Vui Cùng Euro - Dự đoán tỷ số

Thảo luận trong 'CÂU LẠC BỘ GIẢI TRÍ' bắt đầu bởi rockaruouaem, 9/6/08.

  1. abcde Thành viên

    TẢN MẠN
    Chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép [IMG] [IMG] 20/06/2008 05:26 Có một thời lớp lớp thanh niên Việt Nam đã nghe theo tiếng gọi của con tim, xô đổ không gian chật hẹp để tìm về với nhân dân và được sống với tất cả hoài bão của mình.

    Còn với các học giả như Chế Lan Liên, “chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép” trở thành tuyên ngôn nghệ thuật, phong trào sáng tác, đó là đổi mới, không chấp nhận đi theo lối mòn, gần nhân dân và xây dựng những hình tượng điển hình mới, vì lý tưởng lộng gió thời đại.
    “Đất nước mênh mông đời anh nhỏ hẹp
    Tàu gọi anh đi, sao chửa ra đi?

    Chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép

    Tâm hồn anh chờ gặp anh trên kia”

    (Tiếng hát con tàu- Chế Lan Viên)

    [IMG]
    Nỗi buồn mang tên Pháp - Ảnh: AFP
    Khi viết những dòng này, tôi bỗng nhớ đến bóng đá, đến những luồng gió mát lành thổi từ EURO trong sự tương phản của tư tưởng bảo thủ vẫn tồn tại ở rất nhiều đội bóng. Bạn đừng vội cho rằng thật khiên cưỡng khi so sánh bóng đá với một phong trào sáng tác, tuyên ngôn nghệ thuật hay lý tưởng thời đại. Tôi quan niệm rằng, mỗi trận đấu là một tác phẩm nghệ thuật. Ở đó có nhân vật và những mối xung đột, kịch tính đôi khi được đẩy đến cao trào. Một HLV cũng được xem như một kịch gia và từ những chất liệu ngồn ngộn của nền bóng đá, ông ta xây dựng đứa con tinh thần và nhân vật điển hình.
    Vậy thì, trong tác phẩm mà mỗi HLV xây dựng bao hàm triết lý bóng đá, nhân vật điển hình trong hoàn cảnh điển hình. Và cũng như một tác phẩm nghệ thuật, để đạt được thành công, đội bóng phải hướng đến mục tiêu cụ thể, đó là sự rung động trong lòng người. Mà sự rung động, thăng hoa về cảm xúc ở bóng đá khởi nguồn từ màn trình diễn có hồn, đặc biệt là chiến thắng.
    Tôi nhớ đến sự tương phản giữa ĐT Tây Ban Nha và Pháp trong ám ảnh về tuyên ngôn “chẳng có thơ đâu giữa lòng đóng khép”. Cái thứ nghệ thuật mà người Pháp mang đến tại EURO lần này là sự khô cứng, giáo điều và rập khuôn. Cũng đúng thôi, chất liệu mà HLV Domenech sử dụng già cỗi, lối mòn và không có sự cách tân. Người ta tiếc cho bóng đá Pháp khi bỏ quên những cầu thủ ngồn ngộn sức sống, đầy khát khao để rồi sử dụng những lão tướng không đủ sức lan tỏa.
    Và rồi, dư luận còn nhớ đến HLV Aragones khi ông mang đến EURO một ĐT Tây Ban Nha đầy sức sống. Người Tây Ban Nha được tận hưởng dòng chảy thi ca bởi Aragones can trường và khát khao đổi mới khi thay thế nhân vật cũ kỹ Raul bằng những hình tượng mới như: Torres, David Villa… Và cách mà người Tây Ban Nha hướng đến thành công bằng tuyên ngôn đổi mới đáng để các nhà cầm quân suy ngẫm.



    Thấy hay hay
  2. Adv Thành Viên Danh Dự

    Cro túi ni ko bít là có thắng nỗi ko đê! tớ ủng hộ thằng ni hết mình. Cố lên hì! Bao nhiêu vốn liếng tích cóp được từ đầu giải tới chừ tớ qưyết điịnh theo Cro hết!

    Cố lên con!
  3. rockaruouaem Thành viên

    Cố lên Crotia! \:D/1-0 cho crotia
  4. rockaruouaem Thành viên

    Hãy để họ… chơi rock! [IMG] [IMG] 17/06/2008 08:46 EURO 2004 là giải đấu tôn vinh những bộ não siêu đẳng của các HLV lão làng, nhưng EURO 2008 có thể là giải đấu “kết liễu” sự già cỗi trên băng ghế chỉ đạo, và là thời điểm bắt đầu cho thế giới bóng đá dành cho những bộ não trẻ!

    Sau 2 lượt đấu đầu tiên, bộ não siêu đẳng của Rehhagel 4 năm chỉ còn là sự bệ rạc đến khó tin. K.Brueckner cũng thất bại thảm hại ở thời khắc mà ông không thể hiện được gì trước Thổ Nhĩ Kỳ. J.Kuhn chia tay Thụy Sỹ bằng một chiến thắng chỉ đủ khỏa lấp nỗi đau sau 2 thất bại…
    [IMG]
    HLV Bilic đang thăng hoa cùng Croatia

    Những HLV già cả đã thất bại như thế trong một EURO đang thuộc về những người trẻ tuổi. Trong số những ĐT đã và có thể sẽ bị loại, không khó để nhận ra những Rehhagel, Kuhn, Beenhakker, Kickersberger… Chỉ có Aragones là người già nhất và thành công nhất với Tây Ban Nha đầy rẫy những ngôi sao.
    Trái lại, những dấu ấn tuyệt vời nhất từ băng ghế dự bị đến từ Bilic, van Basten, Piturca, Loew… những người có tư tưởng cách mạng, có sự mạo hiểm, và dám tự đương đầu với những thách thức bằng bản lĩnh của sức trẻ. Họ đã làm cho EURO tươi mới nhờ lối chơi, cách tấn công đầy biểu cảm và khả năng mưu lược cực kỳ già dặn, kinh nghiệm. Có thể họ là những cầu thủ huyền thoại, có thể chỉ là một người chơi bóng nghiệp dư, nhưng họ có một điểm chung là đang đưa thế hệ HLV già đi vào dĩ vãng!
    EURO 2008 là giải đấu có độ tuổi HLV già nhất trong lịch sử, trung bình 57,48 tuổi, vượt qua EURO 4 năm trước (57,24). Nhưng nó lại không phản ánh điều đó ở thành tích cụ thể trên sân bóng. Nếu như Hà Lan, Đức, hay thậm chí là Croatia lên ngôi tại Vienna, có lẽ các ĐT châu Âu sẽ phải thay hết HLV, giảm độ tuổi của họ xuống mức… có thể chơi rock như S.Bilic!


  5. rockaruouaem Thành viên

    Nga - Hà Lan, lửa cháy trong tim
    Thứ Bảy, 21/06/2008
    [IMG]Hà Lan hiện được đánh giá cao hơn nhờ màn trình diễn quá đỗi ấn tượng ở vòng bảng. Ảnh: AP.
    Tình yêu đến theo nhiều ngả khác nhau nhưng đều tựu chung lại trong trái tim con người. Hà Lan và Nga cũng vậy - kẻ đi chinh phục theo kiểu "mưa dầm thấm lâu", kẻ lại khiến người ta choáng ngợp chỉ sau một trận đấu cuối. Tuy nhiên, sau trận tứ kết tối nay sẽ chỉ có một tình yêu ở lại.

    Cho đến lúc này, xét về mọi phương diện, Hà Lan hiển nhiên là đội bóng để lại nhiều ấn tượng nhất. Có mấy ai ngờ được rằng, cũng những Robben, Sneijder ấy ở vòng loại, Hà Lan chỉ ghi được 15 bàn trong 12 trận nhưng chỉ sau ba trận vòng bảng vừa qua lại có tới 9 lần phá lưới đối phương.

    Có mấy ai tính được rằng, vẫn cái đội tuyển được dẫn dắt bởi Marco van Basten ấy cách đây hai năm từng để lại vết nhơ trong trận Bồ Đào Nha (mỗi đội bị đuổi hai người - kỷ lục buồn trong lịch sử World Cup) mà cho đến giờ mới chỉ phải nhận hai thẻ vàng (ít nhất trong số tất cả các đội dự giải năm nay).

    Và, có mấy ai ngờ được rằng, những chàng trai trẻ đến từ vùng đất thấp ấy lại có thể đánh bại lần lượt cả đương kim vô địch thế giới Italy lẫn á quân thế giới Pháp, bằng những chiến thắng không thể thuyết phục hơn và đều có cách biệt ba bàn. Mấy ai có thể ngờ rằng, trong trận đấu thủ tục gặp Romania - theo nhiều người - họ nên thua để tránh những mối họa lớn hơn về sau, nhưng không, "cơn lốc màu cam" vẫn thắng như một chính nhân quân tử. Hà Lan đi vào trái tim người hâm mộ bằng chặng đường dài những chuỗi trận thành công như thế.

    Và họ, Marco van Basten, Sneijder, Van Bronckhorst, Nistelrooy, Van der Sar... tất thảy đều mang tính cá thể của riêng một đội tuyển nhưng với nhiều người họ xứng đáng là những nhân vật tiêu biểu chung góp phần làm nên vẻ diệu kỳ của giải đấu năm nay. Chính vì vậy nhiều người dễ có cảm giác, nếu "cơn lốc màu cam"
    không vô địch đó sẽ là sự thất bại của không chỉ cá nhân họ mà còn của chung cả giải. Hơi khiên cưỡng và cá nhân hóa nhưng không phải là vô lý. Hà Lan chiến đấu và chiến thắng bằng cái tiêu chí được nhiều người yêu mộ nhất - tấn công - nên việc họ được đề cao hơn mức bình thường âu cũng là điều hợp lý.

    Tuy nhiên, đời không như là mơ và người Hà Lan không được phép "bay" quá xa thực tế. Họ mới chỉ đi qua nửa chặng đường. Chông gai và trắc trở hãy còn đó. Robben hay Sneijder và tất cả các ngôi sao còn lại có thể vẫn sáng nhưng chỉ một thoáng bất cẩn - dù khách quan hay chủ quan - cũng có thể khiến họ phải nuốt trái đắng. Bóng đá vốn dĩ là thế. Lịch sử từng chứng minh điều đó và bản thân những bậc tiền bối của họ cũng từng trải qua tình cảnh như thế. Vì vậy, hãy thận trọng trong từng bước đi tới, mà trước hết là tối nay - gặp "Gấu Nga".

    [IMG]
    Sự trở lại của Ashavin như biến "Gấu Nga" thành mãnh thú thực sự. Ảnh: AP.

    Khác với Hà Lan, đội tuyển của HLV Guus Hiddink chơi ở vòng bảng không ấn tượng bằng. Họ thất bại thảm hại trước Tây Ban Nha trận ra quân và chỉ thắng tối thiểu Hy Lạp ở lượt trận thứ hai. Nhưng tất cả bỗng đổi khác chỉ sau một trận đấu, trận cuối cùng của vòng bảng gặp Thụy Điển. Nga chiến đấu bằng sự chặt chẽ và chiến thắng bằng lối chơi tấn công rạo rực như có lửa trong đó. Và họ đi vào tim giới mộ điệu chỉ bằng trận đấu ấy.

    Nhưng cũng chính vì sự chuyển biến quá đột ngột ấy khiến nhiều người cảm thấy nghi ngờ. Họ chơi hay như thế phải chăng là vì có sự trở lại của Ashavin? Nhờ sự cao tay của "thày phù thủy" Guus Hiddink? Do Thụy Điển bỗng dưng chơi quá dở? Cũng có thể là vì bị đẩy vào thế cùng đường? Hay đơn giản đó chỉ là sự ngẫu hứng nhất thời? Câu trả lời có lẽ chỉ có vào tối nay - khi chắn trước mặt họ là ngọn núi cao mang tên Hà Lan.

    Trong lịch sử, Hà Lan từng thắng bốn, còn Nga thắng hai trong 8 cuộc đọ sức giữa hai đội. Cả ba trận mang tính cạnh tranh giữa họ đều diễn ra ở vòng chung kết Euro. Đó là năm 1988, khi đội tuyển của Liên bang Xô Viết đánh bại Hà Lan 1-0 trong trận ra quân ở vòng bảng, trước khi thất bại 0-2 trong trận chung kết. Trận đấu còn lại diễn ra ở vòng bảng năm 1992, đội tuyển của Liên bang Nga và Hà Lan hòa nhau không bàn thắng. HLV đương nhiệm của đội tuyển áo cam - Marco van Basten - góp mặt trong cả ba trận đấu trên. Pha làm bàn của ông trận chung kết năm 1988 được xem là bàn thắng đẹp nhất lịch sử Euro.

    Với cá nhân HLV Guus Hiddink, đây có lẽ là một trong những trận đánh đáng nhớ nhất đời cầm quân của ông. Bởi Hà Lan là quê hương ông. Trước đây ông từng dẫn dắt đội tuyển áo cam dự Euro 1996, đó là lần duy nhất Hà Lan bị loại ở tứ kết trong 6 lần lọt vào đến vòng này (thua 4-5 trên chấm penalty gặp Pháp). Nhà cầm quân 61 tuổi từng hai lần đối đầu với đội tuyển quê hương, đều ở các trận giao hữu. Đó là khi ông dẫn dắt Australia (hòa 1-1) và mới đây nhất là trận thua 1-4 với tuyển Nga.

    [IMG]
    Hiddink hiểu rất rõ về đội tuyển Hà Lan. Điều đó có giúp ích cho tuyển Nga, tối nay? Ảnh: AP.

    Dự đoán kết quả: Hà Lan 2-1 Nga (kéo dài đến hiệp phụ)

    Đội hình xuất phát dự kiến:

    Hà Lan (4-3-3): Ed van der Sar – Boulahrouz, Ooijer, Joris Mathijsen, Gio van Bronckhorst – Nigel de Jong, Ollie Engelaar, Rafael van der Vaart – Dirk Kuyt, Ruud van Nistelrooy, Wes Sneijder.

    Nga (4-4-1-1): Igor Akinfeev – Aleksandr Anyukov, Sergei Ignashevich, Denis Kolodin, Yuri Zhirkov – Sergei Semak, Igor Semshov, Konstantin Zyryanov, Diniyar Bilyaletdinov, Arshavin – Roman Pavlyuchenko.


    Theo VnExpress
    Buồn vì 2 cú đoán sai. vui vì có sai phải có đúng, theo cái qui tắc con xúc xắc thì hôm nay mình đoán đúng: Hà Lan sẽ đập chết Nga trong một một chảo lữa đầy hoa. 1-0 cho Hà Lan
  6. rockaruouaem Thành viên

    [IMG]

    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]


    [MEDIA]http://staticmdb-002.ijigg.com/songdata11//120076231401eb0cde87b8ce3df98ef674dbeef344.mp3[/MEDIA]
  7. rockaruouaem Thành viên

    CĐV ĐT Hà Lan: Mãi mãi một niềm đau Với những gì đã thể hiện tại vòng bảng, NHM ĐT Hà Lan đang tràn trề hy vọng các cầu thủ con cưng của mình giành chức VĐ EURO 2008. Kỳ vọng quá lớn dẫn đến thất vọng quá nhiều, CĐV của "Cơn lốc màu da cam" đã phải trải qua nỗi đau tột cùng khi chứng kiến thầy trò HLV Marco Van Basten đại bại trước ĐT Nga trong trận tứ kết diễn ra đêm hôm qua.
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]

    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((

  8. bizgamesh0ck Guest

    Bóng đá không phải trò đấu bò. Sân Ernst Happel cũng không phải là một đấu trường đẫm máu. Nhưng rạng sáng mai, vẫn sẽ có một màn đấu bò. Trong đó, người Nga, với trang phục thi đấu toàn màu Đỏ, sẽ đóng vai của một matador. Họ sẽ là đấu sỹ “bất đắc dĩ” trước chú “Bò tót” màu Vàng đến từ bán đảo Iberia.
    Liệu các “đấu sỹ” của HLV Guus Hiddink có đủ trình độ để vung tấm vải đỏ lùa đối thủ của mình đến mệt lử, trước khi vung mũi thương sắc nhọn thọc vào tử huyệt của “Bò tót”? Liệu họ có thể làm được vậy, hay sẽ một lần nữa “chết” nhục, giống như cách trong trận ra quân, thầy trò Hiddink đã bị TBN vùi dập với tỉ số 4-1?
    Với hầu hết những người yêu mến bóng đá Nga, có một chút gì đó rất mơ hồ, chính xác là nỗi sợ hãi mơ hồ cho đoàn quân của HLV Hiddink. Họ đóng vai “đấu sỹ” bất đắc dĩ, trong bối cảnh phải đối đầu với một chú “Bò tót” đang ở giai đoạn sung mãn nhất, thiện chiến nhất, với hào khí chiến đấu “bốc” cao nhất từ trước đến giờ.
    TBN đang bất bại ở VCK EURO 2008. Họ thắng cả 3 trận vòng bảng, trong đó có trận thắng hoành tráng 4-1 trước ĐT Nga. Rồi họ vượt qua Italia trên chấm luân lưu 11m trong một trận cầu nghẹt thở. Nhờ đó, mạch trận bất bại của Bò tót đến nay đã được nâng lên 20 trận (17 thắng, 3 hòa).
    Điểm mạnh của “Bò tót” quá nhiều. TBN có thể chơi tấn công dàn trải đều ở các tuyến. Họ có thể pressing trên khắp mặt sân nhờ một đội hình cân đối, mạnh mẽ tuyệt vời. Ấy là một Ramos công cường, thủ vững bên hành lang phải. Là Xavi - Iniesta - Silva siêu sáng tạo ở khu vực giữa sân, sẵn sàng “bùng nổ” bất cứ lúc nào. Và còn cặp tiền đạo Villa - Torres mà sự lợi hại của họ có lẽ không cần phải bàn đến nhiều.
  9. abcde Thành viên

    Đội bóng nhựa VN chuẩn bị gặp đôi bóng da Brazin trên chảo lữa Mỹ Đình. Dù sao củng phải cổ vũ cho VN và Calisto trong cuộc dạo chơi của vũ điệu SamBa. Ước gì mình giàu có nhỉ! hix!.
    Hn đọc lại mấy bài viết tự Dâng cảm xúc bóng đá lại dâng lên. hơ!
  10. cutun Thành viên

    euro da het tim ta da chet,tien tui cung het,tam than le let,noi buon be bet va toi noi het

Chia sẻ trang này