ cân bằng mọi chỉ số phụ, nhưng Italy là đội được đi tiếp nhờ hệ số tại vòng loại Euro 2008 tốt hơn.
    TTĐộiTrậnH/SĐiểm1Hà Lan27-162Romania21-123Pháp21-414Italy21-41
  11. rockaruouaem Thành viên

    Xem Hà Lan đá thật là phê. Những bàn thắng đậm nét chiến thuật. Những bàn thắng đậm nét cá nhân. Chưa có chổ cho may mắn.
    Hiện giờ đánh bại Hà Lan chỉ có một cách: Đổ bê tông mác cao, thủ hòa chờ may rũi ở loạt đá Penanty. Đó là điểm yếu nhất của Hà Lan theo lịch sử .
    Hôm nay cổ vũ cho Nga. Một trần cầu cực khó cho Nga. Có lẽ kỳ tích sẽ đến từ Hiddink! Thủy Điển đồng đều về mọi mặt, họ còn có những cá nhân nổi bật có thể xoay chuyển trận đấu. Nga có mỗi Hiddink!. Cầu cho Nga có được sự hổ trợ của thần may mắn hổ trợ!
    Bên kia TBN đã chứng tỏ khả năng của mình. không phải quan tâm nhiều!
    @ Hợp chó! Vào chơi cho vui đi!
  12. Voi con Thành viên

    Tối qua xem Pháp với ý đá, kiên nhẫn lắm mới xem cho hết hiệp 1. Đúng là hai cái bóng vật vờ chạy ngược chạy xuôi trên sân. Đá như Ý vậy mà vào tứ kết cũng không mấy vinh quang lắm. Dù sao đi nữa cũng xin chúc mừng Italia
    rockaruouaem thích bài này.
  13. RedSun Thành viên

  14. rockaruouaem Thành viên

    Trước trận tứ kết Đức – BĐN Bài học Koniggratz Người Đức không ưa cái vẻ bóng bẩy, hào nhoáng, họ luôn tiến thật chậm, nhưng chắc chắn. Tuy nhiên đằng sau cài vẻ xù xì, thô ráp ấy, Loew cũng phải chứng minh cho NHM thấy rằng, xe tăng Đức vẫn còn nguyên sức chiến đấu năm nào. Người Đức có lẽ đã nằm lòng những câu chuyện về Chiến tranh Áo - Phổ ( hay còn gọi là Chiến tranh bảy tuần) đúng 142 năm trước đây. Khi đó, quân Phổ rõ ràng gặp bất lợi hơn so với đối thủ hùng mạnh, do các bang khác của Đức (như Hannover, Hessen-Kassel, Saxony (Sachsen), Bavaria và Württemberg) đều liên minh với đế quốc Áo.
    Tất cả những gì người Phổ có trong tay lúc đó là 1 tinh thần quyết thắng và vị tướng tài ba Helmut von Moltke. Rốt cuộc, do khinh địch, quân Áo đã bại trận thảm thương. Kỳ tích Koniggratz cho đến bây giờ vẫn được người đời nhắc lại như 1 bài học về nghệ thuật đánh giá sức mạnh của đối phương, và cách khai thác tiềm lực thực sự ở mỗi con người.
    Như ĐT Đức ngày hôm nay, sau 2 loạt trận cuối bảng B, không ít người đã vội vã gạch tên Manschaft khỏi bảng dang sách những ứng cử viên sáng giá. Tuy nhiên cũng giống như chiến trường Koniggratz 142 năm trước đây, bị đánh giá yếu hơn không đồng nghĩa với thất bại. Bóng đá Đức chưa bao giờ khiến người ta chú ý nhờ vẻ hào nhoáng, mà ngược lại, cái chất Đức luôn lầm lỳ tiến, chậm rãi nhưng vô cùng chắc chắn.
    [IMG]
    Có 1 thứ giá trị không bao giờ phai nhạt, đó chính là chất đại gia
    của người Đức
    Mặc dù vậy, lý tưởng cũng phải bao hàm thực tiễn. Đành rằng người Đức vốn không hào nhoáng trong lối chơi, nhưng ít nhất cũng phải cho các CĐV thấy, đằng sau vẻ ngoài xù xì thô ráp ấy là 1 bức tường Berlin thực sự, chứ không đổ nát như bây giờ.
    Người Đức dường như vẫn đang đeo mặt nạ để chơi bóng. 3 trận đấu, họ thể hiện 3 bộ mặt khác hẳn nhau. Trận đầu gặp Ba Lan, người ta cảm thấy 2 bàn chưa đủ để nói lên sức mạnh của thày trò Loew, nhưng sang đến trận gặp Croatia, tất cả những gì ĐT Đức thể hiện lại đi ngược hoàn toàn so với hình dung lôgic của NHM.
    Đỉnh điểm có lẽ là trận gặp Áo. Khó ai dám tin trong tình thế bị dồn vào chân tường, Đức lại có thể chơi nhạt nhòa đến vậy. Khoảnh khắc chói sáng của Ballack chẳng qua cũng chỉ là ánh nến lóe lên trong màn đêm mà thôi. Người Đức đã không duy trì được hình hài dưới bàn tay nhào nặn của Klinsmann nữa, nhưng họ lại có mặt tại Tứ kết Euro, lần đầu tiên sau 12 năm. Đó là 1 thành công.
    Gặp Bồ Đào Nha tại Tứ kết trong cái thế “thành Vương bại Khấu”, cỗ xe tăng kiêu hãnh chắc chắn buộc phải trình làng bộ mặt thật của mình.
    Bồ Đào Nha là 1 đối thủ rất mạnh, thậm chí còn được coi là “cửa trên”. Scolari mang đến Euro lần này 1 chiến hạm hoàn hảo từ phòng thủ đến tấn công, 1 lối chơi đan xen giữa nét hoang dã của Nam Mỹ nhưng lại đầy toan tính của người châu Âu.
    [IMG]
    Người Bồ đang trông chờ vào họ
    Người Bồ đang nuôi tham vọng thôn tính châu Âu, quả thực, đó là khả năng mà họ có thể làm được với dàn cầu thủ hiện tại. Trong khi đó người Đức có gì? Ballack, người ta kì vọng ở anh sẽ tiếp nối chuỗi phong độ ấn tượng ở Chelsea, nhưng ngoài cú sút trái phá ấy, anh cũng chưa làm được gì nhiều.
    Klose – Podolski, lẽ ra họ phải đá cạnh nhau trên hàng công nhưng sự xuất hiện của Mario Gomez đã chia cắt bộ đôi này. Gomez ư? Thật đáng buồn, tất cả những gì người hâm mộ nhớ về anh là 1 loạt các tình huống bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, là cú gảy chân vô duyên đưa bóng đi vọt xà ngang từ khoảng cách chưa đầy nửa mét, trong tư thế mà phần lớn dân số thế giới đều có thể đá vào.
    Gomez sẽ bị gạt ra, Đức sẽ chơi với bộ đôi tấn công đích thực của họ. Có thể đây sẽ là điểm mấu chốt thay đổi hoàn toàn diện mạo của ĐT Đức. Nên nhớ rằng, sức mạnh thực sự của người Đức chỉ được bộc lộ 1 cách toàn diện nhất khi họ bị dồn vào thế chân tường.
    Nếu người Bồ tự phong cho mình đẳng cấp hơn đối thủ chỉ nhờ vào những gì quan sát thấy trong 2 trận vòng bảng, e rằng, những ảnh ảo đó sẽ giết chết họ.
    Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 2-1
    Đội hình dự kiến
    + Bồ Đào Nha: Ricardo - Bosingwa, Pepe, Carvalho, Ferreira - Moutinho, Petit, Deco - Quaresma, Nuno Gomes, Ronaldo.
    + Đức: Lehmann, Lahm, Mertesacker, Metzelder, Fritz, Frings, Ballack, Hitzlsperger, Borowski, Podolski, Klose.
    Việt Anh
    [IMG]
    Đọc bài này thấy hợp Ý quá. Năm nay thấy Đức đá sao sao ấy. Tôi nay BDN sẽ thắng cho coi.
  15. rockaruouaem Thành viên

    Tản mạn tý

    Tuyệt chủng số 10
    Thứ Tư, 04/06/2008
    [IMG]
    Đã có thời số 10 là số áo được trân trọng nhất. Nhưng bây giờ, nó cũng chỉ được xếp ngang hàng bất kỳ số áo nào. Đơn giản bởi “số 10” đang dần tuyệt chủng.
    Cách đây ít ngày, một huyền thoại từng cay đắng thốt lên: “EURO 2008 không có số 10”. Phải nói là cay đắng bởi cách đây chừng 2 thập kỷ, số 10 là những gì tinh túy nhất. Người mặc chiếc áo đó phải là người có tầm ảnh hưởng quyết định tới lối chơi của toàn đội, có sức sáng tạo và một vốn kỹ thuật được xếp vào hàng nghệ sỹ. Zidane, Hagi, Brolin, Baggio, Rui Costa, Platini hay Michael Laudrup là những số 10 điển hình nhất mà châu Âu sản sinh ra trong khoảng 2 thập kỷ trở lại đây.

    Nhưng EURO 2008 không còn những số 10 như thế nữa. Thống kê cho thấy phần lớn số 10 tại EURO 2008 là các tiền đạo (5), tiền vệ phòng ngự (3), tiền vệ cánh (3). Fabregas ở ĐT Tây Ban Nha tuy mang áo số 10 nhưng vai trò của anh cũng không phải một số 10 điển hình. Tuy đôi lúc cũng được bố trí đá hộ công song Fabregas gần với khái niệm một tiền vệ trung tâm đúng nghĩa hơn, vừa đảm trách vai trò phòng ngự vừa tham gia hoạt động tấn công. Nó khác hẳn với số 10 theo đúng định nghĩa như người ta vẫn biết về Maradona, Hagi hay Zidane.

    [IMG]
    Zidane, một trong những số 10 huyền thoại

    Một số trường hợp mang áo số 10 khác ở EURO 2008 như Hakan Yakin (Thụy Sỹ), Karagounis (Hy Lạp), Arshavin (Nga) cũng không thể coi là nguyên mẫu số 10. Arshavin ngay từ trong vị trí thi đấu của anh đã giống với một tiền đạo hơn là tiền vệ. Hakan Yakin, Karagounis đều được bố trí đá tiền vệ tấn công, nhưng sức sáng tạo của họ khá hạn chế và thật sự không thể tìm ra nhiều điểm chung giữa họ với các huyền thoại mang cùng số áo như Hagi hay Brolin (chứ chưa nói tới Zidane, Maradona, Baggio).

    Nhìn nhận tổng thể về các số 10 tại EURO 2008 để thấy vị trí này đang dần tuyệt chủng. Một phần vì tư tưởng bóng đá đề cao sức mạnh tập thể, nhưng phần khác là vì bản thân châu Âu không còn sản sinh ra những tài năng với các phẩm chất tương thích. Mẫu tiền vệ có khả năng tạo ra những đường chuyền “chết người” hoặc khi cần có thể tự cầm bóng đột phá, xử lý cá nhân để quyết định trận đấu đang quá hiếm hoi. Kể từ ngày Zidane giải nghệ 2 năm về trước, những người bi quan thậm chí đã nghĩ số 10 chính thức tuyệt chủng ở châu Âu.

    Thật ra, vẫn còn những Totti, Ribery phần nào mang đặc tính của số 10. Nhưng họ hoặc không dự EURO 2008, hoặc chưa tới tầm để khiến người ta cảm nhận họ là truyền nhân của những số 10 huyền thoại. Tất cả góp phần khiến EURO 2008 rất có thể sẽ là giải đấu vắng bóng một khái niệm đã đi vào lịch sử - số 10.

    Số 10 tại EURO 2008

    Thụy Sỹ: Hakan Yakin

    CH Czech: Vaclav Sverkos

    Bồ Đào Nha: Moutinho

    Thổ Nhĩ Kỳ: Karadeniz Gokdeniz

    Áo: Ivanschitz

    Croatia: Niko Kovac

    Đức: Oliver Neuville

    Ba Lan: Gargula

    Hà Lan: Sneijder

    Italia: De Rossi

    Romania: Adrian Mutu

    Pháp: Sidney Govou

    Hy Lạp: Karagounis

    Thụy Điển: Ibrahimovic

    Tây Ban Nha: Fabregas

    Nga: Arshavin


    Theo Báo Bóng Đá
  16. rockaruouaem Thành viên

    Euro 2008 » Bên lề sân cỏ Bí mật mới được hé lộ (08:52, 17/06/2008)Một tay chơi guitar cự phách. Một HLV có phong thái rất chịu chơi. Đó mới chỉ là bề nổi về HLV người Croatia, Slaven Bilic...
    Gục ngã vì mỹ nhân?
    Hoa tai lấp lánh. Bilic vẫn giữ nguyên hình ảnh như khi còn là cầu thủ. Oái ăm thay, dù đã vợ con đề huề nhưng Bilic vẫn vướng phải lưới tình của mỹ nhân. Và người đẹp đã khiến Bilic rơi vào mê hồn trận là người dẫn chương trình truyền hình Mila Horvat. Sự thực, quan hệ trên cả mức thân mật giữa Bilic và Mila đã được giới hiếu kỳ tại Croatia rỉ tai nhau từ khá lâu.



    [IMG]Người đẹp Mila Horvat


    Thêm vào đó, thời gian gần đây Bilic cùng cô vợ Tanja đã không ít lần “mặt nặng mày nhẹ” với nhau. Dù không “bắt tận tay, day tận trán” nhưng Tanja đã bắt đầu tỏ thái độ lạnh nhạt với Bilic. Sóng gió nổi lên trong gia đình Bilic sau khi một tờ báo tại Croatia tung tin về việc Bilic thậm thụt đi lại với Mila. Địa điểm mà cả hai thường chọn làm “bãi đáp” là một nhà hàng kín đáo tại ngoại ô Zagreb.

    Trước thông tin dồn dập về chuyện “ăn vụng”, Bilic đã phản ứng gay gắt: “Thật nực cười, thậm chí tôi còn chưa bao giờ đi uống cà phê với Mila. Tôi không bao giờ để bất kỳ điều gì tổn hại đến hạnh phúc gia đình”. Trái với Bilic, người đẹp Mila lại từ chối trả lời báo giới khi đề cập đến quan hệ giữa hai người. Chính thái độ lửng lơ của Mila càng khiến nhiều người không khỏi tò mò. “Không có lửa làm sao có khói”, Bilic chắc chắn còn gặp phiền phức từ quan hệ với Mila Horvat.



    [IMG]Slaven Bilic

    Bilic, một “chain-smoker”

    Nhắc tới Bilic, người ta không thể bỏ qua hình ảnh một HLV trong bộ vest lich lãm, đốt thuốc lá như... hun rạ. Không ngoa khi Bilic được gán cho cái biệt danh “chain-smoker” (người đốt thuốc lá liên tục). Thông thường thì Bilic “hun khói” mỗi khi ngồi trên băng ghế chỉ đạo. Trung bình, HLV trưởng ĐT Croatia “nuốt chửng” 40 điếu thuốc lá Marlboro mỗi ngày!? Theo thổ lộ của Bilic, ông đã tính đến chuyện bỏ hẳn thuốc lá từ sau khi được bổ nhiệm vào cương vị Đại sứ Thiện chí cho Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF) hồi tháng 3 năm nay.
    Thông tin thêm về Slaven Bilic
    - Slaven Bilic sinh ngày 11/9/1968 tại thành phố Split, Croatia.
    - Có năng khiếu ngoại ngữ, Bilic nói thành thạo 3 thứ tiếng: Đức, Italia, Anh.
    - Cha của Bilic từng giữ chức vụ hiệu phó tại một trường đại học ở Croatia. Bản thân Bilic từng giành bằng cử nhân luật.
    - Bilic hiện là tay guitar cự phách trong ban nhạc Rock, Rawbau. Ngay trước thềm EURO 2008, Bilic cùng ban nhạc Rawbau đã tung ra bài hát rất sôi động cho đông đảo fan Croatia, với tên gọi: “Vatreno ludilo”.
    - Mong ước lớn nhất của Slaven là cậu con trai 11 tuổi, Leo sẽ nối nghiệp mình. “Nếu nó trở thành một cầu thủ nổi tiếng, điều đó sẽ rất tuyệt vời”. Cá nhân Slaven cũng bộc bạch, ông hy vọng sẽ có cơ hội dẫn dắt một đội bóng tại Premiership.
    - Khi còn là cầu thủ, Bilic đã xăm tên cô vợ, Tanja lên cổ tay phải.
    - Giàu tham vọng trong cuộc sống, Slaven Bilic cùng một vài chiến hữu dự định sẽ thành lập một công ty luật trong thời gian tới.
    - Mức lương của Bilic hiện tại vào khoảng 1,2 triệu Kuna/ năm (tương đương 250.000 USD).

    (Theo Bóng đá)


    Rất ấn tượng về ông này - lối sống phóng khoáng, chất thơ và mạnh mẽ.
  17. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Ha ha, cuối cùng Đức cũng đã vào bán kết! Đúng như kết quả mình mong đợi. Trong trận này Đức chơi hay, hiếm thấy một cầu thủ Bồ nào trình diễn kĩ thuật được. Ghét mấy thằng BDN, cu nào chạy cũng cứ chổng cái mông lên, nhất là SiMao , hihi, chỉ có Ronaldo chạy ổn thôi.
    Đơn giản mà hiệu quả, 3 bàn thắng. Bây giờ người ta lại nhốn nháo Đức là ứng cử nặng kí cho chức vô địch.
    Tối hôm qua, dân cá độ chết vì Bồ. Sáng nay lang thang cafe nhìn mặt mấy anh em hết máu, vỡ trận Nga- Thụy Điển, giờ đến BDN - Đức.
    Tối nay Croatia - Thổ Nhĩ kỳ, chưa nói trước được gì :)
    Lãng Tử thích bài này.
  18. vuonglv Thành viên

    Không ngờ cổ máy xe tăng Đức chơi một trận hay thật. Làm mình mất luôn mấy xị,
    Tối nay: Croatia - Thổ Nhĩ kỳ -? thế nào nhỉ?
    3-1 hay 3-2

    MatchDate 20-06-2008 Time 19:45Croatia-Turkey 0-07.501-17.002-217.001-06.00 0-19.002-06.500-221.002-18.00 1-215.003-015.000-367.003-115.00 1-367.003-234.002-351.004-041.00 0-4101.004-134.001-4101.004-267.00 2-4101.004-367.003-4101.005-0101.00 0-5101.005-1101.001-5101.005-2101.00 2-5101.006-0101.000-6101.006-1101.00 7-0101.007-1101.008-0101.008-1101.00 9-0101.0010-0101.003-381.00 MatchDate 21-06-2008 Time 19:45Holland-Russia0-07.501-17.002-217.001-06.00 0-19.002-06.500-221.002-18.00 1-217.003-013.000-381.003-113.00 1-381.003-234.002-367.004-041.00 0-4101.004-134.001-4101.004-251.00 2-4101.004-367.003-4101.005-0101.00 0-5101.005-181.001-5101.005-2101.00 2-5101.006-0101.000-6101.006-1101.00 1-6101.007-0101.007-1101.008-0101.00 8-1101.009-0101.0010-0101.003-381.00 MatchDate 22-06-2008 Time 19:45Spain-Italy0-06.501-16.002-215.001-06.50 0-17.502-010.000-213.002-110.00 1-211.003-029.000-341.003-123.00 1-334.003-234.002-334.004-081.00 0-4101.004-167.001-4101.004-2101.00 2-4101.004-3101.005-0101.000-5101.00 5-1101.001-5101.005-2101.002-5101.00 6-0101.000-6101.006-1101.001-6101.00 3-381.00
  19. vuonglv Thành viên

    Nhận định Croatia Thổ Nhĩ Kỳ

    Ngựa Gỗ thành Troy!
    Thành Troy thuộc về thần thoại Hy Lạp, nhưng thành Troy lại nằm trên lãnh địa Thổ Nhĩ Kỳ cổ xưa được biết đến dưới cái tên Anatolia, với dấu tích còn lại ở Canakkale bên bờ Địa Trung Hải.

    Trận chiến thần thánh ngày đó kết thúc bằng một mũi tên của Paris vào gót chân của Achilles và một con ngựa gỗ khổng lồ. Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay cũng bắt đầu cuộc chinh phục thành trì châu Âu bằng một con ngựa gỗ, một mũi tên và một huyền thoại từ... Hy Lạp!

    Bốn bàn thắng trong những phút cuối của Thổ Nhĩ Kỳ (vào lưới Thụy Sỹ và CH Czech), chẳng khác gì một câu chuyện thần thoại. Họ gợi lại ký ức lãng mạn và thần thánh của Hy Lạp cách đây 4 năm, với những truyền thuyết đầy tính sử thi, với kịch bản của cuộc chiến thành Troy lừng lẫy. Thổ Nhĩ Kỳ đánh lừa đối thủ với sự rời rạc, với vẻ thô kệch trong từng pha tấn công. Nhưng ở giây phút cuối cùng, sức mạnh huyền bí của Thổ Nhĩ Kỳ được bung ra, đánh sập mọi thành trì kiên cố một cách bí ẩn, khiến đối thủ bàng hoàng như khi thành Troy chứng kiến đoàn quân Hy Lạp chui ra từ... bụng ngựa gỗ. Thổ Nhĩ Kỳ và Fatih Terim đã quật đổ Thụy Sỹ, CH Czech bằng những bất ngờ, và bằng cả khát vọng chiến đấu mãnh liệt đến không tưởng...
    Danh hiệu sự lạnh lùng và tinh thần thép vốn của người Đức nay có lẽ phải trao cho Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng để tạo nên những chiến tích phi thường đó, Thổ Nhĩ Kỳ cần phải có một kỹ năng chiến đầu tuyệt vời. Terim có một Arda trẻ tuổi nhưng cực kỳ nguy hiểm nhờ tốc độ và những cú dứt điểm đáng sợ. Ở hàng tiền đạo, cặp đôi Nihat Kahveci, Tuncay đang có điểm rơi phong độ cực tốt với khả năng chớp thời cơ tuyệt hảo. Nhưng điểm nhấn đáng nói nhất mà Terim xây dựng được trong lối chơi tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ là vai trò “tối mật” của Altintop. Tiền vệ đang khoác áo Bayern Munich có thể chơi hậu vệ phải, nhưng Altintop đặc biệt hiệu quả và phát huy đầy đủ bản năng sát thủ khi được đẩy lên đá tiền vệ phải.
    [IMG]
    Quãng thời gian 15 phút cuối trận gặp CH Czech, khi Terim đẩy Altintop chơi đúng vị trí sở trường, đó là quãng thời gian Thổ Nhĩ Kỳ bùng nổ với 3 bàn thắng, và 2 trong số đóng đến từ những đường chuyền của Altintop. Croatia sẽ rất vất vả để khóa được Altintop bởi anh chỉ xuất phát với vị trí hậu vệ phải. Bilic cũng sẽ khó mà ngăn cản được sức công phá của Tuncay, Nihat, Arda, những tay săn bàn siêu việt trong thế trận mà Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tấn công mà kiên nhẫn chờ đợi với một mũi tên, sẵn sàng nhắm vào “gót Achilles” của Croatia là sự chậm chạp, khả năng bọc lót của cặp “cận vệ già” R.Kovac-Simunic.
    Croatia đã cho thấy sức mạnh của họ khi thi đấu với tâm lý thoải mái, và điểm nhấn là chiến thắng trước Đức (2-1). Những pha tấn công chớp nhoáng, những cú đánh từ 2 biên mang dấu ấn đặc sản Croatia là vũ khí lợi hại. Nhưng lối chơi ấy dựa rất nhiều vào 2 cầu thủ chạy cánh, cụ thể là Srna và Rakitic (cùng sự hỗ trợ của Modric). Khi họ chơi tốt, “xe tăng” cũng bị nghiền nát, còn trái lại Croatia sẽ gần như tê liệt. Croatia đã khuấy đảo vòng bảng, nhưng nó không đồng nghĩa với chiến thắng trong một trận knock-out chỉ có tối đa 120 phút. Và chính họ mới là kẻ phải run sợ trước một Thổ Nhĩ Kỳ rất thoải mái, hưng phấn và tràn đầy tự tin sau 2 lần... sét đánh không chết!
    Terim và Thổ Nhĩ Kỳ đang chinh phục mọi trái tim bằng khát vọng, ý chí chiến đấu và mưu lược tuyệt vời. Họ sẽ không dừng lại, và Nihat, Altintop sẽ “chui vào bụng ngựa gỗ”, sẵn sàng giương lên những mũi tên bạc...
    THÔNG TIN XUNG QUANH
    - Tuncay (TNK) từng đánh bại Corluka (Croatia) tại... giải Ngoại hạng Anh khi M’boro nghiền nát Man City tới 8-1 ở vòng đấu cuối.
    - Croatia thắng TNK 1-0 tại EURO ‘96, trận đó HLV Bilic có mặt trong đội hình Croatia.
    - Thay thế Demirel, Rustu (35 tuổi) sẽ là thủ môn già nhất lịch sử ĐT TNK ra sân tại EURO.
    - Knezevic, Budan (Croatia), Emre, Gungor (TNK) chấn thương. Aurelio và thủ thành Volkan (TNK) bị treo giò.
    Trọng tài: Roberto Rosetti (Italia) là người bắt trận khai mạc EURO 2008. Ông Rosetti đã cầm còi 2 trận ở EURO lần này và cả 2 trận đều kết thúc với tỷ số 1-0 (Thụy Sỹ - CH Czech: 0-1 và Hy Lạp - Nga: 0-1).
    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
    Croatia: Pletikosa, Corluka, R.Kovac, Simunic, Pranjic, N.Kovac, Rakitic, Srna, Modric, Kranjcar, Olic
    Thổ Nhĩ Kỳ: Rustu, Altintov, Asik, Hakan, Servet, Topal, Arda, Kazim, Semih, Tuncay, Nihat
    DỰ ĐOÁN: 1-1(TNK thắng trong hiệp phụ)
    TIÊU ĐIỂM
    Rakitic: Là tiền vệ đa năng, Rakitic cùng với Modric là những tài năng trẻ đầy triển vọng của Croatia. Rakitic đã chơi cực hay, đã kiến tạo nên bàn thắng của Olic vào lưới ĐT Đức. Rakitic đã bắt đầu lên tiếng thách thức.
    [IMG]
    Altintop: Tiền vệ đang khoác áo Bayern có công lớn làm thay đổi số phận của TNK trong trận thắng Thụy Sỹ và đặc biệt là cuộc lội ngược dòng trước CH Czech. Altintop là con bài cực kỳ đáng sợ và quan trọng nhất của HLV Terim.
    [IMG]
    abcde thích bài này.
  20. abcde Thành viên

    tối nay crotia thắng cách biệt 1 bàn. 1-0, 1-1, 2-1 cho crotia

Chia sẻ trang này